Hoa Tím Buồn xin ra mắt tập văn và thơ!!!
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 37 bài trong đề mục
Hoa tím buồn 21.01.2007 18:38:24 (permalink)
0
Chào các bạn, mình là Hoa Tím Buồn
Đến với văn chương không phải là điều quá khó, cũng không quá dễ
Mỗi vấp ngã trên đường giúp chúng ta vững bước hơn, vì vậy mình có một vài bài thơ muốn gửi lên đây, các bạn coi và cho ý kiến dùm mình nhé! Cám ơn tất cả các bạn!

 
Tôi ngỡ rằng tôi đã được yêu
Được người ta đó nhớ nhung nhiều
Ngờ đâu tỉnh giấc tim tôi vỡ
Chợt thấy hồn tôi quá cô liêu

Có phải? người ơi có phải là
Tình người là những phút thoáng qua
Rồi bay đi mãi theo làn gió
Để lại lòng tôi những xót xa

Sao chẳng cùng tôi khóc một lần
Để hồn tôi được chút bâng khuâng
Để còn có cái tôi nhung nhớ
Để mảnh trăng kia được nửa vầng???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 13:08:00 bởi Hoa tím buồn >
#1
    lienhoangco 21.01.2007 20:35:10 (permalink)
    0
    Ta đang ngắm trăng, một ngày nào đó ta nhón chân lên ta sẽ hái được trăng .

    HLC.
    #2
      Nguyên Đỗ 22.01.2007 03:34:53 (permalink)
      0

       

      Trích đoạn: Hoa tím buồn

      Chào các bạn, mình là Hoa Tím Buồn
      Đến với văn chương không phải là điều quá khó, cũng không quá dễ
      Mỗi vấp ngã trên đường giúp chúng ta vững bước hơn, vì vậy mình có một vài bài thơ muốn gửi lên đây, các bạn coi và cho ý kiến dùm mình nhé! Cám ơn tất cả các bạn!

       
      Tôi ngỡ rằng tôi đã được yêu
      Được người ta đó nhớ nhung nhiều
      Ngờ đâu tỉnh giấc tim tôi vỡ
      Chợt thấy hồn tôi quá cô liêu

      Có phải? người ơi có phải là
      Tình người là những phút thoáng qua
      Rồi bay đi mãi theo làn gió
      Để lại lòng tôi những xót xa

      Sao chẳng cùng tôi khóc một lần
      Để hồn tôi được chút bâng khuâng
      Để còn có cái tôi nhung nhớ
      Để mảnh trăng kia được nửa vầng.


       
      Hoa Tím Buồn cứ vào đây thả những lời thơ tự nhiên nha!
       
      Đời Đáng Yêu
       
      Hoa Tím ơi, đời rất đáng yêu
      Đang yêu luôn mãi nhớ thương nhiều
      Giữa đường gãy cánh lòng đau quặn
      Tím ngắt hồn ai giữa tịch liêu

       
      Bạn ạ, tình thương thật chẳng là
      Vui chơi đùa giỡn thóang mau qua
      Chẳng tan bay mất theo làn gió
      Đau nhói hồn ai với xót xa

       
      Tôi sẽ cùng ai khóc vạn lần
      Cho sầu mau dứt, lệ thôi dâng
      Mai kia bạn sẽ tìm ra được
      Một kẻ tri âm, sẽ khóc mừng

       
      Bạn ạ, tình yêu rất ngọt ngào
      Đúng thời, đúng chỗ, đẹp, thanh tao
      Giữ tâm thanh thản duyên lành tới
      Hồn sẽ reo vui, sóng dạt dào

       
      Nguyên Đỗ

      #3
        Hoa tím buồn 22.01.2007 09:18:03 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyên Đỗ

        Hoa Tím Buồn cứ vào đây thả những lời thơ tự nhiên nha!
         
        Đời Đáng Yêu
         
        Hoa Tím ơi, đời rất đáng yêu
        Đang yêu luôn mãi nhớ thương nhiều
        Giữa đường gãy cánh lòng đau quặn
        Tím ngắt hồn ai giữa tịch liêu

         
        Bạn ạ, tình thương thật chẳng là
        Vui chơi đùa giỡn thóang mau qua
        Chẳng tan bay mất theo làn gió
        Đau nhói hồn ai với xót xa

         
        Tôi sẽ cùng ai khóc vạn lần
        Cho sầu mau dứt, lệ thôi dâng
        Mai kia bạn sẽ tìm ra được
        Một kẻ tri âm, sẽ khóc mừng

         
        Bạn ạ, tình yêu rất ngọt ngào
        Đúng thời, đúng chỗ, đẹp, thanh tao
        Giữ tâm thanh thản duyên lành tới
        Hồn sẽ reo vui, sóng dạt dào

         
        Nguyên Đỗ

        Cảm ơn bài thơ của Nguyên Đỗ. Họa rất hay! Hoa tím chỉ bày tỏ nỗi lòng của mình chứ thật sự không dam "múa rìu qua mắt thợ". Chúc bạn một tuần mới với nhiều niềm vui mới!
        To: Cô Đơn
        HT cũng xin chân thành cảm ơn bài thơ của bạn. Hy vọng HT luôn nhận được nhiều bài thơ hay như thế.
        Thân mến!!
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 09:33:50 bởi Hoa tím buồn >
        #4
          Nguyên Đỗ 22.01.2007 09:29:43 (permalink)
          0
          Ui chao ơi, ở đây chỉ là  những người yêu thơ, yêu văn nghệ, chứ nào rìu với thợ kìa!  Thơ văn bình đẳng và dân chủ lắm!
           
           
          Thế Giới Văn Nghệ
          Nguyên Đỗ

          Đa tạ các đại huynh, đại tỷ
           
          Em tập tễnh bước vào làng Văn Nghệ
          Bao nhiêu anh, bao nhiêu chị, ông, bà
          Em thập thò như trẻ mới lên ba
          Chào Bác, Chú, chào Anh, chào Chị ạ

           
          Vị trưởng lão lắc đầu, "Không được nhá,
          Vào Thơ Văn dân chủ lắm em ơi
          Ở trong đây văn nghệ bằng hữu thôi
          Chỉ gọi chị, anh, em... thôi đấy nhé!"

           
          Vị tiền bối tâm hồn còn rất trẻ
          Miệng cười toe, giới thiệu chị cùng anh
          Các nhà thơ, văn sĩ đã danh thành
          Đầu bạc trắng, có chị đen... mới nhuộm

           
          A chú nhỏ, xưa nay mày nghịch gớm
          Cứ ẩn mình thơ thẩn gởi lung tung
          Chị tìm em, gởi giấy khắp non cùng
          Giờ giáp mặt, chao ơi, vui quá nhỉ

           
          Sợi dây nối tình thân bao thế hệ
          Là thơ văn nghệ thuật nhạc muôn nơi
          Anh với em, em với chị, tuyệt vời
          Một thế giới thân thương và bình đẳng

           
          Nguyên Đỗ
           

          #5
            Hoa tím buồn 22.01.2007 09:30:58 (permalink)
            0
            Hoa Tím xin ra mắt tiếp một bài thơ. Mong các bạn bình dùm thơ của HT!Cảm ơn!!!
             
            Tôi Đã Quên
             
            Tôi đã quên
            Quên đi cái buổi chiều buồn hôm ấy
            Quên thật rồi
            Anh có biết không anh?
            Tôi đã quên
            Quên đi sự tồn tại của anh trên cõi đời này
            Và nhờ thế mà tim tôi
            Đã trở về bình lặng
            Như ngày xưa - cười nói vô tư.
            Anh đã đến
            Và đi
            Như mùa thu thay lá
            Để lại một chút vàng
            Vàng nhói buốt trong tôi
            Tạm biệt anh
            Tạm biệt người con trai tôi từng yêu từng quý
            Tạm biệt mối tình đầu
            Trọn vẹn những ước mơ....


            Hoa Tím Buồn
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 09:37:44 bởi Nguyên Đỗ >
            #6
              Nguyên Đỗ 22.01.2007 09:43:53 (permalink)
              0
              Hoa Tím Buồn mến,
               
              Làm thơ là dùng khả năng và tâm trí sáng tác chủ quan, riêng tư, truyền cảm xúc mình sang cho người đọc.  Nếu bạn hài lòng với bài thơ của mình rồi, và người đọc cũng hiểu  và rung cảm theo ý bạn, tất nhiên bài đó đã đạt và hay.  Trong khuôn khổ này, ND không dám phân tích nhiều, chỉ viết vài câu để bạn vững tin, tiếp tục làm thơ:  Thơ bạn có phẩm chất lắm!  Có sự rung cảm với những chữ đơn giản, mà đập vào hồn người.
               
              Chúc bạn vui và sáng tác đều,
               
              Nguyên Đỗ
              #7
                Hoa tím buồn 22.01.2007 09:52:36 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                Hoa Tím Buồn mến,
                 
                Làm thơ là dùng khả năng và tâm trí sáng tác chủ quan, riêng tư, truyền cảm xúc mình sang cho người đọc.  Nếu bạn hài lòng với bài thơ của mình rồi, và người đọc cũng hiểu  và rung cảm theo ý bạn, tất nhiên bài đó đã đạt và hay.  Trong khuôn khổ này, ND không dám phân tích nhiều, chỉ viết vài câu để bạn vững tin, tiếp tục làm thơ:  Thơ bạn có phẩm chất lắm!  Có sự rung cảm với những chữ đơn giản, mà đập vào hồn người.
                 
                Chúc bạn vui và sáng tác đều,
                 
                Nguyên Đỗ

                Cảm ơn những lời nhận xét của Nguyên Đỗ. Đó là những niềm tin giúp HT vững tin trong sáng tác của HT. HT sẽ tiếp tục post những bài thơ do chính HT sáng tác. Hy vọng được sự chỉ giáo của các bạn!!!
                Thân mến!!!
                #8
                  langtoi 22.01.2007 19:52:48 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Hoa tím buồn

                  Hoa Tím xin ra mắt tiếp một bài thơ. Mong các bạn bình dùm thơ của HT!Cảm ơn!!!
                   
                  Tôi Đã Quên
                   
                  Tôi đã quên
                  Quên đi cái buổi chiều buồn hôm ấy
                  Quên thật rồi
                  Anh có biết không anh?
                  Tôi đã quên
                  Quên đi sự tồn tại của anh trên cõi đời này
                  Và nhờ thế mà tim tôi
                  Đã trở về bình lặng
                  Như ngày xưa - cười nói vô tư.
                  Anh đã đến
                  Và đi
                  Như mùa thu thay lá
                  Để lại một chút vàng
                  Vàng nhói buốt trong tôi
                  Tạm biệt anh
                  Tạm biệt người con trai tôi từng yêu từng quý
                  Tạm biệt mối tình đầu
                  Trọn vẹn những ước mơ....


                  Hoa Tím Buồn


                  NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN!
                   
                  Người nói người quên mối tình này
                  Sao lệ mặn đắng vẫn tuôn rơi
                  Sao niềm nhung nhớ còn vương vất
                  Trót dại khờ sao quên được em ơi?
                   
                  Đêm về có ai thầm than khóc
                  Một mình lặng lẽ ngắm sao băng
                  Thầm ước giá chi tình vẫn đượm
                  Đông lạnh về không buốt giá con tim
                   
                  #9
                    kiếp nhân gian 22.01.2007 20:55:28 (permalink)
                    0
                    Chào Hoa Tím nhé! Mới đọc thơ của Tím mà mình cảm thấy bồi hồi sao ấy, Tím viết nghe buồn quá.  Mình xin được góp vài câu trong vườ n thơ của bạn nha!

                          Hoa tím


                    Tím vẫn tím , sắc màu tím nhớ
                    Vàng vẫn vàng , màu nắng lọc sương vàng
                    Hồng vẫn hồng , môi em thắm đỏ
                    Lụa là nào , mây khói đẹp như không
                     
                    Những bông hoa chưa kịp đặt tên
                    Những bông hoa tựa có
                    Đà Lạt sương, Đà Lạt thông , Đà Lạt gío
                    Bông hoa nào chẳng được cưu mang?
                     
                    Vẫn lay lắt trong hồn hoa mãi mãi
                    Vẫn ngậm sương trước những tiếng chim
                    Vẫn nghe hát , nhạc thong reo giục giã
                    Hoa nở ra, mở vạn cánh linh hồn
                          
                    Vậy em nhé, cuộc đời còn đẹp lắm
                    Hãy đừng như một cánh hoa rơi rơi
                    Hãy e ấp một nụ hồng hé mở
                    Và xuân về, Hoa Tím hết chơi vơi....



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/A0B8003EFB8D44DCA6E64C10E7D29D6C.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 20:56:56 bởi kiếp nhân gian >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Hoa tím buồn 23.01.2007 14:59:38 (permalink)
                      0
                      HT xin cảm ơn đóa hoa tím của co đon dành tặng HT!
                      HT cũng chân thành cảm ơn 2 bài thơ của langtoi và kiếp nhân gian dành tặng HT! Cảm ơn các bạn thật nhiều...! HT mới vào diễn đàn nên còn nhiều điều chưa biết mong được các bạn chỉ giáo!
                      Thân mến!!!
                      HT xin "trình làng" tiếp một bài thơ của mình.
                      Ngày mai
                      Tôi sẽ đi
                      Về khung trời không có bước chân anh ngự trị
                      Tôi sẽ quên
                      Những tháng ngày
                      Ta đã có cùng nhau
                      Quá khứ
                      Giờ đã lùi về
                      Kỷ niệm
                      Và tôi...
                      Một khoảng trống giữa lòng.
                      Rồi đây
                      Tôi sẽ được chào đón ánh ban mai
                      Nơi có màu nắng
                      Vàng rực rỡ....
                      Tạm biệt nhau
                      Xóa lời yêu
                      Năm cũ.
                      Người ơi người!!!
                      Xin chớ trách nhau thêm!


                      #11
                        chieclakhomuadong 23.01.2007 17:09:56 (permalink)
                        0
                        xin tặng hoa tím môt bài thơ nha?
                        HOA BẰNG LĂNG
                        MỖI MÙA BẰNG LĂNG ĐẾN
                        LÀ MỖI LẦN TÔI ĐAU
                        BỞI CŨNG VÀO MÙA ẤY
                        EM ĐÃ XA TÔI RỒI

                        XA NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU
                        XA CẢ CÀNH PHƯỢNG VĨ
                        XA CẢ MÀU TÍM LẠ
                        MÀU MÀ EM VẪN NHÌN
                        XA CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN
                        TRONG ĐÓ CÓ HÌNH ANH

                        HOA BẰNG LĂNG LẠI NỞ
                        NỞ TÍM CẢ ĐẤT TRỜI
                        NHƯNG SAO LÒNG VẪN BUỒN?
                        VÌ EM ĐÃ RA ĐI

                        NẾU CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC
                        ANH SẼ ƯỚC MỘT ĐIỀU
                        MỖI MÙA BẰNG LĂNG ĐẾN
                        MÀU TÍM LẠ QUAY VỀ?
                        #12
                          Hoa tím buồn 24.01.2007 12:10:45 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: chieclakhomuadong

                          xin tặng hoa tím môt bài thơ nha?
                          HOA BẰNG LĂNG
                          MỖI MÙA BẰNG LĂNG ĐẾN
                          LÀ MỖI LẦN TÔI ĐAU
                          BỞI CŨNG VÀO MÙA ẤY
                          EM ĐÃ XA TÔI RỒI

                          XA NGÔI TRƯỜNG THÂN YÊU
                          XA CẢ CÀNH PHƯỢNG VĨ
                          XA CẢ MÀU TÍM LẠ
                          MÀU MÀ EM VẪN NHÌN
                          XA CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN
                          TRONG ĐÓ CÓ HÌNH ANH

                          HOA BẰNG LĂNG LẠI NỞ
                          NỞ TÍM CẢ ĐẤT TRỜI
                          NHƯNG SAO LÒNG VẪN BUỒN?
                          VÌ EM ĐÃ RA ĐI

                          NẾU CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC
                          ANH SẼ ƯỚC MỘT ĐIỀU
                          MỖI MÙA BẰNG LĂNG ĐẾN
                          MÀU TÍM LẠ QUAY VỀ?



                          HT cảm ơn bài thơ của chieclakhomuadong! HT cũng yêu hoa Bằng Lăng lắm....!!!

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 12:19:36 bởi Hoa tím buồn >
                          #13
                            Hoa tím buồn 24.01.2007 12:13:48 (permalink)
                            0

                             
                            HT xin ra mắt các bạn một bài thơ HT làm nữa. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn!
                            Thân mến!!!
                             
                            Có thể rồi đây ta cũng xa
                            Thì thôi
                            Kỷ niệm ấy xin vùi vào ngõ cũ
                            bước chân quen chầm chậm bước thụt lùi.

                            Khoảng trống rồi cũng trở thành dấu lặng
                            Thanh âm cuối cùng
                            Tiếng vỡ vụn con tim
                            .

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 12:22:27 bởi Hoa tím buồn >
                            #14
                              langtoi 24.01.2007 12:38:25 (permalink)
                              0
                              HTNX à! LT cũng chỉ làm thơ nghiệp dư thôi nên đọc thơ của bạn LT thấy dường như rất sâu lắng và man mác buồn. Tiếc là tâm trạng hơi ngắn ngủi! Hồi xưa khi tham gia trnag thơ LT cũng thường làm thơ không có tiêu đề như HTNX nhưng mọi người khuyên LT nên có 1 cái nah để cho bài thơ. Giờ LT xin khuyên lại HTNX nhé!
                               
                              RẠN VỠ...
                               
                              Có thể rồi đây ta cũng xa
                              Thì thôi
                              Kỷ niệm ấy xin vùi vào ngõ cũ
                              bước chân quen chầm chậm bước thụt lùi.

                              Khoảng trống rồi cũng trở thành dấu lặng
                              Thanh âm cuối cùng
                              Tiếng vỡ vụn con tim.

                               
                              NẾU CÒN...
                               
                              Ngày mai kia nếu trên đời gặp lại
                              Xin em đừng làm bộ không biết nhau
                              Có một thời ta bên nhau ngày tháng
                              Tình còn nồng nhưng người đã sang sông
                               
                              Nếu có thể thời gian ơi dừng lại
                              Cho tình đôi mình mãi mãi bền lâu
                              Để nỗi nhớ không dằn vặt tâm khảm
                              Để đêm về không trống vắng tương tư!



                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 37 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9