Thăm Huynh và hỏi: ông anh Nhược Thu giấu Trăng Thu của đệ nơi nào?
Trăng Thu
Nhớ bóng tương tư họa mấy tờ
Chạnh lòng thương bấy những đường thơ
Tình như cánh bướm bay đi trớt
Ta giống người mơ ấp mộng hờ
khóm liễu lạnh lùng than lẻ bóng
Ao khuya bàng bạc khóc chơ vơ
Ven trời ai thấu chăng ai hỡi
Thần tượng trong tim cứ mãi thờ
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 03:42:58 bởi Chu Ha >
Thăm Huynh và hỏi: ông anh Nhược Thu giấu Trăng Thu của đệ nơi nào?
Trăng Thu
Nhớ bóng tương tư họa mấy tờ
Chạnh lòng thương bấy những đường thơ
Tình như cánh bướm bay đi trớt
Ta giống người mơ ấp mộng hờ
khóm liễu lạnh lùng than lẻ bóng
Ao khuya bàng bạc khóc chơ vơ
Ven trời ai thấu chăng ai hỡi
Thần tượng trong tim cứ mãi thờ
Chu Hà
Hello CHU HÀ .. , lâu quá không gặp , khỏe không ?
Chúc mùa Valentine vui tươi hạnh phúc nhé ...
Hồn Xuân
Ai giấu trăng khuya bóng lặng tờ
Giấu trăng sao nỡ giấu hồn thơ
Bóng hoa ai nhốt ngoài hiên ảo
Cánh bướm người xua giũa cõi hờ
Gió cuốn miên man sầu viễn xứ
Mây đùn lớp lớp mộng bơ vơ
Lưng chiều không nhuộm mà sao tím
Tím cả hồn xuân đến thẩn thờ
Nhược Thu
Em đã vì ai đế nắng phai
Để mây che kín bóng trang đài
Để anh từ những ngày đông giá
Ngỡ nắng không còn thức mỗi mai
Ai dệt câu thơ sầu lỡ dở
Quê người vốc nắng quá mong manh
Hồn anh đầy vết hằn xuân cũ
Chưa biết ngàn sau có vá lành
Mắt lệ chưa pha mà rượu đắng
Bên trời thơ lạnh buổi vào xuân
Dù chưa được gọi nhau lời cuối
Đâu đã quên đời trao ái ân
Chiều nay nắng rót đầy sa mạc
Anh cũng nghe đau giống cuộc cờ
Cũng giống như em đời viễn xứ
Bao giờ lành lặn được câu thơ ..
nhuocthu