Thơ Nhược Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Nhược Thu 09.03.2007 07:39:03 (permalink)
0
Héo Hon
 
 
Nắng ấm một thời anh đã giữ
Như màu mắt ấm hẹn hò nhau
Chiều xưa lạc cõi đông băng giá
Anh gởi người xa đã úa màu
 
Nắng nhạt từ khi đời lỡ vận
Đâu còn ấm nữa mỗi hoàng hôn
Miền em băng giá dày hơn nắng
Có gởi ngàn tia cũng héo hon ..
 
Nếu biết cõi đời luôn uẩn khúc
Biết còn chi nữa để chờ mong
Từng tia nắng úa rời xa bến
Có sưởi giùm nhau khúc nhạc lòng ..
 
Nắng ấm em ơi rồi cũng nhạt
Chỉ nồng men ấm lúc gần nhau
Vì em đày đọa niềm thương nhớ
Nên nắng bên trời cũng xót đau 

 Nhược Thu
Mar-07-07
#61
    hoaidiephaphuong 09.03.2007 14:52:16 (permalink)
    0
    Nhỏ Hạ thăm chú NT,
    ghé vô mời chú ly café nà hhihhi
    HP chúc chú NT một cuối tuần thật vui

    Mến
    Nhỏ Hạ
    #62
      Nhược Thu 10.03.2007 07:41:40 (permalink)
      0

      Trích đoạn: hoaidiephaphuong

      Nhỏ Hạ thăm chú NT,
      ghé vô mời chú ly café nà hhihhi
      HP chúc chú NT một cuối tuần thật vui

      Mến
      Nhỏ Hạ

       
      Cám ơn nhỏ vẫn khỏe hả ?
      Không gặp ít lâu tưởng nhỏ bước lên xe hoa hay xuống thuyền rồi ( j/k )
      Chúc vui cuối tuần
      #63
        Trường Phi Bảo 10.03.2007 20:52:36 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nhược Thu

        Đêm Xuân Cũ 

        Thôi nhé em về đi kẻo muộn
        Tuần sau đám cưới thế là xong .
        Tình ta như lá tàn thu rụng
        Quay quắt chìm sâu đáy mộ lòng .
         
        Thôi nhé em về , sương xuống lạnh
        Đêm này đêm cuối biệt ly nhau .
        Đồn quân tôi trấn gìn yên cõi
        Nhưng giữ tình em có được nào !
         
        Tuần sau chuông giáo đường ngân đổ
        Liên kết hai người chung lứa đôi .
        Nhưng xẻ tình tôi còn một nửa
        Mà nào ai hỏi đến gì tôi !?
         
        Thôi nhé em về , sao bịn rịn ?
        Kìa sông Vàm Cỏ cũng chia đôi .
        Ngày sau nếu nhớ về đêm cũ
        Em có nhìn xuân thoáng ngậm ngùi ...? 
         
        Nhược Thu
         
         



        Thôi Đành Vậy!
        Trường Phi Bảo

        Thôi nhé anh quên ngày tháng cũ
        Mình em về, lẻ bóng, đêm đen
        Tình yêu đầu ngàn thu yên ngủ
        Không còn ai tối lửa tắt đèn

        Gian phòng ấy lạnh mùa xa vắng
        Khúc nhạc buồn văng vẳng trời xa
        Bao cảnh trí nơi này lạ lẫm
        Trăm năm còn thao thức quê nhà

        Thôi em làm cô dâu xứ lạ
        Giấc mộng đời thôi hết chia chung
        Bỏ cuộc chơi, duyên lỡ tơ chùng
        Vờ chửa gặp, lạnh lùng chửa biết

        Chửa hề quen, chửa hề thắm thiết
        Dấu môi hồng vắt kiệt thanh xuân
        Em đi rồi, lạc lõng bước chân
        Xuân đất khách, sầu rưng hận tủi

        Thôi nhé mình chịu nhiều hắt hủi
        Đoạ đày nhau sau những men thơ
        Em và anh chút nhụy tình hờ
        Lời tuyệt vọng chơ vơ trang giấy

        10-3-2007
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2007 20:54:48 bởi Trường Phi Bảo >
        #64
          Nhược Thu 12.03.2007 10:06:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trường Phi Bảo

           



          Thôi Đành Vậy!
          Trường Phi Bảo

          Thôi nhé anh quên ngày tháng cũ
          Mình em về, lẻ bóng, đêm đen
          Tình yêu đầu ngàn thu yên ngủ
          Không còn ai tối lửa tắt đèn

          Gian phòng ấy lạnh mùa xa vắng
          Khúc nhạc buồn văng vẳng trời xa
          Bao cảnh trí nơi này lạ lẫm
          Trăm năm còn thao thức quê nhà

          Thôi em làm cô dâu xứ lạ
          Giấc mộng đời thôi hết chia chung
          Bỏ cuộc chơi, duyên lỡ tơ chùng
          Vờ chửa gặp, lạnh lùng chửa biết

          Chửa hề quen, chửa hề thắm thiết
          Dấu môi hồng vắt kiệt thanh xuân
          Em đi rồi, lạc lõng bước chân
          Xuân đất khách, sầu rưng hận tủi

          Thôi nhé mình chịu nhiều hắt hủi
          Đoạ đày nhau sau những men thơ
          Em và anh chút nhụy tình hờ
          Lời tuyệt vọng chơ vơ trang giấy

          10-3-2007

           
          Cám ơn TPB đã họa bài thơ thật mũi lòng....
           
           
          #65
            Nhược Thu 12.03.2007 10:10:27 (permalink)
            0
            Muộn Màng
             
            Nếu chửa bắt đầu chưa thể cuối
            Nhưng đường hai đứa đã phân xa
            Em về theo bước đời sang cả
            Tôi bước quân hành xướt thịt da
             
            Tôi quý em từng tia ngọc sáng
            Nên nhìn chẳng dám mộng gì hơn
            Đời trai chinh chiến nghìn cam khổ
            Nghiên bút còn gom cất nỗi hờn
             
            Xuân đến bên đồn tôi có biết
            Rượu nồng em uống giừa thành đô
            Bờ sông Vàm Cỏ bên kia địch
            Súng đạn nào đâu biết đợi chờ
             
            Cho dẫu muộn màng nhưng chả trách
            Bởi đời cần có những mùa đông
            Để khi xuân đến mình tôi biết
            Người của năm xưa chưa đổi lòng .....?
             
            #66
              Nhược Thu 12.03.2007 10:14:02 (permalink)
              0
              Chiều Xuân Lén Đi Chơi Phố
               

              Hoàng hôn giấu nắng vào trong nhớ
               Sao giống mình đang giấu mộng lòng
              Em giấu ngọt ngào môi má đỏ
              Anh vừa hôn trộm khiến em run

              Tóc mây tha thướt bờ vai nhỏ
              Màu áo vàng chanh rực phố phường
              Cả một trời xuân em gói trọn
              Gói hồn anh nữa biết hay không ?

              Chiều xuân cùng lén đi chơi phố
              Em bỗng run như thuở trộm hôn
              Vì bởi người quen vừa bắt gặp
              Về sao tránh khỏi bị tra đòn !

              Màu xanh áo trận chưa sờn bước
              Chợt cũng sờn theo nỗi sợ lan
              Nhìn áo vàng chanh ngà ngọc mãnh
              Chưa đòn , anh đã nát tim gan ..

              #67
                Nhược Thu 12.03.2007 10:19:13 (permalink)
                0





                Mái Hiên Cao     
                 


                 


                 
                Ừ em hãy ngủ cho yên
                Để anh nhốt nỗi ưu phiền dùm nhau
                Để anh làm mái hiên cao
                Phủ che bớt những mưa rào giăng giăng
                Để anh làm mộng dưới trăng
                Ru em vào tuổi muộn màng tình xanh
                Có con bướm trắng xa cành
                Xa hương phấn ngọt dỗ dành giấc mơ
                Đường về xa lắc xa lơ
                Trót theo em lạc bến bờ chiều nay
                Hồn anh run khẽ trên tay
                Yêu nhau sao để lưu đày hồn nhau..?
                 
                Nhược Thu
                #68
                  Trường Phi Bảo 12.03.2007 18:41:29 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhược Thu

                  Muộn Màng
                   
                  Nếu chửa bắt đầu chưa thể cuối
                  Nhưng đường hai đứa đã phân xa
                  Em về theo bước đời sang cả
                  Tôi bước quân hành xướt thịt da
                   
                  Tôi quý em từng tia ngọc sáng
                  Nên nhìn chẳng dám mộng gì hơn
                  Đời trai chinh chiến nghìn cam khổ
                  Nghiên bút còn gom cất nỗi hờn
                   
                  Xuân đến bên đồn tôi có biết
                  Rượu nồng em uống giừa thành đô
                  Bờ sông Vàm Cỏ bên kia địch
                  Súng đạn nào đâu biết đợi chờ
                   
                  Cho dẫu muộn màng nhưng chả trách
                  Bởi đời cần có những mùa đông
                  Để khi xuân đến mình tôi biết
                  Người của năm xưa chưa đổi lòng .....?
                   


                  Bữa Ấy
                  Trường Phi Bảo
                   
                  Bửa ấy ai đem nhiều nhung gấm
                  Trãi thảm trang đài gót thướt tha
                  Bửa ấy em xinh cài hoa thắm
                  Và cổ, và tay lắm ngọc ngà
                   
                  Anh về bửa ấy giữa ngày vui
                  Pháo nổ theo từng chuổi ngậm ngùi
                  Chinh chiến đã tàn cơn khói lửa
                  Tình cũng tan theo mộng ước xưa
                   
                  Sao không chết quách người trai trẻ?
                  Vì nước quên thân có là chi!
                  Sao nở chôn vùi người gái trẻ?
                  Trong chiếc lồng nghiêm nhốt xuân thì!
                   
                  Bửa ấy rượu hồng ai nhấp ai
                  Hãy uống cùng em, hãy chuốt say
                  Chồng bên cạnh đứng, cười trong dạ
                  Em khóc trong lòng chả ai hay
                   
                  Kể từ bửa ấy mấy mùa ngâu
                  Phòng the buốt lạnh dáng em sầu
                  Cung oán đoạn tình không tiết tấu
                  Thương tích ru hời thương tích sâu
                   
                  12-3-2007
                   
                  #69
                    Nhược Thu 16.03.2007 09:26:57 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                    Bữa Ấy
                    Trường Phi Bảo

                    Bửa ấy ai đem nhiều nhung gấm
                    Trãi thảm trang đài gót thướt tha
                    Bửa ấy em xinh cài hoa thắm
                    Và cổ, và tay lắm ngọc ngà

                    Anh về bửa ấy giữa ngày vui
                    Pháo nổ theo từng chuổi ngậm ngùi
                    Chinh chiến đã tàn cơn khói lửa
                    Tình cũng tan theo mộng ước xưa

                    Sao không chết quách người trai trẻ?
                    Vì nước quên thân có là chi!
                    Sao nở chôn vùi người gái trẻ?
                    Trong chiếc lồng nghiêm nhốt xuân thì!

                    Bửa ấy rượu hồng ai nhấp ai
                    Hãy uống cùng em, hãy chuốt say
                    Chồng bên cạnh đứng, cười trong dạ
                    Em khóc trong lòng chả ai hay

                    Kể từ bửa ấy mấy mùa ngâu
                    Phòng the buốt lạnh dáng em sầu
                    Cung oán đoạn tình không tiết tấu
                    Thương tích ru hời thương tích sâu

                    12-3-2007


                     
                    Rất cám ơn TPB đã họa rất hay...
                    Chúc luôn vui ...
                    #70
                      Nhược Thu 16.03.2007 09:31:12 (permalink)
                      0
                      Bãi Nhớ
                       
                      Em có biết bên kia bờ nỗi nhớ
                      Sóng bạc đầu muôn điệp khúc tình ca
                      Mà một thuở hồn anh là cát lở
                      Sóng ai khua tan tác bọt tung nhòa ...
                       
                      Em có biết giữa trời yên sóng lặng
                      Bão đâu về sao chỉ ở lòng anh
                      Nghìn ngọn sóng không cao bằng nỗi nhớ
                      Thoáng nghe niềm hoài vọng bổng mong manh ..
                       
                      #71
                        Nhược Thu 16.03.2007 09:33:23 (permalink)
                        0
                         
                        Biển Ngọt
                         

                        Núi chẳng bao giờ bỏ biển đi
                        Dù vầng nhâ.t nguyệt vâ~n phân ly
                        Dù em vẫn thốt câu ừ hử
                        Núi vẫn bền gan đứng chết lỳ

                        Núi đứng soi mình cạnh biển xanh
                        Đợi từng đợt sóng phủ mong manh
                        Như hai buồng phổi chờ không khí
                        Khí độc em pha cả khí lành ..

                        Tôi biết ngày xưa em biển ngọt
                        Xanh màu nhung nhớ buổi nguyên khai
                        Từ em khoác áo làm sương phụ
                        Sóng giạt đời xa vạn dặm dài ...
                         
                        Nhược Thu
                         
                         
                        #72
                          Nhược Thu 16.03.2007 09:35:26 (permalink)
                          0
                           
                          GÓC HẸP
                           
                           
                          Tôi viết về em trăm nỗi nhớ
                          Nhưng còn sót lại một điều chưa .
                          Điều tôi định nói riêng em đó
                          Vô vọng , vì em đà rất thừa ..

                          Tôi muốn cùng em chia bớt lại
                          Nụ cười rạn vỡ giữa bờ môi .
                          Vì em ở cõi nhân gian ấy
                          Như cánh hoa xuân lạ giữa đời ..

                          Tôi muốn mời em chia bến mộng
                          Mộng đời xa xứ , bến trầm kha
                          Ngày xuân thiếu én về bay lượn
                          Thoáng chốc hồn xuân bổng vỡ òa ..

                          Tôi muốn vì em chia góc hẹp
                          Góc này manh chiếu chẳng còn vuông .
                          Dù em tô hết màu son đẹp
                          Môi vẫn cười ra những thỏi buồn ..

                          Nhược Thu
                           
                           
                          #73
                            Nhược Thu 24.03.2007 07:50:41 (permalink)
                            0
                            Cho Tôi

                            Cho tôi em viết bài thơ nhỏ
                            Nhưng chứa chan yêu dấu thật đầy
                            Nghe cả đất trời quên hội ngộ
                            Những lời tình tự phật tiên say ..


                            Em nhặt đâu đây hồn tôi vỡ
                            Mảnh tàn vương vãi thuở tang thương
                            Đừng em chớ bọc bằng nhung lụa
                            Sẽ ngạt hồn tôi chốn địa đàng ...


                            Nhược Thu

                            #74
                              Nhược Thu 24.03.2007 07:53:14 (permalink)
                              0
                               
                              Vần Thơ Nhỏ 
                               
                              Em có là hoa của ngày xưa
                              Vẫn mang hương sắc thuở mong chờ
                              Hay đang chớm nhạt màu lưu luyến
                              Cho nắng bên hè thoáng ngẩn ngơ ..?

                              Em có là chim buổi sớm mai
                              Vầng dương soi rạng nét trang đài
                              Bàn chân như sáo về qua đó
                              Để lại bên lòng nỗi nhớ ai ..?

                              Em có là mây chở sầu mong
                              Hay gam màu nhớ khép tim hồng
                              Để khi xa cách tìm trong bóng
                              Một chút hương thừa ướp nhớ nhung ..?

                              Em chẳng là mây , chẳng là hoa
                              Chẳng như chim sáo vết chân ngà
                              Chỉ mong là những vần thơ nhỏ
                              Khi dệt đừng vương ngấn lệ nhòa ..

                              Nhược Thu
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9