đời tìm lại dấu yêu !

Tác giả Bài
vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
đời tìm lại dấu yêu ! - 23.01.2007 09:50:13
0
đời tìm lại dấu yêu thời dĩ vãng
nghe thân đau ,ngao ngáng quá tình ơi
mảnh hồn buồn ,thản thốt giữa chơi vơi
nên nông nổi ,chôn đời trong lửa hận
 
 
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 23.01.2007 09:52:20
0
cung oán khúc than thân
 

hờn hờn tủi tủi tiếng đàn ngân
dạ khúc tâm tư đến tần ngần
ai nghe tôi dạo đừng than oán
hờn tủi,tủi hờn cứ trào dân

dăm đôi câu chữ đã chẳng cần
mặt người rành tỏ lòng giải phân
tủi tủi hờn hờn ! hay .....hay nhở
nghe thơ chớ bảo : kẻ si đần

ham vui , nên lạc điệu, cung ,vần
bởi lạc nên vùi .....chốn ái ân
lầu son tình ai tôi .....sơn phếch
lem lắm tủi hờn ,hờn tủi thân .

cậy thơ bóng gió ấy xa gần
chơi chút điệu đàn kiếm tình thân
ai biết ?cùng tôi vui điệu ấy
tủi tủi hờn hờn ....khúc than thân
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 23.01.2007 10:03:42
0
tình kỳ nữ
một áng thơ yêu tôi gởi bên người
em sẽ cười hay nức nở đây em?
có những nổi buồn gởi lại trong đêm
tuy không vồn vã nhưng niềm đau không dứt

có đôi câu thơ làm anh ray rứt
ai nợ ân tình ,ai dứt thương yêu?
khó nói lắm em cho qua hết từng chiều
sầu ! đau ! lẽ....lại vẫn nhiều vương hận

cho một riêng mang ,bân khuân rồi nhận
cũng cái tình người lận đận nói sao đây?
anh nhớ tình ,ôi ! em nào có đâu hay
rồi than thở rồi say........rồi lại vậy

có không? một tiếng yêu tỏ bày nhưng chưa ngỏ
có không? một đêm dài vò võ với thương yêu?
thật có không? hay chỉ mộng để chiều
mang thương nhớ điều hiêu tình kỳ nữ
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 23.01.2007 10:14:12
0
lại giận hờn.......
ta mang thơ phân làm trăm mảnh
phần nhớ nhung, phần xa lánh thế đời
có tiếng trách than
rã rời......... sóng lệ
có tiếng người........
sầu tủi đầy vơi

lại hờn giận
sao nổi lòng ta không ngơi hờn giận
khi chẳng cần
sao lại quẩn quanh ta
thà một lần xé nát mảnh hồn ra
còn hơn cứ giận hờn......
ra hờn giận

một mối tâm tư
nào ngoài hai chữ .....
tình yêu ?!
ai để lòng ta
quạnh quẽ điều hiêu
phải chăng em ?
cho chiều .....
hờn giận
chẳng muốn gần
nhưng vẫn ...... đến bên ta

này đây em một nẻo đường xa
của tình yêu ngày lại qua .....
thăm thẳm
muốn lắm
nhưng giận hờn .....
gậm nhắm bước chân đi

tự khúc này ta viết với tình si
có giận hờn có sầu bi đeo đẳng
gắng .......
vẫn giận hờn
tự khúc buồn rơi
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 24.01.2007 21:16:25
0
hời hợt
 
người về bến đỗ tình yêu
đau lòng con nước lên triều : em ơi
xa xôi cách nữa phương trời
người cho tôi phải một đời nhớ thương !
giọt tình hay lệ buồn vương?
đêm sầu khắc khoải giữa trường tương tư
xác xơ một tấm thân nhừ
người hời hợt......tôi cũng.....ừ :thế thôi !
từ nay xa cách duyên đôi
từ nay tình vỡ mất rồi còn đâu
từ nay thôi hết cơ cầu
mộng duyên thề nguyện bạc đầu gió sương.
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 24.01.2007 21:30:35
0
bão quê!
sáng!
còn mơ màng.....
nghe tin bão xòa xuề nên bảo :
"mát trời thôi! "
nhưng cũng hỏi :
thăm quê đôi lượt
trước....
cũng vì phận cháu với con.

sáng!
còn mơ màng.....
nghe tin bão mà bừng cơn mê ngủ :
"nhà đỗ hết rồi ! "
nghe nóng hỏi......
tim gan...
bàng hoàng.....
hốt hoảng.......
tin bão liền tay !

điện !
tin chập chờn....
có khi rõ khi không?
nóng lòng.....
vẫn điện !
" còn thằng ba , chưa rõ thế nào? "
tin bão.....
còn đang...

điện !
cũng bớt lo
hai họ....
vẫn bình an
"bão đã qua...."
cũng nhẹ lòng đôi chút..
ngày qua............
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 24.01.2007 21:52:05
0
thật và ảo

vẫn ngỡ ngàng là em trong thực tại
tôi nào ngờ mãi mãi chỉ là hư !
lượt nhanh.......lòng bỗng chần chừ
tôi chào em hỏi thì......ừ......quen nhau

biết chi em?! khi tình..... nào quyến luyến?
khi tình nào hòa quyện giữa hư không?
làm thân cũng chỉ đôi dòng
tôi chào em hỏi dễ lòng yêu sao !?

em ! lữ khách tôi nào đâu đoái tưởng
tôi là......tôi ngan bướng với cuồng si
tình em biết chẳng có gì
tôi chào em hỏi......ừ......thì......ta yêu

đời tôi mộng, đời tôi nhiều đau khổ
đời em buồn, sầu, hờn, tủi, nhớ thương
tôi, em mang lắm chán chường
em về tôi nhớ vô thường dáng em

chân dạo bước từng đêm tôi mơ nhớ
canh cánh lòng nặng nợ tiếng yêu hoang
mơ chi một giấc mộng vàng
em về tôi với bẽ bàng online
...................................

thật và ảo
điều không tưởng !
tôi gặp em trên đường tình vụn vỡ
khi còn đau ,bỡ ngỡ mãi trong tim !

nên......
tôi chẳng kiếm tìm
ở nơi tôi đó chỉ là hoài niệm !
còn ngỡ ngàng
còn ngao ngáng
chán chường
còn......
chút yêu thương

điều không tưởng !
tôi với em hai con người xa lạ
em nơi đây ,tôi cách nửa phương trời !

nên.....
tôi chẳng kiếm tìm
chỉ cợt đùa lắp liếm những suy tư

nào có thật đâu !
khi tình đầu trong tim
mãi không ngừng.....
đau nhói !
giữa đời tôi
sương khói
một chữ tình !

thật ảo là đây em !

em có thật !
và dường như.....
tôi cũng là
có thật !
cũng buồn đau,
sầu hờn tủi
chất chồng.

hai trái tim ,
giữa đời thường tuyệt vọng
lại kiếm tìm
nơi mộng ảo thương yêu !

thật ảo là đây em !
tôi chẳng cần lấp lửng những suy tư
và như em , chẳng chần chừ tiếng yêu đầu phân tỏ
cũng ngỡ ngàng
ngao ngáng
chán chường
cũng ......
chút yêu thương !

thật ảo là đây em ! 
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 24.01.2007 22:13:32
0
hạnh phúc tôi mang là trăm nghìn cay đắng
là nhớ nhung thương , khoảng trắng nơi trong tim
qua những nổi đau ,còn vương lại dằm ghim
nơi của nổi nhớ ,tị hìm tình yêu nhỏ

người không yêu, sao tình người làm khó
cho nơi tôi ,vò võ nhưng đau thương
cánh thư yêu, nhạt bút giữa đêm trường
như động lại ,giữa đời thường đang khổ

có được không em ? vùi tình vào cổ mộ
thắp sáng linh hồn , đánh đố với thương yêu !
người có hiểu không ? cho lệ rõ từng chiều
mưa giăng kín phố ,điều hiêu lòng tâm sự

hạnh phúc tôi mang là bóng hình thôn lữ
giữa bến sông tình ,gìn giữ tấm lòng son
một chút tình khờ ,nhỏ bé lắm con con
cho thôn lữ tình như còn trống vắng

người không yêu tôi sao người ....sầu lắng
dạ lắm hửng hờ, cho mật đắng tim tôi ?
xa mấy nhịp tình, xin chỉ một lần thôi !
cho con nước sánh đôi tình tri kỷ !

là yêu thương ư ? hay tình người mộng mị ?
là nhớ nhung ư ? hay cũng chỉ là mơ ?
thôi ! thôi ! xin người ,đời đã chẳng là thơ
cho tôi được làm ngơ tình muôn thuở

yêu thương ư ?

ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận

vuongthoitu
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2007
  • Nơi: nơi của những niềm vui nổi buồn
RE: đời tìm lại dấu yêu ! - 24.01.2007 22:16:39
0
con nắng chiều lên thổi tình anh lặng lẽ
nhọc cánh thơ lòng tiếc rẻ lắm tình ta
một cánh nhạn chiều lạc lõng gần.....xa
ai thương nhớ ai? và ai lòng xa lạ

thôi nhé ! xin em câu thơ nào chặt dạ
em rước hửng hờ mang vá một tình yêu
thiếu ánh dương hồng con nắng điều hiêu
vàng lên tay anh những chiều mang thương nhớ !

năm tháng ban sơ tình xưa anh nợ
gồng gánh trên vai....cho em cớ hờn anh
một chút duyên xưa đã vỡ tan tành
sao còn không hiểu ,sao còn.....tranh chi nữa?

em ơi ! anh mơ một ngày kia gõ cửa
với trái tim nồng anh hứa một lời thôi
trọn với ân tình xin chẳng phút xa xôi
bên nhau anh dệt từng đôi tình đôi nhạn

thôi nhé ! câu thơ xin em đừng thang vãn
để ngập hồn anh từng ngao ngán ,đau thương
để trọn đêm này anh mang đếm hơi.....sương
làm thác mực vẻ tình đang vương lại

thôi nhé em !
ôi mơ chi cả một đời yêu hận
để tháng ngày lận đận với tình duyên
như mang đeo mãi mãi một lời nguyền
yêu thương để ....rồi hờn ghen tủi hận