Tết xa hương
thangtram 15.01.2007 09:23:49 (permalink)
0
Tết xa hương
Thăng Trầm

có những chiều đông làm chơi vơi
những chiều áo tuyết vẫn còn phơi
trên cành đôi lá còn vương níu
e lúc đông về sẽ chết nơi


bên nầy đông cố bứt lá tơi
say sưa bên ấy dười mây trời
mai dâng rạo rực từng vạt nắng
êm ái tô hồng má lẫn môi


gây nhớ những ngày tết hôm qua
nghiêng nghiêng ngưỡng cửa với gói quà
áo xanh như khói bay trong gió
mắt thắm môi hồng ngát mộng ta


chiều cuối năm nay mộng chợt vơi
ngoài cửa không ai, vui đã rời
bao năm lặng lẽ không vang pháo
kỷ niệm, giật mình đã ra khơi


vui buồn cố níu nhớ xuân qua
dĩ vãng, em tôi, với món quà
ân tình ngày ấy còn ướt lệ
lặng buồn khi nhớ những tết xa

13012007
#1
    Nguyên Đỗ 16.01.2007 12:21:21 (permalink)
    0
    Lại Một Mùa Xuân Xa Quê
     
     
    Còn một tháng lại Tết rồi Mẹ nhỉ
    Lại xa quê không đưa Mẹ về thăm
    Làng mạc quê, qua những bước thăng trầm
    Lau nước mắt Mẹ nhớ về quê cũ
     
    Mẹ nói Bố, Bố lắc đầu chẳng dự
    Bao năm tù Bố đã đủ đau thương
    Mẹ hỏi con, con bận bịu việc trường
    Hẹn... hẹn mãi, mặt trời như thiếu nắng
     
    Con biết Mẹ tình quê hương rất nặng
    Cũng như con, nhớ xóm cũ từng đêm
    Những buổi vui đùa giỡn với anh em
    Hội họp mãi thưở học trò ngày đó
     
    Con biết Mẹ có rất nhiều nỗi khổ
    Thăm mộ ông, thăm mộ cố bên kia
    Hay hè ni, con dẫn Mẹ đi về
    Dịp Tết ngắn con khó mà đi được
     
    Sẽ một Tết con liều đi một chước
    Đưa Mẹ về ăn Tết với bà con
    Chú, dì, cô... ngay ở tại Sài Gòn
    Mẹ ở lại thăm lâu dài tại đó
     
    Con trở lại bên này săn sóc Bố
    Mẹ thăm nom hàng xóm cũ bên kia
    Con sẽ về đón rước Mẹ mùa hè
    Mẹ ưng nhé, năm sau thăm quê cũ
     
    Nguyên Đỗ
     
     
    #2
      BĂNG NGUYỆT 16.01.2007 20:40:22 (permalink)
      0
      Mèn lâu ghê mới được đọc lại thơ thangtram nha...đi đâu mà biền biệt dzị hà...Rất vui được đón thangtram về chơi với dd thơ vntq nha, chúc vui và vui nè!
       
      Lạc mất mùa xuân
       
      Sáng nay về trên đường quê nho nhỏ
      Đôi dòng bờ xúm xuýt cỏ mọc ôm
      Tán dừa xanh che mát vòm trời rộng
      Chân chim sáo em tung tăng náo động
       
      Mấy cây mai bị khuất bởi tạp rậm
      Cũng cố vươn mình cho vài cánh vàng khoe
      Tìm một góc em ngồi để được nghe
      Tiếng chim hót ngày nào vào mỗi sáng
       
      Chỉ lặng im giữa mặt trời nóng rạn
      Gío vi vu ai oán nhịp cung gì?
      Bao tháng ngày thiếu một bóng nguời đi
      Vườn vẫn xanh sao rũ sầu đến lạ
       
      Thời gian tiễn ngày như cũng đuổi em
      Quay lưng đi bước chân còn ko nỡ
      Long An ơi chiều nay nghe cơ nhỡ
      Một linh hồn muôn thuở ...vắng...mùa xuân!
      #3
        thangtram 27.01.2007 06:25:37 (permalink)
        0




         
        Chào BN và ND, TT quên pw nên kg vào được cho đến khi tình cờ tìm ra  L))))  
         
         
        đầu xuân anh đến 
         






         
        đầu xuân anh đến
        nghiêng nghiêng muôn màu
        màu xanh trong mắt
        gieo ngàn ước mơ


        đầu xuân anh nhớ
        dáng ai hao gầy
        áo bay trong gió
        ngã vào vòng tay


        gối vai bỡ ngỡ
        rung rung vai gầy
        trời xuân êm quá
        dâng dầy nhớ thương


        buồn xuân hiu hắt
        mấy xuân đợi chờ
        bao xuân thay áo
        đến ngày xuân mong


        chiều nay chan chứa
        tình xuân men nồng
        ngày vui khao khát
        sầu lắng dâng thương


        ngoài kia cánh én
        tung bay khắp trời
        ngàn mai giữa độ
        bên nương trải vàng


        ngày xưa anh hẹn
        đầu xuân sẽ về
        ngày xuân reo nắng
        vui đầy buồn vơi


         
        #4
          thangtram 30.01.2007 06:29:51 (permalink)
          0
          Áo Xuân


          Thăng Trầm



           
           
           
          trời hôm nay giờ đây còn se lạnh
          gió đông còn mơn nắng ấm đi hoang
          mây lang thang lạc lõng ngắm mai vàng
          buồn lẩn thẩn vẫy tay chào năm cũ
           
           
          áo hôm nay sao buồn khi hoa vũ
          áo thẩn thờ buồn tiễn giữa xuân phong
          cánh mai bay cài lên mái tóc bồng
          vạt áo trắng đâu còn màu năm cũ
           
           
          trời Sài gòn gần xuân mà vẫn rũ
          ở muôn phương chim cuốc ấp  nỗi lòng
          rồi một hôm bổng vãn chợ tang bồng
          trước cố hương vụt bão hồn quay quoắt  
           
           
          bên café tiễn tình xưa vội thoắt
          quét kho tình gói lại những điêu linh
          hỏi ai kia có còn chút gánh tình
          xem vốn liếng, chỉ còn sầu ươm nắng
           
          30012007
          #5
            thangtram 06.02.2007 13:14:55 (permalink)
            0




            xuân nào anh lại về


            Thăng Trầm





            Mùa xuân nào anh lại về ngang phố vắng
            để đêm mơ lòng hết nhớ những đêm chờ
            mang nắng ấm thêm ánh hồng ướp môi xơ
            mơ mộng đắm ngây hương tình vơi xa nhớ


            đêm xuân nào anh sẽ dành riêng đôi phút
            xóa nỗi buồn em đắm đuối ngất hương yêu
            gió lang thang mơn mây trắng ước nâng niu
            dù ảo ảnh vẫn để hồn bay theo gió


            Sao không về thả thơ ngàn trong xuân nhớ
            sao không là sương trên lá đợi nụ xuân
            sao bâng khuâng sao trăn trở suốt đêm trường
            sao không đến khiến em buồn như sương khói


            tình dù lỡ chẳng dám hờn thôi dấu kín
            nếu trọn yêu dù không đến nhớ dâng đầy
            rồi chiều nay trời trở gió trút cánh mai
            em bỗng thấy lòng chênh vênh như không hướng

            4022007
            #6
              thangtram 15.02.2007 15:51:08 (permalink)
              0




              đáy ly


              Thăng Trầm



               
               
              Xuân nầy ai tiễn ai đi
              xuân nầy người ở người đi
              những ngày giông bão cuồng si
              chỉ còn giọt lệ hoen mi


              xuân nầy chưa đến đã đi
              mảnh hồn thương tiếc vội ghi
              xây cao ảo ảnh làm chi
              chỉ còn đôi lệ ngân mi


              xuân nầy thông vẫn vu vi
              mai vàng vẫn khoác xuân y
              rượu tình nghiêng tận đáy ly
              lòng chưa xua đuổi xuân thì


              xuân về nhớ vẫn thiết tha
              ân tình đắp áo kiêu sa
              người ơi tình vẫn bao la
              du hồn nhẹ khảy thương ca


              xuân nầy bóng đã vắng xa
              xuân nầy ta chỉ còn ta
              xuân nầy tình đối diện ta
              xuân nầy hồn trở hoang sa
               
              15022007
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9