Tóc mai sợi vắn sợi dài
Hai đầu sông
Có một ngày thênh thang em đến
Gót sen hồng trọ bến bờ anh
Trời xanh như bỗng thêm xanh
Đời anh sao bỗng chông chênh...ngọt ngào
Rồi một hôm chiêm bao tan biến
Có một người nhấp chén tình sầu
Có trời tháng sáu mưa ngâu
Có hai người ở hai đầu sông tương... Tóc mai
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:40:53 bởi Tóc mai >
Giữ dùm Rồi một hôm dòng sông lên tiếng Thì thầm lời âu yếm như thơ Kể về giấc mộng vu vơ Của ai đó gởi hững hờ trên sông Ở cuối sông xuôi dòng em nhặt Giữ dùm ai một giấc chiêm bao Giữ thêm âm điệu ngọt ngào Vần thương điệu nhớ sóng trao một chiều... Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:42:00 bởi Tóc mai >
Trích đoạn: Tóc mai
Giữ dùm
Rồi một hôm dòng sông lên tiếng
Thì thầm lời âu yếm như thơ
Kể về giấc mộng vu vơ
Của ai đó gởi hững hờ trên sông
Ở cuối sông xuôi dòng em nhặt
Giữ dùm ai một giấc chiêm bao
Giữ thêm âm điệu ngọt ngào
Vần thương điệu nhớ sóng trao một chiều...
Tóc mai
Làm ngơ Giấc chiêm bao làm sao em giữ?
Lởi thơ trôi câu chữ vu vơ
Hay là em cứ làm ngơ
Mặc cho lá cỏ bên bờ lao xao Dẫu lời ru ngọt ngào nhung nhớ
Tiếng yêu thương nức nở vần thơ
Em ơi, thôi cứ làm ngơ
Cho đầu sông ấy nằm mơ suốt đời
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:43:00 bởi Tóc mai >
Trích đoạn: Tóc mai
Giữ lại
Giấc chiêm bao giữ trong kí ức
Cất bên trong ngăn khuất trái tim
Thời gian qua tựa cánh chim
Vẫn còn nguyên những nỗi niềm riêng tư
Vẫn còn đây lời ru một thuở
Bài ca dao khép cửa giấc mơ
Vẫn còn vần điệu nên thơ
Còn câu lục bát ru hời một đêm...
Tóc mai
Song thất lục bát Lá cỏ kia thật là hạnh phúc
Ngủ yên trong ký ức người ta
Trái tim nồng ấm thiết tha
Dịu dàng cất giữ dẫu là giấc mơ Em là đôi câu thơ lục bát
Kẻ kia là song thất kề bên
Chẳng may em có lãng quên
Thì thơ vẫn mãi lênh đênh giữa đời
Như cánh chim Có khi đến bên dòng suối mát Nghe gió reo, suối hát bài thơ Đất trời như một cơn mơ Thấy yêu thương đứng tựa bờ chiêm bao Như giọt nắng úa màu chiếc lá Giấc mơ yêu thương hóa cánh chim Để hai người mãi đi tìm Tìm đâu? suối hỡi…nỗi niềm,nắng rơi Gió vẫn thổi qua trời tóc rối Mưa vẫn bay qua lối tình buồn Một ngày đánh mất yêu thương Một lần vùi lấp nẽo đường tìm nhau… Tóc mai R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:43:49 bởi Tóc mai >
Mơ ước tình cờ Nắng vẫn nghiêng nghiêng chao bóng lá Con ve sầu hối hả điệu ru Phượng buồn đỏ thắm thiên thu Tình ngây thơ ngủ trong mùa hạ xưa… Rồi hạ về cơn mưa hạt nhỏ Rớt long lanh và nhớ lênh đênh Đường xưa nay đã thay tên Người xưa thôi chắc đã quên mất người… Một mình em chơi vơi đếm bước Nghe khát khao mơ ước ngập lòng Tình cờ gặp lại nhớ mong Tình cờ đưa bước đôi chân tình cờ… Tóc mai R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 20:01:38 bởi Viet duong nhan >
Về thăm tóc xưa Tóc dài xưa còn bay trong gió
Ru điệu gì mà nhớ mông lung
Thương ai chân bước ngập ngừng
Vì ai tóc xỏa ngập vùng ước mơ? Tóc vẫn còn cài thơ thơm ngát
Hay rối vì mấy hạt mưa sa?
Lênh đênh nắng hạ trôi qua
Lẽ nào thơ vẫn ngân nga một mình? Tóc dài xưa anh xin mấy sợi
Chẳng chịu cho, anh đợi chờ hoài
Bây giờ tóc nhớ thương ai?
Trích đoạn: Tóc mai
Như cánh chim
Có khi đến bên dòng suối mát
Nghe gió reo, suối hát bài thơ
Đất trời như một cơn mơ
Thấy yêu thương đứng tựa bờ chiêm bao
Như giọt nắng úa màu chiếc lá
Giấc mơ yêu thương hóa cánh chim
Để hai người mãi đi tìm
Tìm đâu? suối hỡi…nỗi niềm,nắng rơi
Gió vẫn thổi qua trời tóc rối
Mưa vẫn bay qua lối tình buồn
Một ngày đánh mất yêu thương
Một lần vùi lấp nẽo đường tìm nhau…
Tóc mai
Cánh chim Mùa hạ qua ve sầu im tiếng
Thu dần trôi một chuyến phiêu du
Ai bay qua cõi tương tư
Ngập ngừng đôi cánh hình như đợi chờ Đôi cánh vỗ vu vơ buồn bã
Chỉ thấy vàng những lá thu phai
Thu ơi dừng lại đôi ngày
Cánh chim còn đợi hương bay một lần Còn đợi nắng bâng khuâng trời mộng
Đợi gió chiều lồng lộng tóc mơ
Cho đôi cánh đượm hương thơ
Trước khi về chốn mịt mờ xa xăm
Cô gái đến từ hôm qua Biển ơi…em sắp trở về Ngồi nghe biển hát …đam mê ngút trời Biển trưa…nắng nóng …gọi mời Bờ vai trần tắm chơi vơi nắng vàng Chạy đua trên bãi cát hoang Nghe trong gió biển ngập tràn mùi hương Mùi hương gío biển vấn vương Thấm vào mái tóc nghê thường tung bay Có con còng gió loay hoay Chui vào hang nhỏ rồi xoay lại nhìn… Nhìn và tự hỏi lặng thinh: Hình như cô đến từ…nghìn năm xưa? Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 14:34:48 bởi Tóc mai >
Biển mưa
Em về thăm biển …trong mưa
Hàng dừa nghiêng bóng đợi chờ…nắng lên
Bước đi trên bãi cát mềm
Bàn chân in dấu cát êm chân trần
Lắng nghe trong gió lạnh căm
Từng dòng nhung nhớ xa xăm uà về
Giọt mưa hiu hắt lê thê
Rơi trên song biển não nề không gian
Mùi hương biển vẫn mênh mang
Cùng em đếm những bước lang thang buồn
Hàng dừa xao xác nhớ thương…
Tóc Mai
Chia tay biển
Là chia tay biển nhé!
Trong làn mưa xám trời
Bãi cát lặng ngậm ngùi
Sóng vỗ về trắng xóa
Gió lồng lộng buốt giá
Lạnh lắm đôi vai trần
Em hoà cùng biển hát
Lời yêu thương trong ngần
Em là hạt nắng trong
Lạc trong vùng biển bão
Xin gởi lại dấu chân
Trên bãi bờ mộng ảo….
Xin giữ lại trên áo
Trong tóc trong mắt môi
Làn hương biển chơi vơi
Theo em về…biển nhé!
Tóc mai
Phải em?
Phải em- dẫn nắng về qua?
Góc hoang vu chợt sáng lòa bình minh
Nắng đùa với cánh hoa xinh
Nắng trêu chú bướm đa tình lả lơi
Phải em- dẫn nắng về chơi?
Cho hè phố cũ chiếu ngời lung linh?
Cõi riêng anh vẫn một mình
Mà nghe nhung nhớ ắp hình bóng ai.
Phải em- dẫn nắng qua ngày
Cho cơn mưa ghé dứt day buổi chiều?
Cho hàng cây đứng buồn thiu
Có người nghe nỗi quạnh hiu vỡ bờ...
Tóc mai
Em qua
Em qua phố nhỏ một lần
Em về để lại dấu chân nơi này
Hương thơm tà áo còn đây
Tóc dài buông phủ tháng ngày lênh đênh
Em qua phố nhỏ gọi tên
Câu thơ giăng lối trên thềm nắng xưa
Câu thơ nhòa nhạt ngõ mưa
Câu thơ chở gió buốt luà qua đêm
Em qua phố nhỏ dáng hiền
Bài thơ trong chiếc nón nghiêng nỗi buồn
Nón nghiêng trút nhớ vào hồn
Có muà thu lá rụng xôn xao trời Tóc Mai
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: