Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 17.03.2007 22:22:43 (permalink)
0


Quên
 
Em tập quên anh
một chiều mưa
Mưa buồn lộp bộp
rơi trên mái
Có bao giờ thời gian quay trở lại ?
Mình nắm tay nhau đến cuối con đường…
 
Tháng Ba mưa,
day dứt niềm thương
Những trưa lòng vòng đèo nhau qua phố
Gần bên nhau, nhẹ nhàng từng hơi thở
Chưa một lần tay dám cầm tay!
 
Vậy thì có gì để phải quên đây?
Thủy tạ - Hồ Gươm, đêm nào lộng gió
Quán cà phê góc Thuyền Quang, nho nhỏ
Em bắt đầu từ đâu?
 
À đúng rồi,
quên lần hẹn đi chơi
Gặp nhau xong, vừa chia tay đã nhớ
Hay quên đi những vần thơ viết dở
Lúc em buồn, lặng lẽ hờn ghen?
 
 
Em biết rồi,
mình thực sự phải quên!
 
Trăng Quê
 
Tháng Ba 2007 - Mưa buồn quá!
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 08:54:03 bởi Huyền Băng >
#76
    Trăng Quê 17.03.2007 22:32:09 (permalink)
    0

    Trích đoạn: jariya_doan

    Chị TQ ơi, lâu nay chị thế nào? Em vào blog của chị mà không comment được. Invite em với nhé. Blog của em jariya_doan. Bất tài nên em chẳng làm được cái gì cả. Máy móc lại càng kém. Phục chị đấy. Làm được bao nhiêu việc. Mà việc nào cũng wonderful. Em thì tậm tịt. Đồ bỏ đi. 
    Chị có đi sinh nhật VNTQ không? Gửi tới chị mọi may mắn và vui vẻ nhé.
    Muội

     
    Chào em,
    Lâu rồi nhỉ? EM vui và khỏe không? Chị sẽ invite em nhé! mà chả hiểu sao anh NGHIÊU cũng không vào comment được. Em thử vào theo đường link này xem nhé!
    Chúc vui
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Q84V034laae7PVSpnly.afyp?p=483#comments
    #77
      Trăng Quê 19.03.2007 23:08:38 (permalink)
      0
      Bài hát - Lang thang phố đêm - Nghe nhạc tại đây

      Bài thơ - Lang thang phố đêm 

      Mời các anh các chị và các bạn nghe bài hát Lang thang phố đêm của nhạc sỹ Minh Thu phỏng theo lời thơ của Trăng Quê nhé, coi như một món quà cho Sinh nhật của Việt nam Thư quán 20-03-2007!
       
      Trăng Quê!




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 11:22:37 bởi Trăng Quê >
      #78
        Trăng Quê 22.03.2007 22:42:29 (permalink)
        0
        Nghe nhạc tại đây
         
        P/S - Các bạn ơi TQ không biết post nhạc nên mời các bạn chịu khó vào đường link vậy
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 06:40:18 bởi Trăng Quê >
        #79
          Trăng Quê 27.03.2007 17:49:02 (permalink)
          0

           
          Hãy là một người bạn 
           
          Là bạn tôi, anh chẳng cần tiền
          Chỉ gương mặt luôn tươi vui rạng rỡ
          Khi tôi ngã anh là người nâng đỡ
          Và chúng mình luôn ở bên nhau
           
          Tôi sinh ra hay cau có âu sầu
          Anh đến bên bằng vòng tay rộng mở
          Cho tôi vay những niềm vui nho nhỏ
          Ấm áp mỗi ngày tình bạn của anh
           
          Danh vọng bạc tiền rồi cũng qua nhanh
          Tôi cần anh giản đơn nhiều hơn thế
          Những điều tốt trong tôi anh luôn kể
          Và tảng lờ những lầm lạc nhỏ nhoi
           
          Tôi trở thành người tốt - tuyệt vời
          Khi có anh, luôn bên mình lặng lẽ
          Thầm thì bên tai những lời nhỏ nhẹ
          Khi tiếng thở dài khe khẽ trong tim
           
          Như một món lời tình bạn nhân thêm
          Dẫu không thể viết thành con số
          Những kẻ giầu tiền, nhiều vàng vách đổ
          Anh đâu so bì …bởi họ khôn ngoan!
           
          Chúng mình giàu bởi bạn là vàng
          Bởi sẻ chia của tình thân ái
          Có ông vua nào cứ giàu thêm mãi
          Như anh là tỷ phú – bạn của tôi!
           
          Trăng Quê
          Viết phỏng theo bài Be A Friend
           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 09:13:37 bởi Huyền Băng >
          #80
            Minh Tuấn 28.03.2007 21:29:40 (permalink)
            0

             
            SẮP TỚI NGÀY -CÁ THÁNG TƯ
            CHÚC EM NHẬN ĐƯỢC NHIỀU LỜI NÓI DỐI ĐÁNG YÊU
             
            MINH TUẤN
            #81
              Minh Tuấn 28.03.2007 21:56:45 (permalink)
              0

              Hãy là một người bạn

              Là bạn em, anh chẳng cần tiền
              Chỉ gương mặt luôn tươi vui rạng rỡ
              Khi em ngã anh là người nâng đỡ
              Và chúng mình luôn ở bên nhau

              Em sinh ra hay cau có âu sầu
              Anh đến bên bằng vòng tay rộng mở
              Cho em vay những niềm vui nho nhỏ
              Ấm áp mỗi ngày tình bạn của anh

              Danh vọng bạc tiền rồi cũng qua nhanh
              Em cần anh giản đơn nhiều hơn thế
              Những điều tốt trong em anh luôn kể
              Và tảng lờ những lầm lạc nhỏ nhoi

              Em trở thành người phụ nữ tuyệt vời
              Khi có anh, luôn bên mình lặng lẽ
              Thầm thì bên em những lời nhỏ nhẹ
              Khi tiếng thở dài khe khẽ trong em

              Như một món lời tình bạn nhân thêm
              Dẫu không thể viết thành con số
              Những kẻ giầu tiền, nhiều vàng vách đổ
              Anh đâu so bì …bởi họ khôn ngoan!

              Chúng mình giàu bởi bạn là vàng
              Bởi sẻ chia của tình thân ái
              Có ông vua nào cứ giàu thêm mãi
              Như anh là tỷ phú – bạn của em!

              Trăng Quê

               


               
              NGHĨA TÌNH BÈ BẠN
               
              trên bầu trời trăng sao kết bạn
              dưới trần gian tâm sáng kết tình
              như bình minh lấp lánh áng mây xinh
              như chúng mình vui thắm tình bè bạn.
               
              những buồn vui cùng chung tâm khảm
              mượn ý thơ tiếng nhạc thời gian
              ghép dòng sông với ánh trăng ngàn
              mộng hoa cỏ cùng đan nền kỷ niệm.
               
              có khi nào con tim hồng xao xuyến
              nhớ tri âm trong một tiếng thơ lòng
              như rượu đắng nâng hồn tới xa xăm
              một thoáng nhớ cho ấm lòng thơ họa.
               
              con tàu xa biết bao điều kỳ lạ
              bến chờ trông cũng mấy ngả thay màu
              những buồn vui luôn kế tiếp cùng nhau
              đưa tuổi trẻ về quãng sầu kỷ niệm.
               
              bạn thơ ơi mùa xuân nồng lưu luyến
              thuở mộng xanh vừa nguyện ước hôm nào
              tiếc tay mình chưa hái được trăng sao
              xuân đã chuyển vào tấm lòng thế hệ.
               
              ta cùng vui trong quãng đời dâu bể
              thương mãi thôi một quả khế quê nghèo
              yêu cả đời từng tiếng thơ reo
              Trân trọng quí nụ cười bè bạn.
               
              ai giàu sang mà bần hàn tình cảm
              hay gì đâu, cuộc sống giữa mênh mông
              vàng bạc kia đâu chia sẻ được ấm nồng
              nhà cao vắng như cánh đồng hoang mộ.
               
              ngày với tháng sống một mình trăn trở
              lúc buông xuôi chẳng ai nhớ tới mình
              ta mặc nghèo trong cuộc sống điêu linh
              ở mọi chốn luôn gắng tìm bè bạn...
               
              MINH TUẤN
               
              r

              chà thấy Minh Nguyệt làm bài thơ xúc động quá...anh họa cùng em nhé
              chúc em vui nhiều.
              có gì nhắn cho anh hay -dạo này anh bận quá...có rảnh một chút lại vào sáng tác.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 09:18:56 bởi Huyền Băng >
              #82
                TTL 28.03.2007 22:25:51 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Trăng Quê

                Nghe nhạc tại đây
                 
                P/S - Các bạn ơi TQ không biết post nhạc nên mời các bạn chịu khó vào đường link vậy

                 
                [embedMV]http://www.youtube.com/v/x_E4r6I4awY[/embedMV]
                 
                Sửa dùm Trăng Quê nè...  Enjoy Friends !!!
                #83
                  Trăng Quê 30.03.2007 06:34:42 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: TTL
                  Sửa dùm Trăng Quê nè...  Enjoy Friends !!!

                   
                  Ui thích quá TTL nhưng vui hơn nữa là bạn đã ghé thăm! Chúc bạn một ngày mới tốt lành.
                   
                  Đợt trước Hà nội mưa nhiều quá, mỗi lần nhìn mưa lại nghĩ tới Những giọt mưa đời . Mong bạn Mạnh khỏe - Hạnh phúc!
                   
                  Cảm ơn anh Minh Tuấn nha! Chúc anh sáng tác tốt!
                   
                  Trăng Quê
                  #84
                    Trăng Quê 30.03.2007 06:51:01 (permalink)
                    0
                    [embedMV]http://www.youtube.com/v/zvG8MW-nGtw [/embedMV]
                     

                     
                     
                    @ TTL, bạn thấy học trò thế nào? Ổn không hi...hi
                     
                    Trăng Quê
                    #85
                      Minh Tuấn 01.04.2007 15:57:41 (permalink)
                      0
                       

                       

                       
                       CÂU HÁT RU NỖI NHỚ
                       
                      những nỗi nhớ trong em
                      dệt thơ dài năm tháng
                      những bắt gặp thân quen
                      viết lời ca lãng mạn.
                       
                      một ánh trăng bất chợt
                      hay làn gió vu vơ
                      một áng mây vô bờ...
                      cho thơ em dài mãi.
                       
                      giọt lệ nào khắc khoải
                      trong nỗi nhớ chờ mong
                      cơn mưa nào ru mãi
                      khúc nhạc nơi đáy lòng.
                       
                      em không là thi sĩ
                      chỉ thích viết nhớ mong
                      khi tâm hồn bay bổng
                      nguồn thơ tựa suối dòng.
                       
                      tháng năm là gỉ nhỉ ?
                      phải vàng bạc chất chồng
                      cuộc đời là gì nhỉ ?
                      phải dòng nước trên sông ?
                       
                      mặc tính toan cuộc sống
                      giàu nghèo chẳng quan tâm
                      con tim vui thả chữ
                      trong khuông nhạc mênh mông?
                       
                      em ru hát dòng sông
                      em gọi tình lòng biển
                      con tim nghe lưu luyến
                      tiếng hát vang tiếng lòng.
                       
                      MINH TUẤN
                       
                      sao MINH NGUYỆT KHÔNG HÁT NHỈ?
                       HÔM NÀO EM SÁNG TÁC MỘT BÀI SONG CA VỚI  ANH MINH THU gửi cho bà con thư quán nghe với nhé.
                      giọng anh MINH THU hay và ấm thật.
                       
                      chúc MINH THU VÀ MINH NGUYỆT MẠNH KHỎE VÀ CÓ NHIỀU CA KHÚC HAY NHÉ..
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2007 16:02:37 bởi Minh Tuấn >
                      #86
                        TTL 05.04.2007 09:53:20 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Trăng Quê
                        ...
                        @ TTL, bạn thấy học trò thế nào? Ổn không hi...hi


                        Trăng Quê


                        @ Trăng Quê,
                        Excellent! Very smart student! [sm=10_point.gif]... Joking only... Giỡn chơi chút cho vui vẻ...
                        You are "too much" for my student! =>  Hông dám đâu là hông dám đâu!
                        Nhạc hay TQ! Chúc mừng TQ và bạn hữu !
                        Tình thân,
                        ttl
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 10:07:54 bởi TTL >
                        #87
                          Trăng Quê 05.04.2007 17:43:49 (permalink)
                          0


                          ao MINH NGUYỆT KHÔNG HÁT NHỈ?
                           HÔM NÀO EM SÁNG TÁC MỘT BÀI SONG CA VỚI  ANH MINH THU gửi cho bà con thư quán nghe với nhé.
                          giọng anh MINH THU hay và ấm thật.
                           
                          chúc MINH THU VÀ MINH NGUYỆT MẠNH KHỎE VÀ CÓ NHIỀU CA KHÚC HAY NHÉ..
                           

                          Hì ...hì 

                          em thích hát lắm nhưng lại muốn hai chữ bình yên cho bà con Thư quán hơn...
                          Thôi có Minh Thu hát dùm em rồi
                          Cảm ơn anh MT nhiều nhiều
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 00:00:34 bởi Trăng Quê >
                          #88
                            Trăng Quê 05.04.2007 17:55:41 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: TTL
                            @ Trăng Quê,
                            Excellent! Very smart student! [sm=10_point.gif]... Joking only... Giỡn chơi chút cho vui vẻ...
                            You are "too much" for my student! =>  Hông dám đâu là hông dám đâu!
                            Nhạc hay TQ! Chúc mừng TQ và bạn hữu !
                            Tình thân,
                            ttl

                            Hì...hì TTL 
                            " too much or too old???".
                             
                            Học thầy không tày học bạn đó ! Đang tâm trạng vào thấy bạn và tin nhắn của Ct. Ly làm mình phấn chấn lên đấy!
                            Làm thầy của TQ cũng thích đó...sao chối nhanh zậy . Học trò này giỏi cãi lắm nghen...mong làm thầy còn ko được chứ bộ chê hả
                             
                            Tình thân, chúc các bạn vui vẻ. Anh MT độ rầy sáng tác hết phần em rùi
                             
                            #89
                              Trăng Quê 06.04.2007 13:41:40 (permalink)
                              0
                              Nếu một mai
                               
                              Nếu một mai sau cái giật mình
                              Có anh đứng đằng sau em đó
                              Gương mặt anh nụ cười rạng rỡ
                              Như chưa hề có sự chia phôi
                               
                              Nếu một mai đất sẽ chạm trời
                              Để một lần nổ tung anh ạ
                              Em thấy sao lòng mình buồn quá
                              Đó chỉ là điều ước anh ơi!
                               
                              Nếu một mai lần nữa trong đời
                              Anh đón em trong vòng tay chờ đợi
                              Em sẽ không để mình vô lối
                              Phải trả đau buồn - em mất anh!
                               
                              Trăng Quê

                              Repost
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 157 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9