lời của trái tim
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 17 bài trong đề mục
phucngan 21.01.2007 16:51:33 (permalink)
0
I/ ĐIỀU EM CHƯA HIỂU
 
Mãi mãi trong tình yêu
Một điều em không hiểu
Tận trong trái tim anh
Em là gì anh nhỉ?
***
Thời gian cứ qua đi
Không bao giờ trở lại
Yêu rồi sao cứ mãi
Xa rời như mới quen
***
Anh không lời ước hẹn
Ngay cả lời yêu thương
Những âu yếm đời thường
Anh vẫn chưa bày tỏ
***
Tình anh thoảng như gió
Vui buồn em nào hay
Lạnh lùng còn sót lại
cho lòng em đắng cay
***
Những phút giây vui say
Rồi sẽ qua anh nhỉ
Mãi chỉ có tình yêu
Còn hoài lòng chung thủy
***
Cho lòng em mãi nghĩ
Một điều trong tình yêu
Chưa bao giờ em hiểu
Thât lòng anh có yêu.
 
                  PHÚC * NGÂN
 
II/ MÃI YÊU ANH
 
Em mỉm cười viết tên mình trên cát
Biển vô tình mang sóng cuốn ra xa
Em vội vã viết tên anh lên cánh hoa
Sáng chớm nở chiều tà hoa lại rụng
***
Em sợ tên anh theo hoa nát vụn
Nên viết tên anh trên lá xếp xanh rì
Cơn gió lùa cuốn lá ấy bay đi
Rồi mất hút mang tên anh theo mãi
***
Em ước gì trong trái tim vụng dại
Sẽ quên anh như đã mất tên anh
Nhưng tim đập và máu hồng vẫn chảy
Là trọn đời em vẫn mãi yêu anh.
                                  PHÚC*NGÂN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 03:49:08 bởi Nguyên Đỗ >
#1
    Nguyên Đỗ 22.01.2007 04:00:02 (permalink)
    0
    ND tạm thay cho người đó trả lời hen!
     
     
    Sao Em Không Hiểu
     
    Nếu thật sự mình yêu
    Có gì đâu không hiểu
    Chia sẻ nói bao chiều
    Cõi hồn sao vắng thiếu

     
    Biết cuộc đời trôi đi
    Thời gian không quay lại
    Lệ buồn dâng lên mii
    Mỗi khi hồn tê tái

     
    Anh chưa hề ước hẹn
    Bởi còn nhiều vấn vương
    Chẳng phải vì chọn kén
    Chỉ vì chưa ra trường

     
    Làm sao anh bày tỏ
    Khi tương lai mịt mờ
    Sợ rồi như làn gió
    Tình yêu hóa hư vô

     
    Rồi cả hai sẽ khổ
    Rồi hai lòng nhói đau
    Tình yêu khoan đợi đó
    Khi chắc chắn bên nhau

     
    Nên anh chẳng dám nói
    Nên anh chẳng hứa ào
    Thầm yêu em diệu vợi
    Giữ hồn không nghiêng chao

     
    Nguyên Đỗ
     

     
    #2
      phucngan 22.01.2007 17:21:20 (permalink)
      0
      Cám ơn bạn đã trả lờ dùm cho người đó nhưng dân gian có câu:
                Có yêu thì nói rằng yêu
                Không yêu thì nói một lời cho xong
                Làm chi dở đục dở trong.. khổ lắm bạn ạ,nhất là thân phận phụ nữ như chúng mình.Bạn nghĩ sao?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 17:22:33 bởi phucngan >
      #3
        phucngan 22.01.2007 19:34:33 (permalink)
        0
        Gío mùa thu lung lay hàng liễu rũ
        Anh ru mình trong giấc ngủ không em
        Ngủ đi anh đêm sâu vào mộng
        Mộng có em âu yếm ở bên anh
         
        #4
          kiếp nhân gian 22.01.2007 20:38:31 (permalink)
          0
          Chào nha ! Cho mình ké một tí nhé!  Thơ của bạn hay quá, mình xin được góp vài câu vào vừơn thơ của bạn nha!

                            Không thay đổi
            
                Nếu anh nói, em trong anh vẫn thế
                Trong trái tim đang thổn thức bồi hồi
                Đêm, trăng về, anh nhớ mãi không thôi
                Ánh mắt đó, và nụ cười lúng liếng

                Nếu em sợ, anh xin được lên tiếng
                Rằng với em, anh yêu nhất trên đời
                Dù sao này giông bảo có có chơi vơi
                Anh vẫn giữ bóng hình em mãi mãi

                Nhớ nha em, con tim anh vụng dại
                Nhưng sưốt đời vẫn ở mãi bên em
                Bóng trăng kia tuy đã khuất sau rèm
                Tình anh mãi ngàn đời không thay đổi



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/C783FDFE57D941A7A92DA7DEA88CD305.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            phucngan 23.01.2007 12:03:46 (permalink)
            0
            Nếu thượng đế phán :yêu anh là có tội
            Em xin một lần phạm tội  để rối yêu
            Không chỉ yêu mà còn yêu thật nhiều
            Chẳng lãng phí cuộc đời cho ta sống.
            ***
            Này mắt môi,này nụ hôn cháy bổng
            Này trái tim dang rộng cửa tâm hồn
            Xin đau khổ cùng quá khứ vùi chôn
            Để hạnh phúc hôm nay là vĩnh cửu
            ***
            Cho tình yêu em anh là bất hủ
            Dù mai này ai đến bắt tội em
            Dù phán xử em ngàn lần tội tử
            Vẫn một lần vẹn giữ chữ yêu anh..
            #6
              phucngan 23.01.2007 18:56:58 (permalink)
              0
              Xuân đã qua rồi ai biết chăng
              Đâu đây róc rách tiếng mưa gần
              Lất phất mưa rơi chiều không nắng
              Buồn vì cảnh vắng,vắng người thương.
               
                Người đi có nhớ,vương hay vấn
                Luyến luyến ,lưu lưu nhắn với ai
                Còn ai chung thủy ,ai tri kỉ?
                Lẻ bóng mình ta đếm xuân thì!
                                           phucngan
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 13:30:32 bởi phucngan >
              #7
                phucngan 25.01.2007 12:17:50 (permalink)
                0
                sao không có ai ủng hộ trang thơ của mình hết vậy nhỉ?
                Thôi thì tự mình làm thơ tặng mình luôn.
                 
                #8
                  phucngan 25.01.2007 12:21:40 (permalink)
                  0
                  Biết nói gì đây anh
                  Cho vừa đầy nổi nhớ
                  Đã yêu là muôn thuở
                  Bao giờ vơi nhớ thương

                  Sợi chỉ tình vấn vương
                  Mà yêu thương muôn kiếp
                  Tình chàng và ý thiếp
                  Đong đầy trong mắt nhau.

                  Biết phải nói làm sao
                  Khi yêu không nguyên lí
                  Tình yêu không địa vị
                  Chỉ cần ta có nhau

                  Cấn phải nói nữa sao?
                  Anh yêu em,em biết
                  Tình em càng tha thiết
                  Cần nói gì cho nhau?
                  #9
                    hoachuame 25.01.2007 12:47:41 (permalink)
                    0
                    Hạ
                     
                    Hạ về theo gót nhỏ
                    Bàng nghiêng nắng đung đưa
                    Ngả người theo tiếng gió
                    Rớt vội nắng ngẩn ngơ.
                     
                    Hạ về với mắt nai
                    Nước nhoà dòng lưu bút
                    Ngẩn ngơ một chút tím
                    Buồn len nhẹ bằng lăng.
                     
                    Hạ đến với góc trời
                    Mười hai năm đèn sách
                    Diều tung cao đôi cánh
                    Khoảng không trời bao la
                     
                    Và hạ thoảng vào ta
                    Một chút gì tiếc nuối
                    Câu thơ mười támtuổi
                    Vỡ đôi...tôi lẫn em
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 12:49:32 bởi hoachuame >
                    #10
                      phucngan 25.01.2007 12:58:27 (permalink)
                      0
                      cảm ơn bạn đã ủng hộ mình,thơ bạn hay lắm nhưng sao bạn không đễ chữ tặng cho mình nhỉ?hehe.
                       
                      Nắng hạ buồn cái buồn gây gắt
                      Nhớ áo học trò trong màu mắt ,phượng rơi
                      Tiếng ve ngân thay tiếng cười gần
                      Nơi cửa lớp dáng người tìm đâu nữa
                      #11
                        phucngan 27.01.2007 18:51:03 (permalink)
                        0
                        ANH Ở ĐÂU
                        Anh ở đâu giữa biển đời rộng mở
                        Giữa muôn người,giữa khoảng trống bơ vơ
                        Giữa dòng sông mơ,giữa muôn ngàn biến đổi
                        Em đợi chờ,gởi thương nhớ đến anh.
                         
                        Anh ở đâu cánh chim lạc trời xanh?
                        Gởi theo gió lời gọi anh tha thiết
                        Anh ở đâu bến bờ trên biển biếc
                        Em đi tìm,nhưng biết phải tìm đâu?
                         
                        Em đi tìm,tìm một mảnh tình sầu
                        Mảnh tình có anh,người em yêu dấu
                        Anh ở đâu mùa xuân đang trở lại
                        Em lặng buồn gọi mãi tiếng"anh ơi"
                        #12
                          kiếp nhân gian 28.01.2007 11:03:41 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: hoachuame

                          Hạ
                           
                          Hạ về theo gót nhỏ
                          Bàng nghiêng nắng đung đưa
                          Ngả người theo tiếng gió
                          Rớt vội nắng ngẩn ngơ.
                           
                          Hạ về với mắt nai
                          Nước nhoà dòng lưu bút
                          Ngẩn ngơ một chút tím
                          Buồn len nhẹ bằng lăng.
                           
                          Hạ đến với góc trời
                          Mười hai năm đèn sách
                          Diều tung cao đôi cánh
                          Khoảng không trời bao la
                           
                          Và hạ thoảng vào ta
                          Một chút gì tiếc nuối
                          Câu thơ mười támtuổi
                          Vỡ đôi...tôi lẫn em


                          Một nửa mùa Thu


                          Con đường áo trắng bay
                          Mùa Thu vàng một nửa
                          Lộc phượng xanh giọt mưa
                          Tóc đen dài thương nhớ
                           
                          Làng ta thành ngọn gió
                          Thôi bềnh bống ngày xa
                          Em ơ hờ mây qua
                          Bên khung trời mênh mông
                           
                          Mùa Thu ơi , muà Thu
                          Mùa Thu vàng một nửa
                          Một nửa xanh ô cửa
                          Những vì sao lung linh
                           
                          Xui hồn ta nhấp nháy
                          Mùa Thu ơi, mùa Thu
                          Mùa Thu vàng một nửa
                          Con đường áo trắng bay
                           




                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/14BDBB99D76E4D6284EB2711DB28F62C.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #13
                            phucngan 28.01.2007 17:21:16 (permalink)
                            0
                            Một cô gái hỏi người yêu của mình rằng "anh có nhớ em không?".Chàng trai lạnh lùng đáp"không".Thoảng buồn trên gương mặt,cô gái cố tình hỏi tiếp"anh có thích em không?".Vẫn bình thản,chàng trai đáp lại"không". Mắt rưng lệ,thất vọng nhưng cô gái vẫn hỏi tiếp"nếu em chết đi anh có khóc không"."Không" chàng trai trả lời. Cô gái không kìm được nước mắt,quay mặt bước đi,chàng trai liền nắm tay cô mà nói rằng"anh không nhớ em vì anh luôn ở bên em,anh không thích em bởi vì anh yêu em,nếu em chết anh không khóc vì lúc đó anh đã chết theo em rồi."
                            #14
                              kiếp nhân gian 28.01.2007 21:06:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: phucngan

                              Một cô gái hỏi người yêu của mình rằng "anh có nhớ em không?".Chàng trai lạnh lùng đáp"không".Thoảng buồn trên gương mặt,cô gái cố tình hỏi tiếp"anh có thích em không?".Vẫn bình thản,chàng trai đáp lại"không". Mắt rưng lệ,thất vọng nhưng cô gái vẫn hỏi tiếp"nếu em chết đi anh có khóc không"."Không" chàng trai trả lời. Cô gái không kìm được nước mắt,quay mặt bước đi,chàng trai liền nắm tay cô mà nói rằng"anh không nhớ em vì anh luôn ở bên em,anh không thích em bởi vì anh yêu em,nếu em chết anh không khóc vì lúc đó anh đã chết theo em rồi."

                              Chào PN! Một đoạn văn rất hay và xúc động lắm, Kiếp...tôi xin góp vào đây vài dòng để chia sẻ những gì mà bạn đã viết nhé!
                              "...Một kho báu đáng để ôm chặt lấy, một món quà được ban tặng, đó là sắc đẹp của tình bạn, đựơc đem tới bởi tình yêu vô điều kiện.  Một tình yêu không có những câu hỏi mà chỉ tin vào những điều tốt nhất, không hoài nghi mà chỉ có niềm tin.
                                   Không có những "bài kiểm tra" thử thách  lòng nhau.  Một tình yêu vô điều kiện dù cho thời tiết có nổi cơn giông bảo thì tình yêu đó vẫn tồn tại, vượt qua những thời khắc tối tăm nhất để sống mãi trong tim và trong vòng tay bạn.
                                   Bạn có thể dâng tặng cho người bạn:một trái tim biết biết chăm sóc, một tình yêu biết sẻ chia.  Một trái tim sẽ luôn là người cuối cùng biết chờ đợi, chịu đựng...
                                   Một kho báu đáng để ôm chặt lấy, một món quà được ban tặng, đó là những gì tôi chia sẻ với bạn-bạn của tôi-và bạn biết món quà đó là gì không?  Đó là một tình yêu vô điều kiện.."




                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/758812D3598B438D910FC19ED080950E.gif[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2007 21:07:22 bởi kiếp nhân gian >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 17 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9