Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Tóc mai 05.09.2007 09:07:26 (permalink)
0

Cô giáo cuả anh
 
Cô giáo ơi xin em đừng nghiêm khắc
Làm học trò rơi nước mắt vì em
Coi kià…làm nghiêm càng đáng yêu thêm!
Cho anh mượn bàn tay cô giáo nhé?
 
Anh chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé
Kéo nhẹ vào lòng ôm chiếc vai thon
Hít hà hương từ mái tóc trầm thơm
Chì có vậy thôi mà…cô giáo nhé
 
Này cô giáo, chớ nguýt lườm như thế
Học trò anh…ngoan lắm cô biết không?
Giận làm chi cho đôi má thêm hồng
Môi phụng phịu ngon ngon như trái chín
 
Cô giáo bé bỏng mà sao …oai thế?
Cứ ra uy sấm sét với học trò
Giả vờ đấy thôi…trái tim biết hết!
Cô yêu rồi…cô bé bỏng mộng mơ…
 
Tóc mai
Tóc mai 06.09.2007 09:46:54 (permalink)
0

Nghe
 
Có khi buồn đến

sững sờ
Có khi màu nhạt

hững hờ trên môi
Có khi

tôi lại tìm tôi
Lắng nghe

từng nỗi đơn côi
đi về... 
 
Tóc mai

huongtuyet274 06.09.2007 10:25:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai



Nghe

Có khi buồn đến

sững sờ
Có khi màu nhạt

hững hờ trên môi
Có khi

tôi lại tìm tôi
Lắng nghe

từng nỗi đơn côi
đi về... 

Tóc mai




Sao nay ai cũng thấy buồn
Buồn như mưa ở trên nguồn không hay
Buồn như hờ hững khi say
Để tâm hồn nhạt tình ngày xa xưa
Đơn côi vẫn lại tiếng mưa
Buồn như một cõi giấc trưa....u buồn
 
Lâu rồi mới gặp nhỉ, chúc khỏe và hạnh phúc!
Tóc mai 07.09.2007 08:55:04 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Sao nay ai cũng thấy buồn
Buồn như mưa ở trên nguồn không hay
Buồn như hờ hững khi say
Để tâm hồn nhạt tình ngày xa xưa
Đơn côi vẫn lại tiếng mưa
Buồn như một cõi giấc trưa....u buồn

Lâu rồi mới gặp nhỉ, chúc khỏe và hạnh phúc!



Chào Hương Tuyết, có anh ghé qua nhà Tóc Mai thấy vui rồi, cám ơn anh, mời anh xem bài thơ...
 
Vườn mơ
 
Em yêu lắm nụ xanh biêng biếc
Đong đưa trên cành cùng chiếc lá xanh
Sẽ nở đoá hoa tươi thắm trên cành
Tỏa hương thơm gọi mời ong bướm lại
 
Em yêu lắm những gốc cây giả cỗi
Thân gồ ghề một lớp vỏ thời gian
Mỗi khi tựa bên nghe lòng tĩnh lặng
Một cõi riêng nói không biết bao điều
 
Em yêu lắm vạt cỏ xanh rời rạc
Không ai vun trồng sao vẫn xanh tươi
Từng sợi long lanh vẫy gọi yên bình
Hương cỏ thơm dậy bước chân ngào ngạt
 
Em yêu lắm mảnh vườn be bé
Có biết bao lần thơ thẩn đợi chờ
Đón trăng lên, đếm sao rồi nhung nhớ…
Vườn mộng mơ…em yêu đến không ngờ…
 
Tóc mai
 
 
Tóc mai 08.09.2007 10:24:25 (permalink)
0

Tình yêu ở lại
 
Có một niềm vui
Bừng lên đôi môi
Có một nụ cười
Rạng ngời ánh mắt
Có muôn điều nhỏ nhặt
Chỉ thấy khi đã xa
Có một người đi qua
Mới hay tình yêu ở lại
Có trái tim vụng dại
Đánh mất trái tim rồi!

 
Tóc mai
Tóc mai 09.09.2007 15:53:35 (permalink)
0

Theo gót hài
 
Hài thêu
ôm sít gót ngà
Bước chân em đến

nở hoa trên đường
Đâu đây 

khúc hát vô thường
Về đâu

gót nhỏ...hoa cườm
dệt thơ

Tóc mai

huongtuyet274 10.09.2007 13:12:51 (permalink)
0
LẶNG NGHE!
 
Lặng nghe hương bưởi thơm nồng
Hương cau hòa cốm trên đồng bay xa
Lặng nghe trong gió hương nhà
Đâu đây thoang thoảng mùi hoa tử quỳnh
Lặng nghe chồi mới nảy xinh\
Dăm con ong mật tỏ tình vuốt ve
Lặng nghe thời khắc giao hè
Lựu hồng tàn úa trang vè hết ngân
Lặng nghe trăng mật sáng ngần
Để nghe gió bụi xoay vần trong đêm
Lặng nghe bao tiếng êm đềm
Lời tình chân thật sương đêm mượt mà
Lặng nghe tiếng nói thật thà
Nên tim đã trót dại mà yêu em
Lặng nghe rồi lại lặng xem
Sự đời chữ "lặng" buông rèm kết sao?
 
 
Tóc mai 11.09.2007 10:19:23 (permalink)
0
Cám ơn HươngTuyết lại ghé nhà, Tóc mai vắng mặt không đón tiếp được...chúc anh yêu đời
 
Ngày xưa

Ngày xưa bé bỏng
Tóc bím cài trâm
Mắt nai má hồng
Áo đầm xinh xắn
 
Ngày xưa chân sáo
Tung tăng vui đùa
Lấm lem quần áo
Nghịch mấy cho vừa
 
Ngày xưa điệu lắm
Tóc rẽ lệch ngôi
Nửa che má thắm
Nửa che môi cười
 
Ngày xưa xinh lạ
Áo tơ thướt tha
Mùa xuân dài lắm
Bước hoài chưa qua…
 
Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2007 10:20:57 bởi Tóc mai >
onlyyou 12.09.2007 12:16:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc mai


Tình yêu ở lại
 
Có một niềm vui
Bừng lên đôi môi
Có một nụ cười
Rạng ngời ánh mắt
Có muôn điều nhỏ nhặt
Chỉ thấy khi đã xa
Có một người đi qua
Mới hay tình yêu ở lại
Có trái tim vụng dại
Đánh mất trái tim rồi!

 
Tóc mai

 
Đợi chờ
 
Người đến như gió
Dập dìu đẩy đưa
Tình đến như mơ
Thẫn thờ không nhận
 
Đã là duyên phận
Bến đợi thuyền về
Lạc bước xa quê
Tủi sầu lữ thứ
 
Người xưa có nhớ
Thề nguyện đá vàng
Mộng ước tơ loan
Ngọt ngào phu phụ
 
Trần ai bể khổ
Tử biệt sinh ly
Có ước hẹn gì
Vẫn hoài chờ đợi
__________________
 
ONLY
 
Ghé qua nhà you, chỉ biết cất tiếng chào thân ái và chúc you như ý.
Tóc mai 13.09.2007 11:43:45 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou



Đợi chờ
 
Người đến như gió
Dập dìu đẩy đưa
Tình đến như mơ
Thẫn thờ không nhận
 
Đã là duyên phận
Bến đợi thuyền về
Lạc bước xa quê
Tủi sầu lữ thứ
 
Người xưa có nhớ
Thề nguyện đá vàng
Mộng ước tơ loan
Ngọt ngào phu phụ
 
Trần ai bể khổ
Tử biệt sinh ly
Có ước hẹn gì
Vẫn hoài chờ đợi
__________________
 
ONLY
 
Ghé qua nhà you, chỉ biết cất tiếng chào thân ái và chúc you như ý.



 
Chào bạn, rất vui bạn ghé nhà chơi và gởi tặng bài thơ.Chúc bạn luôn vui với thơ nhé, mà Tóc Mai không thấy topic cuả bạn nhỉ?
 

Ước gì
 
Ước gì
đừng nhớ đừng thương
Ước gì
không vấn không vương thế này
Ước gì
hoa vẫn thơ ngây
Cười trong nắng sớm
một ngày chưa xa

 
Tóc mai
onlyyou 13.09.2007 15:57:42 (permalink)
0
Là như thế
 
Hỏi ai kia ơi
Phải chăng đang nhớ
Hay tại đơn côi
Nên thầm than thở
 
Nếu tôi mà tặng
Ngàn điều ước mong
Người có nhận không
Hay thêm hờn dỗi
 
Thương yêu chờ đợi
Luyến ái vấn vương
Ơ cõi vô thường
Ngàn năm vẫn vậy.
____________
 
ONLY
 
Cảm ơn Tóc mai cho ONLYYOU dừng chân. ONLYYOU chưa nghĩ được topic gì nên không có cái nào cho riêng mình cả... Tóc mai có gợi ý gì không... rất sẵn lòng lắng nghe.!
Tóc mai 16.09.2007 14:42:55 (permalink)
0

Giấc mơ

Có sợi tóc bâng khuâng
Chia ai một chút nhớ
Có cơn gió bềnh bồng
Nồng nàn chia hơi thở

Có ngôi sao sáng tỏ
Chia cho em ánh nhìn
Có mặt trời màu đỏ
Chia nhau một bình minh

Có một cánh môi tình
Gởi nụ hôn hoa thắm
Có một vòng tay ấm
Ôm một trời sao...em

 
Tóc mai


onlyyou 16.09.2007 16:26:03 (permalink)
0
 
Nên duyên
 
Bến vắng
Đò buồn
Chèo trễ nải
 
Dạn dày
Lữ thứ
Hồi hương
 
Đê mê
Ru mộng
Nghê thường
 
Khát khao
Luyến ái
Tơ vương
Kết tình
 
Yêu thương
Thề nguyện ba sinh
 
Nồng nàn duyên nợ
Thuyền tình bến mơ.
______________________
 
ONLY
 
 
Cảm ơn Tóc mai ghé nhà, tặng thơ. Cho ONLYYOU đáp lễ nhé. Mong!
Tóc mai 18.09.2007 20:58:01 (permalink)
0
 
Ừ thì....
 
Ừ thì...mai một mình
Giả từ thơ em bước

Lòng nhớ nhung mơ ước

Chiêm bao vẫn một trời

 
Ừ thì...tình trót rơi

Xin tim người nhận lấy

Thuyền mai có xa khơi

Nhớ thương còn vời vợi

 
Ừ thì...không chờ đợi

Sao cứ đến rồi đi

Cho buồn dâng lên mi

Cho sầu giăng giăng thơ
 

Ừ thì...chỉ là mơ...

 
Tóc mai
onlyyou 19.09.2007 00:13:08 (permalink)
0
 
Nhớ thương còn vời vợi
 
 
Chiều nay biển bão dông
Thuyền đừng ra khơi vội
Kéo sóng cả bềnh bồng
Thuyền lạc dòng bến mới.
 
Bến muôn đời chờ đợi
Dẫu thuyền có đa tình
Trải bao cuộc hành trình
Thuyền rã rời qui ẩn.
 
Đến ngày mai biển lặng
Buồm thuận gió phiêu bồng
Bến chôn chặt cõi lòng
Nhớ thương còn vời vợi.
 
Thuyền có vui bến mới?!...
_____________
 
ONLY
 
 
Cảm ơn Tóc mai đến thăm ONLLYOU...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 392 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9