.... Xuan ....

Tác giả Bài
DạoChơi
  • Số bài : 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2007
  • Nơi: -'z-
.... Xuan .... - 18.01.2007 19:08:19
Năm nay có lắm đàn bà
Nên tui chạy trốn vô nhà Thơ vui
Trong đây nhộn nhịp lắm người
Xin cho tui trú tạm thời được không ?
Thui không viện cớ lòng vòng
Có ai rảnh rổi ở không không nè ?
Nêú mà các bạn không chê
Cho tui thơ thẩn ....dzâm dzê dzới cùng

Thơ thơ thẩn thẩn
Quanh quẩn trong đây
Thi sĩ đứng đầy
Nên tui vô ké
Đâu rồi mâý "bé" ?
Đâu rồi mâý cô ?
Nếu muốn kiếm bồ
Nhào vô tui dzớt
Tui giới thiệu trước
Tuổi mới ...23
Da xanh bạc hà
Đầu thì ...láng bóng
Giọng nói hơi ngọng
Và có ...3 chân
Ăn chơi không mần
Giàu thì nhất xóm
Miệng tuy bị móm
Nhưng vẫn móm duyên
Túi rủng rỉnh tiền
Đang chờ mâý girl

Dinosaur
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2007
RE: .... Xuan .... - 18.01.2007 19:49:07
Tìm girl chẳng thấy girl đâu
Gặp ngay phải lão vài câu vui cùng
Lão đây vui tính nhưng " khùng "
Gặp ai cũng chửi lung tung... đỡ buồn
Người hiền gặp lão thì chuồn
Người chanh chua gặp thì buôn cả ngày
Đệ nhất chửi cối , cãi chày
Gặp phải tay lão thì bay cả quần
Một tháng có được bốn tuần
Chửi từ xuân trước nối sang xuân này
Dáng thì mặt nạc da dày
Ai gặp cũng bảo là cày mất răng
Tuy già nhưng rất ga lăng
Hệ gặp gái đẹp là hăng lên liền
Túi tuy chẳng có nhiều tiền
Nhưng tình lại rất vô biên sẵn sàng
Tóc đen , mắt trắng , da vàng
Chân queo , môi sứt , cả làng chạy xa
Chẳng phải quỷ , không phải ma
Thế nhưng ai gặp đến già ... vẫn kinh
 
TB :

 
Ghé đây có viết linh tinh
Cũng chỉ là để tụi mình thêm vui
Kính mong kẻ tới người lui
Đọc chớ tưởng thật để rùi lánh xa
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề

DạoChơi
  • Số bài : 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2007
  • Nơi: -'z-
RE: .... Xuan .... - 19.01.2007 00:21:04
Bài thơ anh bạn rất hay
Thơ đâu mà cứ phang ngay ra liền
Thơ anh đọc muốn phát điên
Nghe sao ron rót đảo điên vậy nè
 
Đi ngủ bữa khác chơi tiếp
 
---
 
Thanh niên, con nít, người già
Hân hạnh đón tiếp dzô nhà Dạo Chơi
Cùng nhau chào hỏi đôi lời
Ăn chơi xã láng cho đời thêm vui

Dinosaur
  • Số bài : 17
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2007
RE: .... Xuan .... - 21.01.2007 20:52:53

Trích đoạn: DạoChơi

Thanh niên, con nít, người già
Hân hạnh đón tiếp dzô nhà Dạo Chơi
Cùng nhau chào hỏi đôi lời
Ăn chơi xã láng cho đời thêm vui

 
Bạn mới gặp nhau thế mà vui
Không lên đối đáp lại ngậm ngùi
Tuy rằng thơ có hơi " củ chuối "
Nhưng mà như vậy mới hợp tui
 
**************************
 
Lão tuy chẳng có bao tài
Cũng xin được nối thêm dài trang thơ
Gặp vui chẳng nhẽ làm ngơ
Tài hèn, sức mọn cũng mơ vui cùng
Đôi ta " bạn mới " trùng phùng
Thơ vui xin được góp chung một vần
 
 
 
 
 
 
 
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề