Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 21.07.2007 21:30:54 (permalink)
0
 
Bần thần
 
Bần thần em lại nhớ anh
Ngoài kia nắng gió trời xanh tự tình
Bên anh người đẹp kẻ xinh
Tần ngần...liệu có bóng hình của em?
 
Trăng Quê
Trăng Quê 22.07.2007 22:48:39 (permalink)
0
 
Ban mai dịu ngọt
 
Ban mai chim hót dịu êm
Anh quờ tay gối, ngọt mềm môi em
Dịu dàng ôm riết chặt thêm
Nồng nàn cháy bỏng chẳng đêm nào bằng
 
Trăng Quê
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2007 22:50:24 bởi Trăng Quê >
phuongvu_210 27.07.2007 22:37:18 (permalink)
0
CHÀO TRĂNG QUÊ.
Chúc TQ mạnh khoẻ.làm ơn cho pv gửi nhờ mấy câu cảm.
 
 
Bần thần tôi nhận ra tôi
Giống như chiếc lá mồ côi níu cành!
Cả đời...là cả đời xanh,
Chắc chi mai mốt nở thành mùa thu!
 
pv_210
Thu Hiền 29.07.2007 20:15:40 (permalink)
0
Thân chào Trăng Quê!
 
Hiền có diễn đọc bài thơ "Trái tim đàn ông" của bạn và đăng ở đây:

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=286904&mpage=1&key=&#286904

Chúc bạn vui và có thêm nhiều bài thơ hay nhé!
 
Thu Hiền  
Trăng Quê 31.07.2007 12:04:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien

Thân chào Trăng Quê!
 
Hiền có diễn đọc bài thơ "Trái tim đàn ông" của bạn và đăng ở đây:

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=286904&mpage=1&key=&#286904

Chúc bạn vui và có thêm nhiều bài thơ hay nhé!
 
Thu Hiền  

 
Chào bạn Thu Hiền !
TQ rất cảm động khi nghe giọng ngâm của bạn dù đây là lần đầu tiên Trăng Quê được biết Thu Hiền!
Bài thơ gai góc của TQ qua giọng đọc của Thu Hiền được thăng hoa rất nhiều  Ngày mai là ngày SN của TQ- TQ sẽ bật để mời gia đình và bè bạn cùng nghe! Dạo này mình bận nên ít vào thư quán, trả lời chậm Thu Hiền đừng buồn nhé. Hy vọng được bạn đọc thơ mình nhiều hơn! Xin tặng nữ sỹ Thu Hiền hoa và
biết nói thế nào nhỉ, cảm ơn bạn nhé !
 

 
Trăng Quê
 
 
Thu Hiền 31.07.2007 22:33:33 (permalink)
0
Xin chúc mừng sinh nhật Trăng Quê.
 
Chúc Trăng Quê thật vui và nhiều hạnh phúc trong ngày mai và cả 364 ngày còn lại trong năm nhé. 
 
Trăng Quê 01.08.2007 01:56:55 (permalink)
0



 
CUỘC ĐỜI YÊU THƯƠNG
 
Cuộc đời ta là những đam mê
cùng khát vọng như dòng sông chảy xiết
Những yêu thương tưởng chừng như vắt kiệt
từ dòng máu đỏ - hát trong tim
 

Cuộc đời ta là những kiếm tìm
Những vần thơ, những chân trời xa lạ
Đâu tiếng chim ban mai, nơi xạc xào tiếng lá,
Lãng mạn, dịu dàng ơi những đêm Thu...
 

Cuộc sống ta luôn là những chuyến đi
Xa tổ ấm ngọt ngào - mái nhà bé nhỏ
Khi đi xa ngập tràn nỗi nhớ
Mong trở về nơi đó - chốn bình yên!
 

Yêu rừng chiều vàng lá dày êm
Ta ky cóp đếm từng nhịp thở
Ta nâng niu đến từng ngọn gió
Và đắm say đến cạn kiệt sức mình
 

Cuộc đời ta thức dậy mỗi bình minh
Thấy ấm áp trong ân tình bè bạn
công việc nhiều, bao nhiêu dự án
Hoa hồng tặng Nguyệt – ơ...ngày sinh!
 

Những nụ cười xinh thật là xinh
Bạn bè với thiếp hoa, điện thoại
Vui làm sao, quà của hai con gái
Tặng thỏi son cho mẹ đẹp hơn
 

Các con hứa rằng sẽ chăm ngoan,
giống như mẹ không bao giờ gian dối
Yêu lao động và luôn học hỏi
Để mỗi ngày biết sống thiện, mỹ, chân
 

Mỗi bông hồng là những niềm tin
Anh tặng em tình yêu, hạnh phúc
Mẹ quý kính tặng - ngày sinh nhật
và cuộc đời dịu ngọt yêu thương!
 
1-8-2007
Trăng Quê
 
R
P/S Cảm ơn Thu Hiền về lời chúc sớm nhất  Mời các bạn ăn bánh cùng TQ nhé


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 05:03:10 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 01.08.2007 04:56:44 (permalink)
0
Mừng Sinh Nhật Trăng Quê
Chúc em thêm tuổi mới tươi vui trẻ đẹp
mãi mãi hạnh phúc bình an
Hồn văn_thơ lai láng
 
 
7_vdn
Trăng Quê 01.08.2007 08:44:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan

Mừng Sinh Nhật Trăng Quê
Chúc em thêm tuổi mới tươi vui trẻ đẹp
mãi mãi hạnh phúc bình an
Hồn văn_thơ lai láng
 
 
7_vdn


 

Chị thân yêu!
Em cảm ơn chị rất nhiều. Hoa rất đẹp và em rất thích. Chị cho em xin mang về Blog của mình nhé!
Em chúc chị luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
Trăng Quê
phuongvu_210 01.08.2007 19:23:19 (permalink)
0
Chào em TRĂNG QUÊ
Nhân này sinh nhật em pv. chúc em một tuổi mới an vui.
 
TRĂNG ƠI,trăng khuyết ,trăng tròn
Mà bao thi sĩ liếc mòn con ngươi?
Lạy giời thêm một tuổi vui,
Long lanh khắp bốn phương trời bình an.
 
PHUONGVU.
Trăng Quê 01.08.2007 20:16:42 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210

Chào em TRĂNG QUÊ
Nhân này sinh nhật em pv. chúc em một tuổi mới an vui.

TRĂNG ƠI,trăng khuyết ,trăng tròn
Mà bao thi sĩ liếc mòn con ngươi?
Lạy giời thêm một tuổi vui,
Long lanh khắp bốn phương trời bình an.

PHUONGVU.

 
Em cảm ơn anh Phương nhiều lắm! Chúc anh luon an vui và làm nhiều thơ hay anh nhé
Minh Tuấn 01.08.2007 22:52:55 (permalink)
0
 
 
TUỔI TRĂNG.
 
Sinh nhật Trăng mùa Thu
Biết mua gì tặng nhỉ
Tự trách mình sơ ý
Yêu Thu...quên mấtTrăng.
 
Con đường mờ sương dăng
Hoa tươi cùng giọt ngọc
Sinh nhật trăng chớ khóc
Tuổi thêm -nồng duyên Trăng.
 
Em không thích nhớ tuổi
Anh hỏi thăm vô tình
Nơi con tim đắm đuối
Còn vang vọng yêu thương.
 
Lung linh  soi bên đường
Vàng mơ đùa kẽ lá
Gió vui dìu bước lạ
Chung vũ điệu cung Hằng.
 
Ngày sinh nhật của Trăng
Mong cho Rằm tròn mãi
Mong mùa Thu ở lại
Cho nụ say...mắt Trăng.
 
MINH TUẤN
 
ANH CHÚC MINH NGUYỆT VUI NHÉ -dạo này không thấy em vào dd mấy hả -bận lắm hả...chúc em và gia đình vui vẻ nhé.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 22:54:57 bởi Minh Tuấn >
Trăng Quê 01.08.2007 23:41:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
 
TUỔI TRĂNG.
 
Sinh nhật Trăng mùa Thu
Biết mua gì tặng nhỉ
Tự trách mình sơ ý
Yêu Thu...quên mấtTrăng.
 
Con đường mờ sương dăng
Hoa tươi cùng giọt ngọc
Sinh nhật trăng chớ khóc
Tuổi thêm -nồng duyên Trăng.
 
Em không thích nhớ tuổi
Anh hỏi thăm vô tình
Nơi con tim đắm đuối
Còn vang vọng yêu thương.
 
Lung linh  soi bên đường
Vàng mơ đùa kẽ lá
Gió vui dìu bước lạ
Chung vũ điệu cung Hằng.
 
Ngày sinh nhật của Trăng
Mong cho Rằm tròn mãi
Mong mùa Thu ở lại
Cho nụ say...mắt Trăng.
 
MINH TUẤN
 
ANH CHÚC MINH NGUYỆT VUI NHÉ -dạo này không thấy em vào dd mấy hả -bận lắm hả...chúc em và gia đình vui vẻ nhé. 

 
Bài thơ hay lắm anh Minh Tuấn ạ. Anh gửi vào Blog cho em nhé
DUY GIANG 02.08.2007 01:58:32 (permalink)
0

TUỔI TRĂNG.

Sinh nhật Trăng mùa Thu
Biết mua gì tặng nhỉ
Tự trách mình sơ ý
Yêu Thu...quên mấtTrăng.

Con đường mờ sương dăng
Hoa tươi cùng giọt ngọc
Sinh nhật trăng chớ khóc
Tuổi thêm -nồng duyên Trăng.

Em không thích nhớ tuổi
Anh hỏi thăm vô tình
Nơi con tim đắm đuối
Còn vang vọng yêu thương.

Lung linh soi bên đường
Vàng mơ đùa kẽ lá
Gió vui dìu bước lạ
Chung vũ điệu cung Hằng.

Ngày sinh nhật của Trăng
Mong cho Rằm tròn mãi
Mong mùa Thu ở lại
Cho nụ say...mắt Trăng.

MINH TUẤN

 
TRĂNG MÃI MÙA THU...
 
Bóng trăng mãi một mùa thu
Hồn trăng êm dịu khúc ru ngàn đời
Cười trăng ánh thả mộng rơi
Buồn trăng thoáng tựa tuổi đời đang xanh.
 
Trăng quê sống ở thị thành
Bao đèn cao áp cạnh tranh sắc màu
Nỗi niềm trăng chẳng buồn đau
Bởi thề ai dám gửi màu đỏ xanh.
 
Biết rằng ánh sáng mong manh
Khi mây u ám kết thành cơn mưa
Mộng đời như sáng , rồi trưa
Tình yêu đôi lứa ,gửi mùa cùng trăng.
 
Mùa thu trong tuổi chị Hằng
Cây Đa chú Cuội cũng nhăn răng cười
Trẻ già vui ánh châu rơi
Gái trai trao gửi những lời con tim.
 
Hạt sương mờ ảo chốn tình
Tiếng gà gọi nắng ,rung rinh hoa cười
Phố xa chẳng biết trăng rơi
Đồng quê bến nước trọn đời yêu trăng.
 
Về đây ơi...Vũ Điệu Trăng
Lời ru xóm cũ  hát bằng...Mùa thu
Bước chân Trăng dẫu phiêu du
Hồn trăng đã ở khúc ru quê nhà .
 
Mùa thu như thể bài ca
Của trăng của lá hay là của hoa
Gửi lòng theo bước chân xa
Lời ru ,Trăng mãi quê nhà đợi trông.
 
 
DUY GIANG
 
EM CHÚC CHỊ SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ -VÀ EM CÁM ƠN CUỐN THƠ ĐẦU TAY CỦA CHỊ -HAY VÀ ĐẸP QUÁ...CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC.
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 02:02:58 bởi DUY GIANG >
Trăng Quê 02.08.2007 21:15:29 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG
 
EM CHÚC CHỊ SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ -VÀ EM CÁM ƠN CUỐN THƠ ĐẦU TAY CỦA CHỊ -HAY VÀ ĐẸP QUÁ...CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC.  
 

 
Duy Giang yêu quý!
Lâu lắm mới lại gặp em với một DUy Giang khác hẳn rất vững chãi trong cây viết!
Chị rất cảm động vì món quà của Giang. Chúc em hạnh phúc và viết hay hơn nữa
 
Trăng Quê
[sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif]
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9