Khoảnh khắc
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 105 bài trong đề mục
kiếp nhân gian 13.07.2008 18:13:40 (permalink)
0
Tiếng quê giục gọi
 
Thôi đừng giục gọi chim muông
Có người kẻ chợ mõi mòn lắng nghe
Thèm về trải chiếu bờ tre
Lượm cho thỏa thích tiếng tre miệt vườn
 
Xin đừng bay thấp chuồn chuồn
Rối chân nhau giữa con đường nhựa quen
Khói rơm con cúi - lửa nhen
Bếp un đuổi muỗi thay đèn dầu con
 
Thôi đừng giục gọi, nếu còn
Tiếng trâu nằm vũng khua mòn đợi nhau
Giọng vạc đêm rớt đồng nào
Hai tay mở cửa trước sau truy lùng
 
Xin đừng giục gọi: mương, lung
Nước vơi. Đìa cạn. Bến sông dỡ chà
Mùa cá trắng, chài bến xa
Tiếng quê đau đáu giục ta xuống xuồng.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/E6A80301EF8548DC9B0CFCFB1F8F986B.jpg[/image]
Attached Image(s)
#91
    kiếp nhân gian 26.07.2008 17:01:09 (permalink)
    0
    Ngại ngần.

    Cuộc tình chia tay thầm lặng
    Mùa thu bỗng vàng lê thê
    Người đi quên lời ước hẹn
    Nên trăng thổn thức đường về
     
    Bão nổi sống chiều dậy sóng
    Vô tình em hiểu vì đâu
    Sóng mãi bạc đầu vô tận
    Thương cho anh mối tình sầu...
     
    Như một dòng sông đã cạn
    Lòng anh bãi trắng phù sa
    Rối ruột ve gào thương cảm
    Phượng buồn tím bóng chiều qua...
     
    Con đường yêu, dài phía trước
    Mùa mưa líu quíu bước chân
    Tình yêu nào ai đo được
    Nên đi từng bước ngại ngần...


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/55E7A85214B244549FD375808BD77FA1.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 17:03:48 bởi kiếp nhân gian >
    Attached Image(s)
    #92
      Tóc mai 28.07.2008 14:14:21 (permalink)
      0

      Trích đoạn: kiếp nhân gian

      Ngại ngần.

      Cuộc tình chia tay thầm lặng
      Mùa thu bỗng vàng lê thê
      Người đi quên lời ước hẹn
      Nên trăng thổn thức đường về
       
      Bão nổi sống chiều dậy sóng
      Vô tình em hiểu vì đâu
      Sóng mãi bạc đầu vô tận
      Thương cho anh mối tình sầu...
       
      Như một dòng sông đã cạn
      Lòng anh bãi trắng phù sa
      Rối ruột ve gào thương cảm
      Phượng buồn tím bóng chiều qua...
       
      Con đường yêu, dài phía trước
      Mùa mưa líu quíu bước chân
      Tình yêu nào ai đo được
      Nên đi từng bước ngại ngần...

      KNG



      Phù du 

      Chỉ là nắng chiều chợt tắt
      Chỉ là dấu lặng bên đời
      Người đi thu buồn héo hắt
      Trăng gầy nửa mảnh đơn côi
       
      Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi
      Chỉ riêng hồn tôi sóng dậy
      Em về hỏi lòng có thấy
      Nỗi buồn dâng lên mắt môi
       
      Ơi con ve sầu mùa cũ
      Hãy hát khúc ca phượng buồn
      Bờ vai ngọc ngà tóc rũ
      Đâu rồi áo trắng tôi thương
       
      Đường tình tôi đi mỏi mệt
      Cỏ lá xanh thêm từng mùa
      Sỏi đá ru lời tha thiết
      Đời phù du mấy cho vừa...
       
      Tóc mai
      (28/07/2008)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 14:36:59 bởi Tóc mai >
      #93
        kiếp nhân gian 03.08.2008 22:07:36 (permalink)
        0
        Thăm Mẹ
         
        Bâng khuâng dặm cát đồi cây
        Chiều nay con lại về đây thăm già
        Tủi mừng nhợt tái màu da
        Trong dáng Mẹ tháng năm xa rõ dài
         
        Run run lời lại níu lời
        Câu thơ Mẹ đọc nỗi đời tin yêu
        Đôi quần mắt Mẹ trũng sâu
        Đã nhiều đêm thức nguyện cầu đêm đêm
         
        Bàn thờ ấm khói hương lên
        Rám khô tay Mẹ đặt trên đỉnh trầm
        Nỗi đau như mạch nước ngầm
        Chảy trong lòng Mẹ lặng thầm bấy nay
         
        Con nghe cánh mũi nồng cay
        Nửa ngày xưa nửa hôm nay dội vào
        Cuộc đời của Mẹ hôm nào
        Sóng xô phía trước, phía sau bời bời
         
        Sống sao cũng thể một thời
        Cho quê hương Mẹ không lời thở than
        Hôm nay con trở về làng
        Nắm tay Mẹ bỗng xốn xang xa gần
         
        Dạt dào con sóng yêu thân
        Biển bao nhiêu sóng ân tình bấy nhiêu.


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/AA42D77EEEAA4CCD8C65071D470E0B19.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #94
          kiếp nhân gian 09.08.2008 18:50:09 (permalink)
          0
          Bao giờ em mới hiểu !!!
           
          Lúc cô đơn một mình anh lướt Web
          Để biết rằng vẫn không thể quên em
          Hình bóng đó anh lỡ Save vào tim
          Đã bao lần muốn Del mà không được

          Lúc quen em anh nào đâu biết trước
          Sẽ có ngày riêng mình anh nhớ nhung
          Còn đâu nữa thủa hai đứa dùng chung
          Một Password một ID trên mạng

          Những ngày ấy nếu anh không im lặng
          Thì giờ này chắc đã được bên em
          Chứ đâu phải một mình thức trắng đêm
          Tìm quên lãng trên từng trang Web lạ

          Chiều hôm trước qua nhà em nhớ quá
          Muốn gặp em nên cứ mãi ngẩn ngơ
          Tiếc là anh nào đâu có google
          Nên đành Search mong em về trong mộng

          Cuộc đời ảo hay thật đều quá rộng
          Có những Web em chẳng ghé bao giờ
          Là nơi anh dành tặng những vần thơ
          Dù vẫn biết chẳng bao giờ em hiểu !!!

           
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/036A8F2213B8407CA78BFA0222854653.gif[/image]
          Attached Image(s)
          #95
            kiếp nhân gian 09.09.2008 16:56:23 (permalink)
            0
            Aó lụa sương chiều.

            Vàng con mắt đợi em về
            Ly cafe nguội-ngày lê thê buồn
            Bến sông rụng mấy giọt chuông
            Khói giăng xanh nhạt ngõ hồn vắng tanh
            Em về tóc ngát hương chanh
            Thướt tha áo lụa dạo quanh hiên đời
            Tôi ngồi uống nỗi buồn tôi
            Ly cafe đắng như lời tình xưa
             
            Khói sương mấy sợi đong đưa
            Dường như áo lụa cũng vừa sang sông..

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/1E0B10F2C7274D3E95BF67606362E729.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 17:41:20 bởi kiếp nhân gian >
            Attached Image(s)
            #96
              kiếp nhân gian 10.09.2008 17:33:23 (permalink)
              0
              Biến tấu của màu tím.
               
              Trên dốc đồi xanh vườn mới mọc
              Dấu cỏ hồng nơi dấu guốc em qua
              Cây đứng sững trong buổi chiều rắc bụi
              Giấc mơ xanh phủ xuống tự bao giờ
               
              Cho tôi về rà soát lại cơn mơ
              Chú bướm lượn tìm chi trên vạt áo
              Màu tím đẹp dẫu rằng hơi khó hiểu
              Như một lời phiên dịch của thiên nhiên
               
              Màu tím thần thì trong tiếng riêng, chung
              Đang nói hộ những lời tình tự
              Trên triền dốc xanh kia có thể
              Nắng hanh vàng rơi rụng bốn chung quanh
               
              Chú bướm lăng quăng trên đỉnh yên bình
              Cho em thở thênh thang cơn gió sớm
              Tôi lượm biết bao nhiêu là đỏng đảnh
              Từ đồng tiền trên má lúm vô tư
               
              Và tôi nhớ em gầy dáng liễu
              Chiều lên xanh đôi mắt rất dương cầm
              Em mười bảy, một lần nghe sóng vỗ
              Và một lần, thôi cũng đủ trăm năm...
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/B42CDAF218964DB294F54D2909E38E4A.jpg[/image]
              #97
                BĂNG NGUYỆT 10.09.2008 19:06:29 (permalink)
                0
                Hihihi rốt cuộc cũng vào VNTQ dc rồi hả KNG, thơ vẫn dạt dào cảm xúc, vài dòng với anh, chúc vui nhiều..
                 

                Tôi lượm biết bao nhiêu là đỏng đảnh
                Từ đồng tiền trên má lúm vô tư
                 
                Và tôi nhớ em gầy dáng liễu
                Chiều lên xanh đôi mắt rất dương cầm
                Em mười bảy, một lần nghe sóng vỗ
                Và một lần, thôi cũng đủ trăm năm... 

                 

                Năm xưa muời bảy..
                 
                 
                Em mười bảy mùa xuân hớn hở
                Trăng vừa rằm trên má lúm vô tư
                Gặp bao giờ sao lại hồ như,
                Trăm năm hẹn , duyên từ ngàn kiếp
                 
                Em mười bảy , đâu biết thơ là nghiệp
                Lỡ yêu rồi nên sầu tiếp sầu chung,
                Thu đâu buồn sao cũng lay lung,
                Vạn giọt sương hình dung tựa lệ,
                 
                Em mười bảy ước tình đoan thệ
                Sắt tâm đồng sơn hải bền kiên,
                Biết đâu tơ nguyệt sắp theo duyên,
                Lãng mạn quá triền miên sầu mộng...
                 
                #98
                  kiếp nhân gian 10.09.2008 22:37:53 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Hihihi rốt cuộc cũng vào VNTQ dc rồi hả KNG, thơ vẫn dạt dào cảm xúc, vài dòng với anh, chúc vui nhiều..
                   

                  Tôi lượm biết bao nhiêu là đỏng đảnh
                  Từ đồng tiền trên má lúm vô tư
                   
                  Và tôi nhớ em gầy dáng liễu
                  Chiều lên xanh đôi mắt rất dương cầm
                  Em mười bảy, một lần nghe sóng vỗ
                  Và một lần, thôi cũng đủ trăm năm... 

                   

                  Năm xưa muời bảy..
                   
                   
                  Em mười bảy mùa xuân hớn hở
                  Trăng vừa rằm trên má lúm vô tư
                  Gặp bao giờ sao lại hồ như,
                  Trăm năm hẹn , duyên từ ngàn kiếp
                   
                  Em mười bảy , đâu biết thơ là nghiệp
                  Lỡ yêu rồi nên sầu tiếp sầu chung,
                  Thu đâu buồn sao cũng lay lung,
                  Vạn giọt sương hình dung tựa lệ,
                   
                  Em mười bảy ước tình đoan thệ
                  Sắt tâm đồng sơn hải bền kiên,
                  Biết đâu tơ nguyệt sắp theo duyên,
                  Lãng mạn quá triền miên sầu mộng...
                   


                  Ngày xưa khi em mười bảy...
                   
                  Chiều năm xưa qua đò sang sông vắng
                  Nghiêng bóng dừa bờ trắng cỏ lau thưa
                  Áo bà ba em khua chèo vượt sóng
                  Má em hồng soi bóng nước Miền Tây

                  Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết
                  Cô lái đò buồn tiễn khách sang sông
                  Giữa chiều mưa đong đưa ngàn nỗi nhớ
                  Nhớ con đò thương ai đứng chờ mong

                   
                  Gío cuốn mây trôi thuyền xuôi trăm ngã
                  Bông lục bình tim tím cả dòng sông
                  Con nước lớn ròng mênh mông trời đất
                  Mưa lại về, ai đứng đợi chờ mong


                  Chiều qua sông không còn ai đưa rước
                  Cô lái đò ngày trước bước sang ngang
                  Nước Cửu long mênh mông cuồn cuộn sóng
                  Sóng giữa đời hay sóng của lòng tôi

                   
                         Chào BN, người và thơ vẫn như xưa nhỉ!  Bài thơ của BN làm KNG tôi chợt nhớ đến một kỷ niệm xưa, thời còn lăn lộn dưới sông nước miền Tây và nhờ đó mới càng hiểu được người dân miền Tây chân chất, đậm đà và thủy chung...Bài thơ này tôi có lấy ý của bài hát "Chiều mưa bên sông"...Chúc BN và gia đình vui và hạnh phúc.
                   

                   


                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/5AAC41124EA34332B89C9601FAF8B107.gif[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 22:46:03 bởi kiếp nhân gian >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    kiếp nhân gian 12.09.2008 08:43:46 (permalink)
                    0
                    Đêm lặng
                     
                    Em xa anh muôn trùng
                    Biển ngàn năm vẫn hát
                    Ở hai đầu khoảng cách
                    Tình yêu anh mênh mông...
                     
                    Em về với đại dương
                    Cùng ngàn con sóng nhỏ
                    Trái tim anh máu nhỏ
                    Xót số phận khôn cùng
                     
                    Giữa đất trời mênh mông
                    Anh chơi vơi lạc bước
                    Phút giây không hẹn ước
                    Còn ai nhớ tháng ngày
                     
                    Sắc trời đêm hôm nay
                    Tựa như màu hắc tố
                    Khi em lỡ quên anh
                    Lời thề xưa theo gió...
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/A3FCE2A9E47148D2AE2BDDA5F2E83120.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    kiếp nhân gian 14.09.2008 22:48:22 (permalink)
                    0
                    Thu
                     
                    Thu đã về, thu đã đi chưa?
                    Heo may một thoáng chiều ngơ ngẩn
                    Sông khuya hoang dại cả đôi bờ
                    Những mảnh tình suốt đời đánh mất
                    Trăng buồn còn lại giữa trang thơ...!


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/D1A242357EF646069985C4714AFB9420.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    kiếp nhân gian 22.09.2008 17:25:25 (permalink)
                    0
                    Lửng lơ
                     
                    Lửng lơ là hương hoa gì
                    Nửa không, nửa có, dắt đi dật dờ
                     
                    Lửng lơ nửa thực, nửa mơ
                    Nửa tiên, nửa thánh, nửa thơ, nửa đời
                     
                    Lửng lơ nửa héo, nửa tươi
                    Cầm tay thì mất, để rơi thì còn
                     
                    Lửng lơ thả một cánh chuồn
                    Xui ai tìm bắt nỗi buồn chân mây…
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/7E42BC00D44B4A16979DEEA56E6A3442.gif[/image]
                    Attached Image(s)
                    kiếp nhân gian 24.09.2008 08:07:23 (permalink)
                    0
                    Nhắn!
                     
                    Có thể mai này mình gặp lại
                    tình yêu ơi!
                    xin nguyên vẹn ban đầu
                    không tỳ vết đau thương
                     
                    Có thể mai này mình gặp lại bên đường
                    cũng hàng cây thơm ngát
                    mùi hương nhắc mình
                    một thuở bên nhau
                     
                    Có thể mai này mình gặp lại
                    trái tim vẫn còn đau
                    người yêu ơi!
                         
                         Xin em chỉ là ngọn gió
                         xin em chỉ là lá cỏ
                         dịu dàng thoảng qua. 
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/17CF047EB93E49A0B54DEF920D8BD84B.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    kiếp nhân gian 26.09.2008 22:57:50 (permalink)
                    0
                    THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

                    Ừ thì... thương nhớ người dưng!
                    Để cho giọt đắng thầm lăn đêm dài.
                    Người ta đang nhớ thương ai?
                    Còn mình chỉ được những ngày đơn phương.

                    Ừ thì... tràn lạnh đêm sương,
                    Ai người dưng để lại buồn cho ai?!
                    Ngỡ ngàng một vệt sao rơi,
                    Người dưng có nguyện một lời dùm ta

                    Ừ thì... duyên chẳng đậm đà,
                    Trái ngang cũng bởi đôi ta người ngoài.
                    Trách bao nhiêu, tội ông trời!
                    (Không sinh một họ cho người thế gian).

                    Lỡ người dưng bước sang ngang,
                    Ừ thì... sẽ kết họ hàng với ai!
                    Chắc buồn đủ mấy đêm say
                    Người ta chung họ, mình hoài người dưng...



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/585C3F88FF764D10841B81CC52B820AD.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 23:13:15 bởi kiếp nhân gian >
                    Attached Image(s)
                    kiếp nhân gian 08.10.2008 17:01:44 (permalink)
                    0
                    Nghịch lý.
                     
                    Tình yêu đến không một lời báo trước
                    Và ra đi đâu hẹn lại bao giờ
                    Đốm lửa hồng lung linh mà dễ tắt
                    Chưa định hình đã vội hóa tàn tro...
                     
                    Anh nói mãi những lời câm lặng
                    Em vô tư như nước ngủ chân cầu
                    Thà em cứ lạnh lùng và xa cách
                    Trái tim anh chắc sẽ bớt thương đau !
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/BA81FA1BD404486C877B085C3FEB1993.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 105 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9