Vui buồn thế sự vần xoay!

Tác giả Bài
langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
Vui buồn thế sự vần xoay! - 17.01.2007 08:00:12
0
XUÂN SANG
 
 
Xuân sang trên nhành cây trụi lá
Trồi non vươn toả sức xuân xanh
Đào thắm mai vàng đua khoe sắc
Trẩy hội tươi cười khắp nhân gian
 
Cầm tay anh trao nàng ánh mắt
Nồng nàn xoa dịu giá băng đông
Xuân về thầm nhắc duyên đã thắm
Liệu có chờ thêm một khắc xuân???
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Vui buồn thế sự vần xoay! - 17.01.2007 09:27:27
0
XÔN XAO MÙA XUÂN
 
Rùng mình trút bỏ áo tuyết băng
Cây xanh đâm trồi mầm mơn mởn
Như chẳng ngủ quên lúc đông về
Lá cành xào xạc dậy sức xuân
 
Ôi mùa xuân tới người thêm mới
Qua rồi ngày tháng bị vùi chôn
U uất đâu còn, sầu tan biến
Vực lại lòng mình đón Chúa xuân

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại