HTNX làm quen !
Ngày xưa ấy, em yêu màu tím Cả khung trời tràn ngập hoa sim Sao hôm nay ta trở lại tìm Không còn thấy rừng hoa tím nữa...
Ngày xưa ấy, em yêu màu tím Cả khung trời tràn ngập hoa sim Sao hôm nay ta trở lại tìm Không còn thấy rừng hoa tím nữa... (Lang Thang)
Bước chân nào ngại ngùng , lần lữa
Trở về mà hoa ấy nay đâu
Nhớ màu tím thuỷ chung hò hẹn
Chờ đợi , thời gian có phai màu ?
(Hoa Tím Ngày Xưa)
Ngày xưa màu tím...ngày xưa
Loang màu tim tím đường mưa bước cùng
Tím từng con chữ mông lung
Tím khung trời mộng ngập ngừng thơ ngây
Oanh Oanh
Ngày xưa màu tím...ngày xưa Loang màu tim tím đường mưa bước cùng Tím từng con chữ mông lung Tím khung trời mộng ngập ngừng thơ ngây (Oanh Oanh)
Xa rồi màu tím đâu hay
Chiều mưa năm cũ đến nay còn gì?
Nước mắt vẫn đọng bờ mi
Yêu người sao lại chia ly hỡi người?
(Hoa Tím Ngày Xưa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 17:14:52 bởi Hoa Tím Ngày Xưa >
Tím thuỷ chung hay tím đời chờ?
Mà khao khát một màu hoa ngày ấy
Mong cháy mãi thời thương yêu thơ dại
Còn mặn nồng hay đã vội phôi pha
*Chào HTNX nhé LT tới chậm nhưng luôn mong bạn vui!
Tím thuỷ chung hay tím đời chờ?
Mà khao khát một màu hoa ngày ấy
Mong cháy mãi thời thương yêu thơ dại
Còn mặn nồng hay đã vội phôi pha
*Chào HTNX nhé LT tới chậm nhưng luôn mong bạn vui!
Hoa tím ngày xưa đã hết đợi chờ
Bây giờ chỉ còn hoa vàng đẹp như mơ
Bác hãy nhanh quay về xóm 8
Nếu không em cuỗm mất bây giờ
Cám ơn LT đã ghé vào thăm ! Bắt đầu lúc nào cũng không bao giờ muộn bạn à !
Tím chiều xưa giảng đường nơi hò hẹn
Sao bâng khuâng nhung nhớ đến bây giờ
Ta xa nhau từ ấy có ai ngờ
Màu hoa tím phai dần theo năm tháng...
Ngày xưa màu tím...ngày xưa
Loang màu tim tím đường mưa bước cùng
Tím từng con chữ mông lung
Tím khung trời mộng ngập ngừng thơ ngây
(Oanh Oanh)
Xa rồi màu tím đâu hay
Chiều mưa năm cũ đến nay còn gì?
Nước mắt vẫn đọng bờ mi
Yêu người sao lại chia ly hỡi người?
(Hoa Tím Ngày Xưa)
Đường xưa hoa cỏ gọi mời
Kỉ niệm thấp thoáng đầy vơi xứ này
Vàng rơi lá rụng dấu giày
Còn đây dù có tình phai nhạt rồi
(Oanh Oanh)
Ngày xưa màu tím...ngày xưa
Loang màu tim tím đường mưa bước cùng
Tím từng con chữ mông lung
Tím khung trời mộng ngập ngừng thơ ngây
(Oanh Oanh)
Xa rồi màu tím đâu hay
Chiều mưa năm cũ đến nay còn gì?
Nước mắt vẫn đọng bờ mi
Yêu người sao lại chia ly hỡi người?
(Hoa Tím Ngày Xưa)
Đường xưa hoa cỏ gọi mời
Kỉ niệm thấp thoáng đầy vơi xứ này
Vàng rơi lá rụng dấu giày
Còn đây dù có tình phai nhạt rồi
(Oanh Oanh)
Lòng người sao nỡ phai phôi?
Tiếc cho hoa tím chờ ai đến tàn
Chiều nay dạo gót bâng khuâng
Nhớ về ngày ấy bàng hoàng nỗi đau !
(Hoa Tím Ngày Xưa)
Ngày xưa màu tím...ngày xưa
Loang màu tim tím đường mưa bước cùng
Tím từng con chữ mông lung
Tím khung trời mộng ngập ngừng thơ ngây
(Oanh Oanh)
Xa rồi màu tím đâu hay
Chiều mưa năm cũ đến nay còn gì?
Nước mắt vẫn đọng bờ mi
Yêu người sao lại chia ly hỡi người?
(Hoa Tím Ngày Xưa)
Đường xưa hoa cỏ gọi mời
Kỉ niệm thấp thoáng đầy vơi xứ này
Vàng rơi lá rụng dấu giày
Còn đây dù có tình phai nhạt rồi
(Oanh Oanh)
Lòng người sao nỡ phai phôi?
Tiếc cho hoa tím chờ ai đến tàn
Chiều nay dạo gót bâng khuâng
Nhớ về ngày ấy bàng hoàng nỗi đau !
(Hoa Tím Ngày Xưa)
Ngày xưa xin mãi một màu
Thời gian ngan ngát giọt sầu riêng mang
Có chăng đâu đó cung đàn
Bài ca nhung nhớ úa tàn ngày xưa
(Oanh Oanh)
Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
Gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
Cũng vườn xưa chốn này
Nhặt hoa tím rụng cài lên áo,
Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương. Chào Hoa Tím nhé! Mình cũng vừa mới tham gia vào diễn đàn thôi, thấy cái tên của bạn đẹp quá nên xin được..nhảy vào làm quen, rất mong Hoa Tím gật đầu nhé !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/24F133D3AFE24C62BE938356EB7601B9.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: