Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 09.02.2007 17:59:38 (permalink)
0
 


Món quà mùa Xuân
 
Em cầm sổ nhỏ anh trao
Tim em như sóng dâng trào…dịu êm
Ngượng ngùng như buổi mới quen
Ngượng ngùng anh chẳng nhìn em dặn dò
 
Sổ này nhớ để viết thơ
Em như chết lặng, ngu ngơ tay cầm
Anh trao em cả mùa Xuân
Câu thơ em viết, thì thầm tim anh
 
Anh là tia nắng ngọt lành
Trong em là khoảng trời xanh dịu hiền
Anh là sao của màn đêm
Bên em trăng nhỏ dệt nên bầu trời
 
Mùa Xuân thắm, lá xanh tươi
Tiếng chim ríu rít gọi mời đắm say
Món quà anh tặng em đây
Mãi còn khi trái Đất này không ta!
 
Trăng Quê
07.02.2007
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 01:33:54 bởi Viet duong nhan >
#46
    Minh Tuấn 09.02.2007 21:03:30 (permalink)
    0

    Món quà mùa Xuân

    Em cầm sổ nhỏ anh trao
    Tim em như sóng dâng trào…dịu êm
    Ngượng ngùng như buổi mới quen
    Ngượng ngùng anh chẳng nhìn em dặn dò

    Sổ này nhớ để viết thơ
    Em như chết lặng, ngu ngơ tay cầm
    Anh trao em cả mùa Xuân
    Câu thơ em viết, thì thầm tim anh

    Anh là tia nắng ngọt lành
    Trong em là khoảng trời xanh dịu hiền
    Anh là sao của màn đêm
    Bên em trăng nhỏ dệt nên bầu trời

    Mùa Xuân thắm, lá xanh tươi
    Tiếng chim ríu rít gọi mời đắm say
    Món quà anh tặng em đây
    Mãi còn khi trái Đất này không ta!

    Trăng Quê
    07.02.2007





    THÂN TẶNG MINH NGUYỆT XUÂN 2007
     
    CHO NHỚ  ...NGÀY XƯA.
     
    trắng trong như ánh trăng ngà
    mỏng manh như gió vương xa tâm hồn
    hồng tươi như nắng hoàng hôn
    sổ tay anh tặng , bồn chồn con tim.
     
    bìa hồng cho thắm nụ hôn
    chỉ mong chữ viết, chớ dồn lệ rơi
    những ngày xa cách đôi nơi
    buồn vui ghi lại một thời không anh.
     
    tâm tình chữ viết nghiêng thành
    nhớ thương Mực tím kết thành dấu yêu
    lệ rơi gửi gió buổi chiều
    mắt nhìn Hà Nội ,tiêu điều...nước Nga.
     
    buồn đâu đem đến câu ca
    chiều đau mấy khúc ,nhớ nhà mấy năm
    nhớ người nơi chốn xa xăm
    thơ xưa em đọc mấy trăm lần rồi.
     
    nhớ khi mực tím Mồng Tơi
    nhớ khi bím tóc buộc đôi tới trường
    rồi vừa biết đến chữ thương
    tâm tư đã gói đoạn đường theo chân.
     
    nay ta duyên đã thắm gần
    mùa xuân chẳng biết phân vân điều gì
    nhớ xưa khao khát điều chi
    cho hôm nay nhớ...những gì ngày xưa.
     
    MINH TUẤN
     
    R

    MN...dạo này mn bận lắm hả -phải thôi.tết đến nơi rồi
    anh tặng em bài thơ này nhân dịp xuân 2007  nhé...cho em nhớ và tiếc mãi ngày xưa...chúc em và gia đình hạnh phúc
     
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 01:43:50 bởi Viet duong nhan >
    #47
      Trăng Quê 11.02.2007 23:05:15 (permalink)
      0

       
      Lang thang phố đêm …
       
      Thành phố đêm, lấp loáng ánh đèn
      Vòng tay êm trong từng ngõ nhỏ
      Em lang thang… đoạ đầy nỗi nhớ
      Em bây giờ…về phía không anh!
       
      Hồ Tây đêm đẹp đến nao lòng
      Từng đôi từng đôi thì thầm rạo rực
      Anh ngủ chưa, hay còn thao thức?
      Có chút gì náo nức giữa màn đêm…
       
      Càng xa anh càng nhớ nhiều thêm
      Em loanh quanh vòng về Thuỷ Tạ
      Cơn mưa chiều còn vương ghế đá
      Chỗ mình ngồi chụm sát một đôi
       
      Chẳng thể nào chịu nổi đơn côi
      Dẫu dặn lòng mình đừng bấn bíu
      Ánh mắt anh, nụ cười vướng víu
      Theo em hoài mỗi nẻo đường khuya...
       
      Mặc kệ em, mưa dẫu ướt ai kia
      Anh ngồi đâu bên khung cửa nhỏ
      Để bình yên nghe tim mình đập rõ
      Có nhịp nào thảng thốt về em ?
       
      Son phấn dập dìu phố xá đêm đêm
      Có tình yêu hay lọc lừa xảo trá
      Rẽ ngang qua quán cà phê nhỏ
      Ngồi một mình, ảo giác có anh…
       
      Hà nội đêm thanh vắng mát lành
      Em hít hà sương đêm căng ngực
      Thành phố đêm nay cùng ta thức
      Ngu ngơ hoài ơi … kẻ lang thang!
       
      Trăng Quê
       
      R

      Cảm ơn anh MT đã tặng thơ, chúc anh vui nhé!
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 01:46:32 bởi Viet duong nhan >
      #48
        Trăng Quê 14.02.2007 13:20:52 (permalink)
        0

         
        Chúc các bạn của Trăng Quê có một ngày lễ Tình yêu vui vẻ Hạnh phúc!
         
        Thân mến!
        #49
          Minh Tuấn 14.02.2007 14:47:47 (permalink)
          0

           
           
           BÔNG HOA 14 -2. thân tặng  MINH NGUYỆT
           
            CHÚC BẠN MÃI MÃI XINH TƯƠI NHÉ
          #50
            Đuyên Hồng 14.02.2007 19:27:23 (permalink)
            0

             
             
            Chúc Minh Nguyệt một Valentine Hạnh phúc và Năm mới Thịnh Vượng!
            #51
              Trăng Quê 15.02.2007 19:14:21 (permalink)
              0

               
              Chiều cuối năm
               
              Bên anh chiều cuối năm
              Mưa phùn bay nhè nhẹ
              Em thấy mình nhỏ bé
              Cuối ngày Đông chơi vơi
               
              Nước mắt cứ chực rơi
              Em cứ cười cứ nói
              Và dòng người vồi vội
              Mua sắm thật rộn ràng
               
              Trong khói thuốc mơ màng
              Cốc cà phê đắng ngắt
              Không gặp nhau ánh mắt
              Lặng lẽ và đơn côi
               
              Biết nói gì anh ơi
              Mình chia tay năm cũ
              Lộc chồi non đang ngủ
              đợi mùa Xuân, mùa Xuân!
               
              Trăng Quê
               
              Nhân dịp năm mới TQ xin chúc tất cả các bạn. các anh các chị một mùa Xuân mới Ngọt lành.
              Chúc một năm mới An khang - Thịnh vượng và Hạnh phúc!
              TQ xin cảm ơn sự có mặt của các anh các chị trong căn nhà nhỏ của TQ trong suốt năm qua và mong mỏi được đón các anh các chị và các bạn nhiều hơn trong năm mới!
              Chúc Vườn Thơ mãi mãi là nơi thắm tình bè bạn gần xa!
              #52
                Trăng Quê 16.02.2007 22:55:24 (permalink)
                0

                 
                Chỉ còn ít phút nữa là giao thừa đã tới! Một mùa Xuân, một Năm mới bắt đầu. Mâm cỗ cúng giao thừa đã chuẩn bị xong, tiếng kim đồng hồ đang nhích từng phút một sang năm mới! Trăng Quê vào net để gửi tới các bạn, các anh các chị Vườn Thơ những lời chúc tốt lành nhất!
                Chúc các anh các chị có nhiều Niềm Vui - Thành đạt và Bình an!
                 
                Mừng Xuân Đinh Hợi
                Tư duy đổi mới
                Mọi việc thuận lợi
                Thu nhập tấn tới
                 
                Tinh thần phấn khởi
                Niềm vui phơi phới
                Tiền đầy không vơi
                Chúc mừng năm mới!
                 
                ( tin nhắn một người bạn gửi đến cho TQ và mình muốn chúc các bạn đúng như vậy).
                 
                Và cũng đúng những giờ phút chuyển giao này TQ nhớ đến những người bạn ở xa, chưa biết mặt, nhưng vô cùng thân thiết như chị VDNhân, Chị Huyền Băng, bạn Nguyên Đỗ, anh Minh Tuấn, những người đang ở xa Quê hương trong những thời khắc xum vầy của gia đình bên mâm cỗ Tết! Chúc các anh các chị có một cái Tết xa quê đầm ấm vì Quê hương lúc nào cũng sống mãi trong tim!
                 
                Chúc mừng Năm mới!
                #53
                  Trăng Quê 20.02.2007 00:19:49 (permalink)
                  0

                   
                  Ảnh : Vườn hồng trước lăng Bác sáng mồng 1 Tết Đinh Hợi
                   
                   
                  Tin nhắn mùa Xuân
                   
                   
                  Một nhánh đào hồng thắm
                  Một làn gió mơn man
                  Ta đón mùa Xuân đến
                  Làm xao xuyến lòng người
                   
                  Bao lần ta thổn thức
                  Để thơ tình lên men…*
                   
                  Mùa Xuân anh gửi em
                  Lời nhắn tin vồi vội
                  Dường như anh bối rối
                  Từ ngày Xưa…ngày Xưa!
                   
                  Giá anh biết câu thơ
                  Em đã từng mong đợi
                  Bây giờ anh mới nói
                  Tuổi hoa xa mất rồi

                   
                  Sắc Xuân đang rạng ngời
                  Má hồng cô gái trẻ
                  Gió mơn man nhè nhẹ
                  Lời Tình yêu trên môi
                   
                  Ai đang đứng chơi vơi
                  Giữa vườn đào thơm ngát
                  Để nghe tim mình hát
                  Ôi ngày Xưa … ngày Xưa!
                   
                  Trăng Quê
                  Mồng 1 Tết Đinh Hợi
                  * Tin nhắn của một người bạn

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 00:43:34 bởi Trăng Quê >
                  #54
                    Trăng Quê 22.02.2007 00:01:07 (permalink)
                    0
                    Những khoảnh khắc
                     
                    Viết cho con
                     
                    Có một mùa đông trời Nga tuyết trắng
                    Như thiên đường, khoảnh khắc giữa bao la
                    Nước mắt chợt rơi bởi mới xa nhà
                    Tình yêu đến nên khi xa biết nhớ
                     
                    Khoảnh khắc như tim mình sắp vỡ
                    Đau xé người, con khóc tiếng đầu tiên
                    Mẹ trẻ, con thơ hạnh phúc dịu hiền
                    Cảm ơn con – cho mẹ thành người lớn
                     
                    Những sân bay, ga tầu … đi rồi đến
                    Những buồn vui những khoảnh khắc vỡ oà
                    Biết bao lần mẹ đã phải đi xa
                    Khoảnh khắc là chia tay và gặp lại
                     
                    Trong vườm ươm tự hào mẹ hái
                    Hai công chúa yêu ngoan nhất trên đời
                    Khoảng khắc ban mai nhè nhẹ trên môi
                    Là nụ hôn dài – bố đi làm nhé!
                     
                    Những ưu phiền trong cuộc đời dâu bể
                    Luôn vụt trôi khi được trở về nhà
                    Đón mẹ về con cười tựa nhành hoa
                    Ui “mámi” hôm nay về muộn thế!
                     
                    Những khoảnh khắc dịu dàng và lặng lẽ
                    Con hãy yêu từng giây phút trong đời
                    Để tuổi thơ con ấm áp tiếng cười
                    Con của mẹ mặt trời vàng rực rỡ…
                     
                    Ngày mai với con cuộc đời rộng mở
                    Mỗi khoảng khắc trong đời mỗi niềm vui!
                     
                    Trăng Quê
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 09:51:12 bởi Huyền Băng >
                    #55
                      Minh Tuấn 24.02.2007 16:42:54 (permalink)
                      0

                      Viết cho con

                      Có một mùa đông trời Nga tuyết trắng
                      Như thiên đường, khoảnh khắc giữa bao la
                      Nước mắt chợt rơi bởi mới xa nhà
                      Tình yêu đến nên khi xa biết nhớ

                      Khoảnh khắc như tim mình sắp vỡ
                      Đau xé người, con khóc tiếng đầu tiên
                      Mẹ trẻ, con thơ hạnh phúc dịu hiền
                      Cảm ơn con – cho mẹ thành người lớn

                      Những sân bay, ga tầu … đi rồi đến
                      Những buồn vui những khoảnh khắc vỡ oà
                      Biết bao lần mẹ đã phải đi xa
                      Khoảnh khắc là chia tay và gặp lại

                      Trong vườm ươm tự hào mẹ hái
                      Hai công chúa yêu ngoan nhất trên đời
                      Khoảng khắc ban mai nhè nhẹ trên môi
                      Là nụ hôn dài – bố đi làm nhé!

                      Những ưu phiền trong cuộc đời dâu bể
                      Luôn vụt trôi khi được trở về nhà
                      Đón mẹ về con cười tựa nhành hoa
                      Ui “mámi” hôm nay về muộn thế!

                      Những khoảnh khắc dịu dàng và lặng lẽ
                      Con hãy yêu từng giây phút trong đời
                      Để tuổi thơ con ấm áp tiếng cười
                      Con của mẹ mặt trời vàng rực rỡ…

                      Ngày mai với con cuộc đời rộng mở
                      Mỗi khoảng khắc trong đời mỗi niềm vui!

                      Trăng Quê

                       


                       
                      CUỘC SỐNG LÀM MẸ
                       
                      Ước cuộc đời làm mẹ
                      tình yêu xẻ cho con
                      hơn chín tháng mong đợi
                      sinh con được vuông tròn.
                       
                      Cái ngày mẹ vượt cạn
                      cả nhà lo héo hon
                      chào đời -mình con khóc
                      nhà cười - vang tiếng giòn.
                       
                      Rồi tháng năm nuôi nấng
                      chờ con lẫy con bò
                      chờ mọc răng ,cất tiếng
                      chờ chập ,chững lon ton.
                       
                      Đấy là vốn cho con
                      bước đầu cần đầy đủ
                      tương lai con ấp ủ
                       mong ý chí sắt son.
                       
                      Thời gian như lối mòn
                      cây thêm chồi thêm nhánh
                      vườn xuân tình lại nảy
                      bông hoa em tươi giòn.
                       
                      Vốn cha mẹ là con
                      vườn xuân hai nụ thắm
                      mong mùa xuân mãi tặng
                      hy vọng chẳng hao mòn
                       
                      Tiếng chim hót véo von
                      các con rồi sẽ lớn
                      trong sáng tấm lòng son
                      hòa tình yêu cuộc sống.
                       
                       
                      MINH TUẤN
                       
                       r
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 09:54:54 bởi Huyền Băng >
                      #56
                        Trăng Quê 27.02.2007 00:26:14 (permalink)
                        0
                        Ngu ngơ
                         
                         
                        Anh ơi
                        Em  mệt và rất mệt
                        Muốn được ôm ve vuốt dịu dàng
                         
                        Em ơi
                        Anh bận và rất bận
                        Không có thời gian nữa cho em
                         
                        Anh có còn  là bờ vai êm?
                        Rất gần gụi chỉ quờ tay tới
                        Mà khoảng cách cứ xa vời vợi
                        Đến bao giờ em hết … ngu ngơ!
                         
                        Trăng Quê
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2007 00:58:08 bởi Trăng Quê >
                        #57
                          Trăng Quê 28.02.2007 23:38:25 (permalink)
                          0
                          Người hát du ca
                           
                          Kính tặng anh Minh Thu
                           
                          Ve kêu trong Tán bàng
                          Sao mà day dứt thế
                          Dắt em về trường cũ
                          Da diết Ngày Xưa ơi
                           
                          Nhẹ nhàng như mùa Thu
                          Hát lời ca của biển
                          Để con thuyền về bến
                          Trong ngọt ngào, Biển ơi!
                           
                          Giữa mênh mang đất trời
                          Tiếng ghi ta man mác
                          Sài gòn đã vào thu
                          Với lời ca bát ngát
                           
                          Không chỉ là nốt nhạc
                          Không chỉ là lời ca
                          Thổn thức trong vỡ oà
                          trái tim anh cùng hát!
                           
                          Nhẹ nhàng như Biển khát
                          Biển của em, của em!
                           
                          Trăng Quê
                           
                          Những ca khúc của nhạc sỹ Minh Thu
                          - Tán bàng xưa ( thơ HĐQ)
                          - Ngày xưa ơi ( thơ PP)
                          - Biển của em ( thơ MN)
                          - Thu Sài gòn ( thơ PP)
                          - Đường xưa áo trắng ( thơ NH)
                          - Bóng dáng làng tôi ( thơ Nguyễn Thuyên)
                          #58
                            Trăng Quê 01.03.2007 00:30:44 (permalink)
                            0
                            Day dứt
                             
                            P... ơi,

                            Em có quyền
                            Hờn giận

                            hay
                            Ghen?

                            Bởi với anh
                            em là ai,
                            cơ chứ?

                            Em trách móc
                            hay là đau khổ?

                            Dù thế nào
                            anh chẳng hiểu
                            được đâu!


                            Nếu cam lòng
                            mình để mất nhau?
                            Những vần thơ sẽ dành cho ai nữa ?
                            Có hồi hộp đợi chờ,

                            Có cháy lòng vì nhớ?
                            Không đau buồn liệu Hạnh phúc không anh?

                            Trăng Quê

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 13:31:19 bởi Trăng Quê >
                            #59
                              Trăng Quê 02.03.2007 23:04:32 (permalink)
                              0

                              Quán vắng
                               
                              Em lặng lẽ
                              trở về
                              nơi quán vắng Ngày Xưa

                              Nơi anh viết những vần thơ
                              dịu dàng như hơi thở...

                              Lật lại từng trang
                              như lật từng trang vở
                              hay trang đời
                              năm tháng đã qua mau

                              Đến bao giờ ta nói hết cùng nhau
                              những ước nguyện như vần thơ say đắm
                              Em vẫn biết trái tim mình đằm thắm
                              Và vẫn dịu dàng như thủa ...Ngày Xưa

                              Em trở về
                              nơi ta đã gặp nhau
                              lặng lẽ đọc những câu thơ thật khẽ
                              như làn mây giữa khoảng trời dịu nhẹ
                              Anh có về ...
                              da diết quá chiều nay?

                              Quán vắng một mình 
                              ta lặng lẽ
                              SAY!!!

                               
                              Trăng Quê

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 07:19:33 bởi Viet duong nhan >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9