Vũ điệu của Trăng
TUỔI TRĂNG.
Sinh nhật Trăng mùa Thu
Biết mua gì tặng nhỉ
Tự trách mình sơ ý
Yêu Thu...quên mấtTrăng.
Con đường mờ sương dăng
Hoa tươi cùng giọt ngọc
Sinh nhật trăng chớ khóc
Tuổi thêm -nồng duyên Trăng.
Em không thích nhớ tuổi
Anh hỏi thăm vô tình
Nơi con tim đắm đuối
Còn vang vọng yêu thương.
Lung linh soi bên đường
Vàng mơ đùa kẽ lá
Gió vui dìu bước lạ
Chung vũ điệu cung Hằng.
Ngày sinh nhật của Trăng
Mong cho Rằm tròn mãi
Mong mùa Thu ở lại
Cho nụ say...mắt Trăng.
MINH TUẤN
TRĂNG MÃI MÙA THU...
Bóng trăng mãi một mùa thu
Hồn trăng êm dịu khúc ru ngàn đời
Cười trăng ánh thả mộng rơi
Buồn trăng thoáng tựa tuổi đời đang xanh.
Trăng quê sống ở thị thành
Bao đèn cao áp cạnh tranh sắc màu
Nỗi niềm trăng chẳng buồn đau
Bởi thề ai dám gửi màu đỏ xanh.
Biết rằng ánh sáng mong manh
Khi mây u ám kết thành cơn mưa
Mộng đời như sáng , rồi trưa
Tình yêu đôi lứa ,gửi mùa cùng trăng.
Mùa thu trong tuổi chị Hằng
Cây Đa chú Cuội cũng nhăn răng cười
Trẻ già vui ánh châu rơi
Gái trai trao gửi những lời con tim.
Hạt sương mờ ảo chốn tình
Tiếng gà gọi nắng ,rung rinh hoa cười
Phố xa chẳng biết trăng rơi
Đồng quê bến nước trọn đời yêu trăng.
Về đây ơi...Vũ Điệu Trăng
Lời ru xóm cũ hát bằng...Mùa thu
Bước chân Trăng dẫu phiêu du
Hồn trăng đã ở khúc ru quê nhà .
Mùa thu như thể bài ca
Của trăng của lá hay là của hoa
Gửi lòng theo bước chân xa
Lời ru ,Trăng mãi quê nhà đợi trông.
DUY GIANG
TÌM LẠI LỜI RU.
Ầu ơ...Sương trắng la đà Cho rơi hạt ngọc...Thêm xa đoạn đường Ầu ơ...Vương vấn câu thương Lời ru bồng gió...Đêm trường dài thêm. Mùa thu mẹ hát nỗi niềm Nắng rơi vàng ngõ ,ngập hiên gió đầy Hương thu cho giấc nồng say Con gà cục tác...Góp đầy nhịp ru. Mẹ ru con với mùa thu Nghẹn trong mấy khúc như mù đầu sương Vắng cha hưu quạnh canh trường Con mơ cười nụ...Mẹ vương mắt sầu. Bao giờ cho hết buồn đau Bao giờ cho hết cảnh sầu buông lơi Ước mơ thì vẫn xa vời Lời ru thì mãi rối bời...Mẹ ơi . Lệ lòng hay giọt sương rơi Đậu vai , se lạnh ,nhớ lời mẹ ru... Ầu ơ...Sương trắng mịt mù Mùa Thu lại đến...Tiếng ru đâu rồi... Lãng Tử Hà Nội MÌNH TẶNG TRĂNG QUÊ -NHÂN NGÀY SINH NHẬT NHÉ -TRĂNG VỚI MÙA THU....VÀ CẢ TÌNH QUÊ NỮA LUÔN LÀM SẮC MÀU CUỘC SỐNG SINH ĐỘNG PHẢI KHÔNG -MÌNH XIN GÓP LỜI RU CHO THÊM NHUẬN SẮC HENG. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC VÀ VUI NHIỀU.
Trà gừng
Mến tặng chị Việt Dương Nhân và các bạn xa quê hương
Mẹ đưa con chén trà gừng
Sánh, vàng xanh, đậm, thơm lừng môi con
Chè xanh mẹ chọn lá giòn
Nâng niu rửa sạch, lá còn vẹn nguyên
Gừng già – cay, nóng vàng ươm
Chè chắt nước chát, ướp thơm tích giành
Quê nghèo mái lá nhà gianh
Hoa tươi, quả ngọt, mát lành thịt da
Cánh cò bay trắng đồng xa
Chè xanh, khoai luộc đậm đà ...hương quê
Trăng Quê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 22:55:34 bởi Trăng Quê >
Các bạn yêu quý! Hơn một năm tham gia VNTQ trong diễn đàn Trăng Quê đã nhận được những tình cảm rất ấm áp của các bạn thơ. Bản thân Trăng Quê cũng rất yêu quý các bạn. Từ vườn thơ này TQ đã học hỏi và chia sẻ nhiều điều. Nói lời chia tay này Trăng Quê rất xúc động nhưng sắp tới TQ sẽ không tham gia diễn đàn nữa. Khi ta ở đất là nơi ta ở Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn Mỗi người trong chúng ta ở đây đều có chung một dòng máu Lạc Hồng, cùng yêu thi ca thơ phú, vì thế chúng ta đã gắn kết với nhau như tri âm tri kỷ. TQ mong muốn rằng mình cũng như các bạn sẽ giữ về nhau những kỷ niệm tốt lành nhất. TQ sẽ mang theo những bài thơ tặng của bạn bè như những ân tình! Chúc các bạn ở lại luôn Mạnh Khoẻ - Hạnh phúc và Thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn vì tất cả! Trăng Quê
í chị TQ ..dv chưa được dịp làm quen chị mờ ...đi đâu vội thế á ....dv kéo áo chị lại nè.....! dv vẫn thường âm thầm đọc thơ chị á....., nay đọc thí mí câu này buồn lắm...., đúng như 2 câu thơ trên :
Khi ta ở đất là nơi ta ở Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn Đi rùi nhớ lắm á chị..! thui...ở lại viết thơ cho..dv cùng mọi người đọc á..! nghen..!
người ạ, đừng đi nhé
thơ sẽ buồn, và...cái nhớ sẽ đau
dẫu câu chữ chỉ là câu chữ
nhưng mến nhau rồi..quên có dễ sao?
dv chúc chị thơ dồi dào á , để mỗi ngày viết thơ cho dv cùng các bạn thưởng thức...!
mến !
Trà gừng
Mến tặng chị Việt Dương Nhân và các bạn xa quê hương
Mẹ đưa con chén trà gừng
Sánh, vàng xanh, đậm, thơm lừng môi con
Chè xanh mẹ chọn lá giòn
Nâng niu rửa sạch, lá còn vẹn nguyên
Gừng già – cay, nóng vàng ươm
Chè chắt nước chát, ướp thơm tích giành
Quê nghèo mái lá nhà gianh
Hoa tươi, quả ngọt, mát lành thịt da
Cánh cò bay trắng đồng xa
Chè xanh, khoai luộc đậm đà ...hương quê
Trăng Quê
trà gừng chưa uống đã cay câu thơ trăng để cho ngày buồn tênh thiên đường ở chốn bồng bềnh trần gian muốn lối mông mênh...giã từ. em chúc chị...mãi buồn như mùa thu vậy nhé... DUY GIANG
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: