Thơ Nhược Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Nhược Thu 24.03.2007 07:55:45 (permalink)
0
 
Dặn Dò
 
Tôi chẳng có còn chi nữa đâu
Còn đôi ba chữ sót trong đầu
Còn đôi ba dấu huyền hỏi ngã
Cố giữ con mình khỏi kiếp trâu

Tôi dặn con mình nói tiếng Anh
Nhưng đừng nhuộm đỏ tóc mình xanh
Vì con mũi tẹt da vàng ủng
Nòi giống sao con chối đoạn đành ..

Nhược Thu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 22:30:39 bởi Huyền Băng >
#76
    Nhược Thu 24.03.2007 07:59:54 (permalink)
    0
     
    Nếu Như Nỗi Nhớ Tô Màu Được
     
    Nếu như nỗi nhớ tô màu được
    Xin hãy tô giùm trăng mãi trong
    Để mỗi khi đêm chầm chậm xuống
    Sẽ nghe thoang thoảng ấm bên lòng

     
    Anh nghe  nỗi nhớ rơi từng giọt
    Như giọt cà phê mỗi buổi mai
    Em hiện thân  ra từ khói bốc
    Quyện hồn anh đậm giữa thu phai

     
    Nỗi nhớ nếu gieo mầm nẩy hạt
    Anh gieo giùm nhé cánh diêu bông
    Những chàng trai trẻ yêu lầm chị
    Thêm dịp nên duyên phận vợ chồng

     
    Nếu như nỗi nhớ hòa tan được
    Anh sẽ tan vào thân xác  em
    Để lắng đôi tim cùng thổn thức
    Cho đời ngăn cách  khỏi xa thêm

     
    Nhược Thu

    #77
      Đăng Từ 24.03.2007 11:19:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nhược Thu

       
      Dặn Dò
       
      Tôi chẳng có còn chi nữa đâu
      Còn đôi ba chữ sót trong đầu
      Còn đôi ba dấu huyền hỏi ngã
      Cố giữ con mình khỏi kiếp trâu

      Tôi dặn con mình nói tiếng Anh
      Nhưng đừng nhuộm đỏ tóc mình xanh
      Vì con mũi tẹt da vàng ủng
      Nòi giống sao con chối đoạn đành ..

      Nhược Thu
       


       
      Tự Khuyên Mình
       
      Còn đôi ba chữ được như anh
      Tôi nghĩ cũng vui giấc mơ lành
      Cớ chi anh buồn sầu chi tội
      Cứ ngắm mơ màng trong lá xanh
       
      Tôi thầm mai này được như anh
      Đầu bạc mà hồn như lá xanh
      Rồi ngắm mơ màng khi ngày tháng
      Cùng tôi chờ đợi giấc mơ lành
       
      Đăng Từ
       
      #78
        Mienkim 25.03.2007 09:35:16 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nhược Thu

        Em Chiên Thơ Úa Giòn Như Cốm
         
        Em chiên thơ úa giòn như cốm
        Chưa cắn nghe vần rơi ngổn ngang
        Ai hốt giùm nhau đời vỡ vụn
        Cho tình quên tủi khỏi đi hoang

        Em nướng vần thơ ngào ngạt nhớ
        Khói nồng chuyên chở mối tương tư
        Tình không hiu hắt mà hiu hắt
        Vàng rụm nhưng nghe ruột nát nhừ

        Em luộc vần thơ sôi rát mộng
        Mộng trào theo nước bỏng câu thơ
        Từng con chữ chín tình chưa chín
        Sôi đã từ lâu vẫn phải chờ

        Em luộc em hầm chiên hoặc nướng
        Chữ yêu chỉ có một vần gieo
        Đời đâu nhiều kiếp mà chia mộng
        Mộng đã thua đời thơ dỗi theo

        Nhược Thu
        Feb-28-2007
         
        R




        Ai Chiên, Nướng, Luộc, Hầm Vần Thơ?


        Khi nhớ vần thơ chiên chẳng dòn
        Lệ rơi tan rã cả môi son
        Nụ hôn ai gởi chưa toàn vẹn
        Thơ thả về anh đượm héo hon

        Ai nướng vần thơ cho mắt cay
        Khi vòng thương nhớ vẫn vương đầy 
        Phương em tuyết trắng còn đông lạnh
        Sao vẫn không tan dù khói bay

        Ai luộc vần thơ chưa chín mọng
        Để chia ly mãi vẫn chia ly
        Hai phương khắc khoải trong nhung nhớ
        Khói quyện đôi lòng tình mãi si?

        Thơ nướng, luộc, chiên sao cho đủ
        Chắc hầm cho nhớ mãi nhừ luôn
        Để dòng thơ dệt ươm màu nắng
        Cho tuyết tan đi lệ hết tuôn

        Miên Kim
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2007 13:04:12 bởi Mienkim >
        #79
          Nhược Thu 27.03.2007 09:32:32 (permalink)
          0
           
           
           
          Vần Thơ Luộc Chín
           
          Xuân đến rồi đi sao vội quá
          Ta về chẳng kịp tiễn đưa xuân
          Ngày mai biết nắng nồng hay nhạt
          Mà chiếc dù che hở cuộc trần ..
           
          Xuân đến rồi mai xuân đến nữa
          Ta về mai mốt  biết về không
          Đời như chảo nước còn sôi bỏng
          Luộc chín vần thơ vá víu lòng
           
          Xuân đi còn dịp xuân về tiếp
          Ta đã đi rồi đi mãi thôi
          Cuối góc trời mơ dù đứng lại
          Cũng là chén mộng đã chia phôi
           
          Mai mốt xuân về ta hỏi khẻ
          Nghe lòng xuân đậm một màu nhung
          Làm sao ta biết nhung nồng thắm
          Để ủ mùa sau khỏi bị chùng
           
          Nhược Thu
           
           
          #80
            Nhược Thu 29.03.2007 08:52:51 (permalink)
            0
            Đôi Bờ Tóc Phủ


            Thoáng gặp mà sao đã ước mơ
            Dòng sông Thơ mịn chảy đôi bờ
            Đồi bờ tóc phủ làn da trắng
            Em phủ hồn ta ngập xác Thơ ..

            Em liếc nhìn Thơ hay liếc ta
            Ta nghe run rẩy khắp Ngân hà
            Sao khuya không sáng bằng đôi mắt
            Nhận đắm trần gian dưới gót ngà

            Em mĩm cười Thơ hay với ta
            Trong ta đầy rẩy bụi gian tà
            Đừng đem môi mọng vào xây mộng
            Em nhốt hồn ta chẳng lối ra

            Vóc ngọc tóc ngà em chải chuốt
            Ta thèm được vuốt lọn cong cong
            Bàn tay em gở từng con rối
            Chẳng gở dùm ta sợi rối bồng ..

            NhuocThu
            r
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 22:27:28 bởi Huyền Băng >
            #81
              Mienkim 29.03.2007 12:12:32 (permalink)
              0
              Mái Tóc Người Thơ
               
              Tóc em chẳng mượt tựa vần thơ
              Óng ả sao bằng những sợi tơ
              Không tỏ được khi lòng rối rắm
              Để thơ anh dệt phải lửng lơ

              Mỗi tối em ngồi chải mái tóc
              Tóc thề em vuốt đã dài lưng 
              Nhẹ nhàng thơ mịn hôn lên má 
              Sợi tóc thẹn thùng vướng gót chân

              Em nhớ vần thơ hay nhớ người
              Làm sao em biết được anh ơi
              Thơ run lúc tóc đang còn rối
              Lúc cảm người, thơ cũng tả tơi

              Em biết là thơ là chỉ thơ
              Nhưng lòng rung động lúc em mơ
              Mơ anh hôn nhẹ lên làn tóc
              Người thiệt là thơ em nhớ thơ
               
              Miên Kim
               
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 03:23:17 bởi Mienkim >
              #82
                Nhược Thu 30.03.2007 13:11:41 (permalink)
                0
                Thơ Tóc
                 
                 
                Là thế nào em tóc khác thơ
                Tóc bay lưu luyến những cung tơ
                Thơ đau đan kín ngàn thương nhớ
                Nên phiến sầu xa tỏa dật dờ ..
                 
                Em ngồi chải tóc đêm đêm lạnh
                Trên bến thơ buồn say ngất ngây
                Nước biếc không xanh bằng tóc biếc
                Niềm đau lịm kín tóc thua dày
                 
                Có biết một lần khi lỗi hẹn
                Là sao khuya rụng buốt thơ buồn
                Khi em tóc rối làm thơ rối
                Vần chửa gieo tròn sắp vỡ hôn
                 
                Đã biết là tơ tóc khác thơ
                Sao em chải mộng tự bao giờ
                Đêm nay ngọn gió nào đưa đón
                Tóc quyện vào thơ rợp ướp mơ
                 
                03 - 29 -2007
                #83
                  Mienkim 31.03.2007 03:07:43 (permalink)
                  0
                   
                  Chải Tóc Thơ
                   
                  Mái tóc sợi dài thơ lại ngắn
                  Lấy thơ ra chải sợ tóc ghen
                  Em đành phải chuốt trong nhung nhớ
                  Nhưng tóc vẫn hờn lại rối thêm

                  Hay là anh chải dùm đi nhé 
                  Và hãy cùng em chuốt cung thơ
                  Tóc biếc ngất ngây thôi hết rối 
                  Cho ta cùng vuốt một đường tơ?

                  Có thể một ngày anh hết chải
                  Lòng em như tóc rối đêm thâu
                  Gió luồn lạnh lẽo qua song cửa
                  Mái tóc, cung thơ lịm trong sầu

                  Em chuốt cung thơ trong vương vấn
                  Thẩn thờ em ướt một cơn mơ
                  Tóc em được rối hoài anh chải
                  Để tóc mượt mà tựa suối thơ
                   
                  Miên Kim 
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 04:13:31 bởi Mienkim >
                  #84
                    Trường Phi Bảo 31.03.2007 21:56:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nhược Thu

                    Đôi Bờ Tóc Phủ


                    Thoáng gặp mà sao đã ước mơ
                    Dòng sông Thơ mịn chảy đôi bờ
                    Đồi bờ tóc phủ làn da trắng
                    Em phủ hồn ta ngập xác Thơ ..

                    Em liếc nhìn Thơ hay liếc ta
                    Ta nghe run rẩy khắp Ngân hà
                    Sao khuya không sáng bằng đôi mắt
                    Nhận đắm trần gian dưới gót ngà

                    Em mĩm cười Thơ hay với ta
                    Trong ta đầy rẩy bụi gian tà
                    Đừng đem môi mọng vào xây mộng
                    Em nhốt hồn ta chẳng lối ra

                    Vóc ngọc tóc ngà em chải chuốt
                    Ta thèm được vuốt lọn cong cong
                    Bàn tay em gở từng con rối
                    Chẳng gở dùm ta sợi rối bồng ..

                    NhuocThu


                    Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau!
                    Trường Phi Bảo


                    Thoáng gặp, ai ngờ...phải lòng nhau,
                    Niềm yêu gởi nhớ tận phương nào
                    Đôi bờ tóc xỏa vai hờ hững
                    Thôi đừng ngơ ngẩn với chiêm bao

                    Em hóa thành thơ từ dạo ấy
                    Có phải vì anh tự đắm say
                    Hay bởi lòng em đầy ngụ ý
                    Cho anh thương nhớ mãi đong đầy

                    Vô tình em trói lấy hồn anh
                    Buộc chặt trái tim lọn tóc xanh
                    Đường ngôi ai chẻ vài lối rẽ
                    Thoáng gặp mà mơ lứa đôi thành

                    Rồi mai thơ úa màu trang giấy
                    Như tóc ngày kia bạc màu mây
                    Trái tim một thời ưa giẫy nẩy
                    Chợt nhiên bình lặng rất thơ ngây

                    "Về đâu hỡi mái tóc người thương...?"*
                    Đừng dõi theo em suốt con đường
                    Câu hát thay lời thơ anh hát
                    Mà gió chiều nay cũng nhiễu nhương

                    Giờ thì tóc rối, nắng hanh hao
                    Em đưa tay gỡ, khẻ nghẹn ngào
                    Những sợi tơ tình mong manh quá
                    Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau

                    31-3-2007

                    * Tên một bài hát
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 22:25:11 bởi Huyền Băng >
                    #85
                      Nhược Thu 03.04.2007 08:40:50 (permalink)
                      0
                       
                      GIẢ
                       

                      Em về ta muốn giả quên
                      Giả như em vẫn còn nguyên thuở nào
                      Để buồn em khỏi cần trao
                      Bờ môi vẫn giả ngọt ngào như xưa

                      Tiễn em trời cũng giả mưa
                      Cho đôi mắt ướt đổ thừa tại anh
                      Dìu em  theo lối loanh quanh
                      Dài thêm đôi phút dỗ dành bé ngoan

                      Đưa em bầm dập tim gan
                      Giả anh hùng lắm cho nàng vững đi
                      Giả cười nửa miệng mím chi
                      Bóng em vừa khuất gan chì vở đôi ..

                      Anh về tập ngủ mồ côi
                      Giả như xưa vẫn chờ thời gặp em ..

                      Nhược Thu
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 22:22:57 bởi Huyền Băng >
                      #86
                        Mienkim 05.04.2007 21:01:21 (permalink)
                        0
                        Cứ Hỏi
                         
                        Cứ hỏi như bao lần đã hỏi
                        Hằng đêm xây mộng để về đâu
                        Bao trang giấy trắng vương màu nhớ
                        Tô đậm mà sao vẫn mãi sầu

                        Em biết tình ta là rất thật
                        Tựa bao đông đến lúc thu qua
                        Ai mang cơn lạnh vào hơi thở
                        Để cứa lòng nhau mộng vỡ oà

                        Dù biết rằng mai chẳng đổi thay
                        Câu thề sao đượm đắng và cay
                        Ái ân không trọn đành quay mặt
                        Tan nát hồn nhau trong đoạ đày

                        Ai biết làm sao để giữ được
                        Lời thương trăm nhớ vọng đêm thâu
                        Dù ngàn hoa lệ rơi muôn lối
                        Vương vấn cho tình chẳng mãi đau
                         
                        Miên Kim
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 01:52:39 bởi Mienkim >
                        #87
                          thihạnh 06.04.2007 21:04:05 (permalink)
                          0
                          NhuocThu wrote: " Anh về tập ngủ mồ côi
                          Giả như xưa vẫn chờ thời gặp em
                          .."   <<< VERY CUTE H
                          #88
                            Mienkim 08.04.2007 02:52:07 (permalink)
                            0

                            Nếu Như Nỗi Nhớ Tô Màu Được
                            .............. 
                            Nhược Thu
                             
                             
                            Em Tô Nỗi Nhớ
                             
                            Em tô nỗi nhớ lên trang giấy
                            Màu mực hiện lên bóng dáng anh
                            Âu yếm thầm thì qua nét vẽ 
                            Lòng em ấm áp giữa bao canh

                            Em tô thêm nữa bóng hình em
                            Chung ngắm trăng khuya dáng rủ mềm
                            Anh quyện bên em qua nét bút
                            Hai ta quyến luyến lúc về đêm

                            Nỗi nhớ em tô thành khúc nhạc
                            Nhẹ nhàng anh nắm lấy bàn tay
                            Môi hôn chung nhịp bao tình tứ
                            Cách trở theo mây trầm bổng bay

                            Em tô thêm nữa tô cho đậm 
                            Cho mực tình ta không loãng tan 
                            Màu sắc đưa tim vào thổn thức
                            Vì yêu nỗi nhớ vẫn dâng tràn
                             
                            Miên Kim

                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 18:47:27 bởi Huyền Băng >
                            #89
                              Nhược Thu 12.04.2007 08:14:21 (permalink)
                              0
                              Em Về Sao Để Lại Cô Liêu ?

                               
                              Em tô nỗi nhớ tô vừa nhé
                              Kẻo giấy đa tình rách dáng anh
                              Kẻo mực ghen tương nhòe nét vẽ
                              Làm trăng thút thít khóc bên mành

                              Em tô bớt nhé hình em mảnh
                              Kẻo gió chung tình hất hủi mây
                              Kẻo bút tương tư đồ lạc nét
                              Tình ta đâu biết mỏng hay dày

                              Em tô khẻ nhé từng cung nhạc
                              Nốt bổng ngồi chê nốt rất trầm
                              Nốt láy cười khan lời hát thẳng
                              Tiếng đàn rồi sẽ lỗi trăm năm

                              Em ơi xin nhớ tô cho đậm
                              Một chữ mà thôi , chữ biết yêu
                              Khi máu và tim hòa nhịp thở
                              Em về sao để lại cô liêu

                              NhuocThu
                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 18:45:40 bởi Huyền Băng >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 16 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9