Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Oanh Oanh 19.06.2007 09:44:24 (permalink)
0
Bao giờ cho quên?

Ngày qua ngày những mong phai nhạt

Có ngờ đâu se thắt trái tim

Bóng người xa tựa bóng chim

Mà sao nhung nhớ vây tìm đời nhau...


Xa thật xa một màu dịu vợi

Cớ sao tim gần gũi bóng hình

Cớ sao ray rứt cuộc tình

cớ sao em vẫn một mình nhớ ai?


Yêu vẫn yêu dù mai lạc mất

Hai mảnh đời xa khuất vì đời

Tìm chăng trong một góc trời

Riêng tư xa lắm người ơi...kiếp nào...

 
Oanh Oanh 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:10:12 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 19.06.2007 16:38:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Ước gì
 
Ước gì cho tóc đừng dài
Đừng bay trong gió rối hòai nhớ nhung
Ước gi không có gì chung
Sẽ riêng mãi mãi chưa từng biết nhau
Ước gi có một vì sao
Băng ngang tinh tú trời cao đêm này
Để em cầu nguyện một giây
Ước gi...em Ước gi đây cho người?
 
Oanh Oanh

Ước gì?... Anh thấy em cười
Để cho tinh tú phải lười sáng theo
Biết rằng duyên phận eo sèo
Cớ sao em lại ước bèo nhạt duyên
Tóc dài phận má thuyền quyên
Dù bay dù rối vẫn huyền diệu thay
Vẫn làm anh mãi ngất ngây
Vẫn làm anh mãi đong đầy ý thơ
Anh đây cầu nguyện đợi chờ
Cho ta chung ý vẹn mơ một đời
Mong em đừng mở những lời
Chia đôi phai nhạt lả lơi dứt tình
Để lòng anh có bình minh
Để cho mơ ước vẹn tình ước mơ!
Oanh Oanh 22.06.2007 13:51:37 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274
 
 
Ước gì?... Anh thấy em cười
Để cho tinh tú phải lười sáng theo
....
Mong em đừng mở những lời
Chia đôi phai nhạt lả lơi dứt tình
Để lòng anh có bình minh
Để cho mơ ước vẹn tình ước mơ!


 
Giờ mới có bài thơ đáp lại Hương Tuyết đây...chúc anh vui nhé..
 
Ngòai kia
 
Những bông hoa rối rít
Kể giấc mơ đêm qua
Giấc mơ ngập bướm hoa
Giấc mơ thơm hương phấn
 
Những con chim tíu tít
Hót trên nóc nhà thờ
Hót cuộc tình như mơ
Thóang qua trong giây phút
 
Những con người quấn quít
Nhớ nhung chi một trời
Gặp gỡ chi một thời
Vẫn xa nhau dịu vợi...
 
Oanh Oanh
 
 
hoang_sa 27.06.2007 06:13:40 (permalink)
0
Ánh sao
 
Thu chưa đến, mùa thu anh đã đến
Vàng mất rồi cả một cõi tim yêu
Gió heo may se lạnh buổi xế chiều
Một ánh sao treo rừng thu xơ xác

 
Ánh sao em làm rừng anh ngơ ngác
Trăng đâu rồi? sao lạc giữa thời gian
Anh đã lỡ để sao rơi vào mắt
Trong đêm thu lấp lánh những lá vàng

 
Góc tim này, anh sẽ nhốt ánh sao
Chốn hoang vu bớt đìu hiu giá lạnh
Và đêm đêm nhớ lại buổi hôm nào
Anh và sao đã một lần lấp lánh

 
Gió sẽ thổi em vào sâu trong anh
Ánh sao buồn của hư ảo mong manh
Rồi em sẽ vẫy tay: chào anh nhé!
Sương mùa thu trên lá chợt long lanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2007 06:19:36 bởi hoang_sa >
Oanh Oanh 28.06.2007 16:06:51 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:11:31 bởi Oanh Oanh >
hoang_sa 01.07.2007 05:12:28 (permalink)
0
Cà phê ảo ảnh
 
Mưa nhè nhẹ vây quanh góc phố
Một mãnh trời nho nhỏ cùng em
Một vùng ảo ảnh dịu êm
Bên anh em nhé một đêm ngọt ngào

 
Tiếng mưa đêm rì rào quán vắng
Nhấp cùng anh giọt đắng cà phê
Mắt em sáng một cơn mê
Tóc em phủ cả bốn bề giấc mơ
 

Oanh Oanh 05.07.2007 09:34:53 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:12:00 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 07.07.2007 10:25:09 (permalink)
0
 
Dòng sông thơ
 
Đôi câu thất song song lục bát
Thành dòng thơ đầy ắp nhớ nhung
Nhớ gì…như nhớ người dưng
Xa xăm ... khác họ…khi không nhớ hòai
 
Bởi câu thơ chia hai nỗi nhớ
Bởi nỗi buồn cơn gió trót mang
Đưa thuyền một sớm sang ngang
Yêu thương theo bọt sóng tràn biển khơi…
 
Rồi có lúc hai bờ nhìn lại
Thấy dòng sông thơ mãi lênh đênh
Có gì xao xuyến buồn tênh
Mà tâm hồn bỗng gập ghềnh sóng xô….
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:26:59 bởi Oanh Oanh >
Phạm Không Trùng 09.07.2007 15:24:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

 
Dòng sông thơ
 
Đôi câu thất song song lục bát
Thành dòng thơ đầy ắp nhớ nhung
Nhớ gì…như nhớ người dưng
Xa xăm ... khác họ…khi không nhớ hòai
 
Bởi câu thơ chia hai nỗi nhớ
Bởi nỗi buồn cơn gió trót mang
Đưa thuyền một sớm sang ngang
Yêu thương theo bọt sóng tràn biển khơi…
 
Rồi có lúc hai bờ nhìn lại
Thấy dòng sông thơ mãi lênh đênh
Có gì xao xuyến buồn tênh
Mà tâm hồn bỗng gập ghềnh sóng xô….
 
Oanh Oanh

 
Ơi thuyền
 
Sông lững lờ bỗng nhiên dậy sóng
Thuyền lạc vào bến mộng bờ mơ
Một dòng ai rót đầy thơ
Nhớ nhung từ cõi hư vô trôi về

 
Nhớ cứ dài lê thê da diết
Sông ngập ngừng chẳng biết về đâu
Thời gian vẫn chảy qua mau
Nhấn chìm dưới đáy sông sâu nỗi buồn

 
Mây còn trôi, thuyền còn ngơ ngác
Thơ còn rơi man mác sông chiều
Nhớ còn trong gió hiu hiu
Làm sao chở được thương yêu hỡi thuyền?

huongtuyet274 14.07.2007 08:30:03 (permalink)
0

Trích đoạn: hoang_sa

Ánh sao
 
Thu chưa đến, mùa thu anh đã đến
Vàng mất rồi cả một cõi tim yêu
Gió heo may se lạnh buổi xế chiều
Một ánh sao treo rừng thu xơ xác

 
Ánh sao em làm rừng anh ngơ ngác
Trăng đâu rồi? sao lạc giữa thời gian
Anh đã lỡ để sao rơi vào mắt
Trong đêm thu lấp lánh những lá vàng

 
Góc tim này, anh sẽ nhốt ánh sao
Chốn hoang vu bớt đìu hiu giá lạnh
Và đêm đêm nhớ lại buổi hôm nào
Anh và sao đã một lần lấp lánh

 
Gió sẽ thổi em vào sâu trong anh
Ánh sao buồn của hư ảo mong manh
Rồi em sẽ vẫy tay: chào anh nhé!
Sương mùa thu trên lá chợt long lanh


Hạ gần tàn thu cũng sớm sang ngang
Cõi tim yêu vẫn chẳng màng thay đổi
Vẫn gió sớm mai cái nắng vàng đưa vội
Chiếc lá lạc dòng cứ cuồn cuộn xoay rơi
 
Mùa thu này đâu của chỉ riêng anh
Bởi lẫn hương thu có em là tất cả
Một ánh sao rơi hay buổi chiều lạnh giá
Có chạnh lòng mình em hãy cố niềm tin
 
Anh vẫn yêu em như buổi ấy bình minh
Như những đêm thu đẩy đưa hè cháy bỏng
Như dãy ngân hà với ngàn sao phả nóng
Hơi nóng ngập tràn hơi nóng của thương yêu
 
Tận đáy lòng trong khối óc trái tim
Anh vẫn khắc ghi bóng hình sao em đó
Để ấm tim anh trong màu sao sáng đỏ
Xua những lạnh lùng xua giá buốt từng đêm
 
Rồi sẽ gần thôi khi cơn gió trước thềm
Thổi giấc mơ em vào trong anh sợi nhớ
Đừng nhé! Em ạ!Đừng vẫy tay chào vội
Ta vẫn song hành trong suột chặng đường xa!
 
Thân ai'!
hoang_sa 01.08.2007 14:11:00 (permalink)
0
Rồi em sẽ trôi...

Rồi em sẽ trôi về xa xôi
Dáng em mất hút phố đông người
Dỏng sông nhung nhớ còn muôn thuở
Vẫn chảy miệt mài ra biển khơi

Còn ánh mắt nào chẳng chịu trôi
Cứ mãi nhìn anh lúng liếng cười
Áo xưa còn vương đồng cỏ biếc
Tóc gió còn bay chiều chơi vơi

Rồi em sẽ trôi về xa xôi
Tóc còn ở lại lưng chừng trời
Thơ theo tóc dệt lời thương nhớ
Anh lại mơ và ... chỉ mơ thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 14:12:15 bởi hoang_sa >
Oanh Oanh 10.08.2007 20:22:23 (permalink)
0

Giấc mộng
 
Đưa em về dù mưa hay nắng
Thênh thang trời phố vắng, phố đông...
Người, xe xuôi ngược một dòng
Bên anh thơm ngát mênh mông hương trầm

Mình vào quán một lần nắng tím
Anh nhìn em chúm chím cười duyên
Ngọt ngào mát lạnh ly kem
Giữa dòng nhạc nhẹ màn đêm buông dần

Chia tay nhé thơi gian quá vội
Mắt sao rơi muốn nói câu gì?
Nhẹ nhàng khẽ chớp rèm mi
Anh nghe giấc mộng vừa đi qua hồn....

 
Oanh Oanh 


Oanh Oanh 29.08.2007 10:53:13 (permalink)
0
Ngăn bàn mực tím
 
Bỗng nhớ lại chíếc ngăn bàn mực tím
Cuả tháng ngày còn cắp sách đến trường
Của một khung trời trong sáng dễ thương
Chân sáo tung tăng, mắt nai ngơ ngác
 
Chiếc ngăn bàn nhỏ là nơi cất giấu
Bao nhiêu …ô mai, cóc, ổi, me chua….
Ăn vụng…nhâm nhi…nhấm nháp giữa giờ…
Viên xí mụi ngậm hoài môi ngọt lịm
 
Ngăn bàn đó là hộp thư mực tím
Có những bàn tay lén lút đến bỏ thư
Viết những dòng không rõ đầu rõ đuôi
Hay những bài thơ vụng về con cóc
 
Để những mái đầu chụm nhau khúc khích
To nhỏ thì thầm bí mật ghê nơi
Cho nụ cười hóm hỉnh nở trên môi
Đoán già đoán non truy tìm …thủ phạm
 
Những ngăn bàn cất giữ bao câu chuyện
Cổ tích thần tiên…một quảng trời thơ
Dù đã xa, chân bước xuống cuộc đời
Khi chợt nhớ, còn nguyên trong kí ức
 
Oanh Oanh
Oanh Oanh 30.08.2007 10:07:03 (permalink)
0
Hình như

Hình như
nắng
chạy lên đồi
Hình như
Mưa
hối hả rơi
nỗi buồn
Hình như em nhớ 
anh thương
Hình như ngọn cỏ vấn vương
thở dài....

Oanh Oanh
huongtuyet274 30.08.2007 16:18:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Hình như

Hình như
nắng
chạy lên đồi
Hình như
Mưa
hối hả rơi
nỗi buồn
Hình như em nhớ 
anh thương
Hình như ngọn cỏ vấn vương
thở dài....

Oanh Oanh

Hình như đêm lẫn cả ngày
Hình như sợi nhớ vẫn dài trong anh
Hình như đã bạc ngày xanh
Hình như ngọn gió vẫn lành giấc yêu....
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9