Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 04.01.2007 10:47:47 (permalink)
0
Vũ điệu của Trăng


em và Anh
hai đứa cùng
lãng mạn...

Nên víu
sao trời
làm đom đóm
chơi chung


Cha mẹ cho em
tên của vầng trăng
Vũ điệu màn đêm,
anh gọi em Nguyệt Vũ

Em khúc khích ... ,
- Trăng mà biết múa

Anh hì...hì
- Trăng múa mới lung linh

Em kể nhiều về luỹ tre xanh
Rằm mùa gặt trăng vàng như hạt lúa
Thôn nữ gánh về làng dáng mềm như lụa
Đẹp diệu kỳ vũ điệu cánh đồng trăng

Em yêu dòng sông
yêu tia nắng trong lành
Yêu mùi đất nồng
mùi rơm thơm mới gặt

Anh mang cả bầu trời trong vắt
Trải nắng vàng trên đồng ruộng ngát xanh

Nơi sương mai buổi sớm long lanh
Đọng hoa cau đêm, tiếng kêu của dế
Ánh trăng hiền và đêm thu dịu nhẹ
Cánh đồng làng, vũ khúc lướt chân em!

 
Trăng Quê
 
r

 
Thân chào các bạn, hôm nay TQ mới vào được mạng để gửi tới các bạn thơ lời chúc mừng năm mới  2007
 
Vì topic TQ và các bạn đã kéo dài tới 30 trang nên xin phép được chuyển sang topic mới cho việc đọc được dễ hơn. Mời các đến nhà mới cùng TQ nhé!
Tình thân!

+ Trăng Quê và Các Bạn




+ Thư viện của Trăng Quê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 13:52:27 bởi Trăng Quê >
#1
    Trăng Quê 04.01.2007 10:53:17 (permalink)
    0
    Chúc mừng năm mới
    - Happy new year
    - Bonne année -
    С наступающим Новым Годом! 2007
     
    Biển của em
     
    Em yêu biển biếc xanh
    Lúc êm đềm phẳng lặng
    Trong những ngày đấy nắng
    Dịu dàng mặt nước êm

    Trong sâu thẳm màn đêm
    Em nghe ngàn con sóng
    Thầm thì lời nóng bỏng
    - Bao giờ mình gặp nhau?

    Có khi biển u sầu
    Cả bầu trời màu xám
    Những đám mây ảm đạm
    Em khóc cùng trời mây!

    Sao hiểu được anh đây
    Vỗ về như em bé
    Trong vòng tay nhỏ nhẹ
    - Đừng buồn em, biển ơi!

    Ngày đẹp giữa xa khơi
    Ta giỡn đùa thoả thích
    Để tiếng cười khúc khích
    Tan trong sóng bạc đầu

    Biết trong lòng thẳm sâu
    Chứa sóng thần bão tố
    Em vẫn là thuyền nhỏ
    Đắm mình khát mênh mông

    Nếu một ngày nổi giông
    Cuốn vào lòng tất cả
    Đó là em trả giá
    Cho tim này phiêu lưu

    Ôi cung bậc tình yêu
    Như ngàn năm sóng vỗ
    Xót lòng vì quặn nhớ
    Trong ngày không bình yên...

    Trăng Quê
    Viết trong đêm giao thừa đón 2007
     
      r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 18:36:18 bởi Huyền Băng >
    #2
      Trăng Quê 04.01.2007 11:43:56 (permalink)
      0


       
      Gió Đông
       
      Cơn gió
      từ chiều
      lạnh tối Đông

       
      Nứt nẻ
      môi khô,
      má rám hồng
       
      Một mình
      đếm sao
      như đom đóm
       
      Xơ xác
      hao gầy,
       
      - Nhớ em không?

       
      Trăng Quê
       
      Chị VDN thân yêu, công chị rinh vườn Hồng từ Mỹ về cho em, em lại rinh sang nhà mới để mang hương sắc Xuân về cho mọi người làm thơ. Em cũng đã mang nó về trang trí cho Blog cá nhân nữa, tuyệt lắm chị ơi !
       
      Ước gì mình được ở trong một biệt thự đẹp như thế này. Xung quanh hương hoa thơm ngào ngạt như cõi bồng lai tiên cảnh ! Chị có một tâm hồn thật lãng mạn ( giống em hi..hi ). Em vừa đi Sapa về, ở đó cũng có một vườn Hồng tuyệt đẹp do một Việt Kiều đầu tư.
       
      Chúc tất cả các anh các chị, các em và các bạn một Mùa Xuân mới Ngọt ngào và Tươi đẹp như vườn Hồng này!
      #3
        Trăng Quê 04.01.2007 17:17:41 (permalink)
        0
        Yahoo Messenger
         
        Từ ô cửa sổ chát
        Anh buzz đến nick em
        Rồi từng đêm, từng đêm
        Nối tâm tình hai đứa

         
        Em nồng nàn như lửa
        Anh suối mát dịu êm
        Để ngày tháng êm đềm
        Ta bên nhau lặng lẽ

        Chuyện trên trời dưới bể
        Em ríu rít anh nghe
        Anh gọi em chích choè
        Hót vang trong vườn vắng

        Anh là người trầm lắng
        Như lạt chặt buộc mềm
        Cho em thêm dịu hiền
        Cho em là phụ nữ

        Rồi từng câu từng chữ
        Ta viết cùng vần thơ
        Cháy bùng lên đam mê
        Say niềm vui không dứt

        Chiều nay đường truyền đứt
        Để em ngồi ngẩn ngơ
        Đánh rơi mất câu thơ
        Nhớ người dưng trên mạng

        Trăng Quê

        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 18:40:16 bởi Huyền Băng >
        #4
          langtoi 04.01.2007 20:30:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trăng Quê



           
          Gió Đông
           
          Cơn gió
          từ chiều
          lạnh tối Đông

           
          Nứt nẻ
          môi khô,
          má rám hồng

          Một mình
          đếm sao
          như đom đóm

          Xơ xác
          hao gầy,

          - Nhớ em không?

           
          Trăng Quê
           

          Nhớ em như thể muốn phá vỡ
          Lưới trời ngăn cản chuyện đôi ta
          Muốn làm lửa ấm xua băng giá
          Muốn làm cơn gió nhẹ vờn hoa!
          #5
            Trăng Quê 05.01.2007 10:53:38 (permalink)
            0
            BIỂN CỦA EM
             
            Thơ: VŨ THỊ MINH NGUYỆT ( Trăng Quê)
            Nhạc: MINH THU
            Trình bày : MINH THU
            (đàn và hát)



            Mời các bạn nghe cùng Trăng Quê bài hát Biển của em do anh Minh Thu viết nhạc và trình bày nhé! Đây là bản ghi thử tại nhà, khi nào có bản thu hoàn chỉnh mình sẽ post lại.
            Cảm ơn langtoi đã đến xông nhà!
            Chúc bạn một năm mới thật vui!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 10:55:26 bởi Trăng Quê >
            #6
              Minh Tuấn 05.01.2007 21:18:55 (permalink)
              0
              NHỚ TRĂNG
               
              Làng tôi có ánh Trăng quê
              đêm đêm thắp sáng lối thề đón đưa
              trăng vui mặt nước trăng đùa
              ngàn con sóng nhỏ say sưa ánh vàng
              hôm nào tát nước anh sang
              một đêm tưới lúa nước tràn đồng bên
              mùa đông trăng đã ngủ quên
              làng tôi tìm mãi trăng thềm chạy  đâu
               
               
              MINH TUẤN

              LÂU KHÔNG THẤY MINH NGUYỆT.CHÚC BẠN VUI
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2007 21:07:08 bởi Minh Tuấn >
              #7
                Trăng Quê 06.01.2007 11:34:10 (permalink)
                0

                ANH và EM
                 
                ANH như là tia nắng
                Rớt xuống vạt cỏ xanh
                EM giọt sương ngọt lành
                Lung linh anh trong đó

                 
                 
                ANH như là chiếc lá
                Rơi xuống giữa mùa Đông
                Cháy lên ngọn lửa hồng
                Cho má em ửng đỏ...
                 
                 
                ANH như là ngọn gió
                Thổi mát cánh rừng xanh
                EM xin là dòng sông
                Chở thuyền Trăng theo đó
                 
                 
                Tại sao làm em nhớ
                Tại sao làm em mong
                ANH có thấy ấm lòng
                Khi có em bên cạnh?
                 
                Trăng Quê
                 

                Trích đoạn: Minh Tuấn

                NHỚ TRĂNG
                 
                Làng tôi có ánh Trăng quê
                đêm đêm thắp sáng lối thề đón đưa
                trăng vui mặt nước trăng đùa
                ngàn con sóng nhỏ say sưa ánh vàng
                hôm nào tát nước anh sang
                một đêm tưới lúa nước tràn đồng bên
                mùa đông trăng đã ngủ quên
                làng tôi tìm mãi trăng thềm thấy đâu  

                MINH TUẤN
                LÂU KHÔNG THẤY MINH NGUYỆT.CHÚC BẠN VUI


                Anh MT cùng các bạn!
                Đợt vừa rồi mạng cáp bị đứt vì thế các bạn trong nước hầu như không thể vào Thư quán để Chúc Mừng Năm Mới hoặc post bài. Đêm giao thừa em vào ngó nghiêng chút rồi lại chạy ra...
                Nhớ các bạn và hai chị HB cùng VDN mà không cách nào gửi lời chúc, vì vậy mọi người thông cảm cho những người cùng cảnh như TQ nhé
                Chúc anh kinh doanh phát đạt, sáng tác hay hơn!
                Thân mến!
                TQ
                #8
                  Minh Tuấn 06.01.2007 21:12:45 (permalink)
                  0
                  bài hát hay lắm đấy Minh Nguyệt ơi.phát huy nhé...nghe không kém <thuyền và biển của  Xuân Quỳnh đâu >
                   
                   có chút góc biển tặng Trăng Quê chúc vui nhiều
                  #9
                    Trăng Quê 07.01.2007 00:44:47 (permalink)
                    0
                      

                    Thơ: VŨ THỊ MINH NGUYỆT
                    Nhạc: MINH THU
                    Trình bày : MINH THU
                    (đàn và hát)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 14:16:01 bởi Trăng Quê >
                    #10
                      Trăng Quê 07.01.2007 01:12:45 (permalink)
                      0
                      Bầu trời và Mặt đất
                       
                      Anh lúc như biển cả
                      Dịu dàng như đêm đen
                      Lúc dữ dội hờn ghen
                      Âm thầm con sóng xoáy

                       
                      Em lúc như con suối
                      Cùng dòng nước êm trôi
                      Lúc xao lòng bối rối
                      Ngắm mây hồng xa xôi
                       
                      Như con nước đầy vơi
                      Thuỷ triều dâng rồi cạn
                      Như là cơn nắng hạn,
                      mưa rào mong gặp nhau
                       
                      Anh là một vì sao
                      Suốt đời nhìn không nói
                      Bao giờ thì con suối
                      Đến gặp được biển khơi?
                       
                      Đừng trách nữa em ơi!
                      Dẫu Tình yêu có thật
                      Bầu trơì và Mặt đất
                      Suốt đời ngắm nhìn thôi!
                       
                      Trăng Quê

                      #11
                        phuongvu_210 07.01.2007 11:26:59 (permalink)
                        0
                        gửi TRĂNG QUÊ
                        mấy hôm trước pv gửi bài  tới các bạn đều không được
                        trong khi các bạn khác vẫn thấy (...hiện nguyên hình...)
                        định ghi thư hỏi HUYỀN BĂNG xem pv mắc lỗi gì chăng?
                        may quá là do lỗi mạng ,nay MỞ HÀNG bài này tới trăng
                        chúc một năm vui vẻ.
                         
                        pv.
                         
                        CHÚC TRĂNG.
                         
                        chúc trời thêm tuổi trăng trong
                        đất xanh thêm tuổi sen hồng, đào tơ
                        dịu dàng thêm một trang thơ
                        TRĂNG QUÊ thêm mộng vào mơ hẹn hò.
                         
                        phuong vu_210
                         
                         
                        #12
                          Trăng Quê 07.01.2007 12:59:39 (permalink)
                          0

                          GIẤC MƠ
                           
                          Đêm qua Sao nằm mơ
                          Nói chị Hằng nhớ Cuội
                          Cuội đỏ mặt bối rối
                          - Tôi có biết gì đâu?

                           
                          Nói rồi chạy ra sau
                          Ngồi gốc đa ngẫm nghĩ
                          Sao mình xa nhà nhỉ?
                          Sao mình lên tới đây?
                           
                          Cô Gió và nàng Mây
                          Khúc khích cười rồi nói
                          - Cuội đổi cả trần giới
                          Để trọn đời bên Trăng!
                           
                          Trăng Quê
                           

                          Trích đoạn: phuongvu_210

                          CHÚC TRĂNG.

                          chúc trời thêm tuổi trăng trong
                          đất xanh thêm tuổi sen hồng, đào tơ
                          dịu dàng thêm một trang thơ
                          TRĂNG QUÊ thêm mộng vào mơ hẹn hò.

                          phuong vu_210

                           
                          Cảm ơn anh Phương nhé, chúc anh luôn Bình an và Hạnh phúc!
                          #13
                            langtoi 08.01.2007 13:13:42 (permalink)
                            0
                            Anh không muốn làm biển
                            Mênh mông quá em ơi
                            Chỉ muốn làm suối thôi
                            Chảy ra từ lòng đất
                             
                            Tình yêu anh chân thật
                            Không gian dối em ơi
                            Không bao la biển trời
                            Mà trong tim lắng đọng !
                            #14
                              Trăng Quê 08.01.2007 15:33:19 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: langtoi

                              Anh không muốn làm biển
                              Mênh mông quá em ơi
                              Chỉ muốn làm suối thôi
                              Chảy ra từ lòng đất

                              Tình yêu anh chân thật
                              Không gian dối em ơi
                              Không bao la biển trời
                              Mà trong tim lắng đọng !

                               
                              Anh là con suối
                               
                               
                              Anh hãy là con suối
                              Mát mãi cánh rừng xanh
                              Bên bờ cỏ ngoan lành
                              Lấp lánh ngàn tia nắng
                               
                              Anh là dòng suối vắng
                              Róc rách chảy ngàn năm
                              Lung linh ánh trăng rằm
                              Em thả mình tắm mát
                               
                              Anh là con suối hát
                              Ru giấc ngủ đêm đêm
                              Hãy về đây bên em
                              Lời tự tình muôn thủa
                               
                              Trăng Quê
                               
                              Langtoi thân mến,
                              Cảm ơn bạn ghé thăm và viết ngẫu hứng với bạn vài câu. Người nào có được tình yêu của langtoi chắc bình yên lắm!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9