Giấc mộng Thùy Trâm

Tác giả Bài
Cổ Đà
  • Số bài : 40
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.01.2007
Giấc mộng Thùy Trâm - 23.01.2007 21:25:41
0
   Giấc mộng Thùy Trâm
                            Cổ Đà

Nếu em nhất quyết ra đi
Xin em hãy giữ chút gì thương yêu.
Năm xưa có kẻ hơi liều
Vì mê giọng nói mà tiêu tán tình.
Yêu người yêu cả tâm linh
Dù không gặp mặt vẫn hình dung ra.
Trăm nghìn kẻ đến,người qua
Sao tôi lại chọn em là của tôi?
Ngay từ vô thức xa xôi
Sao tôi đòng cảm với lời em trao ?
Tôi yêu em tự khi nào
Yêu người lãng mạn ,ngọt ngào dấn thân. 
Trăng xưa e ấp... Trăng Rằm
Còn em không dấu lỗi lầm như Trăng...
Nhưng vì cách Biển , Sông ngăn
Đường xa vạn dặm , em đành bỏ tôi
Làm sao tôi sống trên đời
Làm sao tôi gặp một người như Trâm?
Trăm năm suối chảy theo dòng
Nghìn năm sau nước vẫn không về bờ.
Em đi ,Tôi vẫn như xưa
Nhưng trong sâu thẵm ,tôi vừa mất em...
                                Tặng Thùy Trâm 11h10p 15/01/2007.
                                        Cổ Đà
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 05:28:22 bởi Viet duong nhan >