Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 400 bài trong đề mục
HÀN PHONG 18.12.2007 15:03:39 (permalink)
0
Ai sầu hơn ai?

Một buổi sáng mùa đông
Trở về thăm dòng sông
Thấy thơ rơi trong nắng
Hỏi có buồn hay không?

Bài thơ theo gót hài
Qua từng quảng cầu dài
Tím mười hai nhịp nhớ
Biết ai sầu hơn ai? 


Oanh Oanh

 
 
Chào OO, cho HP hoạ một bài làm quen nha
 

NỖI LÒNG
 
Từ độ em về tiết chuyển đông
Bao nhiêu kỷ niệm gởi bên sông
Thơ rơi trong nắng tuôn hai lối
Tình rụng theo mây chảy một dòng
Tiếng guốc vang đều trên lối hẹp
Câu hò vọng mãi giữa tầng không
Mười hai nhịp nhớ sầu dâng tím
Biết ngỏ cùng ai phút chạnh lòng ?
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2007 15:20:43 bởi HÀN PHONG >
Oanh Oanh 19.12.2007 11:02:35 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Ai sầu hơn ai?

Một buổi sáng mùa đông
Trở về thăm dòng sông
Thấy thơ rơi trong nắng
Hỏi có buồn hay không?

Bài thơ theo gót hài
Qua từng quảng cầu dài
Tím mười hai nhịp nhớ
Biết ai sầu hơn ai? 


Oanh Oanh

 
 
Chào OO, cho HP hoạ một bài làm quen nha
 

NỖI LÒNG
 
Từ độ em về tiết chuyển đông
Bao nhiêu kỷ niệm gởi bên sông
Thơ rơi trong nắng tuôn hai lối
Tình rụng theo mây chảy một dòng
Tiếng guốc vang đều trên lối hẹp
Câu hò vọng mãi giữa tầng không
Mười hai nhịp nhớ sầu dâng tím
Biết ngỏ cùng ai phút chạnh lòng ?
 
Hàn Phong




Cám ơn anh Hàn Phong ghé vườn và gởi thơ. Oanh Oanh tập làm theo một bài, có gì xin chỉnh sửa giúp.Chúc HP vui và có nhiều thơ hay.

Nỗi lòng
 
Trở lại quê nhà giữa tiết đông
Đò xưa bến cũ vẫn bên sông
Câu hò láy nhẹ rơi trên sóng
Mái đẩy khua êm lướt giữa giòng
Áo trắng ai về miền tĩnh lặng
Trời xanh nắng vụn cõi hư không
Qua cầu đếm bước mười hai nhịp
Nón lá em nghiêng Huế...tím lòng.
 
Oanh Oanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 20:11:43 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 19.12.2007 11:53:55 (permalink)
0
  GỬI NGƯỜI CHÚT NẮNG VÀO THƠ
Vườn thơ nay ngả nghiêng sầu
Hương theo điệu úa âm rầu vần trơ
Nhạt nhòa xa xót ơ hờ
Quạnh hiu trống vắng cõi chờ chông chênh
Gió đưa bèo nước lềnh bềnh
Thi nhân trôi dạt chênh vênh cõi đời
Thu, đông từng khắc tả tơi
Câu thơ toàn ướn những lời nhói đau
Buồn, thương, hỉ nộ, oán , sầu
Để trong tâm sự phai màu tri âm
Gửi cho chút nắng hồng trần
Gửi cho chút gió ướm vần thơ hoa
Để trong cõi lặng chan hòa
Vườn thơ thêm ngập ánh mai rạng ngời!
Oanh Oanh 20.12.2007 06:44:31 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

GỬI NGƯỜI CHÚT NẮNG VÀO THƠ


Vườn thơ nay ngả nghiêng sầu
Hương theo điệu úa âm rầu vần trơ
Nhạt nhòa xa xót ơ hờ
Quạnh hiu trống vắng cõi chờ chông chênh
Gió đưa bèo nước lềnh bềnh
Thi nhân trôi dạt chênh vênh cõi đời
Thu, đông từng khắc tả tơi
Câu thơ toàn ướn những lời nhói đau
Buồn, thương, hỉ nộ, oán , sầu
Để trong tâm sự phai màu tri âm
Gửi cho chút nắng hồng trần
Gửi cho chút gió ướm vần thơ hoa
Để trong cõi lặng chan hòa
Vườn thơ thêm ngập ánh mai rạng ngời!



Bức tranh
 
Em đến rồi đi như giấc mơ
Cho anh dệt mãi một đường tơ
Thơ ngây là thế nồng nàn thế
Lãng đãng tình giăng sương khói mờ
 
Hoa nắng có về bên suối thơ?
Có trườn trên lụa cỏ hoang sơ?
Có thơm vàng áo màu trong trắng?
Sao đắm hồn anh nỗi đợi chờ...
 
Tà áo em bay tím góc trời
Thơ nghiêng theo chiếc nón thơ rơi
Từng dòng dát mộng lên làn tóc
Mơ chảy thành sông tưới mát đời
 
Thắm thóat thời gian qua rất nhanh
Vun thương với nhớ nẩy mầm xanh
Lối xưa còn dáng em nghiêng nón
Anh vẽ trong hồn một...bức tranh. 
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 13:50:20 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 22.12.2007 06:47:18 (permalink)
0
Hoa bướm lại cùng say lối xưa


Những lúc không em nhớ thẫn thờ
Anh thường đọc lại những vần thơ
Bao ngày em tỏ bày tâm sự
Để lấp đầy lên nỗi đợi chờ

Càng đọc anh càng yêu nhỏ hơn
Dáng hình cứ thế quẩn quanh hồn
Cũng như tiếng hát nhiều năm đã
Diệu vợi đời anh khắc dấu son

Nhỏ mới ra đi có mấy ngày
Mà như thế kỷ vắng xa ai
Tương tư đối bóng cùng trang giấy
Gom hết tơ lòng gởi gió mây

Mai mốt nhỏ về sẽ bắt đền
Vá dày từng vách nhớ con tim
Bằng lời mật ngọt, câu tình tứ
Vàng đá trăm năm chẳng lỗi nguyền

Đêm xuống thật nhanh, mộng chẳng vơi
Ước trời mau sáng được bên người
Cầm tay siết nhẹ, hôn trên má
Tựa thuở ban đầu duyên có đôi.

Việt Đường
(15/11/2007)

 
 
Người dưng ơi...em nhớ!

Có lúc anh xa vắng mấy ngày
Em nghe sợi nhớ rớt trên vai
Sắc hồng phai nhạt màu đôi má
Ủ dột buồn thiu anh có hay?
 
Em đếm thời gian đong đợi chờ
Không gian lắng đọng những vần thơ
Em đo thấy nhớ dài hơn tóc
Em khóc ngon lành bên gối mơ
 
Tin nhắn đi về nơi chốn xa
Nụ cười lại thắm mắt môi hoa
Lời anh ấm áp trời đông giá
Nhóm ngọn lửa bừng lên thiết tha
 
Tự nhủ hay là em đã yêu?
Người dưng khác họ biết bao nhiêu
Làm sao giấu được tình vừa chớm?
Chớ để người ta biết lại...kiêu!
 
Mai mốt anh về sẽ biết tay!
Đừng hòng quà cáp với ô mai
Đừng mong năn nỉ mời đi dạo
Cái tội làm tim em ngất ngây...
 
Oanh Oanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 11:48:40 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 24.12.2007 05:39:25 (permalink)
0
Có lẽ
 
Có lẽ rồi mai vắng bóng em
Vườn thơ ai ngóng đợi từng đêm?
Nỗi buồn cô đọng theo làn khói
Quấn quyện hồn anh khắc khỏai thêm
 
Có lẽ rồi mai giã biệt thơ
Con đường chia nhánh rẽ ai ngờ
Em về lối ấy tràn ray rứt
Bỏ lại chân mình trên dốc mơ
 
Có lẽ đường xưa xóa bóng hình
Lá vàng vùi lấp dấu chân xinh
Mắt xưa khép lại khung trời mộng
Sâu thẳm tim anh khóc chuyện tình
 
Có lẽ...ừ thôi...có lẽ qua
Thời gian cuồn cuộn sóng phôi pha
Ngày sau...ai biết...còn ai nhớ?
Dưới lối chân đời...cỏ xót xa... 
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 06:52:56 bởi Oanh Oanh >
Nguyên Đỗ 24.12.2007 09:20:03 (permalink)
0
Kính Chúc Oanh Oanh và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR



Oanh Oanh 27.12.2007 06:10:16 (permalink)
0
Oanh Oanh cám ơn anh Nguyên Đỗ đã gởi lời chúc tốt đẹp.Chúc anh Nguyên Đỗ cùng tất cả các bạn thơ một năm mới an khang, hạnh phúc.

Trinh nữ ơi!

Trinh Nữ vườn hoang xếp lá rầu
Chủ vườn lạc lối bỏ đi đâu?
Câu thơ, nốt nhạc giăng đầy ngõ
Mặc khách, tao nhân đợi héo sầu...

Oanh Oanh
HÀN PHONG 27.12.2007 14:17:49 (permalink)
0

Trinh nữ ơi!

Oanh Oanh

Trinh Nữ vườn hoang xếp lá rầu
Chủ vườn lạc lối bỏ đi đâu?
Câu thơ, nốt nhạc giăng đầy ngõ
Mặc khách, tao nhân đợi héo sầu...
Hoa rụng quanh sân vàng nỗi nhớ
Lá vương khắp lối buốt niềm đau
Người đi từ ấy không quay lại
Trinh Nữ rơi dài dưới gót nhau


Hàn Phong



Chào OO, thấy bài thơ còn dang dở nên HP viết tiếp, nếu OO không hích thì cho HP xin lỗi ha, bài thơ đang hay mà kết thúc cũng hơi tiếc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 14:35:11 bởi HÀN PHONG >
Oanh Oanh 29.12.2007 07:12:16 (permalink)
0
Cám ơn Hàn Phong đã viết tiếp câu tứ tuyệt của OO...thật tình thơ bỏ đi chơi mất rồi...OO vui lắm.


Trích đoạn: HÀN PHONG


Trinh nữ ơi!

Oanh Oanh

Trinh Nữ vườn hoang xếp lá rầu
Chủ vườn lạc lối bỏ đi đâu?
Câu thơ, nốt nhạc giăng đầy ngõ
Mặc khách, tao nhân đợi héo sầu...
Hoa rụng quanh sân vàng nỗi nhớ
Lá vương khắp lối buốt niềm đau
Người đi từ ấy không quay lại
Trinh Nữ rơi dài dưới gót nhau


Hàn Phong



Mong thơ
 
Em ngồi trong nắng cuối đông
Hong từng sợi nhớ mà mong thơ về
Gió xuân lồng lộng tóc thề
Lòng em ráp chữ y...ê...u rồi!
Ngượng ngùng đỏ thắm má môi...
 
Oanh Oanh
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 20:26:10 bởi Huyền Băng >
HÀN PHONG 29.12.2007 16:07:12 (permalink)
0
Hi, cảm ơn OO đã không giận


MONG THƠ

Oanh Oanh


Em ngồi trong nắng cuối đông
Hong từng sợi nhớ mà mong thơ về
Gió xuân lồng lộng tóc thề
Lòng em ráp chữ y...ê...u rồi!
Ngượng ngùng đỏ thắm má môi...

Tìm câu thơ mãi lạc trôi xứ nào
Tóc vờn trong gió lao xao
Vương dài theo giấc chiêm bao ấm nồng
Mấy mùa nhớ, mấy mùa mong
Thơ đi biệt biệt như dòng sông trôi
Gió xuân thoảng lại bên trời
Đợi thơ và đợi một người xa xăm...
 
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 08:47:27 bởi HÀN PHONG >
Oanh Oanh 30.12.2007 09:03:56 (permalink)
0
Cám ơn Hàn Phong ghé thăm...có ai lại giận khi có người trồng thơ trong vườn?
 
Trên phố
 
Áo trắng ai qua phố ngập ngừng
Bờ vai là lụa tóc buông chùng
Hài thêu nhẹ bước hoa cườm nở
Kẹp bướm cài đầu thêm sắc xuân
 
Ai vẽ trên lề phố bức tranh?
Tôi nhìn ngắm giữa nắng vàng hanh
Bóng người xa khuất còn đâu nữa?
Tôi thấy hồn tôi bỗng độc hành. 
 
Oanh Oanh

Oanh Oanh 03.01.2008 07:16:38 (permalink)
0
Có một mùa xuân
 
Có một mùa xuân tóc chấm vai
Đợi thơ thao thức giữa đêm dài
Trời khuya lấp lánh sao Khuê chiếu
Hoa lá thì thầm kể chuyện ai...
 
Có một mùa xuân êm ái qua
Thở từng hơi ấm áp chan hòa
Rải từng hạt nắng lung linh sáng
Nở đóa hoa em rất mặn mà...
 
Oanh Oanh
Oanh Oanh 05.01.2008 06:45:47 (permalink)
0
Thời áo trắng
 
Biết đâu có lúc tình cờ
Đi qua chốn cũ mà ngơ ngẩn buồn
Ngày xưa áo trắng đến trường
Tóc thề mơ mộng còn vương víu lòng
Hồn nhiên, thơ dại, trắng trong
Từng đàn bướm trắng má hồng dễ thương
Bướm bay tỏa khắp ngả đường
Có người dõi mắt mà thương một mình
Có người chân bước lặng thinh
Mộng du theo áo trắng tinh em về
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 08:25:39 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 05.01.2008 08:32:33 (permalink)
0
           NHỚ NGƯỜI!
Cảm tiết đông sang tôi nhớ người
Nhớ buồn hoang lạnh nhuốm hồng tươi
Nét nhìn e ấp trong đôi mắt
Và những nụ cười thuở đôi mươi
 
Người đã xa tôi xa từ lâu
Vần thơ cũng nhạt chẳng buông câu
Để lòng còn nặng vương buồn nhớ
Lay lắt trong hoang nhói giọt sầu!
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9