Vũ điệu của Trăng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Trăng Quê 05.05.2007 21:44:41 (permalink)
0

 
Chẳng ước trăm năm
 
 
Chẳng ước trăm năm, chỉ một lần
Anh đắm say  tận cùng nỗi nhớ?
Em sung sướng đến từng hơi thở
Phút bên nhau được chính là mình
 
Ngày nối ngày và mỗi bình minh
Ban mai về tiếng chim ríu rít
Đọng trong mơ nụ hôn cuống quýt
Người đàn ông khát thèm của em ...
 
Em thả mình ngả ngớn trong đêm
Ánh trăng dịu dàng qua cửa sổ
Cả thiên hà đang nhìn rất rõ
Thân thể nuột nà, trễ nải hiến dâng
 
Vẫn biết anh khao khát âm thầm
Ôm em trong vòng tay thoả thích
Nơi đó vườn địa đàng cổ tích
Của A-dam và nàng E-va
 
Có lẽ nào mình chẳng nhận ra
Tình yêu và bao điều mới mẻ
Năm tháng cứ sang trang thật khẽ
Dẫu một lần duyên nợ trăm năm
 
Trăng Quê
 
@ TTL, dạo này Hà nội mưa nhiều quá nên TQ định gửi một ít mưa cho bạn ai dè mưa của bạn hoành tráng hơn . Mưa dễ làm cho người ta buồn, nhưng đôi khi cũng gột rửa được nỗi lòng phải không TTL?
 
@ Minh Đông,
Tiếng Anh của bạn thật tốt, cho mình copy bài dịch của bạn về Blog của mình nha!  Mình sẽ ghé đọc trang của bạn
 
Thỉnh thoảng các bạn nhớ ghé chơi, dạo này TQ chả viết được gì nhiều nên nhà cửa buồn quá!
 
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
 
Thân mến!
TQ
Minh Đông 06.05.2007 09:26:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê


 

@ Minh Đông,
Tiếng Anh của bạn thật tốt, cho mình copy bài dịch của bạn về Blog của mình nha!  Mình sẽ ghé đọc trang của bạn
 
Thỉnh thoảng các bạn nhớ ghé chơi, dạo này TQ chả viết được gì nhiều nên nhà cửa buồn quá!
 
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
 
Thân mến!
TQ

 
TQ muốn làm chi cũng được, M Đ lang thang thôi nên không có trang riêng hơn nữa có khi hàng tháng không vào nên tạo trang chỉ làm thêm cái chùa bà đanh mà thôi...mến
 
Trăng Quê 08.05.2007 16:30:16 (permalink)
0

 
Giật mình tháng Tư
 
Nghe tiếng chuông reo,
bỗng giật mình
Nhưng không phải là anh,
không phải
Anh của em giờ này mê mải
Những phương trời xa lạ nào kia
 
Ảo ảnh anh như tháng Tư về
Loá màu trắng, loa kèn trên phố
Em mải ngắm những đài hoa rạng rỡ
Bỗng giật mình,
đã hết một mùa hoa!
 
Trắng diệu kỳ,
thanh khiết,
kiêu sa...
 
Trăng Quê
 
Trăng Quê 13.05.2007 22:43:49 (permalink)
0
Nỗi buồn Webcam
 
Webcam nằm đó chỏng chơ
Ta như cùng với câu thơ chết rồi
Hai ta đều bị bỏ rơi
Webcam lăn lóc, mắt người lệ tuôn
 


Mưa, sao chẳng hết nỗi buồn
Tình xưa đã hết, sao còn ... ngẩn ngơ
Giá như ngày ấy đừng mua
Giá như ngày ấy đừng đùa ...con tim
 

Giá như ngày ấy đừng tin
"Webcam khi nhớ để nhìn thấy nhau"
Vẫn còn nhức nhối, còn đau
Lưu hình giữ ảnh ở sâu ...tim mình!
 
Trăng Quê
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 14:28:40 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 14.05.2007 15:23:42 (permalink)
0
Đêm Mơ Trăng...
                  
 
                                                Tặng Trăng Quê
                  
 
 
Màn hình đây bàn phím còn đây
Mà hình bóng người đâu chẳng thấy
Vắng em rồi ta buồn biết mấy
Chỉ vần thơ nỗi nhớ đong đầy.
 
Trăng vẫn sáng cho dù đầy mây
Ta nhớ em dẫu tim mỏi mệt.
Gõ yêu thương mà lòng như chết
Em yêu ơi có ngóng trông ta.
 
Giá ngày xưa em quyết Thoát ra
Và ta cũng offline lặng lẽ
Thì tình mình giờ đây đâu thể
Nhiều buồn đau như thế bây giờ!!
 
Thôi cứ để ta lặng lẽ mơ.
Giữa bầu trời Em cùng sao sáng.
Vầng Trăng em sẽ treo ta lơ lửng.
Trong Thiên hà đang sáng bừng lên.
 
Ta gọi Em – Trăng ơi dịu hiền!
Ta thức tỉnh miền sáng Em vằng vặc.
Soi nỗi nhớ trong tim ta đông đặc
Em ru lại ta giấc mơ thần tiên./.
 
Hà nội, ngày 14/05/2007
 
Trăng Quê 14.05.2007 20:42:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Đêm Mơ Trăng...
                  
 
                                                Tặng Trăng Quê
                  
 
 
Màn hình đây bàn phím còn đây
Mà hình bóng người đâu chẳng thấy
Vắng em rồi ta buồn biết mấy
Chỉ vần thơ nỗi nhớ đong đầy.
 
Trăng vẫn sáng cho dù đầy mây
Ta nhớ em dẫu tim mỏi mệt.
Gõ yêu thương mà lòng như chết
Em yêu ơi có ngóng trông ta.
 
Giá ngày xưa em quyết Thoát ra
Và ta cũng offline lặng lẽ
Thì tình mình giờ đây đâu thể
Nhiều buồn đau như thế bây giờ!!
 
Thôi cứ để ta lặng lẽ mơ.
Giữa bầu trời Em cùng sao sáng.
Vầng Trăng em sẽ treo ta lơ lửng.
Trong Thiên hà đang sáng bừng lên.
 
Ta gọi Em – Trăng ơi dịu hiền!
Ta thức tỉnh miền sáng Em vằng vặc.
Soi nỗi nhớ trong tim ta đông đặc
Em ru lại ta giấc mơ thần tiên./.
 
Hà nội, ngày 14/05/2007
 

Chào anh Nguyễn Hoàng,
Cảm ơn anh đã đến thăm và để lại một bài thơ đề tặng  giống như những người bạn thân thiết viết cho nhau vậy!
 
Chúc anh mãi mơ mông với thế giới ảo của mình!
Trăng Quê 16.05.2007 01:53:12 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 20:17:29 bởi Trăng Quê >
Trăng Quê 17.05.2007 15:33:08 (permalink)
0


Tuổi thơ - Ngày yêu thương
 
 
Ngày nào con bé xíu
Mẹ đưa con tới trường
Con tròn xoe đôi mắt
Long lanh hai giọt sương
 
Mẹ nhìn con vào trường
Bước líu ra líu ríu
Giơ bàn tay nhỏ xíu
Vẫy mẹ thật dễ thương
 
Có buổi trưa trên đường
Mẹ theo sau lặng lẽ
Nhìn con đang chia sẻ
Bánh cho cụ ăn mày
 
Bé đưa bằng hai tay
Mắt cụ già rớm lệ...
Niềm vui người mẹ trẻ
Cứ đong đầy nắng trưa
 
Có buổi sau cơn mưa
Mẹ bận em chưa đón
Tự về như người lớn
Thấy mẹ oà khóc ngay
 
Con là trái của cây
Là cuộc đời của mẹ
Đừng quên con yêu nhé
Tuổi thơ - Ngày yêu thương!
 
Trăng Quê
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2007 22:40:25 bởi Viet duong nhan >
Trăng Quê 18.05.2007 01:09:22 (permalink)
0

 
Thêm nửa bước

Nếu bước thêm nửa bước

mình có đến bên nhau ?
Nắng vàng và Đêm thâu
có trở nên bè bạn ?

Nửa bước*
là thời gian
vụt trôi đi mê mải
Bao giờ ta trở lại
con đường xa vời xa

Nửa bước
giữa bạn - ta
Trái đất tròn lắm nhỉ?
Nếu đi về hai phía
không bao giờ gặp nhau...

Nửa bước
đến với nhau
Cần niềm tin bè bạn
hoá giải điều hờn giận
là tấm lòng bao dung

Nửa bước
nếu sánh cùng
Bạn bên Ta mãi mãi!


Nửa bước* – tên một bài thơ của Phan Chí Thắng

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 14:32:23 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 18.05.2007 11:23:55 (permalink)
0

 
Tản mạn đêm nay

Những vần thơ ta đọc đêm nay
Sao bỗng thấy lòng xa xót quá
Trái tim ta đã từng yên ắng lạ
Sao bây giờ không còn phút bình yên

Đêm đã khuya rồi, khuya quá khuya
Chỉ có một mình ta và day dứt
Tiếng mưa rơi dội mái hiên thao thức
Thế giới vẫn ngọt ngào dưới đêm mưa

Ai bây giờ đang dịu giấc mơ
Có chợt thức bởi tháng năm mê mải
Có nồng nàn trong vòng tay ân ái
Một nốt đàn buồn khẽ hát trong ta

 

Tháng năm dịu dàng
                  như thể sắp đi qua...

 
Trăng Quê
Trăng Quê 19.05.2007 20:23:29 (permalink)
0
Tháng Năm

Tháng Năm phượng đã đỏ rồi
Sao ta không thấy sắc ngời ngày xưa
Tháng Năm mưa thật là mưa
Cứ như nước mắt vẫn chưa đủ buồn…

Tháng Năm da diết mái trường
Cái thời tan học tr ên đường ai theo
Mắt ngời trong sắc đỏ reo
Chùm hoa dấu vội, lời yêu ngập ngừng

Bây giờ em đã có chồng
Ai còn nhớ mãi sắc hồng …Phượng ơi!
Đâu đây năm tháng đầy vơi
Đâu đây nóng bỏng một thời ta yêu.

Trăng Quê
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 22:25:31 bởi Viet duong nhan >
TTL 20.05.2007 11:14:23 (permalink)
0
Cám ơn bài thơ "Mưa Chiều" của TQ. TTL cũng có 1 bài Mưa Chiều, đem qua "nhà" của TQ  dán trả lễ. Mưa buồn, mưa vui, mưa dày, mưa thưa. mưa ướt đất,   ... 
Ước chi "mưa ngược về trời" coi cảm giác ra sao  há???  Hihihihi
Chúc Trăng Quê 1 tuần làm việc vui vẻ và đầy nắng ấm  ( để mưa hoài ngập lụt  hết )


********


 
Mưa Chiều
 
Vòng tay hụt hẫng vòng tay
Rã rời đôi cánh, mỏi ngày, tháng, năm
Bóng lẻ bóng, bóng âm thầm
Chờ người từ cõi trăm năm trở về
Chờ mong sốt cả cơn mê
Trái tim nấc cục, ngực tê mạch sầu
Tiếng kêu từ đáy vực sâu
Đỉnh cao gió hú, núi sầu lặng im
Biển khơi sóng cũng im lìm
Giọt sầu đông lại buốt tim lạnh hồn

Mưa chiều làm ướt hoàng hôn
Ướt thơ, ướt giấy, ướt hồn … ướt mi .

TTL

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 14:37:06 bởi Huyền Băng >
#117
    Trăng Quê 20.05.2007 12:41:57 (permalink)
    0

    Trích đoạn: TTL

    Cám ơn bài thơ "Mưa Chiều" của TQ. TTL cũng có 1 bài Mưa Chiều, đem qua "nhà" của TQ  dán trả lễ. Mưa buồn, mưa vui, mưa dày, mưa thưa. mưa ướt đất,   ... 
    Ước chi "mưa ngược về trời" coi cảm giác ra sao  há???  Hihihihi
    Chúc Trăng Quê 1 tuần làm việc vui vẻ và đầy nắng ấm  ( để mưa hoài ngập lụt  hết )



    TTL


    Cảm ơn TTL nhé. TQ đôi lúc cũng nghĩ tại sao trời có cái quyền được mưa nhiều thế. Ta cũng muốn mưa ngược lại để ngập tới Ngọc Hoàng Thượng đế thử coi

    Mưa chiều
     
    Mưa nhiều chẳng thấy hoàng hôn.
    Ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn...không tên.
    Đã buồn rồi lại buồn thêm
    Vết đau há miệng trở nên rã rời.
     
    Ngửa mặt lên hỏi ông trời.
    Nếu ta có khóc ai người ướt lưng
    Bên nhau hai kẻ dửng dưng
    Tìm đâu ra chút ấm lòng...mưa ơi!
     
    Trăng Quê
      r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 14:35:30 bởi Huyền Băng >
    #118
      langtoi 21.05.2007 09:36:53 (permalink)
      0
      CẢM XÚC CHIỀU MƯA
       
      Theo mưa niềm nhớ biết gửi ai
      Vỡ oà cảm xúc không gian ấy
      Còn vương đâu đó tình nồng thắm
      Mà nỡ vội quên những bước tình
       
       
      Cũng chiều mưa ấy ngày xưa ấy
      Ngây dại mình trao nụ hôn đầu
      Giờ đây nồng ấm còn vương mãi
      Người lỡ vong tình đến thế sao?
       
       
      #119
        Trăng Quê 21.05.2007 10:59:56 (permalink)
        0

        Trích đoạn: langtoi

        CẢM XÚC CHIỀU MƯA

        Theo mưa niềm nhớ biết gửi ai
        Vỡ oà cảm xúc không gian ấy
        Còn vương đâu đó tình nồng thắm
        Mà nỡ vội quên những bước tình


        Cũng chiều mưa ấy ngày xưa ấy
        Ngây dại mình trao nụ hôn đầu
        Giờ đây nồng ấm còn vương mãi
        Người lỡ vong tình đến thế sao?


         
        Lâu rồi mới được gặp bạn ghé nhà , vẫn tương tư ghê quá. Vậy thơ mới hay chứ. Chúc bạn vui và sáng tác mạnh.
         
        Thân mến!
        TQ
        #120
          Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 157 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9