Vườn thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 400 bài trong đề mục
hoang_sa 26.03.2007 11:13:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Đôi khi
 
Đôi khi chợt thấy mình vui
Một bông hoa hé nụ cười đầu xuân
Đôi khi chợt thấy quá gần
Lời ai xa lắm bâng khuâng một trời

Đôi khi chợt thấy chơi vơi
Nhớ về con suối rối bời con tim
Đôi khi chợt thấy mình tìm
Trong câu thơ một cánh chim tung trời

Đôi khi chợt thấy rơi rơi
Giọt mưa trên má...ơi trời buồn hiu 

Oanh Oanh


 
Đôi khi
 
Đôi khi chợt thấy nụ cười
Như bông hoa hát những lời mùa xuân
Đôi khi sợ đến quá gần
Sợ hoa vương vấn bụi trần nên thôi
 
Đôi khi chợt thấy chơi vơi
Suối thơ róc rách gọi mời trái tim
Đôi khi chợt muốn lặng im
Để nghe gió hát để nhìn mây trôi
 
Sợ mưa nơi nào rơi rơi
Buồn hiu thấm ướt một trời mộng mơ
 

Oanh Oanh 26.03.2007 11:29:36 (permalink)
0

Tưởng rằng
 
Tưởng rằng muốn quên
Thì ra vẫn nhớ
Tưởng xa muôn thuở
Vẫn gần trong tim
 
Tưởng theo cánh chim
Xa rời giấc mộng
Nào ngờ con thuyền
Chiêm bao mỏi ngóng
 
Tưởng xa mùa đông
Hạt mưa mất hút
Nào ngờ cơn giông
Bão tố trong lòng
 
Tưởng quên dòng sông
Mà nhớ mênh mông...
 
Oanh Oanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:56:02 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 27.03.2007 09:54:57 (permalink)
0
Tiên bay về trời
 
Thôi xin trả hết cho đời.
Nắng thương mưa nhớ rối bời lòng em.
Trả hoa lá cho sương đêm.
Đã cùng em kể bao niềm riêng tư.
Trả cơn bão tố mịt mù.
Trả thuyền đắm đuối trầm u cho dòng.
Trả bài hát ru mênh mông.
Điệu hò mái đẩy trên sông đêm nào.
Trả cho cõi thơ trăng sao.
Trả mơ về mộng chiêm bao về người.
Trả cây trái ngọt trĩu lời.
Trả tình thơ dại sớm mai lỡ lầm.
Trả người về chốn xa xăm.
Trả em về với âm thầm trời xanh.
Từ em lạc lối xuống trần.
Trái tim vương víu nợ nần tình ai.
Rối bời bao sợi tơ say.
Nặng lòng nhung nhớ tiên bay về trời.
Trần gian...buồn lắm...thưa người...
Xa rồi đôi cánh ngậm ngùi còn vương...
...Em đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em...(TCS) 
 
Oanh Oanh
hoang_sa 27.03.2007 17:10:43 (permalink)
0
Tiên ơi chớ vội về trời
Cho ta nhắn gởi mấy lời vu vơ
Mấy lời mộng mộng mơ mơ
Mấy lời ngớ ngẩn ngẩn ngơ phàm trần
 
James Jee 27.03.2007 17:42:28 (permalink)
0
TRẢ HẾT CHO ĐỜI
 
Xin trả hết không chút gì giữ lại
Thảnh thơi lòng bay nhảy khắp trời xanh
 
Thôi xin trả hết cho đời
Lời gian lời dối lời mời tình yêu
Trả cho hoa lá tiêu diêu
Đã cùng năm tháng bao điều ấp ôm
 
Trả cho bão tố chiều hôm
Bập bùng sóng vỗ mất hồn ra đi
Trả cho thuyền chút sầu bi
Chơi vơi biển nước đường đi nào về
 
Trả luôn bài hát đê mê
Rảnh tay dứt nợ sơn khê quay mình
Trả cho nắng sớm bình minh
Những gì đạp nhất mà mình đừng trao
 
Trả cho trăng trả cho sao
Nhưng gì huyền dịu đêm nao cùng người
Trả cho em những nụ cười
Những đêm mơ mộng hồng tươi sắc màu
 
Trả cho hoa cỏ vườn sau
Những màu luyến ái nhìn đau đớn lòng
Trả cho cây trái tình nồng
Một thời si dại bên đồng cùng ai
 
Trả tình thơ dại sớm mai
Lỡ lầm một phút đắng cay muôn đời
Trả người hết những chơi vơi
Trả cho em hết những lời ái ân
 
Trả cho xa trả cho gần
Ân tình ngàn kiếp còn thân điêu tàn
Trả cho đời chữ sang ngang
Trả cho tình chữ hai đàng phân ly
 
Trả cho lòng chữ sầu bi
Trả cho tất cả những gì của ta
Trả cho trần thế điêu ngoa
Thảnh thơi ta sẽ rời xa cõi đời
Oanh Oanh 28.03.2007 10:42:46 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:56:42 bởi Oanh Oanh >
Oanh Oanh 28.03.2007 10:47:36 (permalink)
0
Cám ơn J.Carlos đã vào tặng thơ...cho OO hẹn lại nha...bài thơ cuả bạn rất hay và dài quá làm cho OO vừa cảm động vừa sợ...xanh xao!
hoang_sa 28.03.2007 12:18:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Buồn buồn nên mới than thân
Làm sao xa được chốn trần gian đây?
Rầu rầu dọa gió dọa mây
Làm sao xa được chốn này hỡi ai?


 
Nếu em lạc đến từ trời
thì anh sẽ phải suốt đời nằm mơ
Nếu em hiện đến từ thơ
thì anh trông ngóng đợi chờ ngày đêm

 
Oanh Oanh 28.03.2007 12:31:02 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:57:18 bởi Oanh Oanh >
hoang_sa 29.03.2007 08:16:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Thì em lạc đến...từ trời
Có người sẽ phải suốt đời... nằm mơ
Thì em hiện đến...từ thơ
Có người sẽ phải ngóng chờ...ngày đêm

 
Tiên thì ở chốn thiên đường
Cho nên không được vấn vương cõi trần
Thơ thì sương khói lâng lâng
Chỉ là những thoáng bâng khuâng mơ màng
 
Oanh Oanh 29.03.2007 09:51:57 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

TRẢ HẾT CHO ĐỜI
 
Xin trả hết không chút gì giữ lại
Thảnh thơi lòng bay nhảy khắp trời xanh
 
Thôi xin trả hết cho đời
Lời gian lời dối lời mời tình yêu
Trả cho hoa lá tiêu diêu
Đã cùng năm tháng bao điều ấp ôm
 
Trả cho bão tố chiều hôm
Bập bùng sóng vỗ mất hồn ra đi
Trả cho thuyền chút sầu bi
Chơi vơi biển nước đường đi nào về
 
Trả luôn bài hát đê mê
Rảnh tay dứt nợ sơn khê quay mình
Trả cho nắng sớm bình minh
Những gì đạp nhất mà mình đừng trao
 
Trả cho trăng trả cho sao
Nhưng gì huyền dịu đêm nao cùng người
Trả cho em những nụ cười
Những đêm mơ mộng hồng tươi sắc màu
 
Trả cho hoa cỏ vườn sau
Những màu luyến ái nhìn đau đớn lòng
Trả cho cây trái tình nồng
Một thời si dại bên đồng cùng ai
 
Trả tình thơ dại sớm mai
Lỡ lầm một phút đắng cay muôn đời
Trả người hết những chơi vơi
Trả cho em hết những lời ái ân
 
Trả cho xa trả cho gần
Ân tình ngàn kiếp còn thân điêu tàn
Trả cho đời chữ sang ngang
Trả cho tình chữ hai đàng phân ly
 
Trả cho lòng chữ sầu bi
Trả cho tất cả những gì của ta
Trả cho trần thế điêu ngoa
Thảnh thơi ta sẽ rời xa cõi đời



Có quên được đâu
 
Muốn trả lắm những nhớ nhung xa vắng
Nhưng người ơi nào có trả được đâu
Vẫn còn đây những khắc khoải đắm sầu
Vẫn còn đây những quắt quay thương nhớ
 
Rồi ngày tháng sẽ qua đi một thuở
Người có quên có nhớ cũng vậy thôi
Ở ngoài kia cuộc sống không ngừng trôi
Thương yêu cũ lắng sâu vào kí ức
 
Rồi một hôm sẽ vỡ bờ mộng thực
Quên được sao...người hỡi...quên được sao?
 
Oanh Oanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 09:53:30 bởi Oanh Oanh >
huongtuyet274 29.03.2007 11:11:35 (permalink)
0
 

Có quên được đâu
 
Muốn trả lắm những nhớ nhung xa vắng
Nhưng người ơi nào có trả được đâu
Vẫn còn đây những khắc khoải đắm sầu
Vẫn còn đây những quắt quay thương nhớ
 
Rồi ngày tháng sẽ qua đi một thuở
Người có quên có nhớ cũng vậy thôi
Ở ngoài kia cuộc sống không ngừng trôi
Thương yêu cũ lắng sâu vào kí ức
 
Rồi một hôm sẽ vỡ bờ mộng thực
Quên được sao...người hỡi...quên được sao?
 
Oanh Oanh

 Trả làm gì những nhớ nhung xa vắng
 Trong tâm hồn bao buồn thương trĩu nặng
 Cứ để mơ hồn, cứ để nhớ, để xa xôi
 Vì trong lòng vốn dĩ đã đơn côi
 Thôi đừng trả làm trái tim nhức nhối
 
Tháng ngày đã qua đi, cuộc đời ai nông nỗi
Đã trao nhau những phút hẹn hò
Từng giọt lắng buồn dung dị giữa cái lo
Lo cho cuộc sống, tương lai và hạnh phúc
 
Dẫu mộng ước có bao lời chúc tụng
Vẫn chẳng thể nào hàn gắn được như xưa
Dẫu ân tình có được xóa trong mưa
Thì hạnh phúc ơi còn đâu là thương nhớ
 
 
Oanh Oanh 29.03.2007 16:06:38 (permalink)
0
Chào Huongtuyet...cám ơn bạn đã ghé vườn họa thơ...thật ra OO cũng không rành mấy vụ này...than thở với gió với mây thôi mà....
Xin mượn câu thơ của nhỏ bạn thân :
 
Em đang học làm thơ lục bát
Sao không cho em hót xíu xiu
Đôi khi cũng học đòi...yêu
Đôi khi cũng lý... chiều chiều như ai
huongtuyet274 29.03.2007 18:57:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Oanh Oanh

Chào Huongtuyet...cám ơn bạn đã ghé vườn họa thơ...thật ra OO cũng không rành mấy vụ này...than thở với gió với mây thôi mà....
Xin mượn câu thơ của nhỏ bạn thân :
 
Em đang học làm thơ lục bát
Sao không cho em hót xíu xiu
Đôi khi cũng học đòi...yêu
Đôi khi cũng lý... chiều chiều như ai

Tôi buồn nên phải làm thơ
Gửi trăng, hoa lá thẩn thờ vào đây
Mộng hồn nên dệt hay xây
Cứ yêu để hết thân này hư hao
......
 
TL cũng như OO thôi! Chán nên vào làm cho vui thui, có gì đâu mà cảm ơn! CHúc vui vẻ nha! 
Oanh Oanh 30.03.2007 11:41:02 (permalink)
0
Hãy là...
 
Buồn chi cho nắng về chiều
Mây đi ngủ sớm đìu hiu phố phường
Hãy là giọt nắng quyện sương
Cho hoa điểm nụ vấn vương mây trời
 
Buồn chi cho hạt mưa rơi
Mắt ngời ấy để cho người gương soi
Một mai mỏi cánh chim trời
Câu thơ có chốn nghỉ ngơi an bình
 
Hãy là một hạt nắng xinh
Tung tăng với những bình minh thuở nào 
 
Nguyên Thọai

Vẫn là...
 
Không buồn thì nắng cũng chiều
Mây cũng đi ngủ đìu hiu đêm về
Không buồn mưa cũng lê thê
Rưng rưng trời khóc não nề thế gian
 
Có vui trăng cũng úa tàn
Khuyết treo một mảnh héo vàng trời đêm
Gió vui...hoa rụng bên thềm
Lá rơi từng chiếc buồn tênh một mình
 
Lung linh hạt nắng ngời xinh
Vẫn tung tăng suốt bình minh...cuộc đời 
 
Oanh Oanh

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 400 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9