Vườn thơ
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:05:09 bởi Oanh Oanh >
Mưa đêm Mưa đêm ru giấc mơ em Lạc trong dòng chữ êm đềm thiết tha Chữ nhung chữ nhớ mặn mà Câu đằm câu thắm...chỉ là mơ thôi Ngòai trời mưa vẫn cứ rơi Lòng em hoang vắng tơi bời nhớ thương Người dưng...ơi hỡi...người dưng Oanh Oanh
Oanh Oanh hay nhung nhớ quá
Tặng cho Oanh Oanh 1 bài thơ cũ
Lục bát Nghe câu lục bát ầu ơ
Ai còn không ngủ, ai ngơ ngẩn buồn
Tiếng bằng tiếng trắc nhớ thương
Tiếng ru trăn trở đêm trường chẳng yên
Như là nợ nợ duyên duyên
Câu lục câu bát triền miên ru hoài
Ai ru ai ngủ ai say
Yêu thương nhung nhớ đong đầy một đêm
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:05:44 bởi Oanh Oanh >
Trích đoạn: Oanh Oanh
Ru em
Lời ru ướp đẫm môi mềm
À ơi...hãy ngủ cho êm...mộng lành
Rèm mi xanh khép một vành
Mộng gì...cô bé...vai anh tựa đầu
Tóc dài vương vất hương ngâu
Ru người...anh hát...ví dầu à ơi...
Ví dầu...có hạt mưa rơi...
Ví dầu... có cánh tiên trời về đây
Tựa vai anh....ngủ giấc say...
Oanh Oanh
Mộng thiên đường Vai nào mang giấc ngủ say?
Thơ nào ươm mộng ngất ngây hương nồng?
Tóc nào rũ xuống đêm hồng?
Mắt nào khép lại mi cong mơ màng?
Tiên nào chợt xuống trần gian?
Mưa nào ngân mãi cung đàn yêu thương?
Bâng quơ giấc mộng thiên đường ...
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:06:17 bởi Oanh Oanh >
Một chút thôi Ngồi bên anh nhé
một chiều nhiều mây,
chim non hót khẽ,
chập chờn bướm bay.
Gió vương nhè nhẹ
mấy sợi tóc dài,
cho anh nhớ lại
ngày xưa ngày xưa...
Thưở hoa chưa nở,
yêu nắng yêu mưa,
mộng mơ bỡ ngỡ,
vui buồn vu vơ.
Rồi khi em về,
cho anh chút nhớ,
một chút thẫn thờ,
để viết thành thơ
Có em Có em một thuở yêu đời Câu thơ trong sáng nụ cười trẻ thơ Có em một thuở vu vơ Ghép vần ghép điệu mong chờ bâng khuâng Có em một thuở rưng rưng Giọt mưa lay đọng lưng chừng nỗi đau Có em một thuở ngọt ngào Hát ru...ai vậy...ca dao ngậm ngùi Có em khép lại giấc vùi Oanh Oanh
Trích đoạn: Oanh Oanh
Có em
Có em một thuở yêu đời
Câu thơ trong sáng nụ cười trẻ thơ
Có em một thuở vu vơ
Ghép vần ghép điệu mong chờ bâng khuâng
Có em một thuở rưng rưng
Giọt mưa lay đọng lưng chừng nỗi đau
Có em một thuở ngọt ngào
Hát ru...ai vậy...ca dao ngậm ngùi
Có em khép lại giấc vùi
Oanh Oanh
Ơn trời Ơn trời một thuở có em
Khi hoàng hôn xuống ửng thêm ánh hồng
Để thơ rời khỏi hư không
Rơi vào ở trọ giấc nồng mộng mơ
Ơn trời để ngỏ câu thơ
Để vu vơ chạm vu vơ mỗi ngày
Có em để nắng thêm say
Mưa gieo chút nhớ gió gây chút buồn
Ơn trời giăng sợi tơ vương
Ơn ai
Ơn ai giữa cõi đời thường
Cho ai chút mộng mây vương cuối trời
Ơn ai giữa một ngày đời
Đa đoan công việc...mà ngồi làm thơ
Ơn ai chút ngẩn chút ngơ
Như nghe có tiếng gọi đò bên sông
Ơn ai gởi chút mặn nồng
Cho con tim hót trong lòng tình ca
Cho vui môi mắt em và...
Oanh Oanh
Màu thơ Trên mây anh viết thơ xanh
Soi vào đôi mắt long lanh sáng ngời
Thơ hồng anh viết lên trời
Để làn môi thắm nụ cười ngây thơ
Thơ vàng anh viết vào mơ
Cho trăng óng ánh tóc tơ mượt mà
Rồi thơ trắng cả ngàn hoa
Chờ mong một thoáng ngọc ngà tay em
... Vẫn còn thơ cất trong tim
Không màu không sắc, im lìm muôn thu
Buồn xây thành sầu lòng em Đời xây trên những nhá nhem phủ phàng Bước chân bé nhỏ hoang mang
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:06:48 bởi Oanh Oanh >
Trích đoạn: Oanh Oanh
Đường em qua
Cám ơn bài thơ anh trao
Long lanh màu sắc ngọt ngào dễ thương
Như tia nắng nhỏ lạc đường
Lung linh trong lá rơi vương tóc dài
Lụa là óng ánh bờ vai
Gió trong nắng sớm nhẹ lay đôi tà
Con đường em đến trổ hoa
Em đi bỏ lại hương tà áo thơm
Oanh Oanh
Lối nhỏ tình cờ Theo em lối nhỏ tình cờ
Gió đưa thoang thoảng hương thơ ngọt ngào
Tình cờ tim bỗng lao xao
Tình cờ cây cỏ nhuộm màu ưu tư
Tình cờ thực thực hư hư
Theo em lối nhỏ ... hình như tình cờ
Tóc dài phảng phất mộng mơ
Hương thơm tà áo ... tình cờ vấn vương
... Rồi khi đến ngã ba đường
Mỗi người một ngã,... mùi hương vẫn còn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 12:27:18 bởi hoang_sa >
Nhốt hương Hương ơi đừng lẩn khuất hoài Về thôi hương nhé...kẻo say lòng người Nhốt hương trong áo tiểu thơ Nhốt hương trong tóc mộng mơ buông dài Hương đừng lãng đãng theo ai Hương đừng trêu ghẹo mãi hoài người ta Về thôi hương cỏ, hương hoa Về thôi hương tóc, hương tà áo ơi! Oanh Oanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: