Tóc mai sợi vắn sợi dài
Hạnh phúc Xôn xao gió hát bên trời Tóc em như cỏ rối bời là bay! Em cầm nỗi nhớ trên tay Em đong hạnh phúc tháng ngày yêu anh Tình em như mái tóc xanh Như cây ngập nắng đầy cành lá rung Tiếng chim đâu hót ngập ngừng Một cung trầm bổng bâng khuâng tim người… Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:49:09 bởi Tóc mai >
Trích đoạn: Tóc mai
Cám ơn Hương Tuyết và Con thuyền không bến.Chúc các bạn vui
Vướng mộng
Mộng về vương víu mi em
Tiếng ai như gió mượt mềm lời ru
Hình dung ẩn hiện sương mù
Là anh có phải? tương tư mất rồi…
Tóc mai
Buổi ban đầu Buổi đầu hai đứa gặp nhau Mắt em lúng liếng nát nhàu tim anh ! Người ngây như chú phỗng sành Bao lời hoa mỹ cũng thành vô duyên… [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/BBCF30996797458DBAD4AC7549C92498.gif[/image]
Ru tình Mênh mang chìm nước mắt Miên man đắm lời ru Ru em tình xanh ngát Yêu em mãi ngàn thu [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/CC7EF4B33FF4452DAD0D8F23591A7C6C.gif[/image]
Hương nhớ nhung
Tóc mây em bước đi rồi
Mùi hương còn thoảng chổ ngồi bên anh
Nhớ nhung vây quanh vây quanh
Đâu rồi người ngọc tan tành giấc mơ
Vần thơ rơi rụng bất ngờ
Vầng trăng còn đó như chờ đợi ai
Lá xanh mơ giấc tàn phai
Rớt trong ký ức những ngày yêu em
Còn anh với khúc hương đêm...
Tóc mai
Bài thơ của Tóc mai hay quá! Thấy Tóc mai còn để trống dòng thơ cuối, Xuân Trường mạn phép viết tiếp mấy dòng! Mong Tóc mai sẽ không phật lòng!!! Chúc Tóc mai luôn vui!!! “Hương nhớ nhung
Tóc mây em bước đi rồi
Mùi hương còn thoảng chổ ngồi bên anh
Nhớ nhung vây quanh vây quanh
Đâu rồi người ngọc tan tành giấc mơ
Vần thơ rơi rụng bất ngờ
Vầng trăng còn đó như chờ đợi ai
Lá xanh mơ giấc tàn phai
Rớt trong ký ức những ngày yêu em
Còn anh với khúc hương đêm...” Quẩn quanh anh ngỡ dáng mềm vẫn đây Xa em nỗi nhớ đong đầy Em đi để lại những ngày cô đơn Một mình anh những đêm trường Mảnh trăng đã bỏ đến phương trời nào Lặng nhìn ánh mắt xanh xao Vần thơ rụng xuống rớt vào cõi không…
Cám ơn Xuân Trường đã viết tiếp bài thơ cuả Tóc mai.Chúc bạn vui với thơ. Tình phôi pha Vần thơ sầu rụng năm nào Vẫn còn đây rất ngọt ngào giấc mơ Tình là thơ…sương khói mờ… Trầm hương mái tóc em giờ đi đâu? Có người đếm hạt mưa ngâu Mà nghe thương nhớ dạt dào xót xa Tháng ngày qua…tình phôi pha…. Trăng tròn trăng khuyết trăng tà đáy sông Sóng lòng anh dội mênh mông… Chập chùng nghiêng ngã bềnh bồng ngã nghiêng Tóc mai
Còn mãi ngọt ngào
Giấc mơ còn mãi ngọt ngào
Mặc cho nhung nhớ trôi vào hư không
Sóng lòng sao cứ mênh mông
Âm thầm lạc lõng một dòng sông yêu
Về đâu? Thuyền ai chở một khoang nhung nhớ Lạc loài trôi đâu đó bến bờ Dòng sông yêu sóng tràn thơ Về đâu thuyền hỡi ai chờ ai mong? Tóc mai
Thương một mình (Cho 2lúa) Sông quê nước chảy đôi bờ Để anh chín dại mười khờ thương em (ca dao) Hỏi lòng rằng nhớ hay quên? Thả chi hương tóc lênh đênh mây trời Thả chi đôi mắt sao ngời Trời ơi má lúm…bồi hồi con tim Trời ơi là nụ cười duyên Có chàng khờ bỗng đau tim mất rồi Hồn khôn ơi…viá dại ơi… Đừng lang thang nữa bỏ tôi một mình Thương mà chỉ biết làm thinh Làm thinh …thương nhớ một mình …mình thôi… Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2007 09:48:34 bởi Tóc mai >
Nắng hoa cúc Nắng vừa đậu trên lá Gío rung nắng rơi ngay Em chạy vội ra nhặt Nắng không vào bàn tay Nắng đậu trên hoa cúc Gío rung hoài không rơi Màu hương và sắc nắng Không rơi và không rơi Nắng trên lá cây ơi ! Cứ trốn vào hoa cúc Dù gió bảo tơi bời Không rơi và không rơi Hoa cúc vàng nắng đậu Hoa cúc càng vàng tươi Nắng mà có hoa cúc Nắng cũng thơm nắng ơi [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/B786DCE059254BE2A65B16D549E87A89.gif[/image]
Phiêu du... Yêu nhau thêm một ngày nữa Dẫu mai tình mãi phiêu du dẫu mai vùi trong giấc ngủ Còn đây trái tim mùa thu Dẫu mai bước chân tình xa Dẫu mai cơn mê tuyệt vọng Cơn mưa có ướt thật thà Xin em cười trong giấc mộng Dòng sông có về bến cũ Cây đa ngày xưa còn đâu Dòng sông một lần bão lụt Tình xưa còn xanh ngàn lau? Cũng xin một lần hoài niệm Cũng xin một lần đam mê Yêu nhau thêm một ngày nữa Rồi mai sỏi đá gọi về... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/918CFF6777544B1BB32F9F7DF00F3590.gif[/image]
Em
Em chỉ là cô em gái thôi
Nụ cười con nít nở trên môi
Nhìn theo chiếc lá rơi tan tác
Em kết bài thơ gởi đến người
Em vẫn mãi là cô bé thôi
Tóc dài em giấu nửa bờ môi
Mắt nhìn qua tóc tìm đôi mắt
Nhớ ….lạ lùng...ôi nhớ một trời!
Từ mơ em bước xuống cuộc đời
Từ thơ em cất bước rong chơi
Em qua hoa thắm phai màu nhớ
Cánh bướm lượn vòng ngơ ngẩn rơi…
Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 07:51:14 bởi Tóc mai >
Gởi gió bay Lấp lánh trời sao nhớ nhớ ai Xin người chớ trách chớ buồn hoài Đôi khi giận dỗi rồi thương tiếc Có lúc hờn ghen chợt rứt ray Rạng rỡ môi cười chưa kịp tắt Buồn so mắt lệ vội đong đầy Hình như...có lẽ...không duyên nợ Tiếc nuối thôi đành gởi gió bay Tóc mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 13:25:37 bởi Tóc mai >
Câu chuyện Xì Trum
Ngày đẹp trời ghé thăm vương quốc nọ
Tí cô nương đôi má thắm tóc dài
Yểu điệu bước mắt nai khe khẽ chớp
Khiến bao chàng xì trum bỗng lơ ngơ!
Bỏ công việc vây quanh cô nàng ấy
Nuốt chững từng câu cô nói, cô cười
Tí khờ, tí quạu, tí điệu, tí lười…
Trong chớp mắt đã biết ….yêu từ đấy!
Tí cô nương tặng chung lời hò hẹn
Cho những anh chàng bị bỏ bùa mê
Xì trum mơ màng…đỏm dáng thấy mà ghê
Điểm hẹn tình si … cùng nhau xì trum đến…
Tí cô nương ở đâu sao chẳng thấy?
Chỉ thấy xì trum xanh ngát một màu
Nàng lỗi hẹn để bao chàng lảo đảo
Tí vua lắc đầu ….cây đũa phép lao đao
Nàng bỏ đi cho bình yên trở lại
Vương quốc xì trum đành vắng bóng ….tình yêu!
Tóc mai
Trích đoạn: Tóc mai
Gởi gió bay
Lấp lánh trời sao nhớ nhớ ai
Xin người chớ trách chớ buồn hoài
Đôi khi giận dỗi rồi thương tiếc
Có lúc hờn ghen chợt rứt ray
Rạng rỡ môi cười chưa kịp tắt
Buồn so mắt lệ vội đong đầy
Hình như...có lẽ...không duyên nợ
Tiếc nuối thôi đành gởi gió bay
Tóc mai
NẶNG NỢ...
Hiu hắt trời đông gió heo may
Tái tê đơn độc mối tình này
Giận làm chi nữa mà thương tiếc
Hờn cũng bẽ bàng những đắng cay
Xưa duyên bèo dạt giờ phận nát
Nay chẳng trách người những đổi thay
Thôi thôi! Thế' nhé...từ đây biệt
Rời mộng trần ai kiếp đọa đày....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: