Trích đoạn: Oanh Oanh
Man mác thu
Nghe bước thu về anh nhớ nhung
Tiếc thương xao xuyến một hình dung
Tìm trong tiếng lá rơi tan tác
Ánh mắt đôi môi một dáng xuân
Và anh tìm thấy anh thu ấy
Buổi ban đầu cũng lắm thơ ngây
Vần thơ thêu dệt lời thương nhớ
Xếp vội chữ yêu trong cơn say….
Thu đến thu đi biết mấy mùa
Yêu thương thoắt biến chuyện xa xưa
Tình thơ ngây đến…mong manh quá
Trôi mất nhau rồi theo thu mưa…
Oanh Oanh
TÌNH THU!
Thu đến thu đi trong lạnh lùng
Trách gì anh chẳng khỏi nhớ nhung
Nhớ hồn thiếu nữ làm xao xuyến
Một trái tim khờ trong mông lung
Chợt nhớ ngày xưa ai dấu yêu
Cho thu xào xạc lá rơi nhiều
Cho lòng ngơ ngẩn và ngây dại
Đập trái tim khờ bến cô liêu
Thu sẽ dừng chân trong dáng ai
Như xưa say trong dáng trang đài
Say trời say đất tình lữ thứ
Say cả tâm hồn say mắt nai
Anh mượn hồn thu trong bóng em
Ôm mơ trong mộng ước êm đềm
Trong thu tim tím mùi hương nhạt
Đã ngất ngây lòng say những đêm
Em ạ!Tình thu sẽ chẳng phai
Như trăng vương vấn tháng năm dài
Dù yêu thương nhạt trong lay lắt
Rồi mãi vẫn đầy trong nắng mai!