Khoảnh khắc
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 105 bài trong đề mục
kiếp nhân gian 18.01.2007 09:41:35 (permalink)
0
Em gái Ninh Kiều


Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về
Ninh Kiều em gái miền quê
Bao năm anh vẫn nhớ về , đợi mong
Anh giờ ngàn dặm thầm trông
Thương em gái nhỏ , tơ lòng mong manh
Ninh kiều là của riêng anh
Nâng niu , duyên dáng chân thành là em
 
Nhớ ngày xưa bắt bướm bên đường
Anh tặng em bài hát đến trường
Kỷ niệm bên nhau em còn nhớ
Hai đứa mình mơ chuyện trầu cau
 
Đôi mình tình nặng trăm năm
Chung vui pháo nổ ,rượu hồng ngày xanh
Ninh Kiều là của riêng anh
Nũng nịu ,duyên dáng ,chân thành là em

                             
#1
    nguyens 18.01.2007 11:33:40 (permalink)
    0
    Cần thơ có bến Ninh kiều
    Có cô thôn nữ yêu kiều thướt tha
    Mặn mà chiếc áo bà ba
    Tóc vai buông thả môi hoa chím cười
    Nụ tình hé nở đôi mươi
    Cho anh mơ mộng cho người nhớ nhung






    #2
      kiếp nhân gian 18.01.2007 20:25:13 (permalink)
      0
      Xin cám ơn bạn nha ! Mình là lính mới tò te thôi , có gì xin bạn chỉ giáo nha , thơ bạn rất hay !
      #3
        kiếp nhân gian 18.01.2007 20:33:21 (permalink)
        0
                                                               Biển
                                                     Anh đã yêu và rồi anh đã hiểu
                                           Cuộc đời anh chẳng thể thiếu vắng em
                                           Và tim anh sẽ chẳng thể ngủ yên
                                            Nếu một mai em xa anh vĩnh viễn

                                            Này em ơi anh nguyện làm sóng biển
                                            Dõi theo em những bước chân dịu hiền
                                            Và em ơi anh nguyện làm cát biển
                                            Để suốt đời in mãi dấu chân em.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 20:37:40 bởi kiếp nhân gian >
        #4
          kiếp nhân gian 18.01.2007 20:36:09 (permalink)
          0
                                                      Đôi mắt
                                           Sài Gòn bụI bặm quá chừng
                                   Khẩu trang che mất nửa nguồn thi ca
                                           Hên còn đôi mắt ngườI ta
                                    Đủ cho anh biết “ai” là dể thương
           


          #5
            kiếp nhân gian 22.01.2007 10:52:04 (permalink)
            0
                Trăng Quê

            Thành phố làm gì có trăng
            Sáng như như quê mình em nhỉ?
            Thành phố ngập tràn ánh đèn
            Vầng trăng lạc loài đơn lẻ.
            Đêm trăng quê mình đẹp quá
            Ánh đèn chẳng dám khoe khoang
            Láng giềng bên chiếc ấm tích
            Mời nhau những hớp trăng vàng
            Trăng quê soi vườn chuối nhỏ
            Chuỗi cười rúc rích lùm cây
            Trăng cũng chơi trò đuổi bắt
            Giấu mình sau những màn mây.




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/F53569416BB84C638303B1D9CCE8FE2D.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 11:04:32 bởi kiếp nhân gian >
            Attached Image(s)
            #6
              kiếp nhân gian 22.01.2007 11:12:29 (permalink)
              0
              Giọt sương
              khóc nhè

              Giọt sương nhỏ nhắn
              Lo lắng ngước nhìn
              Chẳng muốn bình minh
              Để mình tan biến



              Có một chú kiến
              Thấy vậy bèn trêu
              Rồi lấy cây khều
              Giọt sương oà khóc



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/E426B2D2E1D84D2E974F400A11BA1771.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                kiếp nhân gian 22.01.2007 16:15:34 (permalink)
                0
                                                   Vô vọng
                                          Ước gì chẳng thốt lời yêu
                                Chẳng ngày buốt nhớ - chẳng chiều lạnh hoang
                                         Giơ tay níu đóa hồng vàng
                                Trót thương dẫu biết phủ phàng lời mưa
                                         Nét hờn kiêu hãnh thuở xưa
                                Rủ mềm năm tháng dấu vừa nỗi đau
                                        Sóng nào núp dưới chân cầu
                                 Thuyền nào lỡ bước rối nhàu mặt sông
                r

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/C64D165EC3DE4C4F940032230BE62752.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 19:57:28 bởi Huyền Băng >
                Attached Image(s)
                #8
                  kiếp nhân gian 22.01.2007 16:21:26 (permalink)
                  0
                  Trả lại
                  Đêm dài chung bóng dưới trăng sao
                  Con đường im bóng mát ngày nao
                  Lất phất mưa bay , công viên đó
                  Chủ nhật còn đâu những gót giày
                   
                  Ân tình xưa đó dưới trăng sao
                  Vòng tay âu yếm, nụ cười trao
                  Kỷ niệm yêu thương còn đâu nửa
                  Xa cách còn đâu , kỷ niệm buồn
                   
                  Người đã ra đi không thấy về
                  Tình yêu lặng lẽ một chiều quê
                  Đớn đau lệ tuôn trào mi mắt
                  Ngày vui xưa đã như nắng chiều
                   
                  Buồn trong xa vắng nhớ mong ai
                  Người đã đi rồi , khó đổi thay
                  Mây chiều tan tác , hồn chết lịm
                  Chết lịm hồn tôi , một chử tình! 


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/6CEAB76A251441C6889EE35962243153.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    Đăng Từ 26.01.2007 10:32:30 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: kiếp nhân gian

                                                       Vô vọng
                                               Ước gì chẳng thốt lời yêu
                                     Chẳng ngày buốt nhớ - chẳng chiều lạnh hoang
                                              Giơ tay níu đóa hồng vàng
                                     Trót thương dẫu biết phủ phàng lời mưa
                                              Nét hờn kiêu hãnh thuở xưa
                                     Rủ mềm năm tháng dấu vừa nổi đau
                                             Sóng nào núp dưới chân cầu
                                      Thuyền nào lỡ bước rối nhàu mặt sông


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/C64D165EC3DE4C4F940032230BE62752.jpg[/image]

                     
                    Cũng Mong Là Vô Vọng
                     
                    Ước gì chưa thốt lời yêu
                    Chưa ngày buốt nhớ, chưa chiều lạnh hoang
                    Chưa nhặt những cánh hồng vàng
                    Chưa thương dẫu biết ngỡ ngàng đầu môi
                    Xót xa thì nói thế thôi
                    Chứ trông mỏi mắt đợi người qua đây
                    Đành rằng lòng nát như mây
                    Giận cho lắm, nhưng chiều nay... lại về
                     
                    Đăng Từ
                    Mượn ý thơ cua KNG, mình cũng hứng sảng
                     
                    #10
                      kiếp nhân gian 27.01.2007 14:23:26 (permalink)
                      0
                      Bắt đền


                      Bắt đền em đấy
                      Dể thương làm gì ?
                      Đáng ghét quá đi
                      Môi hồng xinh xắn …
                       
                      Bắt đền em đấy
                      Làm anh xuyến xao
                      Trái tim của anh
                      Cứ nhảy cào cào
                       
                      Gìơ tính làm sao
                      Muốn đền xem nào
                      Mấy nụ cười duyên
                      Hay là …mang nợ ?
                       
                      Tự nhiên vô cớ
                      Gởi hình kiểu  nầy
                      Làm ..khổ anh đây
                       Bắt đền đi nhé!..
                       
                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/048E0756E1EE491C871F446F6EA9CEBC.gif[/image]
                      Attached Image(s)
                      #11
                        kiếp nhân gian 27.01.2007 14:29:46 (permalink)
                        0
                                             Bến quê
                                    Sông quê có một bến đò
                              Aó dây mực tím học trò sang sông
                                   Những ngày phiên chợ huyện đông
                              Đò đầy, cô gái quên không lấy tiền!
                         
                                   Nghĩ hè nhớ buổi chợ phiên
                              Tiền đó tính trả hồn nhiên mắt cười!
                                   Nón rơi, cô lái lặng người
                              Mái chèo giận sóng đò bơi chòng chành …
                                   Năm sau tôi cố làm lành
                              Nón che khuất mặt hóa thành lạ xa!
                         
                                   Bến đò từ đấy ngại qua
                             Tới trường tôi phải vòng ra bến ngoài
                                  Sông quê bờ gió thở dài
                             Bến quê nước chảy dần phai nắng chiều !
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/00084150A81C4058993A36D1E97D1398.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          kiếp nhân gian 28.01.2007 10:37:46 (permalink)
                          0
                          Em là ai?
                                                              Em là ai mà sao anh phải nhớ
                                                              Phải chong đèn trằn trọc đến bơ vơ?
                                                              Em là ai mà sao trong hơi thở
                                                              Thoảng đâu đây mùi hương của tóc mai?

                                                               Em là ai mà sao anh nhớ mãi?
                                                              Cơn mê dài anh lại gọi tên em
                                                              Em là ai mà sao mà sao vậy?
                                                              Thao thức hoài trằn trọc mãi không thôi.
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/F89A34C2A04A4B07ABFD77F8EAABF864.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #13
                            kiếp nhân gian 28.01.2007 11:22:36 (permalink)
                            0
                            Mưa


                            Mưa bay trên mái phố
                            Lướt thướt qua mặt hồ
                            Mưa quanh quẩn mái rạ
                            Xanh lại vườn cỏ khô
                             
                            Mưa tí tách ngoài hiên
                            Mưa bay vào giấc ngủ
                            Mưa cho cành thêm nụ
                            Lãng đãng như sương mù
                             
                            Mưa rơi ngoài cửa sổ
                            Mưa suốt quảng đường dài
                            Mưa qua chiều thu phai
                            Nghìn trùng mưa về lại


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/E44993852E314919989F229EE6CA3EC1.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Tóc mai 13.02.2007 17:50:46 (permalink)
                              0
                              Anh đâu rồi... 
                               
                              Anh đâu rồi mùa xuân còn mới lắm
                              Nhân gian còn đắm đuối với ngàn hoa
                              Anh đâu rồi em tìm khắp ngày qua...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2007 20:08:31 bởi Tóc mai >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9