Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh
Tình thắm
Đêm trút lời xưa với hẹn thề
Cùng ai gối mộng giấc đam mê
Vòng tay nồng nhiệt hoài ôm giữ
Ắnh mắt thiết tha mãi vọng về
Trăng phủ tia ngà soi lóng lánh
Sao tràn ánh bạc chiếu lê thê
Thiên thu gói trọn duyên cầm sắt
Ước nguyện tình ta thắm vẹn bề
Mỹ Linh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 06:41:45 bởi Viet duong nhan >
Chiều mơ mộng
Chiều về nghiêng bóng ngả về tây
Ngắm cỏ vu vơ cụm cỏ gầy
Tia nắng long lanh tia nắng toả
Sóng người trùng điệp sóng người vây
Xa khua tiếng trống khua âm nhạc
Gần vỗ nhịp ca vỗ điệu chầy
Gót nhẹ thẫn thờ vui nhẹ bước
Đây chiều mơ mộng với chiều đây
Mỹ Linh
22/02/2007
Délivre-moi de moi
Fais entendre ta voix
Fais sonner tes mots dans ma tête
A faire battre mon cœur
Avec autant de bonheur
...
Làm thế nào ...
Làm thế nào theo đuổi kịp âm thanh
Để được nghe, thật gần !
cho thoả thích
Tiếng nói cười ....
giọng hát trầm ...
thanh lịch !
Thoảng trong tai nhè nhẹ nốt nhạc vàng
Làm thế nào để xoá được không gian
Tìm cảm giác,
một lần thôi !
.... khờ dại
Cho em nếm trên đôi môi
....thần thoại
Dấu ấm nồng len lỏi đến hoang mang
Làm thế nào níu kéo lại thời gian
Để vần thơ
....mê man ...
trong ưu ái
Nổi xuyến xao trong tim ...
vang vọng mãi
Cùng với người ấp ủ, chẳng tàn phai...
Mỹ Linh R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 06:38:49 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: MyLinh
Cám ơn dòng tâm sự của MT ĐXL, ML xin tiếp....
Mẹ tôi
Cầu xin dáng Mẹ bước khoan thai
Hoan hỉ bên Cha sống miệt mài
Quấn quít hàn huyên khêu dĩ vãng
Quây quần tâm sự đón tương lai
Yêu hoài ánh mắt nhìn tha thiết
Nhớ mãi nụ cười quyện đắm say
Ân nghĩa vô biên con khắc dạ
Mong niềm hạnh phúc chẳng hề phai
Mỹ Linh
21/02/2007
2-
Phai buồn nhẹ bổng tựa thiên thai
Trằn trọc lướt qua những tháng đày
Dù thế yên vui, khêu góc nhỏ
Vậy thì thong thả gói ngày mai
Cảm thông hiện tại khoe tươi tắn
Ân nghĩa tương lai khéo miệt mài
Sưởi ấm thâm tình hừng nắng tỏa
Chim non ríu rít vạn lời say
Đặng Xuân Linh
3-
Chim non ríu rít vạn lời say
Chan chứa tình thương ngự chốn này
Huyết thống đời đời ôm ấp đó
Gia đình mãi mãi kính yêu đây
Tấm lòng Mẹ có tràn hương thắm
Ân nghĩa Cha trao trải sắc đầy
Vỗ cánh tìm về trang tổ ấm
Động miền xúc cảm dạ lung lay
Mỹ Linh
28/02/2007
4.
Lung lay dạ cảm hướng phương nầy
Tình thắm trao cho tự tháng ngày
Chất chứa niềm thương dường biển cả
Thâm sâu nỗi ái tựa non dầy
Lòng cha rộng rãi hằng lo mãi
Ý mẹ bao la vẫn trải dài
Oanh yến tung bay tìm sự sống
Tâm tư tưởng nhớ vọng ân hoài
Đặng Xuân Linh
ML xin cảm ơn và xin tiếp với MTĐXL... Mẹ tôi
Cầu xin dáng Mẹ bước khoan thai
Hoan hỉ bên Cha sống miệt mài
Quấn quít hàn huyên khêu dĩ vãng
Quây quần tâm sự đón tương lai
Yêu hoài ánh mắt nhìn tha thiết
Nhớ mãi nụ cười quyện đắm say
Ân nghĩa vô biên con khắc dạ
Mong niềm hạnh phúc chẳng hề phai
Mỹ Linh
21/02/2007
2-
Phai buồn nhẹ bổng tựa thiên thai
Trằn trọc lướt qua những tháng đày
Dù thế yên vui, khêu góc nhỏ
Vậy thì thong thả gói ngày mai
Cảm thông hiện tại khoe tươi tắn
Ân nghĩa tương lai khéo miệt mài
Sưởi ấm thâm tình hừng nắng tỏa
Chim non ríu rít vạn lời say
Đặng Xuân Linh
3-
Chim non ríu rít vạn lời say
Chan chứa tình thương ngự chốn này
Huyết thống đời đời ôm ấp đó
Gia đình mãi mãi kính yêu đây
Tấm lòng Mẹ có tràn hương thắm
Ân nghĩa Cha trao trải sắc đầy
Vỗ cánh tìm về trang tổ ấm
Động miền xúc cảm dạ lung lay
Mỹ Linh
28/02/2007
4-
Lung lay dạ cảm hướng phương nầy
Tình thắm trao cho tự tháng ngày
Chất chứa niềm thương dường biển cả
Thâm sâu nỗi ái tựa non dầy
Lòng cha rộng rãi hằng lo mãi
Ý mẹ bao la vẫn trải dài
Oanh yến tung bay tìm sự sống
Tâm tư tưởng nhớ vọng ân hoài
Đặng Xuân Linh 5- Tâm tư tưởng nhớ vọng ân hoài Thương quá tiếng Người dỗ ấm tai Săn sóc khuyên con siêng học lớp Chăm lo dạy trẻ gắng ôn bài Sức Cha đầy dẫy tươi ngày mới Công Mẹ vẹn toàn rạng sớm mai Năm tháng cùng nhau xây giấc mộng Thỏa niềm gia đạo cảnh bồng lai Mỹ Linh 04/03/2007 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 06:35:22 bởi Viet duong nhan >
Sắc màu
Trắng tím hồng xanh rộn đất trời
Bốn màu ngây ngất chốn rong chơi
Trắng hoa Lài thắm ngu ngơ chớm
Tím cánh Sim nồng nũng nịu ngoi
Hồng áo thanh tao say nắng rọi
Xanh đời nhã nhặn đắm tình soi
Lân la nhẹ gót nhìn muôn cảnh
Vui sắc sững sờ mãi chẳng vơi
Mỹ Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 06:58:28 bởi MyLinh >
Suy tư ...
Vui buồn ngớ ngẩn thoáng về ai
Động mối suy tư khẽ thở dài
Bão nổi từng cơn trong ảo vọng
Mây hồng bạc thếch ngậm ngùi phai
Cứ nghĩ thơ mang nét hững hờ
Không màng thế sự giữa trời mơ
Xa xôi lạ lẫm vây quanh lấy
Nuốt nghẹn băn khoăn giữa đợi chờ
Bút tủi thơ sầu chẳng chịu nghiêng
Làm hoa mắt biếc ủ môi hiền
Hồn bay rũ rượi đi đâu mất
Lạc lỏng mơ màng tận cỏi tiên
Trút hết niềm đau xoá được buồn ?
Hay càng nghĩ đến lệ càng tuôn
Niềm riêng khóa lại trong khuya vắng
Gọi chút hương đêm lịm mảnh hồn
Mỹ Linh
Em sẽ ngủ ...
Em sẽ ngủ ...
giữa lòng thu lành lạnh
Tựa vai Anh mắt khép ... cánh ru hồn
Hai cỏi lòng hoà nhịp xoá cô đơn
Chỉ còn biết thoả nỗi niềm mong nhớ
Em sẽ ngủ ...
nụ môi hồng chớm nở
Vì có Anh êm ả ánh trăng vàng
Bao lời thơ quyến rủ chuyến đò ngang
Đi vào mộng tuyệt vời bao kỷ niệm
Em sẽ ngủ ...
không màn chi loan phím
Hoà với Anh, hồn tô điểm tơ vương
Mình cùng nhau đi đến cuối phố thương
Đôi nhịp đập trái tim khờ hoảng thốt
Em sẽ ngủ ...
dù ra sao mai mốt
Hãy ôm Em quên hết nợ trần gian
Vòng tay Anh làm nấc tiếng kêu van
Từ đáy thẳm dấu tình nay vội đến
Em sẽ ngủ ...
hãy dìu nhau ra bến
Bến yêu đương tuyệt mỹ vẫy tay mời
Mình lênh đênh quyện lấy giữa đơn côi
Choàng hôn nhé
nếm môi mềm
thôi lạnh ....
Mỹ Linh
Giả Sử
Giả sử như anh ở thật gần
Hoa đời tươi thắm tuổi vào xuân
Đài nghiêng hé nở vui mừng đón
Mãi ngắm chim trời giữa mảnh song
Rạo rực niềm tin qua ánh mắt
Nhẹ nhàng ưu ái ghép vào trong
Cánh thơ ấp ủ làn mây mộng
Chuyên chở về đâu nỗi chất chồng
Giả sử như anh ở thật gần
Em gieo gót nhỏ giữa thinh không
Nhởn nhơ cất tiếng ca trong vắt
Vì biển mơ em ngập sóng lòng
Ừ nhỉ nếu là hai giọt nước
Trầm mình trộn lẫn suốt ngàn năm
Chẳng rời nhau nữa say tình đẹp
Dù nắng hay mưa vẫn ấm nồng
Giả sử như anh ở thật gần
Nhẹ làm tia nắng dịu dàng hong
Mảnh tim lắng đọng chai lì đấy
Khơi đốt bừng lên hực lửa lòng
Giả sử như anh ở thật gần
Vui buồn kể mãi chuyện long bong
Thì bao kỷ niệm trao nhau đó
Dù có quê mùa ắt phải thông
Giả sử như anh ở thật gần
Tuyệt vời giữa bến ngắm dòng sông
Vui nhìn sóng gợn hoài đưa đẫy
Hai bóng quyện nhau hết lẻ phòng
Cánh gió trong chiều theo dỗ mộng
Xa vời ngoạn cảnh thắm lòng son
Chiếc khăn choàng cổ bằng nhung ấm
Mà ngỡ tay người giữa tiết đông
Giả sử như anh ở thật gần …….
Mỹ Linh
Xuân bụi Đất khách quê người gieo vận gửi
Đêm buồn lặng lẽ mình thui thủi
Xuân sao thãm não cảnh trời trơ
Tết lại buồn hiu hoa lá trụi
Diệu vợi thương ghê sắc xóm Chùa
Xa xôi nhớ lắm hương thôn Mũi
Nghe hồn quạnh quẽ giữa tàn đông
Nguệch ngoạc đôi dòng đời gió bụi Mỹ Linh
20/02/2007
Sắc hoa Mẫu đơn
Một nhánh Hoàng Diêu đón mộng mơ
Bên chùm Tử Ngụy đứng mong chờ
Vàng tươi cánh mỏng khoe thân ngọc
Tím thẫm đài mềm gợi dáng tơ
Phản ánh sương mai hoa mắt biếc
Lên làn nắng sớm quáng mây mờ
Hiu hiu gió thoảng mùi hương nhẹ
Phảng phất nơi này đến ngẩn ngơ
Mỹ Linh Động hoa Phong Lan
Đưa hương Ý Thảo giữa trời mơ
Đẩy bóng Hàm Lân nghẽn lối chờ
Ngạo nghễ vàng say vương cánh mọng
Yêu kiều đỏ thắm hé đài tơ
Ngân nga bỗng khúc nhường khung ảo
Lặng lẽ trầm cung lạc cõi mờ
Bẽn lẻn hoa cười theo sóng nhạc
Dừng chân viễn khách đố thèm ngơ !
Mỹ Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 18:47:16 bởi MyLinh >
Nguyệt dỗi
Nhỏ nũng nịu gọi đâu thương nhớ
Nhìn Nguyệt hờn đan dở tình ai
Sợi vàng có phải mờ phai
Hay châu sa lỡ ướt vai ngóng chờ
Loan ca khúc tình mơ anh dạo
Phím đàn sao thiểu não tha buông
Tiếng trong ngân động từ chuông
Thêm vào tiếng nấc dăm phương vọng hồn
Nè sao lại tìm chôn một lúc
Những dấu tình ẩn khúc riêng tư
Từ em mảnh khuyết Nguyệt mù
Từ anh khối Nhật ưu tư của đời
Màn đêm xuống rụng rời vây kín
Ghép hơi sương, vội nín, tìm đâu
Trái tim hình tựa lá dâu
Nuôi tằm vất vưởng thảm sầu riêng mang
Giờ còn lại hoang mang ngày đó
Mãi ăn sâu chẳng gở được chi
Hạ về nắng lại ướt mi !
Đông qua tuyết phủ dấu đi ánh vàng !
Thoạt trông thấy Nguyệt giăng song cửa
Luồn trong em một nửa tôi chi
Nửa buồn ôm mộng tình si
Nửa nghe thấm thía vầng ghi, rọi đời
Mỹ Linh
Một hai ba.....
Một chiều gió thoảng nhớ về nhau
Hai khoé thu ba gợn sóng màu
Ba độ hương xuân tươi nhánh Uất*
Bốn trang sắc hạ thắm hoa Nhàu
Năm mùa lá đổ buồn vơi chậm
Sáu tiết mưa tràn tủi đến mau
Bảy buổi vấn vương tuần khó vẹn
Tám giờ ngóng đợi cả ngày đau !
* Hoa Uất Kim Hương
Mỹ Linh
Hoa Tường vi
Ngào ngạt hoa thơm trổ sắc thì ...
Mang đường nhỏ nhắn nét tinh vi
Cánh thon mềm mại vui khoe áo
Nhụy bé dịu dàng khéo ưỡn mi
Lắm búp vàng tươi say nắng mới
Bao chồi đỏ thắm nảy tình si
Mến tranh mặc khách tìm vần họa
Len lén ngắm nhìn chậm gót đi
Mỹ Linh
17/3/2007
Gối du mộng ảo
Bao hình ảnh đẹp cố tìm chôn
Giữa trái tim em với nỗi buồn
Tình chớm lên ngôi vui mắt nháy
Duyên vừa đổi vị thú môi hôn
Chùm hoa thẹn sắc luồn vào nhánh
Dòng suối ghen hương lén trở nguồn
Thổn thức tiếng lòng vang vọng mãi
Du hành giấc bướm ngự cô thôn
Mỹ Linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: