GỎI SEN Một hôm tôi đến nhà em
mặt em 'đưa đám' nên tôi giận mình
Em ngồi lặng như cây trinh
tôi rơi trên cỏi buồn minh Bồ đề
*
Tôi ngồi cô đơn như hề
tâm can nín lại như hề kịch câm
Em xinh khuôn mặt âm thầm
tôi rơi rớt hột giám mần ăn chi
*
Nếu không em cứ ngồi y
tôi lo dọn dẹp quét đi nổi buồn
..
quét luôn cái đống phân vân
cái màu tê tái mốc meo ô kìa
* *
*
Xong rồi, tôi đi chợ mua
mua đầy mấy giỏ tâm tình:
Lòng không bỏ sót
hành ngò , dưa leo
mắm nêm tôi chọn Ba Làng(*)
thịt heo ba rọi
thấu tình em thôi
..
Đãi em cái thú một thời
soạn lên mâm ngoc, tôi mời em ăn
đôi ta lên cỏi bồng bềnh
gỏi Sen , mít ướt trộn thành thủy chung
món nầy món lạ tôi xếp hình vòng cung
..dạ thưa,
dạ thưa
công chúa lên ngôi
cho tôi vài giọt rơi trên ngai vàng
**
*
Xông pha khói trận oai hùng
tôi , tôi chỉ quyết cho nàng tôi vui
**
nhưng sao không thấy nàng cười
buồn tôi rớt hột thêm rồi nàng ơi
*
cuộc cờ vườn trống nhà không
xông pha chiến trận biết đâu mà lần
* *
*
Thế gian ơi , còn món chi không
tôi mua mua hết dâng hoàng của tôi
gạo châu củi quế đủ rồi
chỉ còn cái thú không lời
ước tôi biết được...
tôi mời nàng thăng hoa.
HLC.
(*) nước mắm Ba làng An ngon nhất nước.