Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Oanh Oanh 04.03.2007 18:24:23 (permalink)
0
Bâng quơ
 
Một chút gió đùa rối tóc
Một chút mây làm mưa khóc chiều nay
Nắng buồn nên nắng không đầy
Để giăng mưa lối bên này nhà em
 
Một chút chiều để gọi đêm
Một bóng trăng lẻ loi quên đường về
Gió nhớ ai gió lê thê
Đẩy đưa hoa lá ngủ mê trên cành
 
Một chút em lại nhớ anh
Một chút mơ một giấc xanh thật là
Chiêm bao rồi cũng vừa qua
Hởi người...gần quá mà...xa nghìn trùng...
 
Oanh Oanh
 
#61
    Oanh Oanh 05.03.2007 13:28:57 (permalink)
    0
    Sao Hôm
     
    Ngày nắng ấm người bỗng nhớ
    Ngày lê thê mưa một thuở muốn quên
    Có ngôi sao tắt buồn tênh
    Có người yêu mãi xanh thêm cuộc tình
     
    Chiều hoang tím em một mình
    Đâu đây ảo ảnh một hình bóng ai
    Đâu đây có nhớ nhung dài
    Bỗng nghe quay quắt chiều phai ngày rồi
     
    Đêm là đêm trăng chơi vơi
    Có ngôi sao lẻ loi ngời ngời em
    Phải người còn đó hàng đêm
    Sáng soi loi lẻ buồn êm êm buồn 
     
    Oanh Oanh
    #62
      Phạm Không Trùng 05.03.2007 14:27:01 (permalink)
      0
      Chiều nắng gắt chợt nghe nhung nhớ
      Bao chiều qua ta ngỡ đã quên
      Tiếng chim đâu đó buồn tênh
      Tiếng người đâu đó chênh vênh mối tình
       
      Chiều vàng nắng ta một mình
      Bụi mờ lấp lánh dáng hình của ai
      Bụi che hết tháng năm dài
      Chắc là hương cũ đã phai hết rồi
       
      Đêm mịt mờ, ta chơi vơi
      Gió ơi xin gởi mấy lời đến em
      Có còn thơ thẩn từng đêm?
      Còn say say mộng, còn êm êm buồn?

      #63
        Oanh Oanh 06.03.2007 09:19:21 (permalink)
        0
        Vấn vương
         
        Ô hay nắng bỗng nhạt màu
        Chiều hoang chợt tím...đêm nhầu úa trăng
        Nhạc tương tư sướt cung đàn
        Tay ngà nắn nót nốt vàng tình yêu
         
        Ô hay vườn khuya cô liêu
        Lá hoa kể chuyện người yêu nhớ người
        Giọt sương duyên dáng từ trời
        Lung linh hoa lá sao ngời mắt ai
         
        Ô hay sao gió thở dài?
        Lắng nghe gió chuyển lời hoài nhớ nhung
        Gió ru em dạ khúc buồn
        Người là ai đó vấn vương theo người?
         
        Oanh Oanh
         

         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 14:10:08 bởi Oanh Oanh >
        #64
          Phạm Không Trùng 06.03.2007 13:22:09 (permalink)
          0
          Vì thơ ai ngọt quá chừng,
          nghe như khúc nhạc bâng khuâng nhẹ nhàng
          Vì ai đó thích lang thang,
          nên hòa mấy nhịp tình tang cùng người
           
          Gió đưa vài giọt thơ rơi
          Tiếng buồn theo gió chơi vơi đêm dài
          Ai mà chẳng nhớ nhung ai
          Ai mà chẳng có u hoài niềm riêng
           
          #65
            Oanh Oanh 07.03.2007 08:41:19 (permalink)
            0
            Nhớ
             
            Người riêng mang một nỗi niềm
            Người lang thang giữa một triền nhớ nhung
            Người nghe khúc nhạc bâng khuâng
            Bài thơ gió hát tiếng lòng bay xa
             
            Quạnh hiu hiu quạnh chiều tà
            Bâng quơ nhớ nhớ...nhưng mà...nhớ ai?
            Nhớ người xõa tóc ngang vai
            Nhớ người duyên dáng áo dài gió bay
             
            Nhớ người ngã bóng trời đầy...
             
            Oanh Oanh

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 14:11:36 bởi Oanh Oanh >
            #66
              Phạm Không Trùng 07.03.2007 10:48:10 (permalink)
              0
              Nhớ
               
              Nắng chiều gợi nhớ vu vơ
              Lá cây xào xạc cho thơ đượm buồn
              Gió lay góc vắng tâm hồn
              Bơ vơ một mảnh chập chờn bay xa
               
              Nhớ trong hư ảo nhạt nhòa
              Không hương tóc mượt, không tà áo bay
              Nhớ mà chẳng biết nhớ ai
              Là ai trong những đêm dài mộng mơ?
               
              Ngẩn ngơ thay kẻ làm thơ ...
              #67
                Oanh Oanh 08.03.2007 09:19:18 (permalink)
                0
                Nàng thơ
                 
                Đêm dài thao thức tương tư
                Từ trong cổ tích nàng thơ ghé về
                Tóc dài xõa kín cơn mê
                Nụ cười khúc khích hoa kề...chiêm bao
                 
                Tâm hồn góc vắng xôn xao
                Trăng khuya một mảnh nhuộm màu không gian
                Gió đưa ngây ngất hương lan
                Lời ai êm quá trăng tan giữa trời
                 
                Là ai em đến...không mời?
                 
                Oanh Oanh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 14:12:44 bởi Oanh Oanh >
                #68
                  Phạm Không Trùng 08.03.2007 13:17:39 (permalink)
                  0
                  Giấc mơ
                   
                  Hãy bước vào đây gót hài thơ
                  Nhè nhẹ, coi chừng vỡ giấc mơ
                  Chớ để sáng mai còn nhung nhớ
                  Đừng để đêm đêm có kẻ chờ
                   
                  Hãy rót vào đây khúc nhạc êm
                  Lung linh, phảng phất tiếng cười em
                  Dư âm là niềm vui nho nhỏ
                  Đừng chuốc rượu anh đến say mèm
                   
                  #69
                    Oanh Oanh 09.03.2007 08:29:15 (permalink)
                    0
                    Học làm thơ
                     
                    Em làm thơ giữa đời thường
                    Ý thơ bất chợt giữa muôn bộn bề
                    Lời chưa trau chuốt vụng về
                    Chữ tràn bút...chữ chân quê...như lòng !
                     
                    Gởi thơ đôi chút nhớ mong
                    Chắp đôi cánh mộng...tình hồng bay xa
                    Rồi thơ... rồi mộng...sớm qua
                    Trở về công việc em là...là em
                     
                    Mộng mơ...thực tế đan xen
                    Con tim lúc nhớ lúc quên rối bời
                    Nhưng rồi thơ lại...gọi mời
                    Ý tràn mộng...chữ chơi vơi... nữa rồi !
                     
                    Oanh Oanh
                     
                     
                    #70
                      hoang_sa 09.03.2007 08:45:39 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Oanh Oanh

                      Học làm thơ
                       
                      Em làm thơ giữa đời thường
                      Ý thơ bất chợt giữa muôn bộn bề
                      Lời chưa trau chuốt vụng về
                      Chữ tràn bút...chữ chân quê...như lòng !
                       
                      Gởi thơ đôi chút nhớ mong
                      Chắp đôi cánh mộng...tình hồng bay xa
                      Rồi thơ... rồi mộng...sớm qua
                      Trở về công việc em là...là em
                       
                      Mộng mơ...thực tế đan xen
                      Con tim lúc nhớ lúc quên rối bời
                      Nhưng rồi thơ lại...gọi mời
                      Ý tràn mộng...chữ chơi vơi... nữa rồi !
                       
                      Oanh Oanh
                       
                       

                      Bởi thơ mọc giữa đời thường
                      Nên thơ mang vẻ dễ thương của người
                      Anh thì... thơ cũng gọi mời
                      Mơ rồi thực... chữ chơi vơi.. vụng về
                       
                       
                      #71
                        Oanh Oanh 09.03.2007 17:45:22 (permalink)
                        0
                         
                        Đừng yêu em

                        Đừng yêu em anh nhé
                        Nếu không muốn sẽ …ghét em
                        Em như mây trắng bay
                        Rồi sẽ thành mưa rơi xuống đất
                        Em như làn gió mát
                        Rồi gió sẽ bay muôn phương
                        Em như tia nắng ấm áp
                        Rồi nắng cũng mất hút cuối ngày
                        Em như hạt mưa đầu ngày
                        Rồi mưa cũng hoà vào sông vào biển
                        Vì thế anh hỡi , xin đừng yêu
                        Nếu không muốn sẽ…ghét em


                        Oanh Oanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 14:13:49 bởi Oanh Oanh >
                        #72
                          hoang_sa 10.03.2007 07:15:47 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Oanh Oanh


                          Đừng yêu em

                          Đừng yêu em anh nhé
                          Nếu không muốn sẽ …ghét em
                          Em như mây trắng bay
                          Rồi sẽ thành mưa rơi xuống đất
                          Em như làn gió mát
                          Rồi gió sẽ bay muôn phương
                          Em như tia nắng ấm áp
                          Rồi nắng cũng mất hút cuối ngày
                          Em như hạt mưa đầu ngày
                          Rồi mưa cũng hoà vào sông vào biển
                          Vì thế anh hỡi , xin đừng yêu
                          Nếu không muốn sẽ…ghét em


                          Oanh Oanh

                           
                          Oanh Oanh ơi Oanh Oanh
                          Anh đâu phải là anh
                          Là thơ về bất chợt
                          Là cát vàng mong manh
                           
                          Còn em vẫn là em
                          Là thơ ngọt ý mềm
                          Hãy hồn nhiên lấp lánh
                          Như những ánh sao đêm
                           
                          Anh không phải là anh
                          Không biết yêu biết ghét
                          Khi nào nghe mỏi mệt
                          Lại ghé vào... Oanh Oanh
                           
                           
                          #73
                            Oanh Oanh 10.03.2007 08:41:34 (permalink)
                            0
                            Chào Hoàng Sa...
                            Ô...OO không có ý gì cả...
                            Mấy hôm nay Cty đang quyết toán...bận quá ,,,nên OO gởi một bài thơ mà OO tập làm hồi mới chập chững bước vào...thơ, bên trang Đặctrưng....
                            Đôi khi thơ cũng gây ngộ nhận...
                             
                            #74
                              Oanh Oanh 10.03.2007 08:49:54 (permalink)
                              0
                               
                              Đừng yêu em
                               
                              Đừng yêu em anh nhé
                              Nếu không muốn sẽ …ghét em
                              Em như mây trắng bay
                              Rồi sẽ thành mưa rơi xuống đất
                              Em như làn gió mát
                              Rồi gió sẽ bay muôn phương
                              Em như tia nắng ấm áp
                              Rồi nắng cũng mất hút cuối ngày
                              Em như hạt mưa đầu ngày
                              Rồi mưa cũng hoà vào sông vào biển
                              Vì thế anh hỡi , xin đừng yêu
                              Nếu không muốn sẽ…ghét em


                              Oanh Oanh

                               
                              Nhớ nghe bé …
                               
                              Thôi đừng làm mây trắng bay
                              Khi buồn mây khóc … lất lây cõi đời
                              Đừng làm gió mát bé ơi
                              Gió đi muôn lối … có nơi nào về
                              Đừng làm hạt nắng ngô nghê
                              Dễ đâu thắp nổi … lê thê tháng ngày
                              Đừng làm hạt mưa đầu ngày
                              Xám xịt đi cả … màu mây của trời

                              Về làm cô bé đi thôi
                              Bé ăn … bé nói … bé cười … bé nghe !!!
                               
                              Nguyên Thoại

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 400 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9