Thơ Nhược Thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Nhược Thu 26.03.2008 09:31:47 (permalink)
0

 
 
Ai Đem Xuân Đốt Làm Đau Khói
 
 
Bỗng dưng nghe nắng xuân buồn quá
Nắng nở trong thơ có ửng hồng ?
Hoa nở trong xuân màu rạng rỡ
Tình này em nở búp tươi không ?
 
Ai đem xuân đốt làm đau khói
Hoa nở mà sao nắng bẽ bàng
Thơ úa nào ai cười khóc mặc
Đầy trời dày đặc áng mây giăng ..
 
Mai đây mốt nọ đời quen lạ
Em khắc vào đâu tuổi nhớ người ?
Ta khắc vào trăng bờ nửa khuyết
Để  dành  một nửa bóng em soi .......
 
Nhược Thu
Nhược Thu 26.03.2008 09:35:49 (permalink)
0

 
 
Anh Say
 
Anh say giọt nắng hồng môi ấm
Say giọt ân tình ai rót chung
Say mộng bềnh bồng thơm vóc lụa
Như say thơ dệt hết nghe chùng
 
Anh say vì rượu vừa ngưng rót
Em rót hương nồng thay thế men
Đã đủ làm hôn thêm chếnh choáng
Mười phương nghe cả chín phương mềm
 
Anh say xuân thắm đầy hoa nở
Thơ nở trong xuân đủ sắc nồng
Bướm nở trong hoa kỳ diệu quá
Mây trời thèn thẹn núp bên song
 
Anh say mãi rót hương vào mật
Quên cả hừng đông đã kéo về
Tia nắng lén nhìn qua cửa sổ
Nguýt dài như kiếm lọt qua khe ..
 
Nhược Thu
Nhược Thu 26.03.2008 09:38:31 (permalink)
0



Chiếc  Bóng

Đã lỡ rồi em đời vạn nẻo
Bầu trời ai dựng quá thênh thang
Anh đi dắt bóng hồn thui thủi
Bóng cũng sầu theo mộng úa tàn

Đã lỡ từ khi mùa bão dậy
Ba chìm bảy nổi bóng theo anh
Lênh đênh tận bến  bờ xa lạ
Dù nắng phai hồng hay nắng xanh

Đã lỡ rồi em từ thuở ấy
Mai này chiếc bóng có còn đâu
Dòng sông ngưmg chảy vì thương nhớ
Em có nghe lòng trỉu chút đau

Đã lỡ rồi em cằn cỗi  lỡ
Như ngày non nước đổi màu mơ
Chiều nay lẻo đẻo anh theo bóng
Hay bóng theo anh khắp cỏi bờ

Đã lỡ rồi em ngày chợt thức
Mặt trời ngủ dậy ngóng tìm ai
Phải chăng chiếc bóng  mồ côi đó
Còn lạc đâu đây vệt nắng dài ...

Nhược Thu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 00:05:28 bởi Huyền Băng >
Mienkim 26.03.2008 20:40:33 (permalink)
0
 
Lời Chúc Sinh Nhật



Xuân tươi trên cây cỏ
Trời xanh mướt trên cao
Em gởi lời cầu chúc
Sinh nhật anh ngọt ngào

Một ngày vui nắng chiếu
Xum họp với người thương
Nụ cười luôn hé nở
Chào đón bạn muôn phương

Đêm về say giấc ngủ
Có nàng tiên hiền hoà
Xoa đi cơn phiền muộn
Đời mãi xinh như hoa

Mong anh luôn hạnh phúc
Thực tại lẫn trong mơ
Như nốt nhạc thánh thót
Đẹp hơn cả bài thơ

Vỏn vẹn vài lời chúc
Không quà để tặng anh
Không nến trên bánh ngọt
Chỉ nguyện anh an lành

MK
Nhược Thu 18.04.2008 08:45:26 (permalink)
0
 
 
Cánh Chim Di
 
Tóc ướt như đời khi tắm mưa
Sợi buồn theo gió phất phơ đưa
Sợi vui ai nhổ từ xa cách
Để sợi chờ mong bỗng thấy thừa
 
Tóc ngắn nhưng  buồn  sao chẳng ngắn
Nghe dài  đau xót  tận phương nao
Tháng tư  lại kéo về qua ngõ
Tóc bạc , niềm đau chẳng bạc màu
 
Chiều nay sợi tóc nhìn mưa nắng
Em chải làm cho cũng mượt mà
Sóng gợn trong lòng trên mái rối
Tưởng buồn sông núi gợn phong ba
 
Rồi mai tóc rối không còn rối
Tóc ngắn dài ra được những gì
Khi đã không còn xanh mư+ớt lụa
Tóc buồn xuôi vạt cánh chim di
 
Nhuoc Thu

 
Nhược Thu 15.05.2008 01:52:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mienkim

 
Lời Chúc Sinh Nhật



Xuân tươi trên cây cỏ
Trời xanh mướt trên cao
Em gởi lời cầu chúc
Sinh nhật anh ngọt ngào

Một ngày vui nắng chiếu
Xum họp với người thương
Nụ cười luôn hé nở
Chào đón bạn muôn phương

Đêm về say giấc ngủ
Có nàng tiên hiền hoà
Xoa đi cơn phiền muộn
Đời mãi xinh như hoa

Mong anh luôn hạnh phúc
Thực tại lẫn trong mơ
Như nốt nhạc thánh thót
Đẹp hơn cả bài thơ

Vỏn vẹn vài lời chúc
Không quà để tặng anh
Không nến trên bánh ngọt
Chỉ nguyện anh an lành

MK

 
Cám ơn MK nhiều
Nhược Thu 23.08.2008 10:20:40 (permalink)
0
Tiếng Guốc Trong Tôi
 
Tháng hai không nhắc mà sao đến
Màu phượng trong tôi đã đỏ nhừ
Đỏ tựa môi em ngày mới lớn
Đỏ nồng khi đón lá tình thư
 
Hồn tôi đầy cả màu hoa phượng
Những tiếng ve xưa đã bặt rồi
Nhưng tiếng guốc giòn khua cửa lớp
Vẫn còn khua mãi ở trong rôi
 
Chiều nay chợt ngắm mây trong nắng
Trôi giạt phương xa đến thật gần
Cũng giống áo ngày xưa trắng vậy
Bây giờ lem hết bụi nhân gian ...
 
Nhược Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 00:07:30 bởi Huyền Băng >
Nhược Thu 23.08.2008 10:24:56 (permalink)
0
Hầm Thơ Cho Sinh Nhật Em
 
Sinh nhật anh rồi lại đến em
Thơ hầm chưa chín phải hầm thêm
Khói bay nghi ngút mùi thương nhớ
Trăng thức bên hiên cũng phát thèm
 
Sinh nhật không nhiều sô cô la
Không rượu sâm banh chỉ nước trà
Ít lát thơ hầm anh thái nhỏ
Trộn vào làm gỏi cha cha cha
 
Mời em vũ điệu sam ba
Cho tươi nét ngọc thêm ngà gót son
Bánh trăng anh nắn thật tròn
Để chưng giữa tiệc chẳng mòn nhớ nhung
 
Thơm ngon như nắng tương phùng
Đắm mê như gió bỏ rừng cuốn mây
Mời em một cốc thơ đầy
Bao con chữ nhảy chờ say mặn nồng
 
NhượcThu
Nhược Thu 09.10.2008 01:28:09 (permalink)
0
 
  Đừng Hỏi
 
Đừng em đừng hỏi ông trời , tội
Gió cũng như mây vạn nỗi sầu
Sương cũng cô đơn đời nhỏ giọt
Nhỏ vào trăng rụng biết nông sâu ?
 
Đừng em đừng hỏi sông hồ , cạn
Nghiêng nước ra khơi đã mõi mòn
Riêng núi chênh vênh từ vạn cỗ
Mới thành hư vị được làm Non
 
Đừng em đừng hỏi quê mình , lạc
Anh cũng như em lạc mất rồi
Lạc thuở đầu xanh còn ít tội
Bây giờ tội nặng cứ bôi vôi
 
Đừng em đừng hỏi thơ , vàng vọt
Chúng lỡ ra đời giữa hỗn mang
Nên cũng ôm thân làm lính thú
Đời ta đời nó đã hoang tàn..
 
Nhược Thu
Nhược Thu 03.11.2008 00:56:55 (permalink)
0
 
Tiếng Guốc Trong Tôi
 
Tháng ai không nhắc mà sao đến
Màu phượng trong tôi đã đỏ nhừ
Đỏ tựa môi em ngày mới lớn
Đỏ nồng khi đón lá tình thư
 
Hồn tôi đầy cả màu hoa phượng
Những tiếng ve xưa đã bặt rồi
Nhưng tiếng guốc giòn khua cửa lớp
Vẫn còn khua mãi ở trong rôi
 
Chiều nay chợt ngắm mây trong nắng
Trôi giạt phương xa đến thật gần
Cũng giống áo ngày xưa trắng vậy
Bây giờ lem hết bụi nhân gian ...
 
Nhược Thu
Nhược Thu 03.11.2008 00:59:54 (permalink)
0
Nếu Có Thiên Đàng
 
Nếu có thiên đàng em có đến
Hay là đứng ngó tận phương xa
Giống như cô bé bên hàng xóm
Ngơ ngác làm rơi giấc mộng ngà
 
Nếu có thiên đàng em khắc biết
Đâu thường ôm nhớ ủ trong tim
Đâu còn mơ ước xa hình bóng
Lặn lội vì nhau vượt gió tìm
 
Giữa cõi thiên đàng nô nức ấy
Chắc gì em đủ nhớ về anh
Chắc gì anh đủ say và đắm
Để mãi cùng xây giấc mộng lành
 
Nếu có thiên đàng anh sẽ giấu
Tận cùng thăm thẳm của tình yêu
Để trong năm triệu thời gian phút
Mãi nhớ về nhau dẫu hắt hiu ..
 
Nhược Thu
Nhược Thu 03.11.2008 01:02:38 (permalink)
0
 
Nắng Úa
 
Em chẳng còn thơ để nhớ nhau
Vì trăng đầu núi khuyết đêm sâu
Vì em đã cạn niềm thương nhớ
Hay mộng tàn theo nắng bạc màu ?
 
Nắng úa màu thơ cũng héo ư ?
Bờ môi ngày ấy đắm tương tư
Chiều rơi xuống vội càng lưu luyến
Càng khắc sâu tim buổi tạ từ
 
Ta tiễn người đâu đã tiễn thơ
Người đi từ đó đến bây giờ
Thơ ươm vẫn ngọt nồng hương sắc
Cho mộng thêm tròn bao ước mơ
 
Nắng úa lòng phai sắc hương xưa
Vần ai gieo lạc những cung thừa
Nửa cung ta vẫn chờ em đến
Dù biết mai này nắng trách mưa
 
Nhược Thu
BĂNG NGUYỆT 03.11.2008 01:32:33 (permalink)
0
Mến chào anh NT lại về vui cùng dd VNTQ....mong anh trải đều những vần thơ trong khu vườn nhỏ này nha....chúc anh vui và sáng tác đều.


Mời em vũ điệu sam ba
Cho tươi nét ngọc thêm ngà gót son
Bánh trăng anh nắn thật tròn
Để chưng giữa tiệc chẳng mòn nhớ nhung



 
 
Vũ khúc say

Cùng anh một khúc samba
Xoay vòng giữa cuộc ngân hà vòng xoay
Nhờ anh trăng sáng đêm nay
Tiệc tàn tình vẫn say hoài đấy thôi

Điệu samba kết thúc rồi,
Tango nối tiếp em mời lại nha,
Vòng tay cho hết đêm ngà,
Đi thêm một bản cha cha nhé người.

Waltz nhè nhẹ lại lơi lơi
Rumba ghì sát bầu trời đêm nay
Bebop vui nhộn cuồng quay
Boston kết thúc đêm dài này thôi.

Còn nhiều nhưng hẹn mai thôi...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2008 01:46:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
Nhược Thu 14.02.2009 03:01:51 (permalink)
0

Mến chào anh NT lại về vui cùng dd VNTQ....mong anh trải đều những vần thơ trong khu vườn nhỏ này nha....chúc anh vui và sáng tác đều.

quote:

Mời em vũ điệu sam ba
Cho tươi nét ngọc thêm ngà gót son
Bánh trăng anh nắn thật tròn
Để chưng giữa tiệc chẳng mòn nhớ nhung




Vũ khúc say

Cùng anh một khúc samba
Xoay vòng giữa cuộc ngân hà vòng xoay
Nhờ anh trăng sáng đêm nay
Tiệc tàn tình vẫn say hoài đấy thôi

Điệu samba kết thúc rồi,
Tango nối tiếp em mời lại nha,
Vòng tay cho hết đêm ngà,
Đi thêm một bản cha cha nhé người.

Waltz nhè nhẹ lại lơi lơi
Rumba ghì sát bầu trời đêm nay
Bebop vui nhộn cuồng quay
Boston kết thúc đêm dài này thôi.

Còn nhiều nhưng hẹn mai thôi...

 
Vô cùng sorry BĂNG NGUYỆT vì mãi đi hoang.. không hay BN ghé thăm...
Rất cám ơn bài thơ và bản nhạc Tango tuyệt vời...
Xin chúc BN mùa lễ Tình Nhân thật vui tươi hạnh phúc.
NT
Nhược Thu 14.02.2009 03:04:52 (permalink)
0
Quên đời còn có lễ Tình nhân
 
Không quà không cả vần thơ nhỏ
Giữa bóng ngày xuân đến thẹn thùa
Không cánh hoa hồng e ấp nở
Sao đời thoang thoảng nét hương xưa
 
Anh gom chút nắng ngày chưa tắt
Trong đáy tim nồng đốt lửa trao
Lửa của tình nhân nào cũng ấm
Cho dù mưa nắng cứ xôn xao
 
Bên kia rét mướt chừng đang ngự
Chút nắng anh trao chẳng đủ nồng
Chẳng đủ làm bờ môi ấm lại
Thì làm sao đủ nắng đơm bông
 
Nắng ra bông ấm thơ bông nhớ
Nở rộ chiều nay trắng góc sân
Anh chợt biến thành tia gió hát
Quên đời còn có lễ Tình nhân
 
Nhược Thu
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9