Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Oanh Oanh 05.11.2007 15:22:09 (permalink)
0

Trích đoạn: bachvan

Theo huynh nghĩ , mình theo ý mà viết,đừng trúc trắc là tốt rồi.
Có đi thi đâu mà cần chính xác.Bài này huynh họa theo vần của OO cho vui .

 
Chuyển Mùa
 
Heo may trở lại thức lay anh
Lá rụng ngoài song trơ cả cành
Man mác thu đi tình lắng đọng
Bâng khuâng đông đến dạ lênh đênh
Lá vàng theo gió vương thềm đất
Sương trắng dựa mây phủ mái tranh
Em hãy tin rằng mùa dẫu chuyển
Còn cây sẽ vẫn nẩy mầm xanh


-bachvan-



Cám ơn....Huynh đã chỉ đường cho OO chạy.OO tập làm bài thơ nữa nè, Huynh đừng cười kẻo hở mười cái răng!
 
Ngắm hoa
 
Kìa hoa khoe sắc thắm trong vườn
Nụ e, nụ ấp, nụ dâng hương
Thơ ngây hoa hé bao ngây ngất
Lẳng lơ bướm lượn lắm tơ vương
Bướm hoa quấn quit nên thơ lạ
Nắng gió chập chờn ảo mộng hơn
Thềm hoa lặng lẽ mình em bước
Lạc trong vùng hương sắc thiên đường
 
Oanh Oanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 15:23:14 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 05.11.2007 21:20:16 (permalink)
0
Thơ ơi! Chạy mất đâu rồi?
Để tôi vẫn lẻ đơn côi một mình
Nên rồi lâu lắm lặng thinh
Đến nay mới dám quang minh ghé về
Ghé về thăm chút chân quê
Thăm người chủ nhỏ bộn bề mộng mơ
Để rồi thơ lại ươm thơ
Thi nhân vẫn lại thẫn thờ ngóng trông
Dặn lòng tri kỉ mênh mông
Chút hương xưa lại nhớ mong cùng người....
onlyyou 05.11.2007 23:33:31 (permalink)
0
 
             Lạc hồn
 
 
Lạc bước vườn thơ chiều hôm ấy
Hồn quên lối về... nhớ dáng ai
Ngất ngây thả chữ tìm ước hẹn
Đắm đuối gieo vần... chí anh tài
Người ngọc, văn nhân mộng thiên thai
Anh thư, tuấn kiệt lưu dấu hài
Gian nan thử thách lòng kiên định
Hương đồng gió nội ủ men cay.
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU cùng tập làm thơ với Oanh Oanh nhé... cho không?
 
bachvan 06.11.2007 10:21:22 (permalink)
0
Lấy cảm xúc từ bài-Ngắm Hoa- của OO
 
Phân Vân
 
Bao loài hoa trong vườn khoe sắc thắm
Nụ e ấp nụ mong đợi dâng hương
Nhụy hoa hé sao ngây thơ chi lạ
Làm bướm kia chìm đắm mối tơ vương

 
Bướm cùng hoa dệt mộng cõi đam mê
Theo cánh gió chập chờn trong mộng ước
Trước thềm xuân một mình hoa nhẹ bước
Vui làm sao hoa bướm lạc lối về ........

                        ***
Bướm đi rồi khiến hoa sầu tê tái
Nhụy hương thầm chao đảo giữa đêm xuân
Bướm chia tay duy chỉ có một lần
Sao mình thấy phân vân buồn da diết.

 
-bachvan-

 
Oanh Oanh 06.11.2007 10:41:05 (permalink)
0
Cám ơn Only you và Bạch Vân đã gởi thơ vào vườn. Oanh Oanh đang tập làm thơ không biết đến bao giờ nữa đây????
 
Định mệnh
 
Có cô nàng xếp chữ thành thơ
Xếp thương vào nhớ, xếp mộng cho mơ
Xếp y với ê thêm u ra yêu
Xếp...trưa ngơ ngẩn, xếp chiều tương tư
 
Có anh chàng thả thơ trong chữ
Thả lời không dám ngỏ...thả tối mù
đến tinh mơ...thả qua chiều tím...
Thả vào mắt em biếc...thơ rơi trên áo tiểu thư
 
Có hai người ráp hai nửa đời nhau
Níu xa xôi trở về gần gủi
Xô rừng đẩy suối dời núi lấp sông
Hai nửa vẫn chưa gần...càng xa nhau hơn....
 
Có mắt em lệ nhoà đau xót
Con tim ai đã trót thương rồi....
 
Oanh Oanh
 
Oanh Oanh 07.11.2007 08:35:08 (permalink)
0
Vườn hoa 

Sắc thắm  muôn hoa rực rỡ vườn
Trinh nguyên dưới nắng tỏa dâng hương

Thơ ngây nụ hé bao ngây ngất
Lả lướt đài khoe lắm vấn vương

Cuống quít nồng nàn hoa lẫn bướm

Lao xao lãng đãng  nắng pha sương

Thềm hoa lặng lẽ mình em đứng

Vũ khúc nghê thường  réo rắt buông
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 08:36:30 bởi Oanh Oanh >
bachvan 07.11.2007 10:13:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Vườn hoa 

Sắc thắm  muôn hoa rực rỡ vườn
Trinh nguyên dưới nắng tỏa dâng hương

Thơ ngây nụ hé bao ngây ngất
Lả lướt đài khoe lắm vấn vương

Cuống quít nồng nàn hoa lẫn bướm

Lao xao lãng đãng  nắng pha sương

Thềm hoa lặng lẽ mình em đứng

Vũ khúc nghê thường  réo rắt buông
 
Oanh Oanh

Họa góp vui với OO (Chủ yếu là học hỏi thêm)
 
Hững Hờ
Biết bao hoa nở khắp trong vườn
Nụ ấp nụ e thơm ngát hương
Nhụy hé như mời dây nguyệt lão
Hương thầm hẳn muốn sợi tơ vương
Em còn nhớ đến chiều hanh nắng
Anh vẫn chờ đây đêm đẫm sương
Ta biết thềm hoa em lặng đứng
Cớ sao tình ái hững hờ buông.
-bachvan-

 
Oanh Oanh 08.11.2007 08:17:09 (permalink)
0
Cám ơn Bạch Vân vào hoạ thơ để OO có dịp học hỏi
 
Tiếc Thu
 
Còn đây nắng gởi chút Thu tàn
Nhặt lá vàng nghe lá khóc than
Rụng mất đôi vần thơ nắng úa
Chìm đâu mấy nốt nhạc mùa vàng
Bờ môi vẫn hát lời tình tự
Ánh mắt còn vương điệu chứa chan
Từ biệt muà Thu lòng luyến tiếc
Đâu đây rất khẽ bước Đông sang
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 08:21:03 bởi Oanh Oanh >
bachvan 08.11.2007 19:48:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Tiếc Thu
 
Còn đây nắng gởi chút Thu tàn
Nhặt lá vàng nghe lá khóc than
Rụng mất đôi vần thơ nắng úa
Chìm đâu mấy nốt nhạc mùa vàng
Bờ môi vẫn hát lời tình tự
Ánh mắt còn vương điệu chứa chan
Từ biệt muà Thu lòng luyến tiếc
Đâu đây rất khẽ bước Đông sang
 
Oanh Oanh

 
Bài họa
 
Tiễn Thu.
 
Tháng chín mùa Thu muốn sắp tàn
Cành trơ khô khốc khóc kêu than
Thơ sầu héo hắt bên thềm vắng
Lá úa phôi pha dưới nắng vàng
Lưu ít niềm thương thương diệu vợi
Giữ nhiều nỗi nhớ nhớ chan chan*
Nhắc ai kỷ niệm mùa Thu hết
Đông đã nhẹ nhàng cất bước sang
-bachvan-

 
*chan chan từ cổ (trong truyện Kiều),có nghĩa như chứa chan
-Mùa Thu sắp hết rồi ,họa với OO một bài để tiễn Thu đi

huongtuyet274 08.11.2007 22:36:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Cám ơn Bạch Vân vào hoạ thơ để OO có dịp học hỏi
 
Tiếc Thu
 
Còn đây nắng gởi chút Thu tàn
Nhặt lá vàng nghe lá khóc than
Rụng mất đôi vần thơ nắng úa
Chìm đâu mấy nốt nhạc mùa vàng
Bờ môi vẫn hát lời tình tự
Ánh mắt còn vương điệu chứa chan
Từ biệt muà Thu lòng luyến tiếc
Đâu đây rất khẽ bước Đông sang
 
Oanh Oanh

 
CHÀO ĐÔNG!
 
Thu đã lùi xa trong gió hoang
Lá vàng thôi cũng hết bàng hoàng
Đôi thơ tắt nắng nằm hiu quạnh
Để điệu nhạc sầu thôi chứa chan
 
Từ biệt thu rồi đón đông sang
Cho qua những luyến tiếc bẽ bàng
Để hồn đông lạnh tim băng giá
Để tím môi buồn những hoang mang
 
Cứ thế chào đông trong vấn vương
Cho vơi đau đớn những đêm trường
Cho lời tình tự thành câu hát
Để ấm đông này bao nhớ thương!...
 
 
 
Oanh Oanh 09.11.2007 15:45:06 (permalink)
0
Cám ơn Hương Tuyết và Bạch Vân vào gởi thơ.Cho OO hẹn.
 
Giận nhau
 
Tinh sương gió lạnh thấm vai gầy
Chợt nhớ người ta...nhớ quắt quay
Dẫu biết đau thương bao lời nói
Sao nghe nhức buốt một vòng tay
Bơ vơ lặng lẽ mình em khóc
Lạc lỏng âm thầm chắc họ say
Tội lắm đôi tim buồn khắc khoải
Người ơi thấu hiểu nỗi lòng này?
 
Oanh Oanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 15:58:45 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 10.11.2007 09:07:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Cám ơn Hương Tuyết và Bạch Vân vào gởi thơ.Cho OO hẹn.
 
Giận nhau
 
Tinh sương gió lạnh thấm vai gầy
Chợt nhớ người ta...nhớ quắt quay
Dẫu biết đau thương bao lời nói
Sao nghe nhức buốt một vòng tay
Bơ vơ lặng lẽ mình em khóc
Lạc lỏng âm thầm chắc họ say
Tội lắm đôi tim buồn khắc khoải
Người ơi thấu hiểu nỗi lòng này?
 
Oanh Oanh 

 
Tôi hiểu lòng người nặng đắm say
Buông mình trong bao nỗi đắng cay
Đau thương ai hiểu mà rặt tả
Chua xót ai hay những đọa đày
Dẫu biết âm thầm là cam chịu
Nhưng nghe lạc lõng chuyện người say
Thôi thôi, xin chớ buồn khắc khoải
Để lạnh lòng người ngọn heo may!
bachvan 10.11.2007 09:37:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh
Giận nhau
 
Tinh sương gió lạnh thấm vai gầy
Chợt nhớ người ta...nhớ quắt quay
Dẫu biết đau thương bao lời nói
Sao nghe nhức buốt một vòng tay
Bơ vơ lặng lẽ mình em khóc
Lạc lỏng âm thầm chắc họ say
Tội lắm đôi tim buồn khắc khoải
Người ơi thấu hiểu nỗi lòng này?
 
Oanh Oanh 

Giận Thì Giận....*
 
Nghĩ tội thân em vóc dáng gầy
Mà sao nhung nhớ muốn cuồng quay
Ngại lời thôi lỡ không đành ước
Muốn nói chỉ còn khẽ nắm tay
Kỷ niệm nhạt nhòa nên mộng dứt
Bài thơ dang dở khiến hồn say
Giận thì có giận nhưng người hỡi
Thương lại càng thương suốt kiếp này

-bachvan-
 
*Mượn tựa một bài hát
 
 
Oanh Oanh 11.11.2007 11:44:12 (permalink)
0
Hương tóc thề
 
Em ngồi xõa tóc gió...hong mơ
Gọi nắng về sao nắng hững hờ
Tóc rũ bờ vai ngà ngọc lụa
Nắng tràn suối tóc mượt mà tơ
Bâng khuâng chợt thấy lòng xao xuyến
Bỡ ngỡ mà nghe dạ thẩn thờ
Muốn hốt hương thề trên mái tóc
Mang về ướp đẫm mấy trang thơ
 
Oanh Oanh
hoacomay11 11.11.2007 12:01:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Nhớ
 
Người riêng mang một nỗi niềm
Người lang thang giữa một triền nhớ nhung
Người nghe khúc nhạc bâng khuâng
Bài thơ gió hát tiếng lòng bay xa
 
Quạnh hiu hiu quạnh chiều tà
Bâng quơ nhớ nhớ...nhưng mà...nhớ ai?
Nhớ người xõa tóc ngang vai
Nhớ người duyên dáng áo dài gió bay
 
Nhớ người ngã bóng trời đầy...
 
Oanh Oanh

 
 
NHỚ
 
Có lẽ nào anh không hiểu được ư
Sao cứ hỏi rằng :"em có nhớ...?"
Cho má em hồng cho môi em mắc cỡ
Lại dối rằng:"em chẳng nhớ anh đâu!"

Có lẽ nào chẳng hiểu được lòng nhau
Khi nỗi nhớ cứ đong đầy trong ánh mắt
Dẫu em có giả vờ không nói thật
Thì ánh mắt dần thú tội hết còn đâu...?

Anh chẳng hiểu hay chỉ ỡm ờ hỏi câu...
Vì thật ra trong lòng anh cũng nhớ
Vậy thì này,ghé đây em hỏi nhỏ
Hai đứa mình ai nhớ nhiều hơn!?



Hoacomay mới vào Thư Quán,mong được góp vui cùng mọi người!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9