Thơ thẩn Đồng Ngô

Tác giả Bài
Dong Ngo
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2006
Thơ thẩn Đồng Ngô - 26.01.2007 08:06:53
0
Đồng Ngô xin kính chào các bạn thi hữu của VNTQ! Đồng Ngô cũng yêu thích thơ ca nên cũng xin mở topic này để vui cùng các bạn! Đồng Ngô cũng không biết sản phẩm của mình có thể gọi là thơ không, nhưng thôi kệ, vui là chính !

Đồng Ngô
Saigon 26/01/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 08:15:05 bởi Dong Ngo >

Dong Ngo
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2006
RE: Thơ thẩn Đồng Ngô - 26.01.2007 08:09:49
0

CÓ KHI ANH LÀM CON CHÓ
 
Có khi anh làm con chó
Để em bảo đứng bảo nằm
Để được bàn tay mân mó
Để nhìn những cái xa xăm
 
Có khi anh làm con chó
Để em giấc mộng bình thường
Để buồn những lần từ biệt
Mà em chẳng thấy vấn vương
 
Có khi anh làm con chó
Để em chửi mắng thật lòng
Để em đi đứng thong dong
Không ngại xóm giềng tộc họ
 
Có khi anh làm con chó
Để em gọi chó trung thành
Để em lỗi lầm nếu có
Thì em cũng sẽ quên nhanh!
 
Đồng Ngô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 11:30:04 bởi Dong Ngo >