Vườn thơ
Cám ơn Hương Tuyết ghé vườn thơ.Chúc luôn vui nha. Đoản khúc Thu
Có nàng thu nhí nhảnh
Mặc áo lụa nắng vàng
Chân đi hài lá cỏ
Ghé qua đời mênh mang
Có nàng thu yểu điệu
Vén khăn mây quàng đầu
Hái sao trời làm nhẩn
Áo sương choàng cô dâu
Có nàng thu thơ thẩn
Tóc bím cài hoa lan
Nhoẻn nụ cười hoa thắm
Thơ với nhạc đi hoang
Có nàng thu mắt ướt
Rưng rưng giăng mưa sầu
Dường như ai vừa khóc
Trong cung đàn mưa ngâu?
Có muà thu em chín
Vàng ươm thơm mật ong
Ngọt ngào yêu thương chớm
Trong tình thu mênh mông… Oanh Oanh
Hình như…yêu! Muà thu man mác nhớ nhung Lá xao xác nhớ mênh mông gọi cành Mây tương tư khoảng trời xanh Chiêm bao nhớ giấc mộng lành mi em Nhớ ai môi khẽ gọi tên Bài thơ chiếc lá vàng lênh đênh buồn Nhớ rơi theo giọt mưa tuôn Nhớ từng sợi nhớ sợi thương tóc người Nhớ sao là nhớ chơi vơi Nhớ như là đã yêu rồi…hình như! Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2007 12:43:05 bởi Oanh Oanh >
Ngày mưa
Những ngày mưa
Nắng trốn trong mắt em
Để ấm cúng chan hòa
Một góc trời vắng vẻ
Bên ly cà phê sóng sánh hương bay
Những ngón tay
Khua chiếc thìa bé tí
Sóng lăn tăn đáy cốc
Văng vẳng tiếng sáo tình
Mơ màng em tìm
Bóng dáng thuyền Trương chi...
Oanh Oanh
Nửa mắt
Áo dài
nghiêng nón thướt tha
Che đôi mái tóc mượt mà
vai thon
Che nghiêng đôi mắt
xoe tròn
Nhìn anh một nửa
...nửa hồn anh
nghiêng...
Oanh Oanh
Tình yêu ở lại
Có một niềm vui
Bừng lên đôi môi
Có một nụ cười
Rạng ngời ánh mắt
Có muôn điều nhỏ nhặt
Chỉ thấy khi đã xa
Có một người đi qua
Mới hay tình yêu ở lại
Có trái tim vụng dại
Đánh mất trái tim rồi!
Oanh Oanh
Trích đoạn: Oanh Oanh
Hình như…yêu!
Muà thu man mác nhớ nhung
Lá xao xác nhớ mênh mông gọi cành
Mây tương tư khoảng trời xanh
Chiêm bao nhớ giấc mộng lành mi em
Nhớ ai môi khẽ gọi tên
Bài thơ chiếc lá vàng lênh đênh buồn
Nhớ rơi theo giọt mưa tuôn
Nhớ từng sợi nhớ sợi thương tóc người
Nhớ sao là nhớ chơi vơi
Nhớ như là đã yêu rồi…hình như!
Oanh Oanh
Hình như...chi nữa...yêu rồi
Đã qua cái thuở bồi hồi..mực xanh
Thu vàng xao xác mong manh
Tương tư giấc mộng trong lành môi ai
Lênh đênh lòng gửi sớm mai
Tình trong ảo tưởng những bài ca xưa
Thu buồn heo hắt tiếng mưa
Hình như trong gió lưa thưa tiếng lòng
Yêu rồi nên nhớ nên mong
Bài thơ chiếc lá cầm lòng đặng sao
Chơi vơi một giấc chiêm bao
Hình như ta nhớ qua rồi... xưa yêu
Cám ơn Hương Tuyết ghé nhà gởi thơ, bài thơ hay mà không có tựa đề tiếc quá! Chúc anh mãi vui.
Ngày anh đến
Ngày anh đến
Có nỗi xôn xao trong tim ngọt ngào
Có mắt long lanh như sao rạng ngời
Có nhớ chơi vơi chơi vơi cuộc đời…
Ngày anh đến
Có đoá hoa yêu thương hé nụ mời
Có mắt môi ngây thơ run run đợi chờ
Có thiết tha dâng lên dâng lên bồi hồi
Ngày anh đến
Thắp sang tinh khôi con tim dại khờ
Chắp cánh tin yêu bay trong bầu trời
Hái trái yêu thương yêu thương trao em
Ngày anh đến
Nắm lấy tay em bước xuống cuộc đời
Sẽ sống bên nhau thiên thu tuyệt vời
Cùng anh bước suốt bước suốt trăm năm….
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2007 15:44:15 bởi Oanh Oanh >
Hôm nay
Buồn
không làm nỗi câu thơ
Buồn
như thể trước giờ
chưa từng buồn
Buồn
hơn trông giọt mưa tuôn
Buồn
hơn khi nắng vàng buông
phố phường
Oanh Oanh
Trích đoạn: Oanh Oanh
Hôm nay
Buồn
không làm nỗi câu thơ
Buồn
như thể trước giờ
chưa từng buồn
Buồn
hơn trông giọt mưa tuôn
Buồn
hơn khi nắng vàng buông
phố phường
Oanh Oanh
HẾT HÔM NAY!
Vui
Trở lại rồi trong câu thơ
Vui
Như ngày hội những giấc mơ
Vui
Ơi cho mảnh hồn đau khổ
Vui
Xóa dần đi những dại khờ
Đi
Hết trong tâm những ưu phiền
Đi
Rồi những lo ngại triền miên
Đi
Thôi đau khổ đời thêmđẹp
Đi
Để lòng ta lại phút thiền!
Hương vẫn bay Trong sáng sớm làn sương thu mờ ảo Ướp hương hoa và ướp lạnh cả em Chia tay hương đêm gọi bình minh đến Nghe thinh không như có tiếng ai về Khe khẽ thôi…thời gian khe khẽ Đừng động cỏ cây hoa lá đẫm sương Những giọt nước trời lấp lánh yêu thương Ngọt mát như tình yêu một lần ghé đến Có phải tình yêu làm hoa tươi thắm? Có phải môi em tươi tắn như hoa? Đang hé nụ cười dịu dàng nồng ấm Giữa gió lay hương, giữa nắng nhạt nhòa Có phải tóc em con sông thương nhớ Xuôi chảy từng dòng qua cổ qua vai Em nhốt hương yêu vào làn tóc rối Sao hương vẫn bay theo gió về ai? Oanh Oanh
Trích đoạn: Oanh Oanh
Em nhốt hương yêu vào làn tóc rối
Sao hương vẫn bay theo gió về ai?
Oanh Oanh
Hương chiều Gió vu vơ gỡ làn hương mái tóc
Bay đi xa rơi rớt khắp trần gian
Rơi vào anh một chiều hoang mơ mộng
Anh nhốt vào tim ... dịu ngọt ... nồng nàn
...
Ai bảo chiều cứ thênh thang gió lộng
Cho hương yêu rối rắm một cung đàn
Dại khờ
Có đôi mắt biếc
Trót giấu một bóng hình
Khóc mãi một mình
Bóng hình trôi đâu mất
Chỉ còn lại tiếng nấc
Khô khốc trong đêm
Gió Ngọc Lan dịu êm
Lau khô dòng nước mắt
Để hương trên suối tóc
Cô bé dại khờ
Ngu ngơ...
Oanh Oanh
Cất em
Mắt em ấm một nụ cười
Em về mắt vẫn còn ngời trong anh
Tiếng cười ai vỡ long lanh
Đọng trong nỗi nhớ thủy tinh mộng về
Bàn tay tháp bút pha lê
Chải hờ trên mái tóc thề ngát hương
Nhớ em…sao nhớ…lạ thường
Cất em vào đáy tâm hồn…ngàn năm…
Oanh Oanh
Trích đoạn: Oanh Oanh
Cất em
Mắt em ấm một nụ cười
Em về mắt vẫn còn ngời trong anh
Tiếng cười ai vỡ long lanh
Đọng trong nỗi nhớ thủy tinh mộng về
Bàn tay tháp bút pha lê
Chải hờ trên mái tóc thề ngát hương
Nhớ em…sao nhớ…lạ thường
Cất em vào đáy tâm hồn…ngàn năm…
Oanh Oanh
.... Dáng ai lả lướt trăng tằm
Như là Cô Tấm đang nằm cõi tiên
Để hồn anh mộng triền miên
Mắt, tay, tiếng nói ngả nghiêng đất trời
Như là sóng vỗ biển khơi
Như là gió thoảng ngời ngời hồn anh
Dằn lòng ích kỉ mong manh
Cất em trong giấc an lành bến mơ!...
Trích đoạn: huongtuyet274
.... Dáng ai lả lướt trăng tằm
Như là Cô Tấm đang nằm cõi tiên
Để hồn anh mộng triền miên
Mắt, tay, tiếng nói ngả nghiêng đất trời
Như là sóng vỗ biển khơi
Như là gió thoảng ngời ngời hồn anh
Dằn lòng ích kỉ mong manh
Cất em trong giấc an lành bến mơ!...
Nhớ nhung Nhớ nhung quá, nhớ ai, ai biết? Nhớ cứ trào dâng tha thiết con tim Rất riêng tư xin giấu kín nỗi niềm Chỉ có mắt nói bao điều không viết Người hãy đọc trong mắt lời chưa nói Người hãy nghe yêu dấu lặng thinh về Người có hay tóc dài theo mong đợi Hãy lạc cùng em vào một cõi mê Rồi ngày tháng sẽ phai nhòa thương nhớ Tình yêu phải không? Song gió đời ai Con thuyền đời sẽ ghé bến tương lai Cây đa, bến cũ, con đò…trong kí ức… Oanh Oanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: