Những Vần thơ đi hoang
Trích đoạn: Tiền Như Mạng
Lưu bút cuối mùa
Rồi ngày mai khi ta chia tay nhau
Mùa phượng rơi cháy vào miền ký ức,
Cuối chân trời chiều nay nghe náo nức
Mây hững hờ anh mơ mãi dáng em.
Đừng bước vội con đường xưa lỗi hẹn
Nỗi buồn nào còn vương bước chân nhau,
Áng mây trôi theo gió cuốn về đâu
Thời để nhớ đã đi qua mất rồi.
Chuyện ngày xưa như một giấc mơ thôi,
Em sẽ quên khi sang thời thiếu nữ.
Vết thương lòng trong con tim thầm giữ
Thời gian nào hàn gắn nổi đâu em.
Kỉ niệm ơi hãy về ru kỉ niệm
Một vòng tay xa mãi một vòng tay.
Anh lắng lòng nghe những nhịp đổi thay,
Của lòng em hay anh không biết nữa.
Thôi đừng về với quá khứ ngày xưa
Anh sợ lắm tháng ngày dài đơn lẻ,
Em nơi đâu và giờ này có lẽ
Xa tầm tay anh với lại đời anh.
CUỐI MÙA Em lẻo đẻo sau mùa phượng vĩ Nhặt nắng tàn...ai đánh rơi Có thể nào nhen lại mùa hạ đỏ Trong anh thu đã chớm rồi Em ở lại bên hàng cây ve ran Để khát khao một vòm trời cháy lửa Má thắm môi hồng rực thời thiếu nữ Lưu bút cuối mùa Anh có nhớ Em không ? Quãng Nhẫn
Trương Vô Kỵ Đường đi sao lắm quanh co Tư tình nan giải chính tà nan phân Quang Minh chiếu ánh hoả vân Cửu Dương xuất thế trấn kinh quần hùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2008 01:32:11 bởi Tiền Như Mạng >
Trích đoạn: Tiền Như Mạng
Chà chà lâu ngày không vào đây ai ngờ đã lên trang 13 ,14 mất rồi
Ờ, ai bỉu hong zìa chăm sóc chi để bị đẩy tuột hà TNM....chúc mừng sn nha...năm mới tuổi mới vạn sự như ý..thành công mỹ mãn á...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A8FB98F648B34F6AB42C213044D9A333.jpg[/image]
Thoát cái mỗ đã được phu nhân chúc mừng sinh nhật 2 lần rồi,thời gian trôi qua nhanh quá.Mỗ sắp làm thành viên của vnthuquan được 2 năm rồi cám ơn phu nhân nhiều
A Châu Vạn dặm đường trần gian nan quá Hẹn kiếp lai sinh nguyện cùng chàng Thiên thu ấn lệ tình đan dấu Anh hùng nhi nữ quyện tâm đầu Lệnh Hồ Xung Cõi giang hồ phong ba lãng tử Mộng hải hồ kiếm bạt cung dương Một tiêu,một kiếm đời ngang dọc Tiếu dạo càn khôn,ngạo chính tà.
Mây và gió Em hãy làm mây Bay về phương đó Để tôi làm gió Gió thổi mây bay. Em hãy làm mây Rong chơi khắp trời Tôi làm gió thổi Một đời lãng du. Em hãy làm mây Bông bềnh trôi nhẹ Đừng quên mây nhé Đường về nghe em. Xin hãy là em Dịu dàng duyên dáng Dẫu đời bất mãn Tôi còn có em. Xin hãy cho mây Về vui với gió Mây là em đó Em đã hay chưa?
Hồi Sinh
(Chỉ khi nào trái tim em biết khóc,
Anh sẽ về lau nước mắt cho em)
Đừng khóc cho nhau,
Những giọt lệ ăn năn.
Rơi lạnh lẽo,
Phủ đầy lên tượng đá,
Để mình thành xa lạ,
Trong tình yêu hôm nay.
Bàn tay em gầy,
Năm ngón thờ ơ,
Xin đừng nắm tay anh,
Nguyện cầu bên chúa.
Dẫu có phải suốt đời bị nguyền rủa,
Em cho rằng: "anh không tin em..."
Nhưng van em
Đừng tô điểm thêm
Màu son môi lên cuộc đời gian dối.
Em có nghe gió đêm về xưng tội,
Những giọt buồn sẽ nhỏ trong đêm nay,
Và giờ đây!
Khi anh chết theo thơ,
Em đeo tang xin hãy ngồi lặng lẽ.
Để nơi đó một lần anh có thể,
Lại trở về hồi sinh trong em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2008 01:21:56 bởi Tiền Như Mạng >
Giọt Lệ Cuối
Anh đi tìm anh
Trong mắt em
Cớ sao em,
Vội nói lời từ biệt.
Quá khứ theo anh trên đôi chân mải miết
Anh mãi đi tìm một trái tim yêu
Nhưng em ơi có bao giờ em hiểu?
Niềm tin trong anh đã mục rữa rôi.
Tôn giáo nào đây trong em đã đổi ngôi
Anh vô đạo đứng bên ngoài rét mướt.
Em đi rồi ! Biết bao giờ đến lượt,
Giọt nước mắt kia khóc cho kẻ tội tình.
Để cho anh mơ chút ánh bình minh
Còn sot lại trong lòng em thoi thóp.
Nếu có thể xin một lần hãy rót,
Trong đời này em hãy rót cho anh
Chén rươu độc chữa muôn vàn cay đắng
Anh chết rồi...nhưng chết trong tay em.
Ôi!
Anh sẽ đi tìm một khoảng trời đêm.
Một nỗi đau cho anh và chỉ minh anh nhận.
Để nụ cười trên môi em mãi nở,
Dẫu vô tình anh chỉ nhận thế thôi!
Thơ cho đời và thơ cho một người.
Những giọt lệ cuối cùng ta đã khóc...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: