hạn hẹp một tình yêu - thơ Nnguong
abc
bài cuối năm
bài thơ tình của thằng trí thức nửa mùa
bài thơ yêu thương
bỗng dưng
chỉ một lần cũng đủ
chủ nhật, hẹn
đi, về
em về, anh vẫn còn say
gặp lại bạn cũ dưng là tình nhân
kiến thức tình yêu
lăng kính tình yêu
lận đận
mùa xuân
ngóng, nghía
người nhận: ngami@yahoo.com, 3/5/10
nhân chứng
phân vân
si tình
thấy chi điều khác biệt
ước mơ
____________________________________________________
bài thơ yêu thương
mỗi ngày gởi em một chút lòng
theo cánh nhạn bay về hướng Đông
nhạn bay xoải cánh, em có thấy
thả xuống trần gian những nhớ mong
mỗi ngày gởi em một chút tình
viết trên trang giấy mới trắng tinh
giòng chữ yêu thương vụng về cũ
kể lể tình yêu của chúng mình
ngày ngày gởi thêm một góc hồn
chao đảo tia nắng nhạt hoàng hôn
đã lâu vương vấn trong đôi mắt
cửa sổ tình yêu của tâm hồn
vài ngày gởi em dăm nỗi buồn
tôi thường nhầm lẫn với nỗi vui
cười và khóc là điều thật khó
sao vẫn buồn vui lẫn lộn, tôi
......
gởi lại cho em nửa mảnh đời
nửa mảnh còn lại, giữ riêng tôi
để tôi đi nốt đoạn đời dốc
và ánh trăng soi khỏi lẻ loi
chỉ còn lại đây ánh trăng vàng
trong đêm xuân trống vắng mênh mang
muốn đem nỗi nhớ vô vàn ấy
ném vào cung trăng, gởi chị Hằng
gởi lại cho em mảnh trăng rời
bóng em ngồi khuất ánh trăng rơi
tôi, mây, rừng, núi cùng ngơ ngẩn
ơi, đã lâu rồi thèm trăng soi
gởi cả cho em hết xác, hồn
còn lại trong tôi chỉ ngữ, ngôn
xa xôi, tận tinh cầu nào đó
có lạc của tôi bóng thơ buồn ?
nnguong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2005 07:49:37 bởi Nnguong >
bài cuối năm
mình quen nhau qua quít
mới thế mà gần năm
đất, trời lại khắng khít
và, trăng bịn rịn đêm
những email em viết
xen lẫn nhiều ý, tình
như lời thơ cổ tích
ngụ thật nhiều niềm tin
còn bài thơ anh gửi
tặng em lắm tương tư
có điều không dám hỏi
là mình có nhau chưa
yêu nhau vẫn chưa đủ
nhớ nhau vẫn chưa khuây
hôm nào cũng viện cớ
tìm lý do cầm tay
em ở xa như thế
khi nào anh sang thăm
có cho anh lễ mễ
hỏi em, chuyện: trăm năm
cuối năm em bày đặt
tẩn mẩn gửi chút quà
tình mình thêm gút, mắc
gỡ hoài chẳng rứt ra
cuối năm anh cũng tệ
đã quên hết mọi người
(quên gửi lời chúc tụng !)
chúc mừng riêng em thôi
cuối năm bày nỗi nhớ
để sưởi ấm mùa đông
cần em như hơi thở
kéo dài nỗi nhớ mong
cuối năm dài như tiếng
thở dài, của đôi ta
yêu em rồi môi miếng
biết đổ thừa: cách xa
biết làm sao hở, nhỏ ?
yêu nhau rất thật thà
sao với nhau không được
hay tại lỗi: Mẹ, Cha!
nnguong
Có phải là tình yêu
Tại anh ko ngỏ lời
Hay tại em làm lạ
Dòng thơ tình êm quá
Có bóng hình em wa?!
Đêm đông bóng trăng tà
Soi mờ trên tuyết trắng
Tại anh nên trăng lặn?
Tại em nên mình xa?
Nào phải tại Mẹ Cha
Mà duyên mình rời rạt
Vì mình chẳng bước wa
Vòng tròn cong -định mệnh
Luyến lưu thì em đến
Cùng vui giây phút thôi
Như lá thu phai rồi
Cuối chân mây hoài niệm
Trăng lạnh mùa đông điểm
Chút buồn giăng -ý thơ
Tình yêu nếu là mơ
Thì tình luôn luôn đẹp
Ánh trăng tàn đã khép
Chuốt sầu buốt -hành trình
Chân lữ khách một mình
Trên lộ buồn -đơn độc
Nhủ lòng thôi -đừng khóc
Mỉm cười nhìn nhau đi
Và chẳng cần nói gì
Nhìn nhau rồi -khắc hiểu!!! đã mang vao trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2005 03:45:08 bởi ct.ly >
cám ơn ánhtrăng bài thơ,
chắc tại gì nè ánhtrăng:
chủ nhật, hẹn
ngồi quán ... nhậu, uống cà phê
ngó, nhìn chủ nhật kéo lê nắng người
chủ nhật ơi! sao không cười ?
chủ nhật thất thểu, buồn vui mơ màng
chủ nhật lật đật đi làm
tiếng xe máy nổ càm ràm, thở than
mùa này, nắng nóng chói chang
dăm ngọn đèn đỏ, chàng ràng án binh
chủ nhật ngồi đó một mình
nắng ươn trong mắt, hoa tàn trên môi
phấn, son chấm, phết lôi thôi
giận người chả chịu ỉ ôi, hẹn hò
chủ nhật mặc áo hững hờ
cái quần lơ lững, chực chờ sang trang
chủ nhặt dắt bồ đi ăn
nàng thẹn thùng trước, chàng ngần ngại sau
ly chè ngọt mật xanh xao
ly cà phê đắng lao đao chỗ ngồi
.
chủ nhật-ta, chán mớ đời
hẹn hò luống tuổi, chỗ ngồi quạnh hiu
nnguong chúc vui
nnguong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2005 08:39:04 bởi Nnguong >
Người ngồi trong quán nhấm cà phe
Còn Cuồng vát guốc chạy te te
Thấy ai củng muốn khoe guốc mới
Le...!!!
Chào trăng lu, xí quên trăng tàn


Và còn chào cái bạn gì gì???? " Nnguong " không biết tên gì? đọc loạn thị luôn


Cuồng không biết mần thơ, mần thẩn gì? chỉ quẹt vài ba chữ học mót thôi nhưng cũng muốn làm quen các bạc cho dzui
Không cho là dzầ y nè:[sm=dapdau.gif][sm=dapdau.gif][sm=dapdau.gif]
Người ngồi trong quán nhấm cà phe
Còn Cuồng vát guốc chạy te te
Thấy ai củng muốn khoe guốc mới
Le...!!!
Có đôi guốc mới cũng đem khoe,
Chiếc thì gảy đế, cũng lí le
Nhưng thui có guốc không chân đất
Kệ...... !!

Có môn thiết..... gì đó, luyện tập đến đâu gòi hả thơ Cuồng hihihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2005 03:28:11 bởi ct.ly >
chào các bạn,
chúc chủ nhật vui vẻ
Nn
Trích đoạn: Nnguong
chào các bạn,
chúc chủ nhật vui vẻ
Nn
Cảm ơn Nnguong , Chúc bạn chủ nhật..... vui, ngồi quán nhấm cà phe vui vẻ nhé
mùa này, nắng nóng chói chang
Mùa này còn được nắng chói chang, thế thì còn gì vui hơn, mà thấy buồn vậy Nnguong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2005 06:27:34 bởi ct.ly >
thì tại nó như dzầy nè ct. ly:
chủ nhật-ta, chán mớ đời
hẹn hò luống tuổi, chỗ ngồi quạnh hiu
còn ct. ly thì sao, chủ nhật lại ngồi nhà mà gõ lóc cóc!
chủ nhật-ta, chán mớ đời
hẹn hò luống tuổi, chỗ ngồi quạnh hiu
còn ct. ly thì sao, chủ nhật lại ngồi nhà mà gõ lóc cóc!
Chủ nhật có người nhàn hạ
Ra quán nhấm cà phê
Còn Ct.Ly thì ngồi nhà
Chờ bạn, để tán dóc
Nhưng chả thấy online
Nên buồn gỏ lóc cóc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2005 03:48:10 bởi ct.ly >
Người ngồi trong quán nhấm cà phe
Còn Cuồng vát guốc chạy te te
Thấy ai củng muốn khoe guốc mới
Le...!!!
Chào trăng lu, xí quên trăng tàn
Sáng ra thấy Cuồng chạy loang woanh
Khoe rằng có guốc -ấy- mới toanh
Thấy vui Trăng cũng chào -cười đáp
Đẹp........ !!!!
Chào TC nha, att cũng ko biết mần thơ mô hihi cũng wet. wet. như Cuồng vậy á đừng [sm=dapdau.gif] nữa nha att mời


nà hihi
Này cuồng vác guốc chạy đi đâu
Cho itphy hỏi nhỏ vài câu
Guốc này của cuồng hay đi mượn
Hay!....
[sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2005 04:58:27 bởi itphy >

Chào nàng tiên itphy
Mới lượm đôi guốc ở vệ đường
Cho nên khoe trẻ dạo phố phường
Mất quai gẩy gộng như Cuồng vậy!!
Thường...!!!
Hôm nay hân hạnh gặp nàng tiên
Ôm kiếm ngang vai dáng nghiêng nghiêng
Làm Cuồng quờ quạng chân không vững
Xiên...!!!

[sm=z_harhar1.gif][sm=z_hug.gif][sm=z_brows.gif]
Trích đoạn: ct.ly
Có đôi guốc mới cũng đem khoe,
Chiếc thì gảy đế, chiếc xước quay
Nhưng thui có guốc không chân đất
Kệ...... !! 
Có môn thiết..... gì đó, luyện tập đến đâu gòi hả thơ Cuồng hihihihi
Có guốc xức quai cũng đã khoe
Nhưng còn quần áo chẳng có le
Ai dư đồ cũ cho xin bộ
He....!!!
Thui gặp nử hịp cổ dài ẹp quá trời !!! Hổng đập đầu nữa Khè Khè...



Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: