Những dòng thơ sưu tầm
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 18 bài trong đề mục
tinhtho17 23.01.2007 11:20:23 (permalink)
Ta lấy không gian đo chiều sâu nỗi nhớ
Lấy biển bao la đo độ rộng tâm hồn
Lấy cuộc đời ta đo tình yêu dang dở
Nhưng biết lấy gì đo những lúc cô đơn...
#1
    tinhtho17 23.01.2007 11:26:17 (permalink)
    Kỷ niệm chẳng là gì
    Khi thời gian vội xóa
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người còn ghi!
    #2
      tinhtho17 25.01.2007 14:28:20 (permalink)
      -------------- RỒI MAI NÀY --------------
       
      Rồi mai này anh sẽ quên em
      Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
      Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
      Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
       
      Rồi mai này khi đã chia ly
      Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
      Như một vật dư thừa anh đánh mất
      Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
       
      Rồi mai nay. Ừ! Mai này đây
      Sẽ có một người nâng cho em từng bước
      Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
      Vào con người, vào sức mạnh tình yêu
       
      Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
      Dù biết nhìn, biết chiều, biết nâng em khi ngã
      Dù người ấy sau này biết làm tất cả
      Em vẫn chẳng quên rằng: Đó không phải là anh...
      #3
        tinhtho17 25.01.2007 14:43:15 (permalink)
        ************* NHỮNG NGÀY THÁNG HỌC TRÒ ***********
         
        Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai
        Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
        Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi
        Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?
         
        Thấy em cười tôi lại muốn đọc thơ
        Ca tụng cả năm chỉ toàn ngày chủ nhật
        Tương tư tóc em thơm hơn cỏ mật
        Nên đến gần  hơi thở lại run run
         
        Không dám điêu ngoa như một kẻ đi buôn
        Tôi chỉ làm thơ và yêu em đắm đuối
        Dư dả nụ cười tặng em từng buổi
        Lại thiếu lời gian dối để huênh hoang
         
        Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
        Ngày tháng học trò mưa về chưa ướt tóc
        Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
        Đừng để nỗi buồn rớt xuống lạnh môi
         
        Tôi chỉ làm thơ như một kẻ rong chơi
        Trước sân trường nâng niu vài quyển vở
        Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
        Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai
         
        Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trong tay
        Tôi đến tặng em như trong cổ tích
        Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
        Nên em thành công chúa của riêng tôi...
         
        #4
          tinhtho17 25.01.2007 14:50:23 (permalink)
          Em chẳng bao giờ chịu khóc trước tôi
          Mặc dù vậy em vẫn là con gái
          Kiêu căng nhé! Em vẫn là con gái
          Dẫu trước tôi em chưa khóc bao giờ
           
          Em đã khi nào quên tên tôi chưa?
          Thông minh ơi! Em thường hay đãng trí
          Nếu em hiểu rằng tôi có lý
          Em sẽ bỏ qua tất cả đợi chờ
           
          Em đã bao giờ nhớ đến tôi chưa?
          Dễ thuơng ơi! Em vẫn là con gái
          Nếu giữa say mê còn chút gì ngần ngại
          Chỉ vì em là con gái mà thôi
           
          Em đã bao giờ dám bước trước tôi
          Để chứng minh mình là con gái???
           
          #5
            tinhtho17 26.01.2007 08:34:33 (permalink)
             
            Mai xa trường bạn có buồn không?
            Nghe nôn nao phượng đốt lửa trong lòng
            Mắt trao mắt và ngón tay xa ngón
            Nắn nót hoài chẳng nên chữ chia ly

            Mai xa rồi tạm biệt những mùa thi
            Lớp học thênh thang sân trường xa vắng
            Giữ lại nhé một thời áo trắng
            Nét bút học trò có nắng có mây

            Mai xa trường tạm biệt những hàng cây
            Trái bàng xanh lăn lóc ngủ quên ngày
            Ngây thơ lắm chờ tay người đến hái
            Mai xa rồi giữ lại những cơn mơ

            Đến bất chợt giữa buổi trưa nắng trải
            Mưa mùa hạ hay nỗi buồn con gái...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 08:36:17 bởi tinhtho17 >
            #6
              tinhtho17 26.01.2007 14:50:19 (permalink)
              ============  VỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU ==============
               
              Anh có biết mình là kẻ vô danh
              Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
              Em từ chối nên ta đành xa lạ
              Gặp nhau trên đường sao lại phải quay đi
               
              Em chỉ mong còn lại một chút gì
              Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy
              Lại trách mình sao dửng dưng quá vậy
              Để tàu anh phải tìm đến ga sau
               
              Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
              Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân đất
              Nên không dám tin những lời anh nói thật
              Lo sợ tình đầu cũng giống một trò chơi
               
              Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời
              Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã
              Đừng coi em như một người xa lạ
              Ta hãy là bạn tốt được không anh???
              #7
                tinhtho17 02.02.2007 13:55:34 (permalink)
                Rừng Đà Lạt sương giăng
                Nép ven bờ suối vắng
                Dịu dàng một bông hoa
                Có tên nghe rất lạ
                Hoa "Xin đừng quên em"
                 
                Anh ngắt một bông xem
                Hoa tím màu chung thủy
                Lời  hoa như thủ thỉ
                Nhắc : Xin đừng quên nhau
                 
                Nào anh đã quên đâu
                Câu chuyện xưa kể lại
                Có một đôi trai gái
                Dạo bên bờ suối xanh
                 
                Cô thiếu nữ hiền lành
                Say hái hoa mê mải
                chợt ngã xuống suối sâu
                Người yêu không tới kịp
                Thôi rồi còn nữa đâu...!
                 
                Trước khi nàng tắt thở
                Còn ném hoa lên bờ
                Tặng người yêu và dặn :
                " Xin hãy đừng quên em "
                 
                Xin hãy đừng quên em
                Từ đây thành tiếng gọi
                Hoa "Xin đừng quên em"
                Từ đấy thành tiếng nói
                Muôn đời của trái tim
                 
                ***** For get me not
                #8
                  Huyền Băng 02.02.2007 18:32:59 (permalink)
                  Chào bạn tinhtho17,
                   
                  Bài thơ đôi dép của bạn đăng đã được dời đi vì đã có trong diễn đàn (ở Trang thơ). Ở phần thơ sưu tầm, để tránh đăng những bài đã được đăng, các bạn có thể vào trang thơ để xem qua những bài mà thư quán chúng ta đã có.  
                   
                  Với những bài thơ sưu tầm khác, chúng ta hạn chế post những bài mà tên tác giả không có, để tránh khiếu nại sau này. Vì thông thường những bài thơ được đăng trong các tạp chí, các báo đều có đăng tác giả.
                   
                  Trước đây văn chương truyền khẩu do không có điều kiện ghi chép, chỉ truyền miệng, nên vấn đề truyền khẩu tên tác giả là điều khó... Thời gian sau này, chúng ta đã có chữ quốc ngữ, và các sáng tác khi được sao chép đều được ghi tên tác giả. Chúng ta cố gắng tuân thủ điều này để tỏ sự trân trọng với người sáng tác.
                   
                  Thân mến,
                  HB
                  #9
                    thythy 01.03.2007 17:19:59 (permalink)
                    Mặt trời là trái tim anh
                    Mặt trăng vành vạnh tinh em đó
                    #10
                      Tiền Như Mạng 24.03.2007 17:39:29 (permalink)
                      "Người ngã rồi sẽ đứng dậy để bước tiếp,đoạn đường còn dài ngại gì gặp gian nan.Anh sẽ đứng dậy trong cuộc sống cho dù đã mất em.
                      Không ! Anh đã đứng dậy nhưng lòng mang vết thuơng cho đến ngàn đời sau".
                       
                       
                      Trước mặt anh là hố sâu vực thẳm
                      Là bóng đêm dày đặc nỗi mong chờ,
                      Anh yêu em mãi đến không ngờ
                      Sao chưa trọn,đường tình chia hai ngả.
                      Hai lối mộng anh đi em ở
                      Có vui không khi quyết định chia rời,
                      Hồn tơi bời lòng đau thoi thóp nhịp
                      Của con tim không chịu đập sai lời.
                      #11
                        pigpinkpig 27.03.2007 00:18:47 (permalink)
                        BÀN TAY MẸ
                         Con yêu bàn tay mẹ
                        Bàn tay gầy vất vả và nốt chai sần
                        Thức khuya vá may ,đan áo miệt mài
                        Vào mỗi đêm con say trong giấc ngủ
                         
                        Đôi bàn tay như âm thầm nhắc nhủ
                        Thắp lửa yêu thương sâu lắng trái tim
                        Để mỗi khi xa con mai miết đi tìm
                        Hơi ấm thân wen vuốt ve trên mái tóc
                         
                        Mỗi khi buồn con ôm mặt khóc
                        Đôi bàn tay nâng đỡ chở che
                        Để xua đi cái nóng lửa mùa hè
                        Đôi bàn tay mang lại làn gió mát
                         
                        Những bữa cơm sum vầy ấm áp
                        Nhờ bàn tay mẹ vun đắp giữ gìn
                        Mỗi đường gân vệt xước hằn in
                        Nhắc nhủ con sự tảo tần vất vả
                         
                        Tình mẹ yên thương bao la hơn biển cả
                        Đôi bàn tay như hạt muối nhỏ nhoi
                        Nhưng sẽ là hành trang chỉ một trên đời
                        Cho con niềm tin để luôn luôn vững bước!


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29009/792F75F5478B4D2B990134D36EBE6CD0.gif[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          pigpinkpig 27.03.2007 09:14:39 (permalink)
                          GẶP LẠI NGÀY XƯA

                          Gặp lại ngày xưa
                          Thềm xơ xác gió
                          Một thời trẻ nhỏ
                          Vô tư nô đùa

                          Ta giờ bỗng lớn
                          Mùa trôi
                          hanh hao
                          Đi tìm kỉ niệm
                          Bình yên thuở nào

                          Còn đâu còn đâu
                          Giàn hoa giấy cũ
                          Cùng tuổi thơ ta
                          Suốt mùa không ngủ

                          Về lại ngày xưa
                          Lao xao lao xao
                          Gió mừng vẫy gọi
                          Mắt cay nghẹn ngào


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29009/4D2E6CA4E3644B3A9DDB18CD2ED6C295.gif[/image]
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Tiền Như Mạng 31.03.2007 13:25:41 (permalink)
                            ẢO TƯỞNG
                             
                            Anh có rất nhiều giấc mộng
                            Trong ấy bóng em không hề phai.
                            Anh có rất nhiều ảo tưởng,
                            Ảo tưởng tràn đầy cả dáng ai.
                            Đã trăm lần anh nguyện cầu
                            Nguyện cầu định mệnh ban phép màu,
                            Để được gần em,được bên em và được em
                            Nhưng em ở phương nào?Hỡi em?
                            #14
                              jou_jou 07.04.2007 18:57:55 (permalink)
                              Hòn sỏi buồn...
                               
                              Tôi là hòn sỏi buồn
                              lăn qua đời bằng những vòng hiu quạnh
                              chiều nay chợt biết chỗ dừng chân.
                              Em..
                              người con gái tóc dài che mặt,
                              em đến từ đâu...và em sẽ về đâu...
                              xin chiều đừng qua mau
                               
                              tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
                              những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi
                               
                              trên thế gian có hàng ngàn gương mặt.
                              nhưng chiêm bao sao chỉ một người...
                               
                               bài này mình đọc được trong truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh, ko biết là do bác sáng tác thì phải???? ai biết chỉ giúp nha,
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 18 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9