Mưa nhé! Em đi đâu bỏ khu vườn khô lá
Hoa đâu rồi cho cánh bướm ghé ngang
Mùa thu qua chiều nắng úa thật vàng
Mây nhớ em ... mây buồn vương sắc xám Thơ đã bay về nơi nào xa thẳm
Để lại gì mà sương khói vây quanh
Chiều nay mưa tưới vườn thơ em nhé
Chờ em về thăm lá cỏ xanh xanh
_________________
Từ độ anh đi,con nắng vàng cũng ngủ
Để mây buồn ủ rũ giọt mưa rơi
Hạ đã qua....Thu tới mấy mùa rồi
Đông cũng tàn....cho Xuân đâm chồi mới
Còn với em ,vẫn nỗi buồn vời vợi
Nhớ thương anh ,chỉ biết gởi vân thơ
Có khi nào Bất Ngờ anh trở lại?
Cho hồn em mãi mãi được vui tươi !