Tình Câm (40)
Đông Thiên Triết 02.01.2007 02:33:08 (permalink)
0
TÌNH CÂM (40)

Nhà nàng cách khoảng đường chim
Băng qua hai dặm, tôi tìm mua tranh
Bao la những cánh đồng xanh
Trước sân trông thấy đỏ cành hoa xinh
Hôm qua nàng đi cúng Đình
Thướt tha áo lụa, cổ hình trái tim
Trưa Hè gió đứng im lìm
Líu lo trong nắng tiếng chim, bóng diều
Khiến lòng tràn ngập tim yêu
Nhớ người thục nữ mỹ miều, tơ vương
Chiều nay nàng đi bên đường
Gió căng hơi ấm, mùi hương dịu dàng
Thấy cô, ai chẳng mơ màng ?
Xuân xanh mười tám, trai làng ngẩn ngơ
Mắt nai huyền sáng ngây thơ
Dẫn hồn tôi nhập bến mơ bao lần
Kể từ ngang trái ái ân
Tình đầu ly cách, tủi thân đến giờ
Đêm nay bỗng muốn sang bờ
Đến thăm cô gái mộng mơ trong lòng
Đời trai binh nghiệp ruổi rong
Súng ôm mà tưởng bóng hồng xa xăm
Nghĩ mà hổ thẹn âm thầm
Tơ hồng vương quấn, tình câm giết dần
Bao lần rồi lại bao lần
Thơ tình tôi viết ngại ngần chẳng trao
Thôi đành ôm giấc chiêm bao
Còn hơn lỡ chuyến thuyền đau đớn lòng !
Cô ơi ! cô có biết hông ?
Tình Câm tôi viết nên không có lời !
 
ĐÔNG THIÊN TRIẾT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2007 02:37:06 bởi Đông Thiên Triết >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9