Trang thơ của tôi
thuythuy 05.01.2007 20:02:02 (permalink)
0
Cảm xúc thu
 
Yêu rất nhiều là những buổi chiều thu
Đến vội vàng bên thềm hạ vắng
Tôi lả lả say theo làn gió sớm
Thu xanh trong diễm lệ khoác áo vàng.
 
Tôi thường thả bộ nghiêng mình theo ánh nắng
Đã trải dài hiu hắt lối thân quen
Qua những con đường có hàng cây vàng lá
Tiếng xào xạc ngút ngàn trôi mêng mông.
 
Trôi mênh mông những âm thanh vô vọng
Tiếng gãy rắc của thân lá mềm mại
Tiếng rưng rưng của cây mẹ trầm lắng
Tiếng của lòng ai không vọng đến tim ai.
 
Nhưng yêu thu tôi vẫn yêu rất nhiều
Mặc nỗi buồn có về đến bất chợt
Vì lòng tôi đã quá quen thuộc
Với khách tình thu vốn sầu đa mang!
 
Con cá nhỏ
 
Con cá nhỏ trong bể kính
Cứ bơi qua rồi lượn lại
Giữa đám rêu xanh
Giữa bầy cá bạn
Cứ tưởng mình
Bơi trong đại dương
 
Ngày lại ngày
Những người chủ cho ăn
Con cá đớp mồi
Tưởng mình sướng vui.
 
Con cá nhỏ
Từng ngày lớn lên
Mỗi lúc thêm buồn
Thấy đời nhạt nhẽo
Biết mình ngây ngô.
 
Một ngày
Giữa đám rêu xanh
Giữa bầy cá bạn
Giữa đại dương nhỏ hẹp
Con cá không buồn bơi
Nó xa bầy lẻ bạn.
 
Ôi tự do không về với hôm nay
Tự do không trong mắt ta nhìn
Có điều gì buồn thương đến thế
Con cá nhỏ trong lòng đại dương?!

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9