Vườn thơ
Mây Trắng Chiêm bao ghé bước qua thềm Một làn mây trắng bồng bềnh bay qua Một dòng thơ nhạc hoan ca Vườn nay rộn tiếng ngọc ngà Yến Oanh Oanh Oanh ----------------------------------
Chào OO.Bạch Vân là phái nam.Thường hay ghé vườn đọc thơ ,những bài lục bát nối với NT hay lắm .Nay thấy hơi vắng nên BV hỏi thăm.Vài câu phụ họa giải khuây với OO.Chúc OO vui
Vườn Xanh. Cỏ cây đã dậy màu xanh
Yến Oanh lại hót trên cành như xưa
Ngang qua mây thả giọt mưa
Vườn vang tiếng hót Oanh vừa lòng không? bv
Cám ơn BV đã ghé vườn tặng thơ.Chúc bạn vui. Mùa Thu đi qua
Có muà thu đi qua
Nhớ nhung còn ở lại
Nắng phai tàn ái ngại
Chiếc lá buồn thiết tha
Có một người xót xa
Níu yêu thương ngày cũ
Giọt mưa thu tóc rũ
Xa rồi mùa đông sang
Tháng mười đi lang thang
Mùa về hong giá rét
Cây trơ cành khoe nét
Đẹp lạnh lẽo hoang tàn
Oanh Oanh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 19:32:42 bởi Huyền Băng >
Tình Cuối. Tàn thu trời đã tối đen
Đời buồn lọ phải bon chen làm gì
Vẫy tay xin để anh đi
Gió theo đường gió giữ chi tình này Mây bay hờ hững mây bay
Trăm ngày xa cách trăm ngày hư hao
Năm xưa em thắm má đào
Mà nay chợt gặp cồn cào ăn năn Thu tàn mọc nhánh phù vân
Thơ lời tình cuối có cần lắm không
Má xưa giờ đã hết hồng
Tình xưa giờ chẳng còn nồng như xưa Đầu đông còn xót cơn mưa
Thơ buồn anh xếp mong vừa ý em
Cành trơ lá rụng bên thềm
Sương khuya thảng thốt buồn len lén buồn. -bachvan- -Thơ tuy buồn nhưng BV chúc "chủ vườn" vui
Chào anh Bạch Vân, Oanh Oanh hay mượn tâm trạng để làm thơ thôi mà, có BV vào vườn dĩ nhiên chủ vườn rất vui.Trong thơ OO vẫn hay mượn...mây trắng làm khăn quàng cho trăng, làm aó choàng khăn cưới cho cô dâu nữa đó. Buông thơ Mượn chút buồn dệt câu thơ Chút thương để tỏ ngẩn ngơ nỗi lòng Chút yêu…biết có phải không? Ngu ngơ sắp xếp đủ vần …tương tư Quen nhau từ độ vào Thu Vàng phai chiếc lá tạ từ màu xanh Áo em nhuộm nắng thủy tinh Em nghiêng nón lá rành rành câu thơ Môi em nở một nụ mơ Mắt em lấp lánh thẩn thờ hồn ai Con đường rực rỡ gót hài Thơ buông theo vạt áo dài em bay…. Oanh Oanh
Thả chữ
Chữ nào thắm ý đợi chờ
Câu nào vương vấn tình thơ ngọt ngào
Lời ai tha thiết vừa trao
Em gom góp lại... gửi vào áng thơ.
Trải lòng cùng với câu, từ
Em quên mọi nỗi âu lo nhật thường
Thả chữ se sợi tơ vương
Cho người tìm thấy đường vào tim em.
_________________
ONLY
ONLYYOU mến chào Oanh Oanh!
Mây trắng mà làm khăn quàng cho trăng,làm áo choàng khăn cưới thật là đẹp.
Buông Vần,Thả Thơ Vần nào vương vấn tình mơ
Ý nào ngơ ngẩn thả thơ đợi chờ
Vần buông từng nhịp hững hờ
Ta gom góp lại thành lời yêu thương Chiều nghiêng đón gió mười phương
Thơ vần ngồi xếp vương vương ưu phiền
Lặng nhìn bóng nắng bên thềm
Vàng rơi giọt nắng êm đềm tình em Chiều Thu nắng quái xuyên rèm
Không gian lắng đọng một miền tương tư
Thơ yêu giờ đã chín nhừ
Cớ sao em lại tạ từ mà đi. -bachvan-
Khoảng lặng chiều thu Thu trôi
lặng lẽ thu trôi
Lá rơi
lặng lẽ lá rơi
bên thềm Sương thu
đậu mái tóc mềm
Mộng mơ
chợt gọi
mắt em chợt buồn Hình như
chiều vẫn chưa buông
Hình như
mây vẫn vấn vương lưng trời
Hương thu
khe khẽ gọi mời
Tim anh khe khẽ
rung lời
yêu ... ai
Oanh Oanh cám ơn các bạn Bạch Vân, Only you đã ghé thăm vườn thơ nhỏ bé và gởi các bài thơ rất hay....Sáng giờ Oanh Oanh ngồi....trốn ở bàn làm việc nè, cho OO hẹn lại ngày mai nha...cuối tháng công việc hơi căng! Chúc các bạn vui với thơ Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:15:20 bởi Oanh Oanh >
Trích đoạn: onlyyou
Thả chữ
Chữ nào thắm ý đợi chờ
Câu nào vương vấn tình thơ ngọt ngào
Lời ai tha thiết vừa trao
Em gom góp lại... gửi vào áng thơ.
Trải lòng cùng với câu, từ
Em quên mọi nỗi âu lo nhật thường
Thả chữ se sợi tơ vương
Cho người tìm thấy đường vào tim em.
ONLY
Cám ơn bạn ghé qua và gởi thơ.Chúc vui. Thả chữ Chữ tràn ngòi bút Chữ kín trang thơ Chữ giăng thương nhớ ngẩn ngơ Chữ đan mắc…chữ tơ vò lưới yêu Chữ dệt tranh thêu Chữ lướt phím đàn Chữ len sợi khói mơ màng Chữ buông sợi tóc cho chàng tương tư Chữ mỏng sương mù Chữ mờ ảo mộng Chữ lung linh …chữ mông lung Bài thơ ẩn hiện nghìn trùng…em tôi Rất xa xôi… Đã yêu rồi… Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 09:59:50 bởi Oanh Oanh >
Trích đoạn: bachvan
Mây trắng mà làm khăn quàng cho trăng,làm áo choàng khăn cưới thật là đẹp.
Buông Vần,Thả Thơ
Vần nào vương vấn tình mơ
Ý nào ngơ ngẩn thả thơ đợi chờ
Vần buông từng nhịp hững hờ
Ta gom góp lại thành lời yêu thương
Chiều nghiêng đón gió mười phương
Thơ vần ngồi xếp vương vương ưu phiền
Lặng nhìn bóng nắng bên thềm
Vàng rơi giọt nắng êm đềm tình em
Chiều Thu nắng quái xuyên rèm
Không gian lắng đọng một miền tương tư
Thơ yêu giờ đã chín nhừ
Cớ sao em lại tạ từ mà đi.
-bachvan-
Oanh Oanh tập làm bài thơ này, có vụng về đừng cười nha Phút giao mùa Đêm… phút giao mùa em nhớ anh Vườn trăng hoa lá động cây cành Thu còn nuối tiếc thu man mác Đông đã vội vàng đông lênh đênh Gió lướt lay mành se nỗi nhớ Sương giăng mờ lối vẽ nên tranh Vần thơ viết vội trong đêm vắng Giấu trong lòng tình xanh rất xanh Oanh Oanh
Chào Đông Mùa Thu đã bỏ đi rồi Gởi đây chiếc lá vàng côi chút buồn Gởi cơn mưa hắt hiu tuôn Gởi trong sợi tóc mùi hương thu vàng Có em đứng lại thềm hoang Nghe vàng thu vướng víu mang nắng về Nghe trong chiều chút tái tê Nghe mưa một chút não nề bâng khuâng Ừ thôi….chào nhé mùa Đông … Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 09:16:13 bởi Oanh Oanh >
Giận nhau Khi giận nhau mới hay mình…. lỡ trót Nhớ người ta rồi?…sao dứt khoát chia tay Để buồn lay buồn lất cả ngày… Mong…ngóng…đợi…ai qua đây …xin lỗi! Chờ một ngày… nghe đời như hấp hối Chờ hai ngày… đêm rụng hết trăng sao Ngước lên cao tìm tinh tú…nguyện cầu Hứa sẽ thay đổi…sẽ không còn con nít… Và nhiệm mầu trời xanh như …nghe biết Người ta ngập ngừng, tha thiết …ở đầu dây Lời vụng về xin lỗi …tội tình thay Giả vờ phụng phịụ để người ta nói mãi Giả vờ hờn dai để người ta chừa tật Đừng ghẹo em cho trời khóc mấy ngày Để cho em ngồi mong nắng nhớ mây Để cho em chợt thấy mình….là lạ… Oanh Oanh
CHỮ Chữ là chữ thôi Chữ ghép thành lời Lời nào tình ý Lời nào chia phôi... Chữ là chữ thôi Sao nhiều mê hoặc Khoan thai dìu dặt Thánh thót phiêu bồng Chữ gieo hy vọng Chữ tặng niềm tin Vỗ về đau đớn Chỉ lối đưa đường. Chữ là tiếng lòng Chữ ru tình mộng Chữ mang hơi ấm Chữ tạo cuồng phong Chữ dệt nhớ nhung Chữ chia luyến ái Chữ gây oan trái Chữ cắt lương duyên Chữ uống ưu phiền Chữ hôn mắt lệ Chữ chìm dâu bể Chữ vượt non ngàn. Chữ là tiếng đàn Chữ là màu vẽ Ngàn đời vẫn thế Quyền lực vô biên. _________________ ONLY Oanh Oanh ơi.. thấy Oanh Oanh thả chữ, ONLYYOU mê quá... mình cùng dệt tiếp nào...
Theo huynh nghĩ , mình theo ý mà viết,đừng trúc trắc là tốt rồi.
Có đi thi đâu mà cần chính xác.Bài này huynh họa theo vần của OO cho vui . Chuyển Mùa Heo may trở lại thức lay anh
Lá rụng ngoài song trơ cả cành
Man mác thu đi tình lắng đọng
Bâng khuâng đông đến dạ lênh đênh
Lá vàng theo gió vương thềm đất
Sương trắng dựa mây phủ mái tranh
Em hãy tin rằng mùa dẫu chuyển
Còn cây sẽ vẫn nẩy mầm xanh
-bachvan-
Trích đoạn: onlyyou
CHỮ
Chữ là chữ thôi
Chữ ghép thành lời
Lời nào tình ý
Lời nào chia phôi...
Chữ là chữ thôi
Sao nhiều mê hoặc
Khoan thai dìu dặt
Thánh thót phiêu bồng
Chữ gieo hy vọng
Chữ tặng niềm tin
Vỗ về đau đớn
Chỉ lối đưa đường.
Chữ là tiếng lòng
Chữ ru tình mộng
Chữ mang hơi ấm
Chữ tạo cuồng phong
Chữ dệt nhớ nhung
Chữ chia luyến ái
Chữ gây oan trái
Chữ cắt lương duyên
Chữ uống ưu phiền
Chữ hôn mắt lệ
Chữ chìm dâu bể
Chữ vượt non ngàn.
Chữ là tiếng đàn
Chữ là màu vẽ
Ngàn đời vẫn thế
Quyền lực vô biên.
_________________
ONLY
Oanh Oanh ơi.. thấy Oanh Oanh thả chữ, ONLYYOU mê quá... mình cùng dệt tiếp nào...
Oanh Oanh muốn xây xẩm khi nghe bạn thả chử rồi nè...Cám ơn only nhiều nha Lạc bước trần gian Xưa em lạc bước chốn này Câu thơ kéo bước chân mây về ngàn Lời thơ nốt nhạc lâng lâng Có nàng tiên nhỏ bâng khuâng ….lạc bầy Bỏ quên cánh trắng đâu đây Rồi tay đan chữ thơ đầy là thơ! Thơ tràn theo tóc mộng mơ Long lanh mắt biếc ngẩn ngơ tim rồi Thiên đường xưa... đã xa xôi Cô tiên nay đã thành người trần gian…. Oanh Oanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: