Vườn thơ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 31.03.2007 16:45:19
0
Bên ni bên nớ
 
Lượn lờ
Dòng suối không tên
Dẫu hoang vu
Đẫm nhớ quên một dòng
Ô hay
Rừng bỗng mênh mông
Từng dòng thương nhớ
Về sông về nguồn
 
Quanh co
Người mãi đi vòng
Nhớ nhung đuổi bắt
Cho lòng héo hon
Bàn chân
Sao giẩm lối mòn
Bên ni bên nớ
Đôi con tim buồn

 Oanh Oanh
 
Bên nớ bên ni
 
Quanh co
Biển lại về nguồn
Gởi theo hạt nắng
Những buồn cùng vui
Có lúc
Chợt thoáng ngậm ngùi
Có lúc tíu tít
Giữa trời trăng sao
 
Quanh co
Câu hát hôm nào
Mẹ ru từ thuở
Vừa chào sớm mai
Ờ thì
Lúc một lúc hai
Bên ni bên nớ
Biết ai buồn nhiều
 
Nguyên Thoại
 
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 01.04.2007 14:38:41
0
Vườn thơ thẩn
 
Vẫn còn đây ngày xưa
Cả một vườn thơ thẩn
Có một người ngơ ngẩn
Chiều chiều quen lối về
 
Vẫn mơ hồ như nghe
Tiếng thầm thì thương quá
Con đường không biết lạ
Níu cả bước người qua
 
Vẫn còn đây trong ta
Buổi chiều đi rất nhẹ
Môi mắt ai thật khẽ
Trao gởi chút thiên đường
 
Vẫn ngút ngàn vấn vương
 
Nguyên Thoại
 

 
Vườn thẩn thơ
 
Có còn đây ngày mai
Một vườn ai ngơ ngẩn
Có còn không giấc mộng
Ươm vào những câu thơ
 
Có còn không sợi tơ
Giăng giăng đường em đến
Có còn bờ còn bến
Có còn sao còn trăng
 
Có còn hương ngọc lan
Quyện thơm dòng suối tóc
Nụ cười ai như ngọc
Say đắm đuối hồn anh
 
Vẫn còn đây tình xanh... 
 
Oanh Oanh

Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 02.04.2007 14:19:06
0
Em như giấc mơ
 
Em như một nụ hồng
Gọi nụ cười sương sớm
Em như tia nắng ấm
Dạo bước khắp bình minh
 
Em như áng mây xinh
Kết khăn quàng áo cưới
Em như làn gió mới
Thổi hương vị mùa xuân
 
Em chợt xa chợt gần
Nối thật dài nhung nhớ
Em cho chờ cho đợi
Sợi khói nghe chơi vơi
 
Em như cánh sao trời
Lạc hồn anh một tối
Em như trăng một cõi
Treo mãi anh ước mơ
 
Em như ngàn câu thơ
Rối ren lòng sợi tóc
Em như viên kẹo ngọt
Tan từng giọt đời anh
 
Em... một giấc mơ xanh 
 
Oanh Oanh

Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Vườn thơ - 02.04.2007 23:52:07
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Em như giấc mơ

Em như một nụ hồng
Gọi nụ cười sương sớm
Em như tia nắng ấm
Dạo bước khắp bình minh

Em như áng mây xinh
Kết khăn quàng áo cưới
Em như làn gió mới
Thổi hương vị mùa xuân

Em chợt xa chợt gần
Nối thật dài nhung nhớ
Em cho chờ cho đợi
Sợi khói nghe chơi vơi

Em như cánh sao trời
Lạc hồn anh một tối
Em như trăng một cõi
Treo mãi anh ước mơ

Em như ngàn câu thơ
Rối ren lòng sợi tóc
Em như viên kẹo ngọt
Tan từng giọt đời anh

Em... một giấc mơ xanh 

Oanh Oanh


 
EM NHƯ...
 
Em như gió như mây như tất cả
Của lòng anh người đã trót yêu em
 
Em như một giấc mơ xanh
Thắm trong màu sắc mong manh hững hờ
Em như nỗi nhớ chơ vơ
Làm tim tràn ngập vô bờ tình yêu
 
Em như cơn gió cuối chiều
Cuốn đi tất cả tiu đìu hồn anh
Em như chim hót trên cành
Nhơ nhưng tiếng ngọc đêm canh thức hoài
 
Em như những áng mây bay
Trong xanh màu mắt u hoài tình thương
Em như khúc nhạc tơ vương
Xoắn trong tình cảm vô thường thế nhân
 
Em như men rượu lâng lâng
Say trong mong nhớ sầu dâng phím đàn
Em như tiên nữ trần gian
Cho anh nhung nhớ đêm tàn vì ai
 
Em như kí ức không phai
Đường về đếm bước tương lai mai này
Em như năm tháng sum vầy
Mong bên em mãi đủ đầy tình ta
 
Em như một thoáng gần xa
Tưởng như với tới nhưng mà được đâu
Em như một giấc mộng sầu
Mang theo bóng dáng trong đầu trăm năm
 
Em như đông lạnh căm căm
Cho anh tình nhỏ âm thầm phòng không
Em như sóng sánh mặt sông
Cho anh với tới nhưng không được gì
 
Em như bước đường anh đi
Đi về em mãi một khi thấy nàng
Em như giọt lệ hai hàng
Lau trong thương nhớ vương mang một đời

Tâm Đoan
  • Số bài : 64
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2007
RE: Vườn thơ - 03.04.2007 08:34:26
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Em như giấc mơ

Em như một nụ hồng
Gọi nụ cười sương sớm
Em như tia nắng ấm
Dạo bước khắp bình minh

Em như áng mây xinh
Kết khăn quàng áo cưới
Em như làn gió mới
Thổi hương vị mùa xuân

Em chợt xa chợt gần
Nối thật dài nhung nhớ
Em cho chờ cho đợi
Sợi khói nghe chơi vơi

Em như cánh sao trời
Lạc hồn anh một tối
Em như trăng một cõi
Treo mãi anh ước mơ

Em như ngàn câu thơ
Rối ren lòng sợi tóc
Em như viên kẹo ngọt
Tan từng giọt đời anh

Em... một giấc mơ xanh 

Oanh Oanh




Em
 
Em...một giấc mơ xanh
Ươm lòng anh hy vọng
 
Em...một hương gió thoảng
Len lá chở tơ vương
 
Em..một cụm mây trôi
Tim tím gieo nhung nhớ
 
Em..một vì sao lạ
Đưa hồn anh lạc lối
 
Em..một loài chim nhỏ
Tung cánh thả chờ mong
 
Em...một người trong mộng
Cho tình anh chơi vơi...
 
Tâm Đoan
 
T Đ mến chào  làm quen  với Oanh Oanh  nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 09:01:14 bởi Tâm Đoan >

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 03.04.2007 10:30:49
0
***Oanh Oanh vô cùng cám ơn J.Carlos và bài thơ hay dài cả ngàn cây số...phen này thì đúng là...xanh mặt thiệt rồi ! OO sẽ cố học làm một bài thơ đáp lại
 
***Oanh Oanh rất vui khi Tâm Đoan lại ghé vào vườn...buông thơ...cho OO hẹn lại nha, sẽ....thả hương tiếp ,đáp lại Tâm Đoan.Chúc Tâm Đoan có thêm nhiều bài thơ dễ thương ở VNTQ nhé.
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 04.04.2007 10:26:12
0

Trích đoạn: James Carlos


EM NHƯ...
 
Em như gió như mây như tất cả
Của lòng anh người đã trót yêu em
 
Em như một giấc mơ xanh
Thắm trong màu sắc mong manh hững hờ
Em như nỗi nhớ chơ vơ
Làm tim tràn ngập vô bờ tình yêu
 
Em như cơn gió cuối chiều
Cuốn đi tất cả tiu đìu hồn anh
Em như chim hót trên cành
Nhơ nhưng tiếng ngọc đêm canh thức hoài
 
Em như những áng mây bay
Trong xanh màu mắt u hoài tình thương
Em như khúc nhạc tơ vương
Xoắn trong tình cảm vô thường thế nhân
 
Em như men rượu lâng lâng
Say trong mong nhớ sầu dâng phím đàn
Em như tiên nữ trần gian
Cho anh nhung nhớ đêm tàn vì ai
 
Em như kí ức không phai
Đường về đếm bước tương lai mai này
Em như năm tháng sum vầy
Mong bên em mãi đủ đầy tình ta
 
Em như một thoáng gần xa
Tưởng như với tới nhưng mà được đâu
Em như một giấc mộng sầu
Mang theo bóng dáng trong đầu trăm năm
 
Em như đông lạnh căm căm
Cho anh tình nhỏ âm thầm phòng không
Em như sóng sánh mặt sông
Cho anh với tới nhưng không được gì
 
Em như bước đường anh đi
Đi về em mãi một khi thấy nàng
Em như giọt lệ hai hàng
Lau trong thương nhớ vương mang một đời



Anh như...
 
Anh như một bầu trời
Chan hòa em hạnh phúc
 
Anh dòng sông mơ ước
Tưới mát cây yêu thương
 
Anh như một khu vườn
Địa đàng cây trái ngọt
 
Anh vầng dương vừa mọc
Soi sáng một tương lai
 
Anh cho em bờ vai
Dựa êm đềm suối tóc
 
Anh một vòng tay ấm
Dìu em suốt trăm năm...
 
Oanh Oanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 10:29:09 bởi Oanh Oanh >
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 04.04.2007 10:37:46
0

Trích đoạn: Tâm Đoan

Em
 
Em...một giấc mơ xanh
Ươm lòng anh hy vọng
 
Em...một hương gió thoảng
Len lá chở tơ vương
 
Em..một cụm mây trôi
Tim tím gieo nhung nhớ
 
Em..một vì sao lạ
Đưa hồn anh lạc lối
 
Em..một loài chim nhỏ
Tung cánh thả chờ mong
 
Em...một người trong mộng
Cho tình anh chơi vơi...
 
Tâm Đoan
 
T Đ mến chào  làm quen  với Oanh Oanh  nha.
 
 




Nếu...
 
Nếu em là một giấc mơ
Thì thuyền anh sẽ ghé bờ chiêm bao
Nếu em là một cánh sao
Hồn anh đi lạc trời cao cùng người
 
Nếu em là áng mây trời
Anh làm cơn gió bồi hồi theo mây
Nếu em làn hương ngất ngây
Anh xin nhốt gió...hương đầy phòng anh
 
Nếu em là cánh chim xanh
Xin em hãy đậu xuống cành...yêu thương
Vườn anh hoa cỏ thắm hương
Xin em cất tiếng dễ thương mỗi ngày
 
Anh về ngủ dưới tàng cây
Líu lo chim hót mộng đầy tình anh...
 
Oanh Oanh
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 12:49:40 bởi Oanh Oanh >
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

kiếp nhân gian
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.01.2007
RE: Vườn thơ - 05.04.2007 11:14:28
0
NHỚ THƯƠNG
 
 Em cứ xa vời tôi cứ thương
Cứ từ nắng sớm đến mù sương
Cứ đêm thấp thỏm ngày mong đợi
Con gió heo may bạc mảnh vườn 

Thêm mỗi ngày xa thêm nhớ thương
Trong lòng dằng dặc những buồn vương
Nắng mưa nhuộm mãi đời đơn lẻ
Suốt cả đêm thu giấc chập chờn

Từ ngày xa cách bóng người thương
Lòng cứ đi theo những dặm đường
Có bóng em đi vào gió giục
Nổi chìm vụt tắt những hoàng hôn

Chiều cứ buông mưa xuống dỗi hờn
Để lòng trống trải nỗi cô đơn
Tôi thương nhớ vậy em đâu biết
Tràn ngập trong lòng bao vấn vương
 
KNG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2007 11:05:58 bởi kiếp nhân gian >
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng (giửa) đất trời mà reo

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Vườn thơ - 06.04.2007 14:45:45
0
Đến vườn thơ
 
Một lần dừng lại bên đường
Bước chân lạc đến khu vườn ngây thơ
Một vườn hoa lá ươm mơ
Yến oanh ríu rít tiếng thơ dạt dào
Gió nhè nhẹ, gió lao xao
Chập chờn bụi nắng rơi vào hồn ta
 
Cô chủ ơi, cô chủ à !...
Hoa trong vườn ấy thật là dễ thương
Ta xin nắm cát trong vườn
Mong còn giữ được chút hương nhẹ nhàng
Ta đến rồi đi vội vàng
Sợ tim rối loạn, hoang mang đường về
 
Hoàng Sa

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 06.04.2007 15:19:28
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:58:49 bởi Oanh Oanh >
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 07.04.2007 11:06:01
0
Những cánh diều
 
Những cánh diều mơ ước

Bay trong trời mùa xuân

Chắp bao nhiêu cánh mộng

Khi trời đang sang mùa


Ôi cánh diều nhảy múa

Trong nắng xuân ngời ngời

Mang bao nhiêu hy vọng

Trong tình xuân chơi vơi


Xin cho em một cánh

Diều màu xanh chân trời

Xin cho em về chốn

Tình yêu anh tuyệt vời


Bay về đâu diều hỡi

Muôn sắc trên trời xanh

Trái tim em muốn gởi

Về ai bao tin lành... 

 
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Vườn thơ - 07.04.2007 12:09:40
0
Món quà
 
Những mảnh hồn bay xa,
anh đi tìm, gom nhặt
để gói lại thành quà.
Tặng em đó em ơi
 
Một món quà nho nhỏ.
theo nắng hạ, mưa thu.
theo gió lộng, mây mù.
gửi đi hoài không hết
 
Một nửa hồn ngơ ngẩn
chứa nỗi nhớ mênh mang
Nửa trái tim ngập tràn
những vần thơ âu yếm
 
Bay qua nghìn ngăn cách
những dòng thơ đi hoang
Nhưng anh còn ở lại
cùng nỗi nhớ lang thang
 
 

 
Hoàng Sa

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 07.04.2007 18:07:40
0
 Quà tặng
 
Tặng anh một đôi câu thơ
Vụng về xếp mộng xếp mơ cho đời
Tặng anh ánh mắt sao rơi
Lúng la lúng liếng bầu trời lung linh
 
Tặng anh đôi má hồng xinh
Tình yêu trái chín rạng ngời mắt môi
Tặng thêm giọng hát ngọt lời
À ơi...ru mãi một đời trăm năm

Tặng anh môi ngãi tóc trầm
 
Oanh Oanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 18:11:05 bởi Oanh Oanh >
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 10.04.2007 10:06:04
0
Một hôm tìm lại dòng sông
Con thuyền xưa vẫn ngóng trông đợi người
Gió lăn tăn sóng rã rời
Thuyền xưa bến cũ ngậm ngùi thời gian
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 10.04.2007 16:05:13
0
...Chợt có lúc tâm hồn quạnh quẽ
Về lại...thăm lặng lẽ chốn xưa
Nghe lòng ướt một cơn mưa
Xanh trong kí ức cả mùa tình yêu...
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Vườn thơ - 10.04.2007 16:08:41
0
Về thăm...
 
Về thăm dòng suối trong xanh
Tắm trong nỗi nhớ long lanh nắng chiều
Về đây nghe gió hiu hiu
Ngắm ta một bóng tiêu điều xác xơ
Về đây nhấm nháp lời thơ
Uống nguồn nước mát mộng mơ ngọt ngào
Về đây nghe cỏ lao xao
Chìm trong một giấc chiêm bao nhẹ nhàng

Hoàng Sa

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 10.04.2007 16:13:11
0
...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Nhã Trang
  • Số bài : 75
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2007
  • Nơi: Mình đến từ vùng đất nắng cháy da người nhưng tình
RE: Vườn thơ - 10.04.2007 19:54:03
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...

 
Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
 
...Xin cho mình được tiếp nối thơ của bạn nhé, bạn làm thơ thật hay...
 
Em còn nhỏ lắm, thơ ngây lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Vườn thơ - 11.04.2007 08:46:36
0
 
Về đâu...

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Oanh Oanh

Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
Nhã Trang
 
Về đâu...khi những sợi thơ
Còn vương theo gió ngẩn ngơ mây trời
Thôi thì ở lại người ơi
Trần gian có lối cho lời thơ bay
Nguyên Thoại
 



Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 11.04.2007 11:25:41
0
Về đâu...

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Oanh Oanh

Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
Nhã Trang
 
Về đâu...khi những sợi thơ
Còn vương theo gió ngẩn ngơ mây trời
Thôi thì ở lại người ơi
Trần gian có lối cho lời thơ bay
Nguyên Thoại
 
Đường thơm hoa cỏ gió lay
Thơ bay về lối tình đầy con tim
Trái tim yêu biết đi tìm
Lối về có một...cánh chim đang chờ...
Oanh Oanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 11:27:19 bởi Oanh Oanh >
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 11.04.2007 11:30:04
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:59:54 bởi Oanh Oanh >
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Vườn thơ - 11.04.2007 12:11:45
0


Về đâu...

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Oanh Oanh

Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
Nhã Trang
 
Về đâu...khi những sợi thơ
Còn vương theo gió ngẩn ngơ mây trời
Thôi thì ở lại người ơi
Trần gian có lối cho lời thơ bay
Nguyên Thoại
 
Đường thơm hoa cỏ gió lay
Thơ bay về lối tình đầy con tim
Trái tim yêu biết đi tìm
Lối về có một...cánh chim đang chờ...
Oanh Oanh
 
Người vừa qua tuổi ngây thơ
Đã hiểu nguồn ngọn bến bờ nhân gian
Câu thơ con chữ thênh thang
Trái tim bé lắm ... riêng mang một người ...
Nguyên Thoại
 


Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 11.04.2007 17:06:03
0
Về đâu...

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Oanh Oanh

Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
Nhã Trang
 
Về đâu...khi những sợi thơ
Còn vương theo gió ngẩn ngơ mây trời
Thôi thì ở lại người ơi
Trần gian có lối cho lời thơ bay
Nguyên Thoại
 
Đường thơm hoa cỏ gió lay
Thơ bay về lối tình đầy con tim
Trái tim yêu biết đi tìm
Lối về có một...cánh chim đang chờ...
Oanh Oanh
 
Người vừa qua tuổi ngây thơ
Đã hiểu nguồn ngọn bến bờ nhân gian
Câu thơ con chữ thênh thang
Trái tim bé lắm ... riêng mang một người ...
Nguyên Thoại
 
Trái tim lạ lắm người ơi
Có khi chứa cả một trời trăng sao
Khi yêu tim hóa nhiệm màu
Bao la...sóng biển...dâng trào...đắm say
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Vườn thơ - 11.04.2007 17:48:26
0


Về đâu...

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Oanh Oanh

Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
Nhã Trang
 
Về đâu...khi những sợi thơ
Còn vương theo gió ngẩn ngơ mây trời
Thôi thì ở lại người ơi
Trần gian có lối cho lời thơ bay
Nguyên Thoại
 
Đường thơm hoa cỏ gió lay
Thơ bay về lối tình đầy con tim
Trái tim yêu biết đi tìm
Lối về có một...cánh chim đang chờ...
Oanh Oanh
 
Người vừa qua tuổi ngây thơ
Đã hiểu nguồn ngọn bến bờ nhân gian
Câu thơ con chữ thênh thang
Trái tim bé lắm ... riêng mang một người ...
Nguyên Thoại
 
Trái tim lạ lắm người ơi
Có khi chứa cả một trời trăng sao
Khi yêu tim hóa nhiệm màu
Bao la...sóng biển...dâng trào...đắm say
Oanh Oanh
 
Trời cho chỉ một vòng tay
Ôm nhiều không hết ... đong đầy sẽ vơi
Nhiệm mầu ... ừ một chút thôi
Đũa thần có lúc rớt rơi ... à người !
Nguyên Thoại
 
 


Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 12.04.2007 10:46:39
0
Về đâu...

...Về đâu một cánh linh hồn?
Bỏ quên kí ức dại khôn chốn này
Nhẹ tênh như khói sương bay
Nợ duyên rũ sạch trắng tay về trời...
Oanh Oanh

Trần gian đẹp lắm người ơi
Muôn hoa khoe sắc, tuyệt vời tình yêu...
Buồn vui dẫu ít hay nhiều
Nợ duyên xin giử...với chiều mộng mơ
Nhã Trang
 
Về đâu...khi những sợi thơ
Còn vương theo gió ngẩn ngơ mây trời
Thôi thì ở lại người ơi
Trần gian có lối cho lời thơ bay
Nguyên Thoại
 
Đường thơm hoa cỏ gió lay
Thơ bay về lối tình đầy con tim
Trái tim yêu biết đi tìm
Lối về có một...cánh chim đang chờ...
Oanh Oanh
 
Người vừa qua tuổi ngây thơ
Đã hiểu nguồn ngọn bến bờ nhân gian
Câu thơ con chữ thênh thang
Trái tim bé lắm ... riêng mang một người ...
Nguyên Thoại
 
Trái tim lạ lắm người ơi
Có khi chứa cả một trời trăng sao
Khi yêu tim hóa nhiệm màu
Bao la...sóng biển...dâng trào...đắm say
Oanh Oanh
 
Trời cho chỉ một vòng tay
Ôm nhiều không hết ... đong đầy sẽ vơi
Nhiệm mầu ... ừ một chút thôi
Đũa thần có lúc rớt rơi ... à người !
Nguyên Thoại
 
Đũa thần đã mất...lâu rồi !
Từ khi tiên nữ xa trời...xuống đây
Bây giờ chỉ có đôi tay
Lùa trong mái tóc rũ dài trầm hương
 
Oanh Oanh
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 12.04.2007 12:26:59
0
Nỗi nhớ
 
Nỗi nhớ bay vuợt qua bao nhiêu núi đồi
Qua bao nhiều rừng và suối
Chạy dài suốt dãy Trường Sơn
Qua bao nhiêu dòng sông
Về bên em ngút ngàn hương núi rừng
Lê thê dằng dặt là
Nhớ...
Và nỗi nhớ lại lang thang qua bao nhiêu phường phố
Len lõi qua từng ngọn cây từng cánh hoa
Nương theo gió băng qua những cánh đồng
Lướt trên  dòng sông
Mang trầm hương mái tóc
Theo gió mùa hạ
Nóng bỏng yêu thương
Về lại anh
Yêu
 
Oanh Oanh
 
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

Oanh Oanh
  • Số bài : 418
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2006
RE: Vườn thơ - 13.04.2007 09:28:32
0
Thứ sáu mười ba xin ơn trên
Một lời cầu nguyện về bên một người
Bàn tay mầu nhiệm Chúa ơi
Xin người hơi thở tuyệt vời con tim
Hạnh phúc không bình dị
Mà tuyệt vời như lúc em nghĩ: có anh

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Vườn thơ - 13.04.2007 11:55:44
0
Hạt sương
 
Sáng nay nắng thật trong lành
Hạt sương còn đọng trên cành lá non
Thấy em trong hạt sương tròn
Mắt đen lấp lánh, môi son mỉm cười

Hoàng Sa

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Vườn thơ - 13.04.2007 12:10:41
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Thứ sáu mười ba xin ơn trên
Một lời cầu nguyện về bên một người
Bàn tay mầu nhiệm Chúa ơi
Xin người hơi thở tuyệt vời con tim

 

Cám ơn người ... một câu kinh
Cho ta sống lại với nghìn năm xưa
Trái tim cằn cỗi bao mùa
Chợt nghe thổn thức như vừa biết yêu
 
Nguyên Thoại

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 400 bài trong đề mục