Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 84 trên tổng số 84 bài trong đề mục
Tác giả Bài
MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 19.04.2007 21:59:51
0
Trăng …


Nằm trên cao một mình trăng với ai
Thân ngà ngọc buông mình trên nhành liễu
Nói chi đây, chắc gì ai đã hiểu
Nên lòng trăng vẫn nặng trĩu niềm riêng

Trăng ơi trăng, trăng lờ lững lặng yên
Buồn, buồn lắm, buồn len từng hơi thở
Nhớ đêm rằm ngắm ánh vàng như ngỡ
Bóng trăng ngà rơi đáy mắt, lao đao

Ðã bao lần vầng trăng khuyết xanh xao
Trông khô héo ánh lung linh vụt tắt
Sợi nhỏ nhoi đắm chìm trong hư thực
Lại âm thầm lặng đứng giữa thinh không

Trăng tự hỏi, sao phận mãi long đong
Khi sáng tỏ, lại ngập ngừng trốn tránh
Làn mây ơi, che lấp hồn đơn lạnh
Ðứng chênh vênh không điểm tựa … chơi vơi

Trăng cűng tròn, cười loan cả biển khơi
Cùng chuyên chở cơn sóng hoà tiếng vỗ
Nhip nhàng sao, chạnh lòng theo làn gió
Mát trong lành, phủi lấy tủi hờn xưa

Ðêm nằm mơ thấy trăng nhớ sao vừa ?
Nên tìm giấc ngủ vùi trên thơ cũ
Vầng trăng sáng soi đôi bờ tình tự
Gió khẽ khàng thay lời nói yêu nhau

Trong mộng mị nào biết sẽ ra sao
Nếu mảnh vỡ, vá víu gì lại được
Đành vậy thôi, khiếm khuyết đời nhu nhược
Khi tròn vành, lúc gầy guộc hư hao

Mỹ Linh


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 06.05.2007 18:24:09
0
NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG

Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải chít eo gầy
Cửu Long, Bắc bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân
(Cảm tác sau khi đọc "CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM" của tác giả tiền bối Đinh Vũ Ngọc)



Áo dài - Quốc hồn Việt Nam

Thả theo cánh gió dịu dàng bay
Hai vạt chao thân nguyện ước đầy
Mảnh góp tâm linh gìn biển cả
Tà gom trí tuệ dụng rừng cây
Ngực xinh đất Bắc ngời tim trẻ
Eo nhỏ miền Trung đẹp dáng gầy
Tiền Hậu uốn quanh dìu sóng gợn
Ba miền mỹ lệ thỏa lòng ngây !

Mỹ Linh

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 06.05.2007 18:26:37
0
Ngón đàn

Khéo léo ai ơi những ngón đàn
Tuyệt vời bay bướm nhịp hoà tan
Hành vân luyến láy cung vờn nốt
Lưu thủy ngân đưa sóng lượn màn
Điệu nhạc âm ba vui thích chí
Tiếng lòng giao hưởng thú thi gan
Bổng trầm thánh thót tay tiêu khiển
Quyến rũ hồn thơ nét dịu dàng

Mỹ Linh
25/03/2007


Điệu Đàn

réo rắt vang xa mấy nhịp đàn
đâu đây vút mãi lẫn mây tan
“Nam bình lưu luyến” len qua cửa
“Dạ cổ hoài lang” thoảng tới màn
tiếng bỗng êm đưa lòng nhớ bậu
âm trầm vọng lại dạ chùng gan
xừ xang nức nở u buồn quá
xóa được hương xưa chẳng dễ dàng

Minh Đông


Tiếng Đàn Ai

dịu vợi bên khung vẳng tiếng đàn
chơi vơi từng nhịp vọng đêm tan
cung trầm réo rắt trăng vờn cửa
điệu bỗng ngân nga gió vén màn
tha thiết vài lời rêm tấc dạ
ngọt ngào đôi khúc thấu tim gan
êm đềm nhạc tấu trời mây lặng
sông nước thì thào tiếng thở than

Binh Minh


Khúc Ly Tan

Thoảng giữa đêm khuya vọng tiếng đàn
Ai vừa khảy lại khúc ly tan
Thơ hòa với nhạc trời buông sắc
Cảnh nhập cùng trăng nguyệt thả màn
Cảm phận đưa hồn theo gió tuyết
Thương người xót dạ buốt tim gan
Hương tràn bát ngát trong vườn mộng
Xóa nhạt hình nhau chẳng dễ dàng

Ái Linh
27/03/2007


Sóng nhạc ...

Dìu dặt tay buông trổi phím đàn
Tiếng huyền cao thấp khói trầm tan
Từng cung đon đã len rèm cửa
Mỗi nhịp đong đưa lọt kẽ màn
Tiết tấu tơ đồng tươi khoé mắt
Dương hoà điệu nhạc thắm buồng gan
Duềnh quyên phơi phới đùa theo gió
Sóng gợn sương đêm loán dậy dàng

Mỹ Linh
26/04/2007

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 06.05.2007 18:30:24
0
ML kính xin cám ơn các quí Bác Cô Chú ....


Xướng:

Đợi người

Nhẹ chiếm lầu Tây ánh chiếu quanh
Trăng treo chênh chếch tủa qua mành
Lao xao cánh gió vờn đêm vắng
Ngất ngưởng tường hoa lộng bóng thanh
Cứ ngỡ gót sen thờ thẫn dạo
Dường xem mắt biếc ngẩn ngơ dành
Đợi người cám cảnh đăm chiêu nghĩ
Phủ kín tơ vàng tuyệt bức tranh

Mỹ Linh
05/04/2007

Hoạ :

MONG CHỜ

Mái tây kiều nữ đứng nhìn quanh,
Gió thoảng như ai gọi trước mành.
Tâm tưởng mơ màng trong cõi mộng,
Tơ lòng xao xuyến dưới trăng thanh.
Thương hoài tuổi ngọc luôn say đắm,
Tiếc mãi tình lang khéo dỗ dành.
Đêm vắng chờ người, không thấy lại,
Hay chàng đang núp ở trong tranh ?(1)

Mẫn Hồ
(1): Như Giáng Kiều trong Bích Câu Kỳ Ngộ !

Tranh chiều

Trời chiều ngã bóng khói vây quanh
Ngược chiếu đồi xa tạo bức mành
Sau núi tỏa vàng, tô tuyệt mỹ
Đây vườn tươi biếc, tịnh ngời thanh
Chân in thảm cỏ thư nhàn bước
Mắt ngắm bầu không diệu vợi dành
Thả lỏng tinh thần vui dạ ngọc
Hoàng hôn góp nhặt vẽ thành tranh

Xuân Linh

Tranh cảnh

Cành hoa tươi thắm bướm vờn quanh
Nắng sớm vàng mơ cạnh sáo mành
Thoang thoảng mùi hương hòa sắc biếc
Ngọt ngào điệu hát ngát trời thanh
Tưởng như gót ngọc âm thầm bước
Nào ngỡ đài sen rực rỡ dành
Có phải lòng người say với cảnh
Tạo nên hình ảnh đẹp như tranh ?

Gia Linh


Đừng Trách Người đi

Đã hẹn nhau rồi vẫn quẩn quanh
Người đi bóng nhỏ khuất sau mành
Nguyền xưa hẹn giữ duyên vàng ngọc
Thề cũ còn gìn nghĩa sắc thanh ?
Vạn dặm nhớ thương cay đáng chịu
Ngàn trùng vương vấn khổ đau dành
Giận gì dâu biển thêm cằn cỗi
Thế sự trò đời những bức tranh

Nguyễn Tấn Bi

Ảo giác

Chiều tàn nắng nhạt lướt vờn quanh
Rũ bóng hoàng hôn trải lụa mành
Sóng nước lăn tăn làn gió mát
Tầng không dịu tỏa ánh trăng thanh
Ươm mơ ngọc nữ lòng trao trọn
Ủ mộng hồng nhan dạ để dành
Cảnh vắng trời khuya say ảo giác
Thơ đề mấy vận họa trên tranh

Lam Vân


Ngắn ngủi ...niềm vui

Buồn đau cuộc sống mãi vây quanh
Hạnh phúc chênh vênh sợi chỉ mành
Sợ gió se lùa bên gác lạnh
E trăng chết lịm giữa đêm thanh
Niềm vui nhỏ bé mơ không đến
Nỗi nhớ mong manh ước chẳng dành
Ngoãnh lại đời người xa mấy nữa
Đâu còn tham vọng hết đua tranh...

Bạch Nga
27.4.07

Buồn Vương ...

Chừng như lạc lối bước vòng quanh
Vương vấn đâu đây sợi chỉ mành
Nhẹ gót phiêu bồng nơi gió mát
Lãng du tình tự chốn trăng thanh
Nào ai thấu được lời chê trách
Mấy kẻ cảm thông sự dỗ dành
Một chút lệ sầu vương bến nợ ...
Để lòng cô quạnh tựa trong tranh .

Nguyên Hà


Trăng Xa

Lắng tiếng chân quen rão bước quanh
Người lên tiếng khẻ gọi bên mành
Trăng xuyên khóm lá êm êm vắng
Gió thoảng hương hoa dịu dịu thanh
Thả bước tay đan từng bước dạo
Nghiêng vai tóc vướng trọn vai dành
Hai phương định mệnh… thôi đừng nghĩ
Tiếp nối chi mà… vẽ lại tranh

NhàQuê


Ngậm ngùi

Một mình thơ thẩn bước loanh quanh
Nắng quái chiều hôm rớt xuống mành
Tìm mãi đâu còn hương tóc cũ
Trông hoài chẳng có bóng vườn Thanh
Người vui hạnh phúc phần duyên định
Tôi khóc đắng cay số sẵn dành
Ai bảo trời sinh làm lối xóm
Để rồi thua cuộc chẳng đua tranh ./.

Toronto đầu Xuân 2007
Nguyên Trần



Nghe Vọng cỗ bài Lưu Bình-Dương Lễ

Cuộc đời lối nhỏ cứ loanh quanh
Mộng lớn Văn chương sợi chỉ mành
Đâu phải Lưu Bình suy vinh nhục
Tìm đâu Dương Lễ kế cao thanh
Quẩn quanh cõi thế không đường thoát
Thơ thẩn hương quê chẳng sẵn dành
Nàng hỡi ! Châu Long trong giấc ảo
Nên đành thất trận chẳng đua tranh

Huỳnh Ngọc Diêu


Chiều Êm Ả

Thơ thẩn ven hồ dạo bước quanh
Thướt tha tơ liễu gió buông mành
Âm thầm nắng xuống chiều chưa lắng
Lặng lẽ trăng lên ánh đã thanh
Gió mát thoảng đưa mây chẳng tản
Nước trong nhẹ gợn sóng không dành
Mơ hồ lạc giữa vầng say tỉnh
Nửa cõi trần gian nửa cõi tranh

Bùi Tiến
03/5/2007

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 07.05.2007 01:04:27
0
Một Chuyến Tàu

Sân ga lặng lẽ đón hoàng hôn
Đợi chuyến tàu sang dạ cứ chồn
Kẻ đến nương đời tìm nhốn nháo
Người đi bỏ gánh bước bôn chôn
Đường xưa trở gót đèn đưa phách
Nẻo cũ quày chân khói dẫn hồn
Tiếng khóc câu cười giờ tiễn biệt
Theo đoàn tấp nập ngược về thôn

Ái Linh
18/04/2007




Sân ga bến đợi

Vội tiễn chân người lướt nụ hôn
Lần xa dáng vẫy nét bồn chồn
Còi vang báo hiệu thay lời biệt
Tàu tách rời ga hút bóng chôn
Tiếc nuối bờ vai ngơ ngẩn dạ
Hoang mang ánh mắt thẩn thơ hồn
Giờ đây bến đợi dường yên vắng
Mong mỏi ngày về rực nắng thôn

Mỹ Linh
19/04/2007



Đưa Tình

Dõi mắt theo người gởi chiếc hôn
Tàu xa khuất dạng bước chân chồn
Dường như hụt hẫng bàn tay vẫy
Cứ tựa mơ màng giấc mộng chôn
Nắng nhạt pha chiều không chuyển dạ
Trời buồn nhuộm sắc chẳng xoay hồn
Đưa tình một chặng lòng xin nhắn
Đẹp khúc sum vầy quyện gió thôn

Ái Linh
20/04/2007



quehuongal
  • Số bài : 45
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 01.07.2007 05:42:56
0
*** Mỹ Linh ơi ! Hôm nay nhân ngày rằm trăng sáng , AL mời ML cùng đi thăm nàng Trăng nghen , bài thơ hay quá ML....
 
Trăng …

Nằm trên cao một mình trăng với ai
Thân ngà ngọc buông mình trên nhành liễu
Nói chi đây, chắc gì ai đã hiểu
Nên lòng trăng vẫn nặng trĩu niềm riêng

Trăng ơi trăng, trăng lờ lững lặng yên
Buồn, buồn lắm, buồn len từng hơi thở
Nhớ đêm rằm ngắm ánh vàng như ngỡ
Bóng trăng ngà rơi đáy mắt, lao đao

Ðã bao lần vầng trăng khuyết xanh xao
Trông khô héo ánh lung linh vụt tắt
Sợi nhỏ nhoi đắm chìm trong hư thực
Lại âm thầm lặng đứng giữa thinh không

Trăng tự hỏi, sao phận mãi long đong
Khi sáng tỏ, lại ngập ngừng trốn tránh
Làn mây ơi, che lấp hồn đơn lạnh
Ðứng chênh vênh không điểm tựa … chơi vơi

Trăng cűng tròn, cười loan cả biển khơi
Cùng chuyên chở cơn sóng hoà tiếng vỗ
Nhip nhàng sao, chạnh lòng theo làn gió
Mát trong lành, phủi lấy tủi hờn xưa

Ðêm nằm mơ thấy trăng nhớ sao vừa ?
Nên tìm giấc ngủ vùi trên thơ cũ
Vầng trăng sáng soi đôi bờ tình tự
Gió khẽ khàng thay lời nói yêu nhau

Trong mộng mị nào biết sẽ ra sao
Nếu mảnh vỡ, vá víu gì lại được
Đành vậy thôi, khiếm khuyết đời nhu nhược
Khi tròn vành, lúc gầy guộc hư hao

Mỹ Linh

 
 
 

Tự Tình Cùng Trăng
 
Ta muốn gởi đôi lời xin hỏi trăng
Có buồn không khi một mình đơn lẻ
Có bao giờ trăng thấy đời buồn tẻ
Ngự trên cao ôm gối mộng riêng mình
 
Từ lúc nào trăng sống kiếp lênh đênh
Trăm vạn kiếp hay một đời trầm mặc
Sao giữ được cho lòng mình son sắc
Để chờ ai từng hứa hẹn khi nào
 
Tự hỏi lòng , những giây phút xôn xao
Trăng có gọi tên người trong canh vắng
Hay cứ mãi trầm tư xuôi cảnh lặng
Đợi gió về ca hát giải sầu vơi
 
Đêm dìu trăng dạo bước dưới cảnh đời
Đôi hài thêu rực vàng trên ngọn cỏ
Làn sương trải thân mình nâng đây đó
Sợ bụi trần bám chặt gót chân son
 
Cầu mong trăng ước nguyện được vuông tròn
Thương , thương lắm mảnh trăng vàng cô độc
Đừng , đừng nhé , đừng bao giờ trăng khóc
Hãy nô đùa bên suối lạnh rừng hoang !
 
Ái Linh
30/06/2007
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 05:43:56 bởi quehuongal >

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:01:02
0
Ái Linh ui, cám ơn AL thật nhiều nè muahhhhhh. ML bưng thơ qua nè nhen...
 
 
Tình Thơ

Đã biết rằng một Cuộc Tình Không Vẹn
Ôm nỗi buồn chia cách ở đôi nơi
Thì anh ơi ! Hãy quên đi lời hẹn
Cứ xem như ngọn gió thoảng ru hời

Mỗi buổi chiều mây thả gót rong chơi
Vẫn ghé lại hỏi thăm con phố nhỏ
Xin chút nắng sưởi vàng lên ngọn cỏ
Thăm giòng sông lãng mạn lắm đa tình

Chợt nhớ nhung giật ngược giữa không thinh
Mang hoảng hốt vẽ hình ai trong tưởng
Cơn nhói đau trên giòng say ngất ngưởng
Lại âm thầm trên ngỏ vắng chiều thu

Những muộn phiền theo tiếng gió về ru
Những vần thơ cũng ngu khờ níu kéo
Sợ lệ rơi sẽ ố hoen vạn nẽo
Đành van xin thơ khóc hộ thêm lần !

Lắm chuyện tình tươi đẹp tựa mùa xuân
Có nắng cùng hoa ong đùa bướm lượn
Có đàn sẻ hót vang mừng vui hưởng
Có pháo hồng rượu chuốc đến tàn canh

Đường anh đi có vạn đóa hoa dành
Khoe hương sắc xin mời chân ghé đến
Quên chuyện cũ , Cuộc Tình Không Trọn Vẹn
Hái hoa tình khép lại nỗi sầu vương !

Ái Linh
21/07/2007

* Lỡ tay đánh rớt tiếng cười
* Đêm về khắc khoải hỏi người tôi đâu ?



Bài ca không trọn vẹn...

Em ôm ấp mối tình không trọn vẹn
Buồn mênh mang đeo đuổi tận muôn nơi
Dễ quên sao, những lần mình hò hẹn
Để hoang mang gót bước chỉ riêng hời

Đã bao chiều, cơn gió thoảng đùa chơi
Khẽ tìm em gởi niềm vui nho nhỏ
Giọng hát anh ngất ngây vườn hoa cỏ
Quyện thơ em điên đảo thắm duyên tình

Mây hãy gượm ! đừng bay vội ! im thinh
Đợi em mang bao nỗi niềm vọng tưởng
Nhờ mây trôi chớ nhởn nhơ ngất ngưởng
Rớt lá vàng ... hoá khờ dại hồn thu

Tia nắng ơi ! sao giá buốt lời ru
Không êm ấm không nhẹ nhàng níu kéo
Đường em đi mịt mờ như lấp nẻo
Mà bảo rằng thương mãi đến vạn lần !

Sao tình mình chớm nở đẹp trời xuân
Và chắt chiu từng chiều buông gió lượn
Bao sẻ chia ngọt ngào còn âm hưởng
Tiếc nuối nào lai vãng mãi thâu canh

Anh hãy đi, hương hoa sẽ vây dành
Bao cung khúc hoà đệm từng nhịp đến
Em vẫn mãi là bài ca không vẹn
Tiết tấu này lay lất mỗi chiều vương !

Mỹ Linh
22/07/2007


* Bài ca sao bẵng nụ cười
* Nhạc tìm cung bậc, tiếng người còn đâu !  

 
 

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:07:21
0
ML xin cám ơn AL, CQ và TH nhiều lắm !
 
Huế xưa
Kính tặng TH Mẫn Hồ

Ngỏ ý thương về dáng Huế xưa
Kinh đô đậm nét tả sao vừa
Tràng Tiền mỹ lệ soi dòng nước
Vọng Cảnh hài hoà dịu áng mưa
Đỉnh Ngự phun mây dìu khói toả
Sông Hương uốn khúc đẩy thuyền đưa
Trao dùm chiếc nón bài thơ đó
Nặng cả tâm tình của phố xưa

Nặng cả tâm tình của phố xưa
Lượt là áo lụa gió vờn đưa
Thương chùm phượng đỏ ai cài tóc
Nhớ nẽo đường dài kẻ đẫm mưa
Vẻ đẹp nên thơ hoà sắc đủ
Đường duyên rỏ nét đậm hương vừa
Bến đò thánh thót ngân tình khúc
Ngỏ ý thương về dáng Huế xưa

Mỹ Linh
20/05/2007


Huế Mộng


Mơ về Huế mộng những ngày xưa
Viết mấy bài thơ cũng chẳng vừa
Núi Ngự an bình mây đợi gió
Sông Hương phẳng lặng nắng chờ mưa
Vân Lâu bến hẹn mong người ghé
Thiên Mụ chuông hòa lộng tiếng đưa
Mảnh đất thần kinh đầy vẽ đẹp
Tan trường rợp trắng cổ thành xưa

Tan trường rợp trắng cổ thành xưa
Tháng sáu thơ tình mực tím đưa
Phượng trổ theo mùa hồng áo hạ
Ve than lạc bước lạnh chiều mưa
Đồi cao lặng gió mây vờn thấp
Núi thẳm mờ sương khói tỏa vừa
Điệu hát câu hò trên bến nước
Mơ về Huế mộng những ngày xưa

Ái Linh

26/07/2007


 

Xứ Huế

Phố Huế mang đầy nét tích xưa
Kinh đô ánh sáng,đẹp đâu vừa?
chen hàng Vĩ-Dạ trào hương sắc
Lẫn khúc Hương-Giang đón nắng mưa
Thoang-thoảng Trường -Tiền làn gió gọi
Ngân vang Diệu- Đế tiếng chuông đưa
Câu hò thắm thiết nơi Thương -Bạc
Gợi cảnh thanh trầm nhớ xứ xưa

Gợi cảnh thanh trầm nhớ xứ xưa
Sen hồng Cúc trắng ngạt hương đưa
Chín lầu cung cấm treo màn lụa
Tám cảnh hoàng thành đội bão mưa
Gió bụi không phai màu nhã đủ
Biển dâu chẳng đổi sắc nhu vừa
Trời xanh rọi nắng như thầm ngỏ
Phố Huế mang đầy nét tích xưa

CQ


Em gái Huế...

Có phải là đây Huế diễm xưa
Văn thơ nào diễn đạt cho vừa
Hương giang sóng nước đò thương bến
Thành nội vương triều nắng gội mưa
Máy Đẩy câu hò khơi tỉnh lặng
Nam Bình điệu hát vẳng xa đưa
Hồn quê khoắc khoải chiều thôn Vỹ
Lẻ bước em về lạc dấu xưa

Lẻ bước em về lạc dấu xưa
Xoay tà áo lụa gió đong đưa
Buông lơi suối tóc chườm hoa nắng
Chớp nhẹ bờ mi đọng hạt mưa
Thinh sắc ơi người mơ hợp xứng
Đẹp đôi có kẻ ước chi vừa
Oanh vàng thỏ thẻ răng, mô, rứa
Có phải là đây Huế diễm xưa

Thiên Hùng



MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:15:22
0
Xướng
 
Đám cưới người ta...

Hôm nào pháo nổ vang ngoài ngõ
Xác rải bên đường tràn lối nhỏ
Nhộn nhịp người qua tiếng nói cười
Rộn ràng khách đến câu mừng tỏ
Cô dâu má phấn đóa hoa xinh
Chú rể môi tươi chun rượu đỏ
Nguyện chúc ai vui mộng đá vàng
Cho tôi trả lại lời thề nọ...

Th-Shiroi
08/10/2006


Họa

Đám cưới người ta...

Nhà ai đám cưới nơi đầu ngõ

Sánh bước bên nhau vào xóm nhỏ
Kiệu cưới cài hoa nắng chiếu ngời
Thuyền hoa kết tụ đèn soi tỏ
Phai giòng mực tím viết tình xanh
Héo mãnh tim hồng trào máu đỏ
Có kẽ bên đường dõi mắt theo
Nâng hoa chợt khóc tình ngày nọ


Td - ThuyAnh
Oct 082006


Đám cưới người ta...

Bám gót chân người qua tận ngõ
Bàng hoàng nhịp đập từng cơn nhỏ
Trầm tư mắt vọng ngỡ còn mơ
Mặc tưởng hồn theo dường muốn tỏ
Đám cưới rền vang tiếng pháo hồng
Xe hoa điểm thấm màu son đỏ
Ngu ngơ lạc bước biết về đâu
Đau xót châu sa nhoà bóng nọ ...


Mỹ Linh
19/05/2007


 

Đám cưới ... người ta!

Nhà nghe rộn tiếng, nhìn ra ngõ

chú rể dìu tay cô dâu nhỏ
chí chát pháo mừng cả họ vui
hân hoan rượu chúc toàn làng tỏ
bó hoa xinh xắn thắt tơ vàng
mâm quả rộn ràng buông nhiễu đỏ
thấy cảnh người ta nên lứa đôi
lòng sinh mơ tưởng điều này nọ

AiHoa


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:27:56
0
Bài xướng:

SẮC HOA MẪU ĐƠN


Một nhánh Hoàng Diêu đón mộng mơ
Bên chùm Tử Ngụy đứng mong chờ
Vàng tươi cánh mỏng khoe thân ngọc
Tím thẫm đài mềm gợi dáng tơ
Phản ánh sương mai hoa mắt biếc
Lên làn nắng sớm quáng mây mờ
Hiu hiu gió thoảng mùi hương nhẹ
Phảng phất nơi này đến ngẩn ngơ

Mỹ Linh
02/10/2006

Bài họa Tá vận:

KIẾP QUỲNH

Quỳnh Hương hé nở dưới trăng mơ
Để khách yêu hoa mải ngóng chờ
Cánh trắng e dè ươm ánh nguyệt
Tâm hồng ái ngại đón thanh tơ
"Bao khi dũng tướng thề đầu bạc
Mấy thuở giai nhân hẹn mắt mờ"
Đã vậy thôi thì thơm chốc lát
Còn hơn suốt kiếp chịu ngu ngơ

Hoàng Hà
Oct 03, 2006

Bài họa Tá vận:

ĐỜI LIỄU

Bên hồ liễu rũ đẹp như mơ
Lắm kẻ si mê cứ đợi chờ
Suốt kiếp hằng mong câu kết tóc
Muôn đời mãi ước chữ se tơ
Nhưng thân lận đận trong mưa bạc
Bởi phận long đong giữa bụi mờ
Chấp nhận cô đơn tim khép kín
Tình yêu gõ cửa chỉ làm ngơ

QuynhNguyen
3/10/2006

Bài họa Nguyên vận:

SẮC HOA MẪU ĐƠN

Xòe thân Bạch Truật tựa trong mơ
Đứng cạnh Thử Cô lộng lẫy chờ
Gió núi đu đưa rung cánh chớm
Mây trời lảng vảng lắp nhành tơ
Hương thơm tuyệt diệu loang ngây ngất
Sắc đẹp thanh tao trải mập mờ
Những áng kiêu sa quanh lặng ngắt
Vô tình chiêm ngưỡng lẽ nào ngơ

Thái Bảo
3/10/2006

Bài họa Tá vận:

NHỊ ĐẠI MỸ NHÂN
(Chiêu Quân và Tây Thi)

Đàn cầm Lạc Nhạn cánh chim mơ
Rọi bóng Trầm Ngư cá lặn chờ
Héo hắt cung son gầy vóc liễu
Long lanh suối biếc rõ mình tơ
Đăng trình vạn dặm đường khôn tỏ
Tiễn biệt ngàn thu sử chẳng mờ
Phận gái vì ai rời gác ngọc
Hồng nhan nhỏ lệ dạ đành ngơ?

TH-Shiroi
04/10/2006

Bài họa Nguyên vận:

ĐỘNG HOA PHONG LAN

Đưa hương Ý Thảo giữa trời mơ
Đẩy bóng Hàm Lân nghẽn lối chờ
Ngạo nghễ vàng say vương cánh mọng
Yêu kiều đỏ thắm hé đài tơ
Ngân nga bổng khúc nhường khung ảo
Lặng lẽ trầm cung lạc cõi mờ
Bẽn lẽn hoa cười theo sóng nhạc
Dừng chân viễn khách đố thèm ngơ!

Mỹ Linh
04/10/2006

Bài họa Nguyên vận:

SẮC HOA MẪU ĐƠN II

Rực rỡ Lan Dương đẹp tựa mơ
Chen vai Lộc Phỉ cũng trông chờ
Tao nhân ghé lại xem hoa mới
Lữ khách đi qua ngắm nhụy tơ
Nắng ngã soi nghiêng vờn óng ả
Mây lờn phủ kín thoáng lu mờ
Muôn màu lộng lẫy ven sườn núi
Tuyệt áng trang hoàng thật khó ngơ

Thái Bảo
5/10/2006

Bài họa Tá vận:


QUỲNH HOA

Hôm nay thức dậy sáng tinh mơ
Lặng lẽ Quỳnh Hoa đã đón chờ
Chiếc lá đong đưa như khúc nhạc
Cành đài óng ả tựa đường tơ
Mùi hương quyến rủ còn vương nhẹ
Vẻ đẹp kiêu sa khó xóa mờ
"Nhất dạ chi hoa" thương kiếp số
Hồng nhan bạc mệnh tại sao ngơ

tranchau
09/10/06


 
Bài họa Tá vận:

VƯƠNG GIẢ KIM LAN

Khe non Bạch Ngọc dáng hoa mơ
Dốc núi Túy Ông đứng vẫy chờ
Trắng muốt yêu kiều nghiêng cánh mịn
Vàng ươm diễm lệ ngã cành tơ
Sương rơi lấp lánh xua vầng ảo
Nắng chiếu lung linh đẩy áng mờ
Sắc thắm hương thơm thêm lộng lẫy
Trăm hồng nghìn tía khó mà ngơ

28/03/07 HHT

 
Bài họa Tá vận:

MẦU TƯƠNG TƯ

Bên thềm dạ lý giấc lơ mơ
Đỏ trái bồ quân lóng ngóng chờ
Tựa gối mây nguồn đan áo sợi
Vin cành gió núi trải khăn tơ
Vườn khuya ngái mộng thân cò khuất
Ngõ muộn say sương bóng hạc mờ
Kéo mảnh hồn riêng dầm ý nhạc
Vàng trăng chớm nụ thoáng ngu ngơ

TNQS0117

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:31:23
0
Bài xướng:

XUÂN BỤI

Đất khách quê người gieo vận gửi
Đêm buồn lặng lẽ mình thui thủi
Xuân sao thảm não cảnh trời trơ
Tết lại buồn hiu hoa lá trụi
Diệu vợi thương ghê sắc xóm Chùa
Xa xôi nhớ lắm hương thôn Mũi
Nghe hồn quạnh quẽ giữa tàn đông
Nguệch ngoạc đôi dòng đời gió bụi

Mỹ Linh
20/02/2007

Bài Họa:

XUÂN BỤI

Thân người viễn xứ như tầm gửi
Sớm tối đi về chân lủi thủi
Tết ở quê nhà bánh mứt vun
Xuân nơi đất khách cây hoa trụi
Thương rừng đước mọc miệt Năm Căn
Nhớ rẫy lang vươn vùng Đất Mũi
Ước muốn về thăm chỉ một lần
Rồi mai thể xác thành tro bụi

Hoàng Hà
Mar 20, 2007

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:44:01
0
Hương Xuân

Khói tỏa chiều vàng quyện ngói tranh
Hương thơm quế nguyệt trĩu cây cành
Sầu riêng phảng phất mùi trinh nữ
Lúa mạ hình như đẫm nõn xanh
Sỏi đá trầm ngâm mơ quả ngọt
Bướm ong tư lự dạm tơ mành
Nhành xuân trổ nụ đùa hơi nắng
Mặc gió đa tình mãi quẩn quanh.

Andy Nguyen
04/30/07


Sắc Hạ

Bát ngát thôn làng thắm cỏ tranh
Hương hoa nắng dịu toả trên cành
Reo mừng nhảy cẫng chim đùa lạ
Vấn vít quay cuồng giậu trổ xanh
Hợm hĩnh môi duyên cười đón cảnh
Yêu kiều mắt biếc dõi qua mành
Trời trong chẳng vẩn chùm mây khói
Thả nhẹ tâm hồn mải dạo quanh

Mỹ Linh
07/17/2007



Hương Xuân

Nắng sớm vươn mình chạm mái tranh
Chim ca thánh thót chuyển lay cành
Tung tăng bướm lượn vui vườn thắm
Rối rít ong vờn nhộn luống xanh
Hớn hở chân son đùa trước bóng
Mơ màng mắt ngọc mộng bên mành
Hương Xuân thoảng nhẹ theo làn gió
Dẫn mãi hồn ai lạc ngõ quanh

Vân Hạc
07/17/2007



Tóc Yêu

Mái tóc đài trang vẽ bức tranh
Hightlight óng ả thẹn hoa cành
Đường mây quyện gió đùa mai trúc
Dáng hạc lùa sương ghẹo liễu xanh
Khuất mặt lưng che ngời vóc nguyệt
Ngang vai đất chấm sánh tơ mành
Ngượng ngùng ôm ấp vòng xuân sắc
Hạt nắng say tình vọng võng quanh.

Andy Nguyen
06/12/07



Tóc Yêu II

Ô kìa lọn tóc tuyệt hơn tranh
Sắc ngự thiên thai ngát lá cành
Nắng hạ dừng chân in dấu ngắm
Mây chiều chậm bước kẻ làn xanh
Tơ buông uốn dáng dài sông nguyệt
Suối lượn mềm vai mỏng lụa mành
Nhánh liễu hương mê xao xuyến lạ
Dùng dằng khó quyết cứ vòng quanh.

Andy Nguyen
07/18/07



Dõi dáng yêu

Xa dần dáng nhỏ tựa trong tranh
Dõi mắt tìm thu ảnh giữa cành
Thoang thoảng hương chiều lay gió mát
Ngọt ngào sắc nắng đượm trời xanh
Ngây ngô lúc đợi bên bờ suối
Thấp thỏm lần trông cạnh sáo mành
Buổi hẹn sao mà qua vội thế
Bồi hồi cánh bướm mãi vờn quanh

Mỹ Linh
07/21/2007


Sắc hạ II

Vui hè góp sắc vẽ thành tranh
Mơn mởn vườn cam quả trĩu cành
Đoá phượng vô tư xoè cánh đỏ
Chùm lan tủm tỉm hé đài xanh
Hong vàng nắng mới ngời hiên giậu
Ngả tím tà dương rực chỉ mành
Thờ thẫn lòng ai say với cảnh
Mơ màng tựa cửa đứng nhìn quanh

Mỹ Linh
07/25/2007

 
 
Đêm Thanh

Hạc lượn ngang trời điểm nét tranh
Khoe hương dạ lý nhẹ đưa cành
Mây ôm dáng liễu mơ duyên thắm
Cỏ tựa lưng đồi trải mộng xanh
Nghịch ngợm chòm sao hôn đáy nước
Tinh ranh bóng nguyệt ghẹo khung mành
Đêm thanh gió mát vờn muôn nẻo
Khiến bước ai về mãi lạc quanh

vân Hạc




Giai Nhân

Vân Linh sắc sảo khó dành tranh
Tựa yến như oanh giữa nhánh cành
Lắm bận chen chân tầm thúy ngọc
Nhiều phen lấn chỗ mộng tình xanh
Thi nhân ghé quán thầm mong dáng
Khách lạ ngang song khẽ liếc mành
Kẻ viếng người thăm mơ thấp thỏm
Bên nàng sẻ chữ đuổi buồn quanh.

Andy Nguyen
07/29/07

 
Dáng Em II

Em đi gót nhẹ gợi hồn tranh
Áo trắng xinh xinh thẹn lá cành
Mắt ngọc so cùng làn nước biếc
Môi hồng sánh với nét xuân xanh
Bao ngày thả mộng ngoài song cửa
Lắm buổi ươm mơ cạnh liếp mành
Dáng nhỏ chiều về tha thướt quá
Si tình lắm gã cứ theo quanh

Vân Hạc

 


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:48:04
0
Chân Dung Em

Căng vải lên khung lướt cọ liền
Gam màu pha trộn sắc hương liên
Long lanh bóng nguyệt chìm trong mắt
Lấp lánh giọt sương đọng giữa viền
Họa nét em cười cong phiến mộng
Tô vành môi mỉm thả đò duyên
Thuận tay gieo quẻ âm dương định
Lắm kẻ tình si muốn thệ nguyền

Ái Linh
27/06/2007

Vẽ tranh

Khung tranh nối kết núi sông liền
Vuốt nhẹ mây trời ngọn Tuyết liên
Uốn lượn đèo ngang trên nét kẻ
Quanh co suối cả dọc khuôn viền
Tài hoa thục nữ tô đường mộng
Sắc lịch anh thư tạo dáng duyên
Chấm phá cho đời thêm sức sống
Niềm riêng cũng vẹn chuỗi hương nguyền

Thiên Hùng



NGẮM TRANH !

Vè ngang ngắm cảnh thấy ham liền
Trống ngực tưng bừng nhịp ngũ liên
Lạch nước tung tăng nguồn ý chảy
Gò mây hớn hở nét xuân viền
Cài my nụ mắt son che mộng
Điểm khóe hoa môi phấn phủ duyên
Lóng lánh hương đời vui nốt nhạc
Tình lay ước vọng khát câu nguyền !.

tnqs0117


Vẽ

nửa nét đơn sơ điểm sắc liền
pha màu đời lụy bợn hoàng liên
sông sâu mấy khúc phai đường vẽ
biển động ngàn năm nhạt bóng viền
lạ lẫm chút hồng tô sức sống
ngu ngơ ít trắng chạm chiều duyên
để tranh mãi mãi thôi òa, khóc
và cuối chiều, hôm vẹn giấc nguyền

t.vu
2007

Vẽ tranh lụa

Tấm lụa đơn sơ nhuộm phẩm liền
Dịu dàng phác thảo mối tương liên
Tóc huyền níu gió thầm khoe nét
Mắt biếc lưu mây nhẹ kẻ viền
Sóng dậy hồn lay tô má thắm
Hương lùa trí vút điểm môi duyên
Mảng màu trong trẻo pha mờ ảo
Nhuần nhị tinh vi đẹp ước nguyền

Mỹ Linh
02/07/2007



Vẽ Em

Ngắm cảnh nên thơ phác thảo liền
Pha màu trộn bột dát kim liên
Tô vành lá liễu huyền thanh ngự
Vẽ nét môi hoa đỏ thắm viền
Ít sợi tơ vàng phô dáng nguyệt
Vài dòng suối ngọc kẻ đường duyên
Nàng tranh dưới mắt người đa mộng
Tựa cánh dung thu xõa tóc nguyền.

Andy Nguyen
07/04/2007


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:50:44
0
Có ...

Đêm này có lạnh lắm không thơ
Có phải vì ai đã ngóng chờ
Có kéo duyên tình xoa gối mộng
Có tìm hương phấn trải giường mơ
Có mong chiếc đủa xoay màn rối
Có ước bàn tay vẽ cuộc cờ
Có khóa chặt lòng bên gối lạ
Có cần nhân ngãi dệt đường tơ

Ái Linh
16/06/2007


Có ....

Chốn cũ có còn đượm sắc thơ
Có nghe xao xuyến phút mong chờ
Có dồn trí lự vào hoa mộng
Có ghép hương lòng giữa trái mơ
Có ngắm ả Hằng, trăng rọi biển
Có lưu đám mẩy, lúa phơi cờ
Có vần lãng mạn thêu trời hạ
Có gọi mây ngàn đệm trúc tơ

Mỹ Linh
17/06/2007


Có ....

Hỏi em có được mấy vần thơ
Có ngắm chiều sang nhạt sắc chờ
Có mặc cho mùa rơi giọt nhớ
Có đành để nguyệt lộng hồ mơ
Có dìu ngọn sóng đưa dòng thế
Có lấp màn đêm chuyển nước cờ
Có thỏa môi hồng giăng nét mực
Có lần hạt chuỗi niệm tình tơ

Ái Linh
20/06/2007


Có ...

Hỏi anh có ngỡ bước nàng thơ
Có cảm làn mây mãi đứng chờ
Có hốt vầng trăng huyền ảo gợi
Có lùa tiếng sáo tuyệt vời mơ
Có cài dấu ái lòng theo hội
Có quyện men yêu dạ mở cờ
Có thấy khung trời đang lịm chớp
Có vì sao nhỏ mải ươm tơ

Mỹ Linh
24/06/2007

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:53:12
0
Vũ Điệu Trăng Thu

Múc mảnh trăng nằm ngủ dưới sông
Đem về kéo sợi dệt tơ hồng
Chờ khi cuối hạ cài trong mộng
Đợi lúc đầu thu thả trước song
Gió goi em về cười cợt lả
Đêm dìu lá nhảy xoáy xoay vòng
Đôi hài thoăn thoắt say sưa múa
Vũ khúc mê hồn vạn cánh cong

Ái Linh
09/06/2007


Ngắm cảnh trăng thu

Vầng trăng lóng lánh lượn dòng sông
Buông phủ màn đêm quyện bóng hồng
Ngọn gió lang thang vờn trước ngõ
Làn mây phiêu bạt chuyển ngoài song
Đàn ve khóc Hạ buồn ngân tiếng
Chiếc lá vàng Thu tủi đến vòng
Ngọc thỏ soi tranh hoà điệu khúc
Bờ mi ngây ngất tuyệt đường cong

Mỹ Linh
10/06/2007


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 02.08.2007 04:55:52
0
Áo trắng

Vạt áo dập dờn theo gió bay
Dìu bao quyến rũ dệt tranh ngày
Trâm chiều sắc ý ôm làn tóc
Nón gợi hương tình kéo áng mây
Bướm dỗi trời xanh gieo ái mộ
Hoa hờn dáng ngọc kén mê say
Hai tà ngây mắt ... lòng xin ngỏ
Mạch động rung người mỗi thoáng giây !

Mỹ Linh
09/06/2007


 
Áo trắng II

Áo trắng trang đài quá thiết tha
Tay mơn suối tóc nhịp theo tà
Chân thon giạt mảnh khua luồng gió
Eo nhỏ lường thân gợn nét hoa
Nắng trải dồn hương say dáng ngọc
Trăng soi góp sắc thắm gương ngà
Ôm nghiêng cặp sách thênh thang bước
Cánh phượng duyên cài khéo rực da

Mỹ Linh
16/06/2007


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 04.08.2007 04:50:59
0
Xướng
 
Hương quê

Thả hồn bay lượn ngắm chiều quê
Êm ả trời Xuân rạng sắc về
Tiếng sáo dập dìu ngân nhạc khúc
Dân làng tấp nập dạo bờ đê
Nhành cam trĩu quả lường nhung nhớ
Cụm bưởi nồng hương đậm ước thề
Mắt biếc thiên thu tìm lối cũ
Khôn cầm giọt đọng những đam mê

Mỹ Linh
18/06/2007

Họa

 
THƯƠNG VỀ XÓM CŨ


Thương nhớ gởi về thăm xóm quê
Từ đi biền biệt vẫn chưa về
Lối xưa giờ vẫn lan bờ cỏ ?
Nẻo cũ có còn ngập nước đê ?
Thườ ấy bền lòng, tình vẹn giữ
Giờ đi son sắt, trọn câu thề
Đêm đêm trăng chếch về phương cũ
Cỏi mộng tìm về trong cơn mê

Nguyễn Tấn Bi


Hồn quê

Có sống những ngày xa lối quê
Mới nghe nhắc nhở tiếng kêu về
Dịu dàng điệu sáo vang thôn xóm
Ray rứt cung đàn vọng bến đê
Ruộng lúa trĩu oằn tình tấm mẳn
Vườn tre chải chuốt tóc mây thề
Hỏi ai còn nhớ lời xưa cũ
Chắc đã qua rồi phút đắm mê !

Gia Linh


BÓNG QUÊ
*Cảm tác bài Hương Quê của Mỹ Linh

Tâm tư khắc khoải nhớ nhung quê
Từ độ ra đi chưa trở về
Nhìn lại phố phường đêm vũ khúc
Cánh đồng bát ngát, những bờ đê...
Trường xưa, thầy bạn, luôn nhung nhớ
Cô lái đò mang mái tóc thề
Ánh nắng chiều lan vàng xóm cũ
Khắc sâu hình ảnh đẹp say mê

Minh Hồ

190607


Hè nhớ quê

Hoàng hôn ngoảnh ngắm cảnh trời quê
Nghĩ những hàng tre bóng mát về
Rỉ rả cầm ve vè nắng hạ
Dịu dàng ngọn lúa phủ bờ đê
Lối mòn cuối xóm nguồn tâm nhớ
Bụi trúc đầu thôn vận ý thề
Nguyệt rạng đêm rằm huyền ảo mộng
Của ngày mơ ước thuở đời mê

Xuân Linh



Một thoáng tình quê

Vòm trời tuổi ngọc ngát hương quê
Mộng tưởng ngày nao sẽ trở về
Sáng sớm chân rong theo bến nước
Chiều tà bước dạo dọc đường đê
Nhà tranh gió mát tròn tâm nguyện
Mái lá trăng soi vẹn ước thề
Ảo cảnh lung linh vờn giấc điệp
Trường canh chợt tỉnh nửa hồn mê

Lam Vân



NHỚ VỀ CHỐN XƯA

Bao năm ròng rã sống xa quê,
Nhớ thuở hoa niên, rộn lối về.
Đợi lúc sang hè trao cánh phượng,
Chờ khi xong lớp dạo bờ đê.
Xưa trăng đon đả tình đôi lứa,
Nay gió vờ quên câu nguyện thề ?
Bay mõi chim trời giờ thấm mệt,
Trần gian dâu biển một cơn mê.

Mẫn Hồ



TÌNH QUÊ
*Cảm tác bài Hương Quê của Mỹ Linh

Ở xứ người lòng vẫn nhớ quê
Ra đi ước vọng có ngày về
Chia ly thấy ruột đau từng khúc
Cuồn cuộn đổ sầu muốn vỡ đê
Bờ cay nghiệt, rẽ thân tình nhớ
Thấu tận tâm can nghĩa vẹn thề
Mãi mãi không phai hình bóng cũ
Quê nhà xuân đến trổi cơn mê

Minh Hồ Đào
190607


NHỚ CẢNH QUÊ


Nắng tắt chiều hôm nhớ cảnh quê ,
Nghêu ngao mục tử cưỡi trâu về .
Đàn cò soải cánh bay tìm tổ ,
Bọn trẻ căng diều chạy khắp đê .
Thôn nữ rộn ràng vang tiếng hát ,
Trai làng hăm hở đệm câu thề .
Xong ngày cày cấy quên lam lũ ,
Tối lại chuyện trò vẫn mãi mê .

Nguyễn Thành Tài
20-06-2007

 
Tình quê

Thôn chiều nhạt nắng chút tình quê
Khói quyện hồn thơ gọi gió về
Văng vẳng sáo diều ru cánh én
Rạt rào sóng lúa lượn triền đê
Thoảng hương mạ nếp gieo chồi nhớ
Kéo kén tằm tơ dệt vóc thề
Chiếc nón che nghiêng đòn gánh trĩu
Ruộng đồng duyên đượm nét say mê

Th - Shiroi

21/06/2007

 
Hồn quê

Nước nổi xuôi thuyền ghé chợ quê
Theo em đàn sáo rủ nhau về
Mênh mông nắng sớm loang đầu ngõ
Man mác heo may lượn cuối đê
Hiền thục lời thanh trao ước vọng
Đảm đang tiếng ngọc đính duyên thề
Hương đời đượm nét môi hồng thắm
Ngơ ngẩn buông chèo lạc bến mê

Thiên Hùng

 
 
Cảnh quê

Tiếng nhạn lưng trời rộn ngõ quê
Hiu hiu hơi gió đón thu về
Hạt vàng nặng trĩu oằn thân lúa
Bụi đỏ tung mù phủ mặt đê
Ưỡn ngực chàng trai tay xốc vác
Nghiêng vai cô gái tóc buông thề
Mây chiều khói nhuộm màu lam nhạt
Ửng bóng hoàng hôn ngắm mải mê

Ái Hoa

 
 
Hương quê

Nhẹ nhàng cơn gió thoảng hương quê
Lắt lẻo hàng cau đón khách về
Vang tiếng đàn bầu rung ngấn nhịp
Theo dòng bèo nước tấp sườn đê
Vườn trầu trổ lá xanh lời ước
Nhánh mận đơm hoa trắng sắc thề
Còn vọng câu hò ru sóng gợn
Để hồn ai mãi thẫn thờ mê

th - Shiroi
07/07/07

 
 
Nhớ quê

Đất khách chiều hôm chạnh nhớ quê
Ngàn xa cách trở vẫn trông về
Chòm mây chỉ hướng che đầu mẹ
Rặng liễu soi mình hắt bóng đê
Tỏ sáng tình trăng vui hội gặt
Thoảng thơm bông bưởi ngát hương thề
Con đò êm ả xuôi dòng nước
Tiếng máy ì ầm tỉnh giấc mê

Ái Hoa

 
 
Đám cưới quê

Pháo nổ đì đùng, đám cưới quê
Rước dâu lộng đỏ đẹp đôi về
Bà con rộn rịp đi đầy ngỏ
Lối xóm vui mừng đứng chật đê
Khóm chuối vang ca lời nguyện ước
Hàng cau khẻ hát khúc trăng thề
Chúc cho oanh yến duyên cầm sắc
Rể thảo dâu hiền cả họ mê



Vancali
7.11.07


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 05.09.2007 00:26:30
0
 
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
 
[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif] Mẹ hiền [sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]

Tiếng Mẹ ru chiều mãi chẳng vơi
Trào dâng sóng cảm nói thay lời
Bờ môi chúm chím chờ no sữa
Ánh mắt nồng nàn quyện ấm hơi
Nhịp võng thầm đưa nhường sắc ý
Khay cơm khẽ ngút dệt hương đời
Nuôi con khó nhọc dầy công sức
Hạnh phúc chan hoà đẫm lệ rơi

Mỹ Linh
18/07/2007


[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif] Thăm Mẹ bệnh [sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]

Thấy mặt Người xanh luống dật dờ
Trên giường nệm trắng chập chờn mơ
Từng cơn nấc nghẹn con dằn nén
Mỗi nụ cười trao trẻ cố vờ
Khổ ngập tâm hồn lòng hụt hẫng
Đau tràn thể xác dạ chơ vơ
Còn men vị đắng nào hơn nữa
Tím ruột bầm gan mắt thẫn thờ

Mỹ Linh
10/07/2007
 
 
[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif] Bốn mùa gởi Mẹ [sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]
 
Quyện áng tin yêu gọi gió lùa
Trao Người rạng rỡ đẹp vầng tua
Môi viền nắng hạ tươi vành mỉm
Mắt điểm trời xuân thắm khoé đùa
Mái tóc thu vờn huyền mượt chảy
Làn da đông vuốt ửng hồng đua
Sen vàng dõi gót vươn cành vẫy
Gởi Mẹ cài duyên vẹn bốn mùa
 
Mỹ Linh
19/07/2007
 
 
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 


Dang Xuan Linh
  • Số bài : 1217
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 08.09.2007 17:26:33
0

Trích đoạn: MyLinh

 
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
 
 
[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif] Mẹ hiền [sm=rose1.gif][sm=rose1.gif]

Tiếng Mẹ ru chiều mãi chẳng vơi
Trào dâng sóng cảm nói thay lời
Bờ môi chúm chím chờ no sữa
Ánh mắt nồng nàn quyện ấm hơi
Nhịp võng thầm đưa nhường sắc ý
Khay cơm khẽ ngút dệt hương đời
Nuôi con khó nhọc dầy công sức
Hạnh phúc chan hoà đẫm lệ rơi

Mỹ Linh
18/07/2007


[sm=rose1.gif][sm=rose1.gif] 


 
Mừng con
 
 
Sóng cảm truyền xa chẳng thể vơi
Tình yêu của Mẹ biết bao lời
Câu ru tha thiết đưa vào giấc
Giọng hát êm đềm sưởi thấm hơi
Bao lúc buồn lo khi yếu sức
Mấy lần rạng rỡ phút vui đời
Ngày nay con lớn duyên thành đạt
Môi nở nụ cười, mắt lại rơi

 
Đặng Xuân Linh

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 09.01.2008 08:29:30
0
Hương quê

Thả hồn bay lượn ngắm chiều quê
Êm ả trời Xuân rạng sắc về
Tiếng sáo dập dìu ngân nhạc khúc
Dân làng tấp nập dạo bờ đê
Nhành cam trĩu quả lường nhung nhớ
Cụm bưởi nồng hương đậm ước thề
Mắt biếc thiên thu tìm lối cũ
Khôn cầm giọt đọng những đam mê

Mỹ Linh
18/06/2007

 
  Hương quê
 
Mỗi độ xuân sang lại nhớ quê
Bao năm xa cách thỏang mơ về
Ngày đi em  nhỏ sau  bờ dậu
Lúc tiển mẹ già khuất bóng đê
Nẻo ấy ai đi  tròn chữ hiếu
Nơi này kẻ ở  vẹn câu thề
Hẹn ngày tái hợp vui duyên cũ
Nối khúc ân tình thỏa bến mê
 
                       08/01/08
                     Khánh chân


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 14.01.2008 05:18:09
0
Cám ơn anh KC ghé trang thơ và để lại bài thơ họa rất hay. ML sẽ trở lại họa tiếp anh nhé... Bài họa nhiều nên ML hiện giờ đang cạn túi á.... 
Chúc anh vui !

MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 14.01.2008 05:27:52
0
Hàn Thu

Nhìn giòng nước bạc rẽ thành hai
Thoáng chạnh tâm tư lệ chảy dài
Tiễn bậu lên thuyền quên chuyện cũ
Neo hình giữa dạ nhớ ngày mai
Sương vừa trở giấc kêu hồn thảo
Gió chợt tìm hoa hỏi nhụy đài
Sắc lụy thu tàn phơi cảnh úa
Chỉ còn xác bướm đậu cành lay

Ái Linh
10/12/2007



Hàn Thu

Chiếc cầu ngày ấy đã chia hai
Nước cuốn mang theo kỷ niệm dài
Bảng lảng mây xuyên luồng nắng sớm
Âm thầm thuyền rẽ lớp sương mai
Hoen vàng lá úa nghe lòng vắng
Lịm tím môi khô lả dáng đài
Gió buốt từng cơn tràn sợi nhớ
Thu về ý tưởng giật mình lay

Mỹ Linh
12/12/2007

Hàn Thu

Nguyệt lạnh chong đèn bóng xẻ hai
Kêu hồn lữ khách thắp đêm dài
Bầu thơ cứ gọi tìm khung chữ
Túi rượu luôn tràn tẩm vóc mai
Thờ thẫn sương mờ che ảnh nước
Im lìm lá mục khóc âm đài
Đâu đây cú vọng như mời mọc
Gió chợt buông rèm hoảng hốt lay


Ái Linh
14/12/2007


MyLinh
  • Số bài : 96
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 14.01.2008 05:30:05
0
Hoài cảm
 
Theo gót thu về dẫm lối xưa
Chiều dâng nỗi nhớ một ngày mưa
Mây pha sắc lạnh trời hai nẻo
Phượng thắm màu hoang hạ mấy mùa
Thuyền mộng vẫy tay lòng áo não
Biển tình dậy sóng mắt đong đưa
Dư âm ngày ấy còn vang vọng
Rỉ máu hồn thơ mực đã vừa

 
Khánh Chân


Hoài cảm
 
Lệ tràn khoé mắt ngỡ người xưa
Ảo ảnh theo về giữa gió mưa
Khúc nhạc du dương từ vạn dặm
Con tim day dứt đã bao mùa
Cớ sao bến đợi hoài trông ngóng
Vì lẽ thuyền tình bẵng đón đưa
Hãy để màn đêm xoay tưởng vọng
Hồn thơ lạc bước mấy cho vừa !

 
Mỹ Linh
13/01/2008

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: Chùm thơ nhỏ Mỹ Linh - 14.01.2008 10:27:27
0
Hoài cảm

Theo gót thu về dẫm lối xưa
Chiều dâng nỗi nhớ một ngày mưa
Mây pha sắc lạnh trời hai nẻo
Phượng thắm màu hoang hạ mấy mùa
Thuyền mộng vẫy tay lòng áo não
Biển tình dậy sóng mắt đong đưa
Dư âm ngày ấy còn vang vọng
Rỉ máu hồn thơ mực đã vừa

Khánh Chân


Hoài cảm

Lệ tràn khoé mắt ngỡ người xưa
Ảo ảnh theo về giữa gió mưa
Khúc nhạc du dương từ vạn dặm
Con tim day dứt đã bao mùa
Cớ sao bến đợi hoài trông ngóng
Vì lẽ thuyền tình bẵng đón đưa
Hãy để màn đêm xoay tưởng vọng
Hồn thơ lạc bước mấy cho vừa !

Mỹ Linh
13/01/2008

 
Hạ sầu
 
Thỏang khúc tơ chùng vọng tiếng xưa
Hạ sầu lạc lỏng một chiều mưa
Dư âm  khoan nhặt đàn rơi nhịp
Kỉ niệm đầy vơi gió trở mùa
Rịu rã bóng dừa xanh lá rũ
Nhọc nhằn con nước đục thuyền đưa
Mơ màng một thóang tiêu sơ ấy
Ngõ rẽ đường mây cỏ úa vừa

 



Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 84 trên tổng số 84 bài trong đề mục