Giọt mực thời gian...
Hoa Tím Ngày Xưa 05.01.2007 18:58:19 (permalink)
0
NGÀY XƯA...
 
Ngày xưa...
xưa lắm...
ngày xưa...
Ngây thơ
chưa biết
nắng mưa
cuộc đời...
 
Tuổi hồng
mực tím
mồng tơi...
Lòng như
giấy mới
bởi người
chưa ghi...
  HTNX

#1
    Hoa Tím Ngày Xưa 07.01.2007 22:11:13 (permalink)
    0
    NHỚ VỀ TRƯỜNG XƯA
     
     
    Còn đây một thoáng vấn vương ,
    Nhớ về kỷ niệm ngôi trường ngày xưa.
    Một chút nắng , một chút mưa
    Bâng khuâng nỗi nhớ vẫn chưa phai nhòa...

    Tan trường con nắng lao xao
    Dưới tàn phượng vĩ chờ nhau cùng về
    Khi mưa đổ giọt lê thê
    Trú chân , trò chuyện bên hè phố quen
     
    Bồi hồi nhớ nhớ quên quên...
    Một thời dĩ vãng gọi tên tháng ngày...
    HTNX

    #2
      Hoa Tím Ngày Xưa 09.01.2007 13:25:22 (permalink)
      0
      MAI SAU
       
      Mai sau
      cho đến
      mai sau...
      Nhớ hoài
      nhớ thuở
      ban đầu
      ấy thôi...
       
      Cho dù
      ngày tháng
      phai phôi...
      Lòng ghi
      dấu ấn
      mãi thời
      xa xưa...
      #3
        Đăng Từ 09.01.2007 13:58:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Hoa Tím Ngày Xưa

        MAI SAU
         
        Mai sau
        cho đến
        mai sau...
        Nhớ hoài
        nhớ thuở
        ban đầu
        ấy thôi...
         
        Cho dù
        ngày tháng
        phai phôi...
        Lòng ghi
        dấu ấn
        mãi thời
        xa xưa...

         
        Dễ thương ghê, xin chào HTNX
         
        Thì Đến Mai Sau
         
        Mai sau cho đến mai sau
        Nhớ hoài nhớ thưở ban đầu ấy thôi
         
        Thưở ấy người hay giận tôi
        Tôi đem cánh phượng cho người làm thơ
        Tặng tôi là những vu vơ
        Tặng người tôi nhặt mây tơ từ trời
        Cho người mơ mộng xa xôi
        Tay ôm nắng, đấy hồn tôi hỡi tình
        Người đi ngày tháng trôi nhanh
        Kỷ niệm nỡ để trở thành nỗi đau
         
        Mai sau thì đến mai sau
        Vắng người có lẽ tình sầu ru tôi
         
        Đăng Từ
        Gửi HTNX
        #4
          Hoa Tím Ngày Xưa 09.01.2007 16:57:09 (permalink)
          0
          Cám ơn bạn Đăng Từ đã vào thăm và hoạ thơ !

          Thì Đến Mai Sau

           
          Mai sau cho đến mai sau
          Nhớ hoài nhớ thưở ban đầu ấy thôi

          Thưở ấy người hay giận tôi
          Tôi đem cánh phượng cho người làm thơ
          Tặng tôi là những vu vơ
          Tặng người tôi nhặt mây tơ từ trời
          Cho người mơ mộng xa xôi
          Tay ôm nắng, đấy hồn tôi hỡi tình
          Người đi ngày tháng trôi nhanh
          Kỷ niệm nỡ để trở thành nỗi đau

          Mai sau thì đến mai sau
          Vắng người có lẽ tình sầu ru tôi

          Đăng Từ
          Gửi HTNX


               NHỚ NGÀY XƯA

          Nhớ về ngày tháng xa xôi
          Nghĩ lại , thầm trách sao tôi hững hờ
          Ngày ấy tôi thường mộng mơ
          Bên người , tôi dệt vần thơ u sầu

          Hạnh phúc vụt mất còn đâu
          Xa người...tôi vội qua cầu với ai !
          Để giờ nước mắt trong tay
          Khóc cho giây phút đổi thay năm nào !

          Chiều nay trong dạ nao nao
          Nhớ người , ơi hỡi xuyến xao trong lòng !
          HTNX








          #5
            Hoa Tím Ngày Xưa 10.01.2007 11:39:43 (permalink)
            0
                      CHIỀU TÍM
             
            Chiều tím chiều nhớ thương ai
            Câu hát xưa cứ mênh mang trong lòng
            Chiều tím bảng lãng hoàng hôn
            Thương người em ấy , nụ hồng chớm xinh
             
            Người đi , ta giữ bóng hình
            Chiều dần phai nắng , tím tình chúng ta
            Ngờ đâu số phận cách xa
            Thương nhiều , nhớ lắm...thế mà chia phôi !
             
            Mỗi chiều về tím bồi hồi
            Nhớ em , chiều tím hoàng hôn buông mành.
            #6
              Đăng Từ 10.01.2007 11:55:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Hoa Tím Ngày Xưa

              NGÀY XƯA...

              Ngày xưa...
              xưa lắm...
              ngày xưa...
              Ngây thơ
              chưa biết
              nắng mưa
              cuộc đời...

              Tuổi hồng
              mực tím
              mồng tơi...
              Lòng như
              giấy mới
              bởi người
              chưa ghi...
              HTNX

               

              Cũng Tại Mồng Tơi
               
              Mồng tơi lá xanh quả tím
              Ngăn lối nên người không qua
              Mồng tơi hỡi! Mồng tơi ơi!
              Gần mà người cho là xa
               
              Ngày xưa hay đợi cơn mưa
              Xếp thuyền thơ thả vu vơ
              Mong sao người ta tinh nghịch
              Nhặt thuyền nhặt tình tôi mơ
               
              Xa xưa người yêu màu tím
              Tôi hay ngóng đợi hoàng hôn
              Ngại ngùng tìm vần mây tím
              Tặng người mỗi lúc người buồn
               
              Xa xưa vào rừng tôi kiếm
              Mang về một nhánh hoa lan
              Qua nhà xin cài trên tóc
              Mà tình đã xa ngút ngàn
               
              Người đành bỏ lại mồng tơi
              Người chưa hiểu rỏ tình tôi
              Mồng tơi còn trồng chi nữa
              Nhành lan tàn hết đi thôi
               
              Đăng Từ
              Gửi HTNX
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 11:59:51 bởi Đăng Từ >
              #7
                hoachuame 11.01.2007 13:18:10 (permalink)
                0
                "Nếu có một ngày ta gặp lại nhau
                Chuyện năm xưa dẫu có thành cổ tích
                Có trường lớp có bạn bè tinh nghịch,
                Một tình yêu e ấp, gửi cho ai."
                 
                Ba năm dài, cuộc tình cũng sẽ phai
                Vẫn ấp ủ bóng hình người vẫn nhớ
                Thổn thức khóc, chuyện ngày xưa xa thẳm
                Bên nhau ba năm, cứ ngỡ sẽ một đời.
                 
                Để rồi đây khi thoảng thốt giật mình
                Dòng nhật ký dùng dằng chưa muốn gấp,
                Người thương ơi, về đây tìm gặp
                Lại kỷ niệm xưa dù chỉ một lần.
                 
                Trang thơ buồn sũng nước dưới trời mưa
                Dòng nhật ký mực nhoè theo nước mắt
                Kỷ niệm ơi ai còn ai mất
                Vẫn nhớ hoài thời cổ tích ngày xưa!
                 
                 
                 
                #8
                  Oanh Oanh 11.01.2007 20:01:36 (permalink)
                  0
                  Ngày xưa
                   
                  Ngày xưa mực tím mồng tơi
                  Ngày xưa áo trắng mây trời thơ ngây
                  Ngày xưa nắng rãi bóng ngày
                  Trái tim rộn rã...bàn tay ngại ngần
                   
                  Ngày xưa quấn quít bước chân
                  Hàng cây trút lá rộn ràng về chung
                  Lá vàng xao xác đã từng
                  Dấu giày hai đứa ngập ngừng đâu đây
                   
                  Ngày xưa...vẫn ở... chốn này...
                   
                  Oanh Oanh
                  #9
                    Hoa Tím Ngày Xưa 11.01.2007 20:51:54 (permalink)
                    0
                    Cũng Tại Mồng Tơi
                     
                    Mồng tơi lá xanh quả tím
                    Ngăn lối nên người không qua
                    Mồng tơi hỡi! Mồng tơi ơi!
                    Gần mà người cho là xa
                     
                    Ngày xưa hay đợi cơn mưa
                    Xếp thuyền thơ thả vu vơ
                    Mong sao người ta tinh nghịch
                    Nhặt thuyền nhặt tình tôi mơ
                     
                    Xa xưa người yêu màu tím
                    Tôi hay ngóng đợi hoàng hôn
                    Ngại ngùng tìm vần mây tím
                    Tặng người mỗi lúc người buồn
                     
                    Xa xưa vào rừng tôi kiếm
                    Mang về một nhánh hoa lan
                    Qua nhà xin cài trên tóc
                    Mà tình đã xa ngút ngàn
                     
                    Người đành bỏ lại mồng tơi
                    Người chưa hiểu rỏ tình tôi
                    Mồng tơi còn trồng chi nữa
                    Nhành lan tàn hết đi thôi
                     
                    Đăng Từ
                    Gửi HTNX


                       MỰC TÍM MỒNG TƠI

                    Ngày xưa mực tím mồng tơi
                    Anh hàng xóm ở cạnh tôi là người
                    Bên nhau đâu thiếu nụ cười
                    Tuổi thơ trong trẻo tôi mơ mộng nhiều

                    Thuở ấy cứ mỗi chiều về
                    Sau giờ tan lớp thả diều cùng chơi
                    Có hôm hái trái mồng tơi
                    Làm mực tím viết trang thơ tuổi hồng

                    Thời ấy bây giờ còn không?
                    Giậu mồng tơi héo , mà lòng cách xa...



                     

                    #10
                      langtoi 11.01.2007 21:14:12 (permalink)
                      0
                      KHÚC HOANG LIÊU
                       
                      Ngày tháng nào còn không
                      Khi tình chia hai lối
                      Lời chia tay nói vôi
                      Cho nhung nhớ dâng cao
                       
                      Xin nguyện làm giọt nắng
                      Tắm ấm buổi ban mai
                      Xin làm giấc ngủ dài
                      Cho trọn giấc mơ hoa
                       
                      Nguyện khi sang kiếp khác
                      Sẽ như cây liền cành
                      Không còn xa nhau nữa
                      Cho tình mãi bên nhau....
                       
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9