Tóc mai sợi vắn sợi dài
Thôi để TM tặng cho viên xí mụi chua chua ngọt ngọt nè...Only! Giấc mơ cổ tích
Hồn em giấu một giấc mơ bí ẩn
Có con đường thơm rải ánh trăng thu
Có gió thì thầm thổi nhẹ một làn ru
Dẫn dắt chân em đi về bên ấy
Nơi vườn địa đàng cỏ xanh thảm trải
Có chiếc võng xinh lấm tấm nắng hoa
Có chim chuyền cành ríu rít hót tình ca
Cho công chúa khép mi ngà giấc mộng
Và hòang tử đến từ hành tinh hoang vắng
Ghé qua giấc mơ bằng một nụ hôn êm
Hương tình yêu như sóng dội vào tim
Công chúa thức giấc ngở ngàng xao xuyến
Họ dìu nhau đi bằng vòng tay âu yếm
Khúc nhạc uyên ương réo rắc thiên thai
Tóc mai
Cùng mơ Em sẽ là nàng công chúa nhỏ Yêu kiều trong cung điện nguy nga Nắm trong tay là cả san hà Hô một tiếng... tôi thành hoàng tử. Chuyện ngàn đời có gì mà lạ Công chúa chờ, hoàng tử si mê Giấc ngủ trăm năm chốn hoang sơn Là định mệnh tình duyên phu phụ. Như, tôi yêu em và ấp ủ Có một ngày làm lễ tơ hồng Sa mã, rượu nồng đón tình nhân Nên cầm sắc, ngọt ngào loan phượng. Cùng bên nhau, tình chung tận hưởng Vòng tay ôm, qua hết tròng trành Em mãi mãi rạng rỡ bình minh Tôi khao khát, một đời mộng tưởng. ____________________ ONLY Tóc mai ơi, ONLYYOU thích trái mơ xanh cơ!
Bạn Only ơi, trái mơ TM bỏ quên ở nhà ai mất rồi… Thu vàng
Em đi mùa thu vàng rực
Nắng úa nhuộm thảm lá rơi
Mùi hương tàn phai thổn thức
Đường buồn chân bước chơi vơi
Đi qua từng miền dĩ vãng
Tuổi thơ áo trắng đến trường
Hàng cây già nua trong nắng
Đâm chồi nghe nụ búp vươn
Bông hoa cúc dại vệ đường
Dỗi hờn vàng trong thương nhớ
Gió qua từng lời than thở
Kỉ niệm xanh một trời hương
Tóc mai
Miền dĩ vãng Ai từng yêu mùa thu Ai từng thương lá đổ Ai chạnh lòng nức nở Tiễn cánh phượng cuối mùa. Qua rồi tuổi học trò Lem nhem màu mực tím Ngượng ngùng tình thầm kín Mơ được nắm bàn tay. Lưu bút vẫn còn đây Lời thơ ai vụng dại Dù đời nhiều thay đổi Dấu tình đầu khó phai. Chút se lạnh heo may Ru cõi lòng cô quạnh Ghé thăm miền dĩ vãng Kỷ niệm lại dâng đầy. _______________ ONLY Tóc mai không "xương" ONLYYOU hả...!
Trích đoạn: Tóc mai
Cám ơn Only ghé qua trang cuả Tóc Mai...
Hôm nay TM chỉ có một câu thơ nho nhỏ
Thuyền thơ anh thả sông yêu
Trời yên gió lặng đưa thuyền nhẹ trôi
Chở thương chở nhớ ngút trời
Chở hồn anh lạc lối đời về em...
Thì thầm Đừng nói nhé, người ơi đừng nói nhé Nắng sẽ phai, gió sẽ nhạt sắc màu Nếu muốn tỏ đều còn trong lặng lẽ Xin hãy nhìn vào mắt biếc của nhau. (Xin mạn phép vào nhà TM quấy một tí mà không xin phép gia chủ nha! Chúc vui.) [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/EF6FD5D0D05643E0A974709C1173CD1B.gif[/image]
Chào con thuyền không bến và only ghé qua trang thơ cuả Tóc mai, chúc thuyền gặp được bến mơ và only vui Này cô bé Này cô bé có mắt nai ngơ ngác Xin đừng nhìn ai cho mắt hát tình ca Lời yêu thương thỏ thẻ như là… Cho anh chao đảo bước qua biển mộng. Này cô gái có đôi môi hồng chín Cây trái điạ đàng chúm chím trên cành Nụ cười ngây thơ rơi xuống vai anh Trong vắt thủy tinh rộn ràng nắng vỡ Này cô nàng tóc che vai hờ hững Cô giấu điều gì trong mái tóc bùa mê Mùi hương tóc bay giăng bủa tứ bề Cho anh lạc lối không muốn về chi nữa! Này cô gái có bàn tay nhỏ xíu Chải vùng tóc mơ rủ xuống mắt nhìn Liếc qua anh có nửa con mắt biếc Một biển trời xanh xô đảo chiếc thuyền tình Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 12:21:29 bởi Tóc mai >
Tình thơ Thời gian mà mượt giăng mơ Nỗi đau một thuở thành thơ ngọt ngào Tình về trong thoáng chiêm bao Mắt môi còn giữ sắc màu thanh xuân Tóc mai
Trích đoạn: Tóc mai
Tình thơ
Thời gian mà mượt giăng mơ
Nỗi đau một thuở thành thơ ngọt ngào
Tình về trong thoáng chiêm bao
Mắt môi còn giữ sắc màu thanh xuân
Tóc mai
Tình là một đoạn bài thơ
Tình là một đoạn giấc mơ tuyệt vời
Cũng trôi cũng lặng giữa đời
Cũng trầm cũng bổng theo thời thịnh suy
Cho nên bao nỗi chai lì
Cũng do hai chữ tình si mà thành
THanh xuân son sắt rời nhanh
Ái tình cũng vậy nỡ đành dứt ngang
Để cho ai lệ bàng hoàng
Thơ tình đứt đoạn hoang tàn mộng mơ
Thời gian đành vậy lỡ chờ
Chiêm bao một thoáng hững hờ vụt bay
Nỗi đau theo tận cơn say
Tình thơ thôi hết đọa đày....... thời gian!
TÌNH THƠ Dẫu rằng chỉ một thoáng thôi Tình thơ cũng đã nở rồi trong anh Tình như sương khói mong manh Vẫn là đóm lửa vây quanh cõi lòng Làn hương nở nhẹ trên sông Tình tôi cũng đã bền bồng như mây [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/869B6037CF6D4DFBA3AF64B010C006D2.gif[/image]
Cám ơn Thuyền không bến , chúc bạn vui, tìm được chỗ đậu. Yêu rồi…hình như! Có khi nhớ đến dại khờ Nhớ lang thang gió, nhớ rời rạc mưa Nhớ buông sợi tóc mây muà Nhớ cung đàn khóc lúc vừa sang đêm Nhớ rời rã giọng hát em Nhớ từng con chữ muộn phiền đam mê Nhớ dằng dặt nhớ lê thê Nhớ nghe sao rụng…trăng thề chợt lu Thì ra trời đất tương tư Thì ra người cũng hình như…yêu rồi … Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 09:58:59 bởi Tóc mai >
Lỡ rồi
Đừng nói mắt ơi
Tim anh chơi vơi
Đừng cười nhé môi
Rớt rơi đắm đuối
Cuộc tình tiếc nuối
Lỡ một kiếp rồi
Xa xôi xa xôi...
Tóc mai
Trích đoạn: Tóc mai
Đi tìm một nửa...
Có nửa trăng bơ vơ treo chếch
Có nửa em mắt biếc nhớ anh
Bao giờ cây lại liền cành?
Chim kia liền cánh trời xanh bay về?
Có một nửa con thuyền in bóng
Xuống dòng sông thơ mộng soi mình
Nửa anh còn mãi lênh đênh
Đâu bờ đâu bến gọi tên bến bờ
Xin một nửa vẫn chờ một nửa
Xin ghép về cho đủ vầng trăng
Nửa em tìm được nửa anh...
Tóc Mai
Hai nửa tìm nhau Em trót để quên một thời con gái Tôi cầm lên cất giử đến bây giờ Đợi đợi mãi em không về nhận lại Đành cầm lòng gởi tạm ở trái tim Em lời ca Chưa vào nốt nhạc Em tứ thơ Chưa tới trang in Bao thi nhân mãi miết săn tìm Cứ biền biệt chốn nào không rõ lối Nửa long lanh và nửa trời cát bụi Liệu có ngày hai nửa ấy tìm nhau? (Xin TM thứ lổi cho Thuyền tôi, không có khả năng làm thơ theo dạng song thất lục bát nên đành làm theo ý mình vì thấy bài thơ này rất giống tâm trạng một người bạn của Thuyền tôi. Chúc TM sẽ tìm được nửa còn lại của mình và mãi mãi hạnh phúc...) [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/B6ACE06A16D846E5BEF6B93A0DCA2503.gif[/image]
Trích đoạn: Tóc mai
Lỡ rồi
Đừng nói mắt ơi
Tim anh chơi vơi
Đừng cười nhé môi
Rớt rơi đắm đuối
Cuộc tình tiếc nuối
Lỡ một kiếp rồi
Xa xôi xa xôi...
Tóc mai
Chia tay từ đây
Để tình dang dở
Cuộc tình tan vỡ
Một kiếp xa xôi
Phận số đơn côi
Còn buồn vương vấn
Ân tình bất tận
Ai cứ phân vân
Để vuột một lần
Đâu còn níu lại
Đành thôi..cỏ dại
Một kiếp bơ vơ
LỠ một giấc mơ
Để đời thương nhớ....!
Cám ơn Hương Tuyết và Con thuyền không bến.Chúc các bạn vui Vướng mộng Mộng về vương víu mi em Tiếng ai như gió mượt mềm lời ru Hình dung ẩn hiện sương mù Là anh có phải? tương tư mất rồi… Tóc mai
Vì em? Gió về rối bước chân anh
Gập ghềnh lối nhỏ, chòng chành trái tim
Vì em có phải vì em?
Hay vì giấc mộng bên thềm hư vô
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 19:30:15 bởi Huyền Băng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: