Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 06.03.2007 06:27:02 (permalink)
0

 
Giấc mơ lạ
 
Đêm mơ em đã khóc
Bởi anh xa em rồi
Gió lùa em chợt thức

Nước mắt mặn bờ môi

Đêm mơ em đã khóc
Ánh mắt ai dịu hiền
Không còn nhìn em nữa
Đâu rồi bờ vai quen?

Đêm mơ em đã khóc
Cho ngày không bình yên
Cho tình yêu dịu êm
long lanh trong khoé mắt!

Đêm mơ em đã khóc
Anh đến bên em ngồi
Ngọt ngào hôn lên môi
Lạ sao em vẫn khóc!

Trăng Quê

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 09:46:56 bởi Huyền Băng >
#61
    Minh Tuấn 07.03.2007 20:08:31 (permalink)
    0

     
     
    TRĂNG QUÊ /
     
       MỒNG08 /03 CHÚC BẠN VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
     
     MINH TUẤN
    #62
      Trăng Quê 07.03.2007 23:56:43 (permalink)
      0

       
      Giá của Trái tim
       
      Trái tim em
      giá chỉ một Đồng xu
      Người bán độc quyền
      người mua cũng thế
       
      Mặc cho người đời
      mua buôn bán lẻ
      Có một Đồng xu
      mà cũng ngẩn ngơ…
       
      Anh hãy về gom lại những câu thơ
      Để có đủ một Đồng xu anh nhé
      Để bên nhau những buồn vui lặng lẽ
      Để nhịp nào ta cũng nhớ về nhau
       
      Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
      Hết mùa Đông là mùa Xuân trở lại
      T ình yêu dịu dàng tháng năm êm ái
      Trái tim mình rạo rực tuổi hai mươi!
       
      Trăng Quê
       
      8 March 2007
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 11:17:06 bởi Trăng Quê >
      #63
        Viet duong nhan 08.03.2007 04:20:45 (permalink)
        0
        Chúc TQ ngày 8 tháng 3
        Vui tươi hạnh phúc
        và 364 ngày sau
        vẫn hạnh phúc vui tươi
        Thương mến
        7_nn
        Graham_Thomas
        #64
          Đuyên Hồng 08.03.2007 07:55:26 (permalink)
          0
          #65
            Trăng Quê 08.03.2007 11:23:35 (permalink)
            0



            Hôm nay mồng Tám tháng Ba
            Chúc chị em gái thật là xinh tươi
            Chúc Sức khoẻ - chúc Yêu đời
            Dịu dàng – Đằm thắm - Nụ cười trên môi!
            Trăng Quê!
             
            Cảm ơn chị Bảy và các anh MT và ĐH đã vào thăm TQ !
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 11:25:20 bởi Trăng Quê >
            #66
              Trăng Quê 08.03.2007 14:52:49 (permalink)
              0


              Tình yêu của Bố
               Thân yêu tặng anh và các con!


              Hôm nay mồng Tám tháng Ba
              Bố trở về nhà với một bó hoa
              Niềm vui bỗng chốc vỡ oà
              Hai con - Công chúa, mẹ là Mẫu nghi
               
              Nhà mình sẽ mở cuộc thi
              Ai đẹp trai nhất bố thì nhận ngay!
              Tình yêu ánh mắt đong đầy
              Đủ bao bọc, đủ đắm say… mặn nồng
               
              Mai ngày con sẽ lấy chồng
              Cũng như mẹ phải lo trong lo ngoài
              Hai tư năm quãng đường dài
              Vợ hiền dâu thảo ra ngoài ấm êm
               
              Các con ngày một lớn lên
              Nết na, chăm học, ngoan hiền mẹ vui
              Tình yêu của bố trọn đời
              Cho Con cho Mẹ- tuyệt vời hơn hoa!
               
              Để ngày mồng Tám tháng Ba
              Nhận hoa của Bố cả nhà mình vui!
               
              Trăng Quê

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 18:43:31 bởi Trăng Quê >
              #67
                Minh Tuấn 09.03.2007 22:31:04 (permalink)
                0

                Giá của Trái tim

                Trái tim em
                giá chỉ một Đồng xu
                Người bán độc quyền
                người mua cũng thế

                Mặc cho người đời
                mua buôn bán lẻ
                Có một Đồng xu
                mà cũng ngẩn ngơ…

                Anh hãy về gom lại những câu thơ
                Để có đủ một Đồng xu anh nhé
                Để bên nhau những buồn vui lặng lẽ
                Để nhịp nào ta cũng nhớ về nhau

                Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
                Hết mùa Đông là mùa Xuân trở lại
                T ình yêu dịu dàng tháng năm êm ái
                Trái tim mình rạo rực tuổi hai mươi!

                Trăng Quê

                8 March 2007

                Trích đoạn: Trăng Quê


                 
                Giá của Trái tim
                 
                Trái tim em
                giá chỉ một Đồng xu
                Người bán độc quyền
                người mua cũng thế
                 
                Mặc cho người đời
                mua buôn bán lẻ
                Có một Đồng xu
                mà cũng ngẩn ngơ…
                 
                Anh hãy về gom lại những câu thơ
                Để có đủ một Đồng xu anh nhé
                Để bên nhau những buồn vui lặng lẽ
                Để nhịp nào ta cũng nhớ về nhau
                 
                Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
                Hết mùa Đông là mùa Xuân trở lại
                T ình yêu dịu dàng tháng năm êm ái
                Trái tim mình rạo rực tuổi hai mươi!
                 


                 


                 
                TRĂNG MƠ.
                 
                cuộc đời từ một đồng xu
                thêm phần may mắn được bù tình duyên
                ai buôn to nhỏ bè thuyền
                gom từng xu nhỏ mới nguyên lộc tài.
                 
                lời khuyên tiết kiệm đâu sai
                tâm không hèn hạ ,chẳng ai cười mình
                gian nan mới có nhục vinh
                đức cao ,tiền chẳng bỏ mình mà đi.
                 
                nhớ ngày anh bé tý ti
                cũng nuôi gà vịt cóp ky học hành
                đất hoang cố cắm rau xanh
                tới mùa thu hoạch bán dành tiền tiêu.
                 
                giá tim em đắt chợ chiều
                một đồng vội bán ,người yêu mua liền
                để giờ cười nở bến duyên
                trăng sao soi sáng ,mạn thuyền thơ gieo.
                 
                ai hiểu chăng?  cảnh túng nghèo
                ngủ không sợ trộm gió gieo trong nhà
                cười thầm thoáng mộng đã xa
                lòng mơ vẫn tưởng..trăng là đôi mươi...
                 
                MINH TUẤN
                 
                CHÚC MINH NGUYỆT VUI NHÉ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 22:33:18 bởi Minh Tuấn >
                #68
                  Trăng Quê 10.03.2007 22:18:01 (permalink)
                  0


                  Hà nội đêm mưa
                   
                  Em tự nhủ rằng mình sẽ xa anh
                  Không chờ đợi khi màn đêm xuống
                  Không sống bằng những điều tưởng tượng
                  Dịu dàng như suối mát chảy êm
                   

                  Em hứa rồi mình phải lãng quên
                  Tất cả những điều hư ảo nhất
                  Để cố hiểu một điều rất thật
                  Giấc mơ nào cũng đến bình minh




                  Giá anh đừng có gọi cho em
                  Như thể đang chờ mong nhau nhất
                  Như thế dâng trào trong khao khát

                  Như thiên đường như một giấc mơ
                   
                   
                  Ta òa đến nhau trong đêm mưa
                  Say đắm trong vòng tay ân ái
                  Thơ em viết - cuộc tình huyền thoại
                  Bỗng giật mình ra khỏi chiêm bao
                   
                   
                  Hà nội đêm mưa đẫm trong mưa
                  Chạy ra mưa để mình không khóc
                  Để nước mưa ướt nhòa khắp mặt
                  Để vô tư lã chã ở trong lòng



                  Ai đang ngồi với mớ bòng bong
                  Tiếng mưa rơi sợ ai kia đang ướt
                  Tiếng mưa rơi biết đâu là tiếng hát
                  Của một người không phải là em?

                   

                  Em biết rồi mình phải lãng quên…
                   
                  Trăng Quê
                  10 March 2007
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 09:19:26 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    Trăng Quê 13.03.2007 04:13:56 (permalink)
                    0

                     
                    Viết cho mình...
                     
                    Có một con mèo già
                    Buồn thiu nằm trong giỏ
                    Nỗi cô đơn của nó
                    Có nói cũng khôn cùng
                     
                     

                    Miu ơi có buồn không?
                    Khi người ta không thể
                    Nói những điều không dễ
                    Năm tháng cứ dần trôi…
                     
                     

                    Ngày mèo con xinh tươi
                    Nghe bao lời có cánh
                    Sao giờ lòng ta lạnh
                    Ngoài kia lá vàng rơi
                     
                     

                    Nỗi niềm nào chơi vơi
                    Tình yêu và Ngọt đắng
                    Trái tim và Trống vắng
                    Hát ru mình Buồn ơi…
                     
                    Trăng Quê
                    #70
                      NGYEU 13.03.2007 09:39:20 (permalink)
                      0

                      Viết cho mình...

                      Có một con mèo già
                      Buồn thiu nằm trong giỏ
                      Nỗi cô đơn của nó
                      Có nói cũng khôn cùng

                      MÈO GIÀ
                       
                      Có một con mèo già
                      Đợi một mai hoá cáo
                      Trông dáng điệu ngổ ngáo
                      Giống như chú hùm non.
                       
                      Nhớ một thủa còn son
                      Tả xung và hữu đột
                      Khắp nhà hắn là một
                      Chuột đàn sợ thắt tim.
                       
                      Giờ nắm đó lim rim
                      Xem chuột ta diễu võ
                      Ôi mất rồi dáng thỏ
                      Và còn đâu oai hùm.
                       
                      Chẳng ai xích ai cùm
                      Mà xác thân rệu rã
                      Giờ phó mặc tất cả
                      Chuột ơi! ta đã già.
                       
                      My hãy đợi đấy nhá
                      Kiếp sau gặp lại ta
                      Thấy hùm thiêng sơn dã
                      Là ta đó chuột à.
                       
                      Nay tuổi cao sức già
                      Nuối tiếc nhìn thiên hạ
                      Như tiếc thời mèo mả
                      Ôm một chú gà đồng.
                       
                      Nuốt nước miếng để sống
                      Hy vọng và ngóng trông
                      Mèo già chờ hoá cáo
                      Biết chuyện có thành không.
                       
                      13.03.07
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                       
                      * Hoạ vội cùng TQ nhé
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      #71
                        Trăng Quê 14.03.2007 12:59:24 (permalink)
                        0
                         
                        Hoa cho ngày thường
                         
                        Có người mồng Tám tháng Ba
                        Hoa thì không tặng mà quà cũng không
                        Một tuần sau đó bất thường
                        Hoa hồng một đoá toả hương ngọt ngào
                         
                        Ghét ghê, từ chối làm cao
                        Ứ ừ, trả lại em nào thèm đâu!
                        - Ơ kìa cô bé rõ hay
                        Hoa anh đâu tặng một ngày cho em?
                         
                        -         Anh này rõ khéo huyên thuyên!
                        Kìa trong ánh mắt dịu hiền xa xăm
                        -         Mãi là một ánh Trăng rằm
                        Hoa yêu anh tặng cả năm Bé à!
                         
                        Trăng Quê
                         
                        #72
                          Trăng Quê 14.03.2007 23:52:43 (permalink)
                          0
                          Nhớ Hạ Long


                          Anh trở về với Phượng của ngày xưa
                          Hạ long hôm nay gió mùa Đông Bắc?
                          Kỷ niệm Tình yêu vụt qua khoảng khắc
                          Mãi êm đềm như gió lạnh vào tim


                          Hạ long buồn sương sớm có dày thêm
                          Thuyền nối thuyền đưa nhau về với bến
                          Núi bên núi màu xanh hoà cùng biển
                          Anh đi rồi ai trĩu nặng ưu tư?


                          Hạ long mùa này đẹp tựa bài thơ
                          Anh hãy trải lòng mình cùng sóng biển
                          Cùng cánh hải âu chập chờn ẩn hiện
                          Em biết rằng biển nhớ Phượng của anh


                          Hạ long buồn mà vẫn đẹp vẫn xanh!

                          Trăng Quê

                          #73
                            Trăng Quê 15.03.2007 07:47:40 (permalink)
                            0

                            Người đàn ông yêu em
                             
                            Em là vầng trăng
                            bé nhỏ dịu dàng
                            Người đàn ông yêu em
                            cũng nồng nàn lắm đấy!
                             

                            Những lần gặp nhau
                            ánh mắt nhìn run rẩy
                            Trong ngu ngơ
                            rạo rực, khát thèm
                             


                            Anh là người chế ngự được con tim
                            Của em luôn nồng nàn như lửa
                            Em không biết mình là ai nữa
                            Khi yêu rồi, muốn mình đẹp hơn lên
                             

                            Trong mắt anh, em nữ tính dịu hiền
                            Anh biết làm vầng trăng luôn tỏa sáng
                            Em sung sướng bởi vì anh lãng mạn,
                            là bầu trời cổ tích những vì sao!
                             
                            Trăng Quê
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 21:49:56 bởi Trăng Quê >
                            #74
                              jariya_doan 17.03.2007 15:51:21 (permalink)
                              0
                              Chị TQ ơi, lâu nay chị thế nào? Em vào blog của chị mà không comment được. Invite em với nhé. Blog của em jariya_doan. Bất tài nên em chẳng làm được cái gì cả. Máy móc lại càng kém. Phục chị đấy. Làm được bao nhiêu việc. Mà việc nào cũng wonderful. Em thì tậm tịt. Đồ bỏ đi. 
                              Chị có đi sinh nhật VNTQ không? Gửi tới chị mọi may mắn và vui vẻ nhé.
                              Muội
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9