Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Oanh Oanh 30.11.2007 10:24:55 (permalink)
0
 
 
Chiều bên em
 
Mắt biếc bên anh một buổi chiều
Nhìn mưa lất phất nhẹ hiu hiu
Bàn tay khẽ nắm bàn tay ấm
Ánh mắt êm trao ánh mắt yêu
Thánh thót cung đàn buông lả lướt
Lênh đênh giọng hát vút yêu kiều
Bên em chợt thấy hồn phiêu lãng
Chắc hẳn đêm nay sẽ nhớ nhiều
 
Oanh Oanh
Oanh Oanh 01.12.2007 08:40:15 (permalink)
0

Trích đoạn: bachvan

-bachvan không có "nhà riêng",chỉ lang thang ghé thăm đối họa cho vui
thôi .Trang thơ Bạch Vân, tác giả là Mây Trắng không phải của bachvan.
 
Tìm đâu?
 
Biết phải tìm nhau ở chốn nào?
Mơ hồ một thoáng rất chiêm bao
Tâm tư vướng víu rồi lưu luyến
Tấc dạ mênh mang chợt xuyến xao
Chắc chỉ mây bay…cơn gió thoảng
Thôi thì giấc tỉnh….mộng phai mau
Câu thơ mở lối tâm hồn đến
Rất nhẹ nhàng thôi ý tứ trao
 
Oanh Oanh
**********
Thân họa:
 
Ý Tứ.
 
Tìm nhau hẳn biết ở nơi nào
Thấp thoáng trăng vàng đẹp xiết bao
Ngõ vắng đèn vàng mưa thánh thót
Canh tàn gà gáy gió lao xao
Mây bay một thoáng mây về lại
Mộng ủ đôi lần mộng đến mau
Đã chắc chi đâu mà mở lối
Vần thơ ý tứ nhẹ nhàng trao


-bachvan-





Oanh Oanh quên rằng mây thì phiêu lãng nên không có...nhà.
Chúc Bạch Vân có thêm nhiều thơ hay cho OO hoc hỏi
 
Sầu đông
 
Mùa đông gió lạnh buốt tim côi
Chiếc bóng cô đơn chỉ có tôi
Khói thuốc từng vòng lơ lững quyện
Câu thơ mấy chữ lạc loài trôi
Vầng trăng lẩn khuất sau cành lá
Bóng tối vây quanh phủ mắt môi
Biết tỏ cùng ai sầu quạnh quẽ
Ghi vào giấy trắng gởi xa xôi…
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 20:47:15 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 01.12.2007 13:37:40 (permalink)
0
 


Oanh Oanh quên rằng mây thì phiêu lãng nên không có...nhà.
Chúc Bạch Vân có thêm nhiều thơ hay cho OO hoc hỏi
 
Sầu đông
 
Mùa đông gió lạnh buốt tim côi
Chiếc bóng cô đơn chỉ có tôi
Khói thuốc từng vòng lơ lững quyện
Câu thơ mấy chữ lạc loài trôi
Vầng trăng lẩn khuất trong mây xám
Bóng tối vây quanh phủ mắt môi
Biết tỏ cùng ai sầu cô quạnh
Ghi vào giấy trắng gởi xa xôi…
 
Oanh Oanh

           TẢN MẠN
Sầu đông úa nhạt bóng đơn côi
Hồn buồn ngơ ngẩn độc mình thôi
Tuyết rơi mấy nóc nhà hiu quạnh
Sương mờ giăng mấy gió ven đồi
Câu thơ chưa gửi mà lãng đãng
Vần thơ chưa tạc dạ sang ngang
Thì người cứ tỏ cùng tri kỉ
Đâu trách tình thâm sẽ muộn màng!
 
 
 
bachvan 01.12.2007 20:28:25 (permalink)
0
Sầu đông

Mùa đông gió lạnh buốt tim côi
Chiếc bóng cô đơn chỉ có tôi
Khói thuốc từng vòng lơ lững quyện
Câu thơ mấy chữ lạc loài trôi
Vầng trăng lẩn khuất trong mây xám
Bóng tối vây quanh phủ mắt môi
Biết tỏ cùng ai sầu quạnh quẽ
Ghi vào giấy trắng gởi xa xôi…

Oanh Oanh


-Mượn lại từ "Xa xôi" để tròn ý.

Trăng Lạnh

Từng cơn gió lạnh đẫm tình côi
Biết tỏ cùng ai hiểu với tôi
Vạc gọi lẻ loi da diết nhớ
Trăng mờ đơn độc lững lờ trôi
Nhìn cành khô khốc sau làn tóc
Ngắm lá úa vàng đọng khóe môi
Viết vội vần thơ về với bóng
Không nhiều nhưng ý đượm xa xôi...

-bachvan-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 14:58:52 bởi bachvan >
Oanh Oanh 03.12.2007 11:54:31 (permalink)
0
 
Dấu chân
 
Có một người
Tìm lại một người
Tình yêu vỡ bờ
Dữ dội và dịu êm
Như sóng biển và bãi cát
Câu thơ và nốt nhạc
Quyện nhau

Có một người
Bước hòai trên cát
Nghe dã tràng hát
Một khúc nhạc hòai công
có một dấu chân
sóng biển vô tình xóa mất

Dã tràng...khóc!

Oanh Oanh

Oanh Oanh 04.12.2007 08:14:16 (permalink)
0
Giây phút bên em
 
Lạ quá làm sao cứ nhớ thôi!
Thương ghê lúng liếng mắt em tôi
Bờ vai dã thảo buông dòng tóc
Vóc dáng thiên thần hiện nét môi
Khúc khích hoa cười tim ấm áp
Êm đềm yến hót dạ bồi hồi
Mùi hương áo lụa tan trong gió
Thấm tận hồn anh phút sánh đôi
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 20:50:18 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 04.12.2007 11:03:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Giây phút bên em
 
Lạ quá làm sao cứ nhớ thôi!
Thương ghê lúng liếng mắt em tôi
Bờ vai dã thảo buông rơi tóc
Vóc dáng thiên thần hiện nét môi
Khúc khích hoa cười tim ấm áp
Êm đềm yến hót dạ bồi hồi
Mùi hương áo lụa tan trong gió
Thấm tận hồn anh phút sánh đôi
 
Oanh Oanh

 
            NHỚ!
Không lạ vì tôi đã yêu em
Đã say hương tóc vốn êm đềm
Đã quen đã nhớ hình dáng ấy
Đã mộng trong hồn vương mỗi đêm
Lãng đãng trong tôi chút nhớ thương
Văng vẳng đâu đây khắp phố phường
Tiếng cười giọng nói nghe lảnh lảnh
Đã đắm say tôi những đêm trường!
bachvan 04.12.2007 15:53:53 (permalink)
0
......................
......................
Một khúc nhạc hòai công
có một dấu chân
sóng biển vô tình xóa mất

Dã tràng...khóc!

Oanh Oanh

****


Hương Biển.

Trở về đây bãi biển lúc vào đêm
Sóng xô bờ sóng xô tràn biển vắng
Sóng ầm ào xóa tan miền tĩnh lặng
Dã tràng ơi công đã mất còn đâu

Bốn mùa thu đi hạ về đông đến
Cùng nắm tay nhau sánh bước đêm xưa
Mặc cho bãi biễn gào thét trong mưa
Tình vẫn dịu êm giữa cơn cuồng nộ

Trên bãi còn đâu dấu tình ngày cũ
Dấu vết in hằn nay mất còn đâu
Quanh đây chỉ thấy quạnh vắng âu sầu
Cùng chú dã tràng mãi hoài se cát.

-bachvan-
Oanh Oanh 05.12.2007 08:45:58 (permalink)
0
Ngày vắng anh
 
Hôm nay vắng bóng thấy nôn nao
Lẩn thẩn ra vào nhớ biết bao
Giở lại trang xưa tìm ý thắm
Quay về  ngõ cũ nhặt hoa đào
Loay hoay trốn đuổi mơ tan mất
Dọ dẫm đi tìm mộng biến mau
Còn lại bên em là nỗi nhớ
Con tim khắc khoải sóng dâng trào
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 09:37:27 bởi Oanh Oanh >
vũkimThanh 05.12.2007 15:54:25 (permalink)
0
Trích đoạn: Oanh Oanh

Ngày vắng anh
 
Hôm nay vắng bóng thấy nôn nao
Lẩn thẩn ra vào nhớ biết bao
Giở lại trang xưa tìm ý thắm
Quay về  ngõ cũ nhặt hoa đào
Loay hoay trốn đuổi mơ tan mất
Dọ dẫm đi tìm mộng biến mau
Còn lại bên em là nỗi nhớ
Con tim khắc khoải sóng dâng trào
 
Oanh Oanh
 
Thân họa :
 

THUẢ ẤY
 
Xuân xanh liễu rủ mới ngày nao
Bóng nước lồng mây đẹp xiết bao
Sánh bước hoa cười khoe sắc thắm
Môi em ngập đắm dáng Mai, Ðào
Mưa đời cánh Nhạn không bay mất
Nắng cháy tâm can vẫn lượn chao
Cách trở ngàn trùng thêm luyến nhớ
Thương nhau nước mắt chớ tuôn trào
 
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 15:55:58 bởi vũkimThanh >
bachvan 05.12.2007 19:49:20 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Oanh Oanh

Ngày vắng anh
 
Hôm nay vắng bóng thấy nôn nao
Lẩn thẩn ra vào nhớ biết bao
Giở lại trang xưa tìm ý thắm
Quay về  ngõ cũ nhặt hoa đào
Loay hoay trốn đuổi mơ tan mất
Dọ dẫm đi tìm mộng biến mau
Còn lại bên em là nỗi nhớ
Con tim khắc khoải sóng dâng trào
 
Oanh Oanh
 
Thân họa :
 

THUẢ ẤY
 
Xuân xanh liễu rủ mới ngày nao
Bóng nước lồng mây đẹp xiết bao
Sánh bước hoa cười khoe sắc thắm
Môi em ngập đắm dáng Mai, Ðào
Mưa đời cánh Nhạn không bay mất
Nắng cháy tâm can vẫn lượn chao
Cách trở ngàn trùng thêm luyến nhớ
Thương nhau nước mắt chớ tuôn trào
 
Vũ kim Thanh



Thân Họa:

Thăm Trường Cũ.

Bạn hữu nay giờ ở chốn nao
Đừng xem tình bạn chẳng là bao
Ngang trường ảo não hàng phượng vĩ
Trước lớp đung đưa bụi trúc đào
Nỗi nhớ âm thầm như lắng đọng
Niềm thương vời vợi chợt qua mau
Mai này gặp dịp thăm nơi cũ
Nước mắt rưng rưng đã vội trào

-bachvan-

Oanh Oanh 06.12.2007 08:37:21 (permalink)
0
Cám ơn Vũ Kim Thanh và Bạch Vân ghé vườn thơ
 
Khép lại
 
Chắc chỉ là cơn gió thỏang qua
Mà sao buốt giá trái tim ta?
Câu thơ gởi gắm lời nhung nhớ
Vần điệu chan hòa nỗi thiết tha
Biết chỉ là thơ và ảo tưởng
Mà sao cứ mộng lại mơ hoa
Thôi đành khép lại cung thương cũ
Kỷ niệm phai tàn dẫu xót xa
 
Oanh Oanh
 

 
 

huongtuyet274 06.12.2007 09:14:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Cám ơn Vũ Kim Thanh và Bạch Vân ghé vườn thơ
 
Khép lại
 
Chắc chỉ là cơn gió thỏang qua
Mà sao buốt giá trái tim ta?
Câu thơ gởi gắm lời nhung nhớ
Vần điệu chan hòa nỗi thiết tha
Biết chỉ là thơ và ảo tưởng
Mà sao cứ mộng lại mơ hoa
Thôi đành khép lại cung thương cũ
Kỷ niệm phai tàn dẫu xót xa
 
Oanh Oanh
 

 


 
    ĐỪNG KHÉP TÌNH XƯA
Ôi đừng khép lại người ơi!
Cung thương bậc nhớ nỗi sầu... lại rơi!
Dù cho ở tận chân trời
Dở dang ta vẫn rụng rời tim ta
Cứ vương một giấc mơ hoa
Cứ mơ vần điệu chan hòa ngày xưa
Chẳng là ảo tưởng trong mưa
Mà là thực tại chưa vừa lòng nhau
Cứ qua một cuộc bể dâu
Thì tình vẫn mộng, âu sầu sẽ tan
Ký ức xưa chẳng phai tàn
Mên thôi người nhé đừng mang.... đoạn đành
Oanh Oanh 07.12.2007 08:49:59 (permalink)
0
Đêm nhớ anh
 
Nhớ lắm đêm nay một dáng hình
Đèn nghiêng đổ chiếc bóng chênh vênh
Bờ vai mạnh mẽ kề hương tóc
Ánh mắt nồng say sưởi nụ tình
Khói thuốc bay đưa vòng mắt biếc
Mùi hương thỏang vọng cánh môi xinh
Vì sao lạc lối băng đêm tối
Nở muộn khuya em một đóa quỳnh
 
Oanh Oanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2007 11:41:49 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 07.12.2007 09:22:31 (permalink)
0
          LÃNG DU CÕI NHỚ
Lãng du trong kiếp con người
Ngẩn ngơ tìm lại nửa đời thương đau
Xót xa những thoáng nhạt màu
Của tình vụng dại ban đầu trao ai
Nên giờ góp nhặt mỉa mai
Thẫn thờ ngồi nhớ dông dài xa xưa
Nhớ người nhớ đổ nắng mưa
Nhớ trong mấy nhớ cho vừa cõi yêu
Nhớ từ hoang lanh cô liêu
Đến trong lay lắt tiêu diêu phong trần
Khắc nào hạnh phúc ái ân
Khắc nào lại mộng những lần hờn ghen
Nhớ trong ánh mắt thân quen
Cái nhìn trìu mến đan xen ánh buồn
Nhớ trong nắng đổ chiều buông
Nhớ người da diết trong luồng sương trăng
Ai giăng chi kiếp thăng trầm
Để trong thực tại lâm râm giọt sầu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2007 09:30:37 bởi huongtuyet274 >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9