Tứ hải giai huynh đệ
Xin chào tất cả các anh chị, các bạn trong diễn đàn. Mình mới tập tễnh bước vào diễn đàn, rất mong nhận được sự giúp đở và chỉ dẫn của các anh, chị và các bạn.Hy vọng diễn đàn sẽ càng lớn mạnh và là một món ăn tinh thần cho tất cả những ai yêu thích thơ văn. Kính chúc BBT và tất cả các anh, chị và các bạn sức khỏe và có thêm những sáng tác thật hay .
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/7618FDF9D7CD47EAA7412ED2DD681A03.jpg[/image]
Mình cũng là thành viên mới này,bạn có muốn làm bạn với mình ko? làm người phải trải qua hỉ,nộ ,ái ,ố tuy nhiều phong ba nhưng có vui có buốn,sao bạn lại muốn làm thông vây?
Trích đoạn: phucngan
Mình cũng là thành viên mới này,bạn có muốn làm bạn với mình ko? làm người phải trải qua hỉ,nộ ,ái ,ố tuy nhiều phong ba nhưng có vui có buốn,sao bạn lại muốn làm thông vây?
Xin chào bạn, rất vui khi được làm quen với bạn, hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong cưộc sống nhé bạn, còn tại sao mình mưốn làm "thông" ư? Có lẽ mình quá...oải kiếp con người cứ mãi phải nhả tơ...
Chúc bạn sức khỏe và làm việc tốt
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/A4CC374CBEEC4AF3B31D895FD87A976F.jpg[/image]
Làm cây thông đôi khi rất thú vị...chẵng hạn khi các cô gái dễ thương đứng dựa một bên gốc thông mà chụp hình...có khi còn ôm gốc thông nữa !
Chuc ban vui ve nhe !
Mình cũng xin tặng bạn một bải thơ,chúc càng ngày càng nhềiu cô gái dựa vào thông bạn nhé..
Anh muốn viết tên em lên núi đá
Để đường đời không lỗi nhịp bước anh đi
Anh muốn thét vang lên cùng sông núi
Để tình mình sống mãi với thời gian
***
Anh đừng viết tên em trênnúi đá
Mưa vô tình mòn đá mất tên em
Làm lạc lối anh tìm về bến mộng
Haỹ viết tên em trong tận đáy lòng.
chúc ban một ngày vui vẻ nhé
[quote]Trích đoạn: phucngan
Mình cũng xin tặng bạn một bải thơ,chúc càng ngày càng nhềiu cô gái dựa vào thông bạn nhé..
Anh muốn viết tên em lên núi đá
Để đường đời không lỗi nhịp bước anh đi
Anh muốn thét vang lên cùng sông núi
Để tình mình sống mãi với thời gian
***
Anh đừng viết tên em trênnúi đá
Mưa vô tình mòn đá mất tên em
Làm lạc lối anh tìm về bến mộng
Haỹ viết tên em trong tận đáy lòng.
chúc ban một ngày vui vẻ nhé
Hihihi!!! Mình xin cảm ơn bạn đã tặng bài thơ nha, quả thật không biết bao giờ mình mới có được một..cô gái đứng....dựa gốc thông thôi, như thế có lẽ mình hạnh phúc lắm rồi. Chủ nhà cũng xin có một bài thơ làm quà cho khách nhé! Xin mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn và gia đình
Em có biết dòng đời luôn luôn chảy
Và thời gia sẽ mãi mãi đổi thay
Nhưng tình mình sẽ không thể nào phai
Dù thời gian có hao gầy năm tháng
Anh sẽ viết tên em mỗi buổi sáng
Khi mặt trời vừa chớm mọc sớm mơ
Và tên em mãi đẹp như bài thơ
Trong tim anh, em sẽ là tất cả....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/B987C92BA94E48C180FDFAD08F50F335.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 14:20:38 bởi kiếp nhân gian >
Anh sẽ viết tên em vào trường ca
Để nhân gian mọi người đều nghe thấy
Lời trái tim nóng bỏng của kiếp này
Không thay đổi bởi trường ca bất diệt
Lang thang xin chào các bạn mới, chúc một ngày vui vẻ
Hi, mình cũng là lính mới nè, vô chào hỏi xíu nha [sm=10_point.gif]
Nhưng mà thực lòng khuyên bạn là đừng có làm thông để làm gì, dạo này lâm tặc nhiều lắm bạn ui, mà lại đứng giữa trời như thế thì nó cưa khi nào ko biết
Kiếp sau nếu chẳng làm người
Thì làm thứ khác chứ đừng làm thông
Làm người chỉ biết nhớ mong
Làm thông cũng nhớ, cũng mong như người [sm=blinking.gif]
Mình cũng đồng ý với bạn,nếu không làm người cũng đừng nên làm thông.Làm người đôi khi buồn còn chạy đi tìm bạn bè được,làm thông làm sao chạy..? tặng các bạn thơ nè
Đêm nay gió lạnh luồn khe cửa
Lần bước chân hoang trước cửa nhà
Em nằm chăn ấm còn thao thức
Hay đã ngủ rồi giấc ngủ ngon.
Chân bước quay về nơi nẻo đến
Hồn tái tê nổi nhớ êm đềm
Ngủ đi em đêm sâu vào mộng
Giấc mộng lành..ở đó có anh.
chào các bạn KNG, BMK, PN bạn mới ! chúc các bạn luôn vui khi dạo chơi dd và tìm được nhiều bạn mới ! các bạn làm thơ hay quá ! cho TTNR ké một bài nha
Kiếp sau nếu chẳng làm người
Thì làm thứ khác chứ đừng làm thông
Làm người chỉ biết nhớ mong
Làm thông cũng nhớ, cũng mong như người [sm=blinking.gif]
sống thì nên nhỏen miệng cười
tìm người hợp ý bên người mình yêu
dù cho đời có phiêu diêu
cũng nên vui vẻ để yêu kiếp này
Một ô che trọn hai đầu
Riêng tôi vai ướt lỗi đâu tại trời Mưa đừng đi thẳng mưa ơi Cho tôi hiểu được lòng người tôi thương KNG Hiểu chi càng thêm tơ vương Thôi thì cứ để mưa tuôn qua trời Áo ai ướt hạt mưa rơi Trở thành kỉ niệm tuyệt vời chiều mưa... OO
Thân chào các ACE mới của VNTQ nhé.
Xếp hàng trật tự để DÊ từ từ ôm hôn mỗi người một vài cái nào
Chào KNG....có muốn lấy lá diêu bông không mình tặng bạn một chiếc nè?
Ồ mà minh cũng chi là chiếc lá thôi nên chắc đâu bị ABC Dê....ôm hôn hén? thôi mình bay theo gió đây....
Trích đoạn: lang thang
Anh sẽ viết tên em vào trường ca
Để nhân gian mọi người đều nghe thấy
Lời trái tim nóng bỏng của kiếp này
Không thay đổi bởi trường ca bất diệt
Lang thang xin chào các bạn mới, chúc một ngày vui vẻ
Kiếp..tôi xin chào lang thang nha! Rất vui khi được bạn ghé thăm, Kiếp..tôi cũng đã tính vào nhà bạn để hỏi thăm nhưng ko ngờ bạn lại làm cho kiếp tôi bất ngờ và mừng quá, hy vọng LT sẽ chỉ dẫn thêm cho Kiếp..tôi mới chân ướt chân ráo vào đây nha!
Xin có vài câu thơ mừng bạn tới chơi:
Xin mừng bạn đã ghé qua tệ xá
Không rượu trà, bánh mứt hay nhành hoa
Chỉ tấm lòng, không khách sáo, xa hoa
Mong bạn nhận nơi đây lòng thành thật.... Chúc bạn yêu đời và có thêm những tác phẩm hay
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/FF4A2D059338430D90D59F018E79AF40.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2007 20:26:30 bởi kiếp nhân gian >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: