Thơ Nhược Thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 16 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Nhược Thu 01.12.2007 02:31:30 (permalink)
0
Ừ Em Hãy Cứ Yêu Quên Chết

Ừ em hãy cứ yêu đi nhé
Đời chẳng dài lâu để đợi chờ
Em hãy yêu đi dù vội vã
Yêu người yêu cả những cơn mơ

Ừ em hãy cú yêu da diết
Kẻ tận chân mây hoặc ở gần
Thắc thỏm năm canh hồn góc biển
Chia bùi xẻ ngọt kẻ trầm luân

Ừ em hãy cứ yêu tha thiết
Chẳng có gì đâu phải bận lòng
Giây phút bên nhau hồn lắng dọng
Đôi lòng hòa nhịp tựa dòng sông

Ừ em hãy cứ yêu say đắm
Nắng gió chan hòa tận đáy tim
Ta đã nghe đau từ dạo ấy
Khi em vui thỏa mộng em tìm

Ừ em hãy cứ yêu quên chết
Từ thuở quê hương gió đổi mùa
Ta nát con tim từng đã nát
Đâu còn gì nữa để hơn thua

Nhược Thu
phuongvu_210 21.12.2007 18:18:02 (permalink)
0
Thân gửi anh NHƯỢC THU
Nhân dịp GIÁNG SINH pv tới chúc anh mạnh khoẻ.chúc các bạn thơ bình an.
xin gửi tới anh bài thơ nhỏ.Chúc anh vui.pv.
................................................................
 
ĐÊM NHỚ
 
 
Ai đó trong đèn khuya đọc sách
Đến đoạn mùa đông lá nhạt mầu,
Vội ngước mắt tìm sau vuông cửa
Xanh,vàng đều rụng xuống...đêm thâu!
 
Ai đó trong đèn ngồi chép nhạc
Chợt nhớ BÁ NHA hẹn TỬ KỲ
Chọn chữ tri âm làm điệp khúc,
Hóa hợp thanh buồn khóc ngày đi!
 
Ai đó trong đèn đêm -lạy CHÚA
Trắng,xanh,vàng,đỏ,tím,hồng,nâu...
Gió sương cánh mỏng về với đất
Sắc mầu,xơ xác khác gì nhau !
 
Ai đó trong đèn đêm tâm sự
Thăm gương hỏi ai giống hệt mình
Giờ này ở bên kia đêm vắng
Ai còn ghi hồi ký tử sinh.
 
 
phuongvu_210
 
Nhược Thu 22.12.2007 05:34:26 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongvu_210

Thân gửi anh NHƯỢC THU
Nhân dịp GIÁNG SINH pv tới chúc anh mạnh khoẻ.chúc các bạn thơ bình an.
xin gửi tới anh bài thơ nhỏ.Chúc anh vui.pv.
................................................................

ĐÊM NHỚ


Ai đó trong đèn khuya đọc sách
Đến đoạn mùa đông lá nhạt mầu,
Vội ngước mắt tìm sau vuông cửa
Xanh,vàng đều rụng xuống...đêm thâu!

Ai đó trong đèn ngồi chép nhạc
Chợt nhớ BÁ NHA hẹn TỬ KỲ
Chọn chữ tri âm làm điệp khúc,
Hóa hợp thanh buồn khóc ngày đi!

Ai đó trong đèn đêm -lạy CHÚA
Trắng,xanh,vàng,đỏ,tím,hồng,nâu...
Gió sương cánh mỏng về với đất
Sắc mầu,xơ xác khác gì nhau !

Ai đó trong đèn đêm tâm sự
Thăm gương hỏi ai giống hệt mình
Giờ này ở bên kia đêm vắng
Ai còn ghi hồi ký tử sinh.


phuongvu_210


Chào anh PV , anh khỏe không?
NT chân thành cám ơn anh đã nhớ tới và xin cầu chúc anh cùng quý quyến một mùa Giáng sing + Năm mới an vui và thịnh vượng  
NT
Nhược Thu 22.12.2007 05:37:05 (permalink)
0
Chúa Vừa Giáng Thế Cũng Lưu Vong

Chóng quá ba hai năm biệt xứ
Hai ngàn năm Chúa xuống nhân gian
Gánh sầu Chúa gánh giùm ai đó
Sao vẫn cao vời chẳng chút tan

Gánh sầu Chúa cất cao vời vợi
Con nhấc phần con cũng quá đau
Biển cả thôi xanh màu ngọc bích
Vì muôn dòng lệ xóa tan màu

Bao giờ nghe lại hồi chuông đổ
Bên giáo đường xưa tận xứ mình
Đôi bóng hẹn hò chung đón Chúa
Chung đời chung cả gánh điêu linh

Em buồn ta cũng sầu hơn thế
Mỗi một Noel thắp lửa hồng
Chợt biết ngày về xa tít lắm
Chúa vừa xuống thế cũng lưu vong ..

NhuocThu

Nguyên Đỗ 24.12.2007 09:16:12 (permalink)
0
Kính Chúc Anh Nhược Thu và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


Nhược Thu 01.01.2008 05:34:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Kính Chúc Anh Nhược Thu và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR




 
Cám ơn anh NGUYÊN ĐỖ nhiều.
NT cũng xin chúc anh và quý quyến một năm mới tươi vui mạnh khỏe và hạnh phúc.
 
Nhược Thu 01.01.2008 05:41:11 (permalink)
0
Xuân Trở Nên Thừa
 
Em gom chi những vu vơ lại
Thả gió vào đông lạnh chốn này
Mưa nắng xứ người em có biết
Xuân về ai lộng nhớ trên mây ?

Bên đây bên đó nghe hư ảo
Có có rồi không tựa tiếng kinh
Em xát hồn ta không bởi muối
Bởi dòng thơ ngọt chở điêu linh 

Mai xuân lỡ bước trên đường cũ
Nắng ngẩn ngơ vàng giữa cố hương
Em có nhìn ta như kẻ lạ
Mới hôm qua đó vỡ thiên đường

Dù em như gió trong hư ảo
Nhưng thướt tha mềm dáng liễu xưa
Ta bảo xuân nên chầm chậm đến
Có em , xuân sẽ trở nên thừa

 
Nhược Thu
Nhược Thu 16.01.2008 09:44:33 (permalink)
0
Đời Mà Không Nhớ Sẽ Cô Đơn

Từ em anh có vần thơ lụa
Tha thướt như diều lướt gió say
Mưa nắng cũng hờn ghen bất chợt
Làm sao chia hết nhớ nhung này

Từ em anh thoáng nghe hơi nhạc
Êm dịu trên môi thắm ngọt ngào
Muôn vạn cung đàn chung khúc tấu
Đâu bằng hơi ấm buổi em trao

Từ em anh gặp mùa trăng lạc
Không khuyết không tròn giữa thế gian
Lạc giữa tim nhau vằng vặc sáng
Dù bao năm tháng vẫn không tàn

Từ em anh biết tinh cầu lạ
Không lá thu bay úa ngậm ngùi
Không tuyết đông rơi sầu giá buốt
Chỉ là mưa nắng lúc không vui

Từ em anh đến hành tinh mới
Dắt nắng về theo ấm cả hồn
Dắt nhớ về , cho em nhớ lại
Đời mà không nhớ sẽ cô đơn .

Nhược Thu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 17:55:31 bởi Huyền Băng >
Nhược Thu 16.01.2008 09:46:37 (permalink)
0
Xin Hãy Là Xuân


Em là chi xin hãy là hoa
Cho anh nâng nhẹ cánh môi ngà
Ướp hương từ thuở mình quen biết
Một chút tình riêng dẫu xót xa

Em là chi xin hãy là hương
Bay lan trong vũ điệu nghê thường
Khúc hoan ca lạc trong niềm nhớ
Một chút mơ hồ sao vấn vương

Em là chi xin hãy là mây
Anh giam bóng mát tận phương này
Ví dù anh có là cơn gió
Em có theo về tận bến say ?

Em là chi xin hãy là yêu
Môi son má đỏ ngẩn ngơ chiều
Nắng thơm vẫn thắm bừng trong mắt
Hay đã phai rồi giữa hắt hiu ?

Em là chi xin hãy là xuân
Dù tia nắng nhỏ chiếu bâng khuâng
Đủ nghe ấm chút hồn xa xứ
Đang lạc đâu đây giữa cõi trần

Nhược Thu
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 17:54:10 bởi Huyền Băng >
Trường Phi Bảo 30.01.2008 18:51:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhược Thu

Nợ
 
Em nợ ta
Những nụ hôn không trọn
Cứ  gượng mình và né mặt quay nhanh
Như bài thơ
Dù chưa là dang dở
Cũng  đau từng con chữ nhảy long lanh

Em nợ ta
Những lời tình ươm mật
Nhưng bên đời tất bật quá mong manh
Như vầng trăng
Giữa lưng trời vẫn sáng
Mà bên kia đang khuyết giấc mơ lành

Em nợ ta
Một vòng tay tưởng ấm
Ngày hẹn hò
Hoa bướm vỡ trong mơ
Ngày trở về
Con đường xưa rấrt lạ
Lạ như chưa qua đó tự bao giờ

Em nợ ta
Ngày đoàn viên thật vội
Xé thơ ra
Tìm con chữ mặn mà
Ta cứ ngỡ ngày xưa màu mắt hạ
Đã nung nồng mãi mãi trái tim xa

Ta xóa hết cho nhau ngần ấy nợ
Nợ tang bồng lẻo đẻo bước chân hoang
Còn một ít
Ta gói vào đơn chiếc
Gởi bên trời
Chẳng vọng tiếng ai vang ...


NT

Nợ
Trường Phi Bảo
 
Ta nợ anh
giấc mơ đời bình dị
Tổ ấm uyên ương, những phút vợ chồng
Tiếng cười đùa
con trẻ có vui không(?)
Hạnh phúc bé như lòng bàn tay nhỏ
 
Ta nợ anh
bài thơ hoen mắt đỏ
Chiều hẹn hò, muộn mất chuyến đò sang
Ta bên bồi,
anh bên lỡ - dỡ dang
Sông vẫn chảy, tình chia đôi dòng nhớ
 
Ta nợ anh
mây mưa, mấy cuộc chờ
Lạnh mùa đông, qua hằng giờ khắc khoải
Ngày trùng phùng
ta hứa, rồi không lại
Cho anh về miền mãi mãi không nhau
 
Ta nợ anh
và nợ cả mai sau
Muốn dập tắt ngọn lửa lòng bi lụy
Sao chẳng quên
bóng hình anh trong trí
Đợi đoàn viên, hoang phí một kiếp người
 
Anh vẫn đứng lặng lẽ một hiên đời
Xóa món nợ ta vay từ kiếp trước
Anh cao thượng
ta thành người bạc phước
Vắng nụ cười
thừa năm tháng đắng cay
 
30-1-2008
 
 
 
Trường Phi Bảo 10.02.2008 09:40:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhược Thu

Giọt Nhớ

Giọt nắng quê hương quá mịt mờ
Chỉ còn giọt nhớ ở trong thơ
Anh mang theo thuở đời niên thiếu
Giờ cũng phai mòn như giấc mơ ..

Đất nước quê hương giờ đổi khác
Sao buồn chẳng khác buổi mình đi
Tìm trong ký ức ngày son sắc
Còn lại gì đây với những gì ?

Muốn nói cùng em lời rất ngọt
Nhưng đời cay đắng cả hơn măng
Nắng quê ràn rụa nghìn tâm sự
Mà nắng quê người lạnh giống trăng

Đang giữa mùa thu ngỡ giữa đông
Quê hương xa lắm lúa giăng đồng
Em ơi nếu lúa đang mùa gặt
Có nhớ về nhau , nhớ lắm không ?

Nhược Thu

r


Ngăn Cách
Trường Phi Bảo
 
Anh đi đâu đó? anh về đâu?
Trời đất buồn thiu, dõi bóng câu
Quê hương mịt mùng cơn khói lửa
Tình khuất trong nhau nửa địa cầu
 
Giờ thì chỉ còn đôi giọt nhớ
Khóc người ướt đẫm cả trang thơ
Giờ thì nhạt thưa từng sợi nắng
Nắng còn, chẳng đủ ấm giấc mơ
 
Anh đi đâu đó? về đâu đó?
Cánh chim phiêu bạc giữa trời âu
Một mớ hành trang thời son trẻ
Vị đắng thành niên, tuổi biết sầu
 
Đành thôi mỗi đứa, mỗi phương trời
Tương tư, nhung nhớ chẳng hề vơi
Dẫu biết không còn vang tiếng súng
Tình vẫn cách ngăn cả một đời
 
10-2-2008
 
Nhật Hạ 10.02.2008 11:18:18 (permalink)
0
 
 
NẮNG LẠC

Nắng ơi nắng lạc đi đâu
Cho ta xin chút nắng đầu mùa đông

Để tim ta ấm tình nồng
Để thôi buốt giá mùa đông lạnh lùng

Nắng lạc hay nắng ngại ngùng
Trốn vào một chỗ ...nghìn trùng cách xa

Đêm nay tôi nhớ người ta
Đêm nay tôi khóc vì xa người rồi

Má hồng cũng nhạt phai phôi
Vắng người ai ngắm chút trời hồng phai

Bờ vai gầy nhớ bờ vai
Người đi để lại u hoài cho tôi


Nhật Hạ
 
Xin được ghé thăm trang thơ
Nhược Thu
Thân Chúc Anh và Gia Đình
Một mùa xuân NHƯ Ý
 
Trường Phi Bảo 22.02.2008 15:49:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhược Thu

 
Vần Thơ Lạc
 
Mộng điệp chợt vàng như xác lá
Nghe vàng như nắng vắt bên hiên
Bàn chân em bước làm khua đọng
Vạt nắng bên thềm chao ngả nghiêng

Bao giờ gặp lại vần thơ lạc
Em nói đi nào em nói đi
Chiếc lá đang đau vì sắc úa
Cũng nghe thương tiếc lúc xanh rì

Bây giò gặp lại nhau sờ sững
Ôi nụ hôn đầu say ngổn ngang
Nếu biết thu sang ngàn lá khóc
Đừng em , sao nhuộm lá thêm vàng ...

Nhược Thu


 
Sang Sông
Trường Phi Bảo
 
Vắng giấc mộng tình, xa vắng anh
Đêm thức thâu đêm, giấc chẳng thành
Giấc càng cố dỗ đêm càng lạnh
Tình tan, tiệc tàn, lệ long lanh
 
Nếu đã yêu nhau từ vạn thưở
Sao đành ngoảnh mặt lúc phân ly
Hai phương trời thẳm màu nhung nhớ
Vần thơ năm tháng cũng lỡ thì
 
Em nghe sóng vỗ, đôi bờ ngóng
Một mãnh trăng khuya, nhói cả lòng
Cầu duyên gẫy nhịp, không người nối
Thắt ruột mà đau buổi sang sông
 
22-2-2008
Nhược Thu 26.03.2008 09:13:36 (permalink)
0
Xin cám ơn NHẬT HẠ và TRUONG PHI BẢO đã ghé chòi NT trong những ngày đi vắng...
Chúc hai người luôn vui khỏe
NT
Nhược Thu 26.03.2008 09:16:34 (permalink)
0
Say

Hôm qua một nửa hồn đi lạc
Gọi mãi không về lạc ở đâu
Lạc góc tình nhân nào chẳng biết
Chỉ nghe sương đọng bến giang đầu

Trời Cali nắng ôm nhau trốn
Nắng ủ môi hồng chẳng ấm môi
Thơ ủ tình nhân tình bỗng khét
Ngập trời mây xám ủ đơn côi

Ta gom cân ký vài tia nắng
Không đủ mua quà để biếu em
Một ít giọt nồng gom lỡ dở
Không tiền mua đủ những con tem

Thôi thôi gom hết vào ngâm rượu
Chén tạc cho lòng ấm chút thơ
Bóng nhỏ ai nghiêng ngoài nắng úa
Chắc ta say rượu bởi mong chờ ...

 
Nhược Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 09:32:37 bởi Nhược Thu >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 16 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9