Tóc mai sợi vắn sợi dài
Dấu yêu ơi!
Xin hãy đưa em về dốc mơ
Ngồi bên triền đá ngắm mây thơ
Cùng nghe gió thở dài tâm sự
Bao cuộc tình đi, đến hững hờ
Xin hãy theo em đến dốc tình
Nghe chim ríu rít gọi bình minh
Lao xao cỏ hát bài ca đất
Nắng chạy quanh đồi...nắng thủy tinh
Xin bước cùng em đến lũng yêu
Địa đàng mở cửa đón giấc chiều
Hoàng hôn chợt tím rơi trên áo
Những nụ hoa cà như chỉ thêu
Xin nắm tay em bước về đồi
Lá hoa lấp lánh ướp sương rơi
Nghe đêm khúc khích cười trong gió
Có cánh Sao Khuê điệu khóe môi....
Tóc mai
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 18:08:27 bởi Huyền Băng >
Đọng chút ngây thơ Em vô tư hồn nhiên như cỏ Mùi trầm hương thoảng đọng giữa sân chùa Ngày quá ngắn để nối lòng ngàn dặm Buồn mênh mang theo cơn gió giao mùa Từng bàn chân trên cát mềm bịn rịn Tay nắm tay nước mắt đã ngậm ngùi Ngàn thương cảm đùn lên trong trí nhớ Dậy râm ran trên ký ức mỗi người Chia tay nào cũg xót xa tiếc nhớ Trên cuộc đời tan hợp vốn mong manh Hoa sen trắng giửa hồ sâu chợt nở Màu lam kia vun đắp mọi nghĩa tình Chúng ta đến từ ngàn ngày vụn vỡ Nơi xa xăm rồi duyên hợp hữu tình Ngày mai ấy rã tan như bọt nước Trời loanh quanh quay lại vẫn là mình... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27703/1A27597FD4474346A426723B1FE8B9CD.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 12:05:59 bởi kiếp nhân gian >
Trích đoạn: Tóc mai
Dấu yêu ơi!
Xin hãy đưa em về dốc mơ
Ngồi bên triền đá ngắm mây thơ
Cùng nghe gió thở dài tâm sự
Bao cuộc tình đi, đến hững hờ
Xin hãy theo em đến dốc tình
Nghe chim ríu rít gọi bình minh
Lao xao cỏ hát bài ca đất
Nắng chạy quanh đồi...nắng thủy tinh
Xin bước cùng em đến lũng yêu
Địa đàng mở cửa đón giấc chiều
Hoàng hôn chợt tím rơi trên áo
Những nụ hoa cà như chỉ thêu
Xin nắm tay em bước về đồi
Lá hoa lấp lánh ướp sương rơi
Nghe đêm khúc khích cười trong gió
Có cánh Sao Khuê điệu khóe môi....
Tóc mai
Anh Dẫn Em Về
Anh dẫn em về đến Dốc Mơ
Hố Nai Gia Kiệm núi sương mờ
Đi thăm đồng lúa rừng tiêu thắm
Từng khoảng cà phê hương sắc thơ
Anh dẫn em vào Nắng Thuỷ Tinh
Quán ca thân hữu hát thơ tình
Chút cà phê đậm, ly chanh muối
Thấm giọng cùng ca kể chuyện mình
Anh dẫn em đi thung lũng Yêu
Rừng thông cao vút nắng ban chiều
Vi vu thủ thỉ như tâm sự
Như chúng mình đang nói vạn điều
Anh ngắm nhìn em, sợi tóc mai
Gió lùa lên miệng, mắt, môi hoài
Muốn đưa tay vuốt xem dài ngắn
E ngại làm sao sợ nắng phai
Thôi hãy cầm tay lên Suối Đôi
Ầm vang tiếng thác động bồi hồi
Giật mình em chúi như chao ngã
Vào sát ngực anh thương quá thôi
Ừ phải về thôi phải vội về
Đêm nằm nghe gió rít đam mê
Bên kia em ngủ hay còn thức
Tiếng thác còn reo những vụng về
Nguyên Đỗ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 18:11:45 bởi Huyền Băng >
Cám ơn Kiếp Nhân Gian và Nguyên Đỗ đã ghé qua trang cuả TM
Tuổi thơ ở lại
Có con ve nhỏ mùa hè
Râm ran hát sẩm ve ve sầu sầu
Chia tay trong phượng thắm màu
Những đàn bướm trắng bay đâu cả rồi
Qua trường nghe thoáng buồn rơi
Bâng quơ lạc lối một trời nhớ nhung
Xưa tôi đứng dại cả chân
Chỉ mong một thoáng ngập ngừng em qua
Nhìn theo áo trắng thướt tha
Nụ cười ai rớt lại...và...ai say?
Theo em bao tháng bao ngày
Tuổi thơ tôi ở lại đây…với trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 08:27:31 bởi Tóc mai >
Chuyện mưa Những đêm mưa rồi đây không còn nửa
Hôm nào nghe ngút ngái xa xăm
Biết cuộc đời nhiều mưa lắm nắng
Chuyện ngày xưa đâu khác một cung trầm
Cơn gió ấy biết làm sao khác được
Nên trách gì những day dứt riêng mang
Đêm ký ức gắt bóng mình tê dại
Thức trắng đêm sao chẳng hết lá vàng
Thôi vui buồn rồi tan như gió thoảng
Vẫn giật mình như thể mới hôm qua
Kìa! Ngày đấy lại sang ngày rồi đấy
Cuộc đời ơi, xin nhớ mãi ngày này...
KNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 21:23:09 bởi kiếp nhân gian >
Em là cô Tấm Hôm nay em chợt biến thành cô Tấm
Đầu chít khăn nâu, thắt áo tứ thân
Chiếc yếm trắng cùng váy sồi thô ráp
Tay cầm nia sàng sẩy gạo trắng ngần
Hôm nay em đã trở thành cô Tấm
Đội thúng trên đầu bước cho kịp chợ quê
Nắng cháy rám đôi mà đào tươi tắn
Guốc mộc khua thoăn thoắt nhịp bờ đê
Chợ phiên họp xôn xao người mua bán
Cô Tấm ghé ngồi bên chị bên em
Thúng gạo trắng vơi, cô mua vội ít hàng
Rồi quày quả đếm bước về thôn nhỏ
Kìa mái lá đơn sơ... hoa giăng ngỏ...
Bên giếng nước trong cô vo gạo thổi cơm
Bước xuống vườn hái một ít rau thơm
Kho trách cá, nấu niêu canh vừa kịp...
Ôi! đẹp sao bức tranh đời giản dị!
Có tìm được không hỡi cô Tấm ngày nay? Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 20:29:22 bởi Tóc mai >
Mùa xuân em Có một trời xuân trong mắt em Long lanh sao sáng chiếu trời đêm Anh nghe con sóng yêu thương vỗ Cả một dòng sông ngân trôi êm Có một nụ xuân trên đôi môi Em cười đào thắm hé bên trời Dịu dàng đằm thắm hương trong gió Gọi mời đôi cánh bướm chơi vơi Có một dáng xuân tựa bên thềm Tóc mây óng ả phủ vai mềm Trong vườn muôn đoá hoa khoe sắc Mơ làm con bướm ghé hoa em Có làn hương xuân trong tóc ai Ngạt ngào con suối phủ bờ vai Nhớ nhung từng sợi dài sợi vắn Anh nhốt trong hồn hương tóc mai Có một sức xuân bước xuống đời Gót hài lấp lánh nắng rạng ngời Em qua xuân tới trên phường phố Anh nghe lòng một tứ thơ rơi Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2007 10:39:36 bởi Tóc mai >
Chào em sớm mai! Sớm mai ơi …hãy cùng em chạy nhé Nhịp sống trẻ trung trong bước jogging Kịp chào nhau bất chợt những đồng hành Tinh khôi quá…con đường êm ả thở Sớm mai ơi…hãy cùng em bay nhé Đôi cánh thiên thần gỏ cửa trời xanh Gởi ước mơ theo ngọn gió trong lành Và em biết ước mơ sẽ thành hiện thực Sớm mai ơi… hãy cùng em bước tới Khỏe khoắn đôi chân, tươi tắn tâm hồn Như hoa lá nở bừng trong sương sớm Những nụ đời tràn nhựa sống yêu thương Sớm mai nhé…chia tay em về nhé Lấm tấm mồ hôi trên gương mặt đỏ hồng Nắng vừa lên những vạt rất mênh mông Bình minh nở đóa hoa trời rực rỡ… Tóc mai r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 18:14:24 bởi Huyền Băng >
Nhè nhẹ thu
Ô hay mùa thu đến
Nhè nhẹ bước chân êm
Chiếc lá vàng bên thềm
Như bài thơ ai viết
Ô hay mùa thu ghé
Chân dạo bước trần gian
Làn gió thu mênh mang
Một cung trầm lắng đọng
Ô hay thu ươm mộng
Trên từng nụ búp xanh
Giọt sương thu long lanh
Hương muà thu lênh đênh
Ô hay buồn thu rơi
Trong giọt mưa tí tách
Mưa như than như trách
Một cuộc tình đi qua…
Tóc mai
Thu
Muà thu nhón gót
xuống đời
Lá vàng có một chiếc
rơi trong lòng
Lá rơi
nhẹ tựa thinh không
Sóng lòng xao động
mênh mông
...là buồn
Tóc mai
Mưa đêm
Có cơn mưa đêm
Rì rào trên mái ngói
Cho nhớ nhung vẫy gọi
Bên gối mộng xôn xao
Và trong giấc chiêm bao
Có bàn chân bước vội
Có nụ hôn bối rối
Ảo giác xanh xao
Và mưa rơi rơi mau
Rong rêu xanh mái ngói
Hình như bình minh tới
Mặt trời còn lạc lối nơi đâu? Tóc mai
Chia tay mùa hạ Chia tay nhau mùa hạ Tiếng ve vang trong hồn Phượng thắm còn rộn rã Trong một buổi tan trường Chia tay nhau tình buồn Hãy xếp lại mười thương Tóc sợi dài sợi vắn Thả mây gió vấn vương Hãy về lại con đường Vốn song song đôi ngã Hãy đi tiếp đoạn trường Cuộc đời như từng đã Chia tay dù chưa gặp Xa nhau dù chưa gần Mất nhau dù chưa có Nhớ nhau…quên một lần… Tóc mai
Ngư phủ
Bởi
tóc em lênh đênh
buông rủ
Nên
có chàng, ngư phủ
suốt đời
Con thuyền
trôi mãi hòai trôi
Miên man
đắm đuối
qua đồi vai thơm
Tóc mai
Cuộc sống trôi
Cơn mưa ào ào lúc trời đang nắng
Mái ngói rì rào phố vắng xôn xao
Lề đường cong cong gót giày bước vội
Bóng nước vỡ mau bọt trắng một màu
Ngày nghĩ trôi mau theo mưa day dứt
Ngồi trong...cõi riêng đợi bước nàng thơ
Giọt cà phê đen nhánh cũng đợi chờ
Nghe trong nhớ nỗi ngọt ngào đăng đắng
Đứa bé đánh giày lang thang mong nắng
Khô ráo lề đường, chỗ ngủ qua đêm
Có không giấc mơ ghé vội qua thềm?
Có không ước mơ, mảnh đời cơ nhỡ?
Bức tranh phố mưa lung linh màu sắc
Bao nét đời thường ai vẽ vội nên?
Bao nhiêu ý thơ ray rứt không tên
Cuộc sống cứ trôi...êm đềm...nghiệt ngã...
Tóc mai
Lòng như khăn mới thêu *
Có một người vui
Lòng như khăn mới thêu
Có một người buồn
Lòng phủ rong rêu
Có một người đi
Bỏ lại dấu bàn chân
Trên con đường nắng
Còn lại biết bao lá vàng
Có một
Người
Vẫn nhớ mãi một người
Dẫu nụ cười
Vàng nắng đã phai
Tóc mai * Lời bài hát Có một dòng sông đã qua đời cuả TCS
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: